Chia sẻ quá trình học Poker.

Chào các bros em đang bước đầu học poker, kiến thức và kinh nghiệm đều rất kém, trong lúc tự học em thấy gì hay thì em sẽ post lên, mong mọi người cũng chia sẻ các kinh nghiệm trong quá trình học poker nhé. Đây là bảng excel em làm về tỉ lệ một vị trí trong bàn 6max có thể hành động đầu tiên. Qua bảng thì từ BTN trở lên hơn 60% là ta sẽ được hành động đầu, vậy em nghĩ là việc Fold/Open-Raise là rất quan trọng.
% Play
% Fold
First Play
UTG
10.00%​
90.00%​
100.00%
MP
15.00%​
85.00%​
90.00%
CO
20.00%​
80.00%​
76.50%
BTN
35.00%​
65.00%​
61.20%
SB
20.00%​
80.00%​
39.78%
BB
31.82%
có phải các bác đang nói đến gêm chơi bài ko vậy sao e nghe nhiều từ lạ thế :popo_ah::popo_ah::popo_ah:
 
Không có khả năng đọc hiểu, về thầy cô cấp 1 học lại tiếng việt đi thánh nổ.
hahaha , vụ ip bị lộ còn cay lắm hả , :) thôi kệ
 
có phải các bác đang nói đến gêm chơi bài ko vậy sao e nghe nhiều từ lạ thế :popo_ah::popo_ah::popo_ah:
Bro nói chơi thôi ah, game poker mn đều dùng những từ này mà, dịch ra tiếng việt không biết dịch sao luôn ấy, tố. bỏ bài, tố đầu tiên nghe kì cục lắm.
 
Tóm lại là dùng phần mềm gì, công cụ gì, phương pháp gì để check ra ip thế thánh Pi nổ.
cứ nhai đi nhai lại , hahahaha tự nói mình luôn , cay cú thế làm j hả bạn
 
cứ nhai đi nhai lại , hahahaha tự nói mình luôn , cay cú thế làm j hả bạn
Tóm lại là dùng phần mềm gì, công cụ gì, phương pháp gì để check ra các thứ vậy thánh nổ, google tìm ra cái gì rồi lên nổ tiếp đi thánh, chứ tìm chưa ra lên có gì đâu mà nổ.
 
Tóm lại là dùng phần mềm gì, công cụ gì, phương pháp gì để check ra các thứ vậy thánh nổ, google tìm ra cái gì rồi lên nổ tiếp đi thánh, chứ tìm chưa ra lên có gì đâu mà nổ.
nói sản rùi hả , tội chưa , chắc còn quê vụ lộ ip lắm :popo_big_smile: :popo_big_smile: :popo_big_smile: :popo_big_smile:
 
Dùng phần mềm, công cụ, phương pháp gì để check ip vậy thánh nổ.
lại nhai lại rồi , lộ ra rồi chắc quê lắm
 
Vẫn chưa google ra phần mềm gì để nổ, vẫn tiếp tục đánh trống lảng hả thánh nổ.
ta dò ra mi là ta vui rồi , có mi đang tức tối google để dò ta thì có hahahaha , thứ con nít mà đòi lừa người lớn
 
google ra chưa ra chưa bạn , con nít ranh k biết tự làm ra công cụ , cứ tưởng google là có hết sao hahahaha , quá nực cười
 
Thể loại gì thế nhỉ mn, chỉ biết nổ cho to, mà không bao giờ chứng minh được cái gì cả.
google ra chưa ra chưa bạn , con nít ranh k biết tự làm ra công cụ , cứ tưởng google là có hết sao hahahaha , quá nực cười
dành cho cả hai người:
4 x 4 = 17
Hai người ngồi cãi nhau:
- 1 người nói: 4 x 4 = 16
- Người kia nói: 4 x 4 = 17
2 người cãi nhau. Không ai chịu ai, bèn lên quan xử. Sau khi nghe câu chuyện, quan phán:
- Người 4x4 = 17 được về. Người 4x4 = 16 lôi ra đánh 50 cây.
Sau khi bị đánh đủ 50 cây, người này vẫn ấm ức vào trình quan:
- Thưa quan, quan biết con trả lời đúng mà lại đánh?
- Mày biết đó là đúng mà còn đi cãi với thằng ngu làm gì. Đó là chân lý rồi. Cái tội của mày là đi tốn thời gian vào đứa khác, đã ngu mà còn cố chấp, nên bị đánh là phải. Còn cái thằng ngu kia cho về xã hội, xã hội sẽ dạy cho nó, mày có nói cỡ nào nó cũng không nghe đâu.
Kết luận: Không nên vướng vào một cuộc tranh cãi. Kệ người ta, chứng minh người ta sai để được gì?
 
dành cho cả hai người:
4 x 4 = 17
Hai người ngồi cãi nhau:
- 1 người nói: 4 x 4 = 16
- Người kia nói: 4 x 4 = 17
2 người cãi nhau. Không ai chịu ai, bèn lên quan xử. Sau khi nghe câu chuyện, quan phán:
- Người 4x4 = 17 được về. Người 4x4 = 16 lôi ra đánh 50 cây.
Sau khi bị đánh đủ 50 cây, người này vẫn ấm ức vào trình quan:
- Thưa quan, quan biết con trả lời đúng mà lại đánh?
- Mày biết đó là đúng mà còn đi cãi với thằng ngu làm gì. Đó là chân lý rồi. Cái tội của mày là đi tốn thời gian vào đứa khác, đã ngu mà còn cố chấp, nên bị đánh là phải. Còn cái thằng ngu kia cho về xã hội, xã hội sẽ dạy cho nó, mày có nói cỡ nào nó cũng không nghe đâu.
Kết luận: Không nên vướng vào một cuộc tranh cãi. Kệ người ta, chứng minh người ta sai để được gì?
Tóm tắt câu chuyện: "không thế chống lại bọn ngu vì chúng quá đông và hung hãn"

Em không cãi nhau, em chỉ hỏi.

Pipi nói "check ip trùng"
Em hỏi "check bằng cách nào"
Pipi nói "bla bla bla bla"

Pipi nói "sàn set up"
Em hỏi "check bằng cách nào"
Pipi nói "bla bla bla bla"

Em lại hỏi "check bằng cách nào"
Pipi lại nói "bla bla bla bla"

Chết cười.
 
Last edited:
google ra chưa ra chưa bạn , con nít ranh k biết tự làm ra công cụ , cứ tưởng google là có hết sao hahahaha , quá nực cười
Thật là vãi hàng, hóa ra idol là chuyên gia lập trình, tự lập trình ra phần mềm check ip, phần mềm đột nhập vào máy chủ của các sàn poker luôn.
Kinh thật giờ mới biết trong diễn đàn có người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, chế từ phần mềm hack, cho tới bom hạt nhân đều có cả :D
Nói 1 hồi không chừng, là bác sĩ, luật sư, nhà hóa học, nhà vật lý, thiên văn học, văn học, địa lý, lịch sử, nghệ thuật, cái gì cũng biết, mà hỏi thì cái gì cũng bla bla bla bla.
 
Last edited:
Má nó em biết rồi, thằng cha này chuyên đi gây war để lấy MR thật là cố đấm ăn xôi, em ignore lại rồi, mn ignore hết đi, đừng cho thằng cha này ăn free MR nữa.

Có chửi bới nói năng gì, thì ghi chung chung như em vầy nè, đừng quote chả vào nha mọi người.
 
Lý thuyết là vậy, thực tế thì con người có sân có si, nếu ai cũng vậy thì diễn đàn này cũng đóng cửa là vừa.
kệ người ta đi bạn oi. Giá trị forum tạo ra là để cho mọi người cùng thảo luận. Đối với mmo4me là chia sẻ các cách kiếm tiền. Giá trị của bạn trong forum phụ thuộc vào độ uy tín của bạn, số tiền bạn kiếm được cũng như độ thân thiện trong forum. Thử tưởng tượng suốt ngày đi móc người khác xem! Đến khi bạn cần nhờ vả trong forum giống như mượn BNB để claim airdrop. Hoặc đơn giản là buôn bán pokerstars ( nếu là bạn ), thì bạn nghĩ người ta có tin tưởng bạn k ?
Thứ 2 là nếu bạn pipidn ( nói rõ ra luôn nhé ) đi khèo người này, móc người kia, tỏ thái độ không tôn trọng thì chỉ việc ignore đi là xong. Người ta khèo chán thì cũng bỏ à. Khèo cho lắm vào thì cũng có ngày phải báo ứng à. Người ta có chê, có móc, thậm chí xúc phạm ( ở mức độ nhẹ ), bạn muốn thành công thì phải bỏ qua những lời phỉ báng dơ bẩn đấy. Tại sao ? Mình lấy ví dụ nho nhỏ nhé:

Tư Mã Ý là một quân sư tài ba của Tào Tháo. Sau trở thành vua Trung. Đặc điểm nổi bật nhất của Tư Mã Ý chính là nhẫn, có thể nhẫn chịu cái nhẫn mà người khác không thể, nhẫn tới một mực đáng kinh ngạc, khó có ai có thể nhìn ra được tâm tư suy nghĩ của ông. Dương Tu cả đời đều căm hận Tư Mã Ý, sớm chiều đều mong ông chết sớm nhưng ngược lại Tư Mã Ý trước sau lại chẳng bận tâm nhớ thù ghi oán.
Dương Tu nhiều lần muốn đưa Tư Mã Ý vào chỗ chết nhưng sau này vì không biết giữ mình nên đắc tội với Tào Tháo mà bị xử tội chết. Tư Mã biết chuyện liền chủ động ngỏ ý xin đi thăm. Tào Tháo thấy vậy hỏi tại sao lại muốn đi thăm? Tư Mã Ý bèn nói rằng: "Thần trước giờ không có kẻ địch, chỉ nhìn thấy bạn bè và những người thầy". Tào Tháo sau khi nghe xong, trong lòng đối với Tư Mã Ý có phần nể trọng.

Đây là quy tắc xử thế và làm việc của Tư Mã Ý, ông luôn có lòng kính trọng những đối thủ của mình, thậm chí còn không để tâm những người đã từng hại mình, cả một cuộc đời sống trong chữ "Hòa".
Tư Mã Ý cũng rất tôn trọng Gia Cát Lượng.

Thời kỳ đầu, đối thủ chủ yếu của Tư Mã Ý là Dương Tu, sau này mới chuyển sang Gia Cát Lượng. Sau khi Gia Cát Lượng chết, lại còn dùng tượng gỗ để hù dọa đội quân của Tư Mã ý khiến cho tướng sĩ của ông kinh hồn bạt vía.

Ấy thế mà Tư Mã Ý còn lấy nước thay rượu tế Khổng Minh, nước mắt tuôn trào, nếu như không có con trai nhắc rằng quân nước Ngụy đang đứng phía sau thì ông sẽ quỳ xuống mà tế lạy.

Ông tế Khổng Minh rằng: "Ông một đời thanh bạch, giống như bát nước vậy, tuy tôi với ông là địch thù với nhau, nhưng tôi luôn coi ông là tri ân, Khổng Minh, để tôi kính ông một lời, Tiên Sinh!".

Bạn thấy không. Chỉ một chữ "nhịn" mà người ta đã chiếm đoạt được non sông. Bạn việc gì phải nói lại người ta. Bỏ ngoài tai mọi lời phỉ báng và sống thật lạc quan, đó mới là con đường để sống.

Riêng mình không hiểu rõ về poker. Mình chỉ là fish nhưng thấy bạn chia sẻ trên forum nhiều thì mình nể phục vô cùng. Tuy nhiên, bạn cần biết lúc nào nên nhịn và lúc nào nên nói.
Nhịn khi người ta xúc phạm mình nhẹ. Nói khi người ta xúc phạm nhân phẩm của mình.
Lên mạng cãi nhau thì bạn cũng chả kiếm được thêm đồng nào. Chi bằng xây dựng profile của mình trên forum thật uy tín, vững mạnh. Đó mới là mục tiêu và hành động bạn cần đạt được.

Hãy để những người căm ghét mình tự sinh tự diệt, không cần làm giùm ông trời.

Một lần nữa mong bạn đọc hết bài này... Mỗi chúng ta tham gia vào forum là để cùng nhau kiếm tiền cơ mà...
 
kệ người ta đi bạn oi. Giá trị forum tạo ra là để cho mọi người cùng thảo luận. Đối với mmo4me là chia sẻ các cách kiếm tiền. Giá trị của bạn trong forum phụ thuộc vào độ uy tín của bạn, số tiền bạn kiếm được cũng như độ thân thiện trong forum. Thử tưởng tượng suốt ngày đi móc người khác xem! Đến khi bạn cần nhờ vả trong forum giống như mượn BNB để claim airdrop. Hoặc đơn giản là buôn bán pokerstars ( nếu là bạn ), thì bạn nghĩ người ta có tin tưởng bạn k ?
Thứ 2 là nếu bạn pipidn ( nói rõ ra luôn nhé ) đi khèo người này, móc người kia, tỏ thái độ không tôn trọng thì chỉ việc ignore đi là xong. Người ta khèo chán thì cũng bỏ à. Khèo cho lắm vào thì cũng có ngày phải báo ứng à. Người ta có chê, có móc, thậm chí xúc phạm ( ở mức độ nhẹ ), bạn muốn thành công thì phải bỏ qua những lời phỉ báng dơ bẩn đấy. Tại sao ? Mình lấy ví dụ nho nhỏ nhé:

Tư Mã Ý là một quân sư tài ba của Tào Tháo. Sau trở thành vua Trung. Đặc điểm nổi bật nhất của Tư Mã Ý chính là nhẫn, có thể nhẫn chịu cái nhẫn mà người khác không thể, nhẫn tới một mực đáng kinh ngạc, khó có ai có thể nhìn ra được tâm tư suy nghĩ của ông. Dương Tu cả đời đều căm hận Tư Mã Ý, sớm chiều đều mong ông chết sớm nhưng ngược lại Tư Mã Ý trước sau lại chẳng bận tâm nhớ thù ghi oán.
Dương Tu nhiều lần muốn đưa Tư Mã Ý vào chỗ chết nhưng sau này vì không biết giữ mình nên đắc tội với Tào Tháo mà bị xử tội chết. Tư Mã biết chuyện liền chủ động ngỏ ý xin đi thăm. Tào Tháo thấy vậy hỏi tại sao lại muốn đi thăm? Tư Mã Ý bèn nói rằng: "Thần trước giờ không có kẻ địch, chỉ nhìn thấy bạn bè và những người thầy". Tào Tháo sau khi nghe xong, trong lòng đối với Tư Mã Ý có phần nể trọng.

Đây là quy tắc xử thế và làm việc của Tư Mã Ý, ông luôn có lòng kính trọng những đối thủ của mình, thậm chí còn không để tâm những người đã từng hại mình, cả một cuộc đời sống trong chữ "Hòa".
Tư Mã Ý cũng rất tôn trọng Gia Cát Lượng.

Thời kỳ đầu, đối thủ chủ yếu của Tư Mã Ý là Dương Tu, sau này mới chuyển sang Gia Cát Lượng. Sau khi Gia Cát Lượng chết, lại còn dùng tượng gỗ để hù dọa đội quân của Tư Mã ý khiến cho tướng sĩ của ông kinh hồn bạt vía.

Ấy thế mà Tư Mã Ý còn lấy nước thay rượu tế Khổng Minh, nước mắt tuôn trào, nếu như không có con trai nhắc rằng quân nước Ngụy đang đứng phía sau thì ông sẽ quỳ xuống mà tế lạy.

Ông tế Khổng Minh rằng: "Ông một đời thanh bạch, giống như bát nước vậy, tuy tôi với ông là địch thù với nhau, nhưng tôi luôn coi ông là tri ân, Khổng Minh, để tôi kính ông một lời, Tiên Sinh!".

Bạn thấy không. Chỉ một chữ "nhịn" mà người ta đã chiếm đoạt được non sông. Bạn việc gì phải nói lại người ta. Bỏ ngoài tai mọi lời phỉ báng và sống thật lạc quan, đó mới là con đường để sống.

Riêng mình không hiểu rõ về poker. Mình chỉ là fish nhưng thấy bạn chia sẻ trên forum nhiều thì mình nể phục vô cùng. Tuy nhiên, bạn cần biết lúc nào nên nhịn và lúc nào nên nói.
Nhịn khi người ta xúc phạm mình nhẹ. Nói khi người ta xúc phạm nhân phẩm của mình.
Lên mạng cãi nhau thì bạn cũng chả kiếm được thêm đồng nào. Chi bằng xây dựng profile của mình trên forum thật uy tín, vững mạnh. Đó mới là mục tiêu và hành động bạn cần đạt được.

Hãy để những người căm ghét mình tự sinh tự diệt, không cần làm giùm ông trời.

Một lần nữa mong bạn đọc hết bài này... Mỗi chúng ta tham gia vào forum là để cùng nhau kiếm tiền cơ mà...
Ống đó có kỹ năng chọc người ta tốt quá, nên mới có nhiều người cãi với ổng, em sẽ không cho ổng ăn MR nữa đâu :D
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,565
Messages
7,073,175
Members
170,657
Latest member
fi88kiwi1
Back
Top Bottom