Ờ , ở VN thì ko sợ khủng bố đâu. Tự dưng đang đứng đợi đèn đỏ có đứa nào lái ô tô (bằng đi mua) nó tông cho 1 phát lên ban thờ ngồi luôn. Ra đường đang chạy, thanh sắt ở đâu nó phi cho 1 phát vào đâu vô hòm luôn. Thích thích thì có vài thằng nó đập đá rồi đang đứng nó phi lại rút dao cho vài phát rồi xuống huyệt luôn.sống ở Mỹ cũng sợ khủng bố lém bạn à, tiêu biểu vụ 11/9
Nói chung 1 câu là ở các nước tư bản thì PHÁP LUẬT đứng trước CON NGƯỜI , cứ có lí là ko sợ cái gì cả. Bên đó đời sống cao nên tự nhiên họ sẽ coi trọng mạng sống bản thân hơn ko như VN đời sống thấp, mạng người rẻ mạt , hở ra là bất cần mạng cầm dao xông lên chém nhau luôn.
Nói chung để bàn về bất cập ở quốc gia mình thì có mà đến sáng mai mới hết Nhìn thằng Triều Tiên đi, VN chả khác gì đâu Làm sao có thể xử án khi Bị Cáo cũng chính là Quan Toà
Topic nay kieu gi cung bi xoa thoi, ban luan chinh tri qua nhieu roi