Cái chính là bạn phải kiên định với con đường mình lựa chọn, đừng nghe Offer ngon mà lao vào, lại mất phương hướng lần 2.
Mình đã từng lao vào nhiều thể loại, và rút ra dc một số kinh nghiệm
1) Nghề nào cũng có lúc thịnh lúc suy, ví dụ như lúc trước cạp 1 tiếng có thể lên tới 2k code, bán ID giá cao ... giờ thì hơi khó khăn hơn
2) Về phương diện tài chính: đầu tư nhiều thì ăn nhiều, nhưng rủi ro cũng nhiều. Ví dụ như làm offer, phải mua sock, soft tạo info .. rồi làm 1 thời gian lại ăn scam hoặc có khi sock chậm, khó ăn, .. trong khi capcha ko đầu tư nhiều mà vẫn sống đc
3) Về phương diện sức khỏe: cái nào cũng hao tâm tổn trí
4) Nhận xét về các nghề
- PTC: lúc xưa thì còn ăn dc, giờ thì 10 scam hết 9 :-s .. mà thu nhập thì hơi ít. Nếu chơi cực lực thì có thể 2$/ngày
- Forex: phải nghiên cứu thật kỹ trước khi chơi, mất rất nhiều thời gian, mình đã thua 4 chai vào nó
- HYIP : lúc trước cũng ăn dc 1 số site, thời gian gần đây toàn ăn scam. Muốn theo đuổi nó thì phải chơi thử một thời gian mới có kinh nghiệm, mình cũng thua nó tầm 1 chai :|
- Bet bóng đá: cần có kiến thức nhiều về bóng đá, thức đêm, hồi hộp, đau tim, vui mừng ...mình đã thua tầm 2 chai :|
- Cờ bạc, lô đề: cần có chiến thuật, nhưng hơi khó ăn :|
- PTU: khó ăn cực kỳ, phải là pro mới mong có ăn nổi
- Offer : nói chung cũng sống được, nhưng phải đầu tư hơi nhiều, và cũng có khi cả ngày ko có đồng nào, chăm chỉ thì 1 ngày cũng 50-200k
5) Tóm lại
Bạn cứ chọn 1 nghề, có quyết tâm, tìm sư phụ học hỏi, chắc chắc thành công