Có cái topic này chưa kịp reply thì closed mie rồi: http://mmo4me.com/threads/ngam-nghi-cai-su-doi.209618/. Thôi thì đành tâm sự đôi điều với các bạn vậy.
Tại sao Mỹ lại giàu? Là vì lịch sử 300 năm của nó chuyên đi cướp bóc các nước khác, chuyên đi chia rẻ các nước để nó bán vũ khí... Vậy nên nó giàu là phải thôi. Ăn cướp mà.
Vì nó giàu nên một bộ phận dân ta thích sang đó lắm, để thành Việt kiều mà. Nhưng các bạn biết sang đó làm gì ko, và thuộc tầng lớp nào của xã hội Mỹ?
Có bạn nói Sài Gòn trước năm 75 thế này thế kia. Đây là tư tưởng của những kẻ thích bợ đít để được ăn sung mặc sướng nè. Nó đè đầu cưỡi cổ rồi ném cho cục thịt ăn mà cảm thấy sướng gớm.
VN mình mới chỉ có gần 40 năm xây dựng đất nước từ đống đổ nát thôi, nên chưa thể bằng người ta được. Nhưng được cái là thanh bình, là 1 trong 20 nước đáng để sống đó nhé. Đừng bất ổn như Thái, Tàu, Trung Đông... là đc. Ngay chính Mỹ cũng vậy thôi, suốt ngày đem lính đi thì cha mẹ họ có sướng ko?
Một bộ phận nhỏ thanh niên mới lớn chưa học hành, hoặc có học nhưng do đầu óc ngu dốt, thích a dua mà đe/o hiểu gì... thì cố gắng mạ học tập thêm. Học để làm chủ chứ đừng học làm đầy tớ. Và nhất là đừng học nghề bợ đít nhé.
Tại sao Mỹ lại giàu? Là vì lịch sử 300 năm của nó chuyên đi cướp bóc các nước khác, chuyên đi chia rẻ các nước để nó bán vũ khí... Vậy nên nó giàu là phải thôi. Ăn cướp mà.
Vì nó giàu nên một bộ phận dân ta thích sang đó lắm, để thành Việt kiều mà. Nhưng các bạn biết sang đó làm gì ko, và thuộc tầng lớp nào của xã hội Mỹ?
Có bạn nói Sài Gòn trước năm 75 thế này thế kia. Đây là tư tưởng của những kẻ thích bợ đít để được ăn sung mặc sướng nè. Nó đè đầu cưỡi cổ rồi ném cho cục thịt ăn mà cảm thấy sướng gớm.
VN mình mới chỉ có gần 40 năm xây dựng đất nước từ đống đổ nát thôi, nên chưa thể bằng người ta được. Nhưng được cái là thanh bình, là 1 trong 20 nước đáng để sống đó nhé. Đừng bất ổn như Thái, Tàu, Trung Đông... là đc. Ngay chính Mỹ cũng vậy thôi, suốt ngày đem lính đi thì cha mẹ họ có sướng ko?
Một bộ phận nhỏ thanh niên mới lớn chưa học hành, hoặc có học nhưng do đầu óc ngu dốt, thích a dua mà đe/o hiểu gì... thì cố gắng mạ học tập thêm. Học để làm chủ chứ đừng học làm đầy tớ. Và nhất là đừng học nghề bợ đít nhé.