1 năm 2 đợt cứ yên tâm chuẩn bị là vừađến giờ mà chưa có giấy gọi đi khám thì là không phải đi đâu chắc sang năm ) vì đi nghĩa vụ này phải khám 2 lần cơ
1 năm 2 đợt cứ yên tâm chuẩn bị là vừađến giờ mà chưa có giấy gọi đi khám thì là không phải đi đâu chắc sang năm ) vì đi nghĩa vụ này phải khám 2 lần cơ
Thông tư số 13 có hiệu lực từ ngày 7-3-2013 có những thay đổi đáng chú ý:
- Công dân khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ cùng với giấy báo nhập học thì phải chấp hành lệnh gọi nhập ngũ trước. Kết quả tuyển sinh được bảo lưu để sau khi nam công dân hoàn thành NVQS trở về tiếp tục học lại.
- Khi làm thủ tục nhập học, nam công dân trong độ tuổi NVQS phải xuất trình giấy chứng nhận đăng ký NVQS do ban chỉ huy quân sự cấp huyện cấp và giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã nơi cư trú cấp.
Tớ đi lính ngày trước 2 năm chứ ko phải 18 tháng như bây giờ đâu nhécậu nói chứ k phải mh nói nhé, như vậy sao cậu k reg đi đi mà nói người ta chạy
Đi lính sẽ được đào tạo thành UG và khi xuất ngũ sẽ được đi bán vpsTớ đi lính ngày trước 2 năm chứ ko phải 18 tháng như bây giờ đâu nhé
cứ thử đi là biết. có giấy gọi thì phải đi trừ đau ốm bệnh tật,,,còn bạn trốn tránh ..thì sau này làm gì...cũng sẽ bị khó khăn...mà goi đi rồi công an có cho làm giấy tạm trú tạm vắng đâu mà đi xađi nghĩa vụ năm nay nó gắt lắm , nếu bạn muốn không đi thì cứ đi đâu đó 1 thời gian qua thời gian tuyển quân rồi về , nói cho gia đình nó tới kiếm thì kêu nó đi làm ăn xa rồi , muốn kiếm thì tự đi mà kiếm , rồi qua đợi tuyển quân rồi về , vs lại bọn địa phương nó làm theo chỉ tiêu thôi nên qua đợi cũng Kệ ****** bạn luôn )
Bây giờ không phải dễ ăn như thế đâu, giấy tạm trú để làm gì để biết bạn đang ở chỗ nào, trốn lên city ư ?, thì nhiệm vụ của thằng công an phường đó là chụp cổ bạn đưa về quê? còn trốn đi chỗ khác ư? thì gia đình bạn ở dưới quê thì hơi mệt với tui công an đó. Còn về sau này khi kết hôn thì cần phải có giấy của công an xã, theo bạn họ có cho giấy khôngtôi năm nay 20 tuổi có giấy báo nghĩa vụ hàng năm vì không còn đi học , mà vẫn ở nhà hoài chả thấy thằng nào tới kiếm , lúc đầu nó cũng đưa giấy báo tới tổ dân phố rồi gửi cho nhà , cứ lánh mắt thời gian , nó hỏi gia đình thì gia đình bảo không biết nó bảo đi làm ăn xa , thời bây giờ cái tạm trú tạm vắng nó dễ rồi , cần gì thông báo tạm trú , chẳng hạn bạn ở vũng tàu , lên sg sống xin thằng chủ nhà lên phường cầm cái cm của mình làm cái tạm trú thế là xong , qua đợt rồi về , qua đợi bọn kia đi hết rồi . Báo thì báo chứ làm gì nhau ép nữa tao đi tiếp