Chuyện ông lão sửa xe không lấy tiền học trò lay động trái tim dân mạng

Status
Not open for further replies.

chemgio

Moderator
Joined
Nov 7, 2010
Messages
3,404
Reactions
4,468
MR
20.042
Insuree Balance
2242|100
Ông lão sửa xe đề biển không lấy tiền học sinh cấp 1, cấp 2 và còn đưa các cháu đến trường cho kịp giờ học.
Hiện nay, cộng đồng mạng đang truyền tay nhau bức ảnh lời nhắn nhủ của ông lão sửa xe gửi tới các cháu học sinh. Lời nhắn viết trên bảng đen đã nói lên nhân cách đáng quý của một con người. Tấm bảng có dòng chữ: "Sửa xe đạp. Các cháu học sinh cấp 1, 2 đi học qua đây nếu bị hỏng xe ông sửa ông không lấy tiền, (nếu) ông chưa sửa kịp (thì) ông đưa đến trường. Ông Tâm".


Bức ảnh đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng

Thông điệp ngắn ngủi mà chứa đựng tình người sâu sa của ông lão sửa xe khiến cho dân mạng rung động tới mức nghiêng mình kính cẩn.

Dẫn lời người đăng tải bức ảnh trên mạng: “Không cần phải là một vĩ nhân, bạn mới có thể làm được những điều tốt đẹp cho xã hội. Chỉ như một ông lão sửa xe đạp, cũng đã làm được những việc thật có ích.

Với học sinh cấp 1, cấp 2, ông không lấy tiền sửa xe. Mà nếu không sửa kịp, ông sẵn lòng đèo đến trường. Một việc làm nhỏ, rất nhỏ bởi nếu quy ra giá trị thì nó chỉ vài nghìn đồng nhưng thật ít người làm được như vậy. Ông Tâm, cái tên đã nói lên được con người”.

“Việc làm của ông lão sửa xe tên Tâm tuy rằng quy ra giá trị vật chất không đáng kể nhưng nó thể hiện tấm lòng của một con người. Tôi ngưỡng mộ ông”, bạn Nguyên Vũ chia sẻ.

“Cháu cảm thấy xấu hổ trước ông. Giá như cuộc đời này ai cũng biết sống vì người khác như ông thì tốt biết mấy”, bạn Hà Phương Anh bình luận.
601237_509205425859375_836625447_n.jpg
 
Nếu mà tôi cũng đứng ở phương diện ông lão đấy chắc chắn sẽ dúp 100% miễn phí , tính cách của con người từ bé bố mẹ dạy bảo khác ra ngoài xã hội khác vì vậy cũng khó làm người tốt khó người xấu dễ , VN chạy theo đồng tiền là nhiều , nhưng đâu đó vẫn có những con người như ông lão
 
Người ta có lương sống ! thì ko có j làm cho nó bớt buồn ấy mà ! già làm từ thiện sau này chết đi được lên thiên đàng với cách thần thánh :)
 
Người ta có lương sống ! thì ko có j làm cho nó bớt buồn ấy mà ! già làm từ thiện sau này chết đi được lên thiên đàng với cách thần thánh :)
Cậu này chắc bị liệt cảm xúc rồi :(
Nói như cậu thì các cụ có lương hưu, hoặc được con cái chu cấp thì sáng sáng các cụ ra công viên tản bộ hoặc đánh cờ tướng với các bạn già không vui hơn à ??? Người già cũng thiếu gì thú vui, mắc chi ôm việc vào mình nếu họ không có tâm giúp đời?
 
Nghĩa cử cao điểm của một ông lão có tấm lòng tốt.!
 
Người ta có lương sống ! thì ko có j làm cho nó bớt buồn ấy mà ! già làm từ thiện sau này chết đi được lên thiên đàng với cách thần thánh :)

- nhiều người tiền của cất đầy, lương ăn cả họ không hết vẫn vặn vẹo khắp nơi..: lương tâm đạo đức với họ có thể nói là cái gì đó xa vời viễn vông...
- nhiều người ăn còn chưa no mà vẫn sang bát cơm mình cho người khác: vì họ là một con người, họ sống với lương tâm đạo đức
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
418,673
Messages
7,074,584
Members
170,772
Latest member
bingan14511
Back
Top Bottom