Cheat Traffic Bonidiabet - Giảm gần hết thuốc tây, đường huyết đẹp mê ly

hungbkat

Junior
Joined
Apr 22, 2014
Messages
45
Reactions
29
MR
0.007
Chúng tôi tới Pleiku vào một ngày nắng vàng rực rỡ, bầu trời xanh ngắt đẹp tới mê mẩn lòng người, băng qua con đường dài với những rặng thông già bát ngát, tôi dừng chân trước cửa nhà anh Phạm Văn Hiền, 29 tuổi, ở 23 Ngô Thì Nhậm, tp Pleiku, Gia Lai, đt: 0866.850.411. Nhìn khuôn mặt hồng hào tươi sáng cùng thân hình cường tráng, tôi đã rất ngạc nhiên khi biết cách đây chỉ mới 5 năm thôi anh Hiền đã sống dở chết dở với căn bệnh chung thân “tiểu đường”.



bo-het-thuoc-tay-duong-huyet-van-dep-me-ly-la-nho-dau.png


Anh Phạm Văn Hiền, đt: 0866.850.411



Sốc vì đường huyết lên quá cao, 23 phẩy

Tôi trêu anh: “Nhìn anh không ai nghĩ được anh lại bị tiểu đường đâu đấy!”

Anh cười như mếu: “Thì anh cũng nghĩ thế mà, mới từng này tuổi ai nghĩ đã bị tiểu đường cơ chứ”, rồi anh thở dài nhớ lại chuyện xưa: “Trước đây anh là dân bộ đội chuyên nghiệp, vốn dĩ sức khỏe của anh cũng tốt lắm ấy em ạ, cũng chỉ tại cái tật uống rượu bia mà thành ra mắc bệnh tự lúc nào.Tình cờ phát hiện bệnh năm 2013 qua một lần khám định kỳ tại bệnh viện 211 quân đoàn 3, Gia Lai. Lúc đó đường huyết của anh tăng vọt lên 23 phấy”.

Tôi há hốc miệng kinh ngạc “ Như thế là cao lắm đấy ạ, anh không thấy cơ thể mình biến đổi gì sao?”.

“Có chứ em, người mệt lắm, người cũng gầy yếu sút cân trông thấy, nhưng còn trẻ nên anh chủ quan không nghĩ là mình bị bệnh, nào ngờ lúc phát hiện ra bệnh đã nặng quá rồi. Bác sĩ bắt nhập viện ngay lập tức vì sợ đột quỵ”- Anh Hiền kể lại với cái giọng run run đầy sợ sệt. “Bác sĩ cho anh uống thuốc tây và tiêm insulin liên tục, được vài hôm thì đường huyết xuống được tới mức 12-13, qua cơn nguy kịch nên anh ra viện về nhà. Nhưng đúng là chỉ tại cái mồm mà ra em ạ, anh không kiêng khem được tới nơi tới chốn. Hoạt động quân ngũ tốn sức nên thành ra dù đã cố gắng bóp mồm bóp miệng nhưng mỗi bữa anh vẫn phải chơi 2 bát cơm đầy, rượu bia thì không bỏ được nên đường huyết đứng mãi ở mức 12-13”.

Nghe kể tới đây tôi thấy cũng sợ hãi thay cho anh “Đường huyết cao thế mà anh vẫn còn uống rượu bia, anh không sợ biến chứng à?”

“Sợ chứ em, chết thì ai mà chẳng sợ, nhưng hồi đó anh cứ nghĩ chỉ cần uống thuốc tây là được, hóa ra nhầm to em ạ. Đường huyết lên xuống thất thường, anh sụt đi 5-6 kí liền, đứng lên bàn cân anh không tin vào mắt mình nữa. Lúc đó anh tưởng mình sắp gặp Diêm Vương đến nơi rồi ấy chứ”, anh Hiền run rẩy nhớ lại.



Thảo dược giúp anh Hiền thoát khỏi án tử hình

“Lúc đó anh mới có 25, 26 tuổi mà tưởng chừng như đã năm, sáu chục tuổi rồi đấy vì lúc nào cũng rầu rĩ, buồn chán. Ra quân, về nhà anh cũng ăn uống kiêng khem đúng như bác sỹ dặn rồi nhưng đường huyết vẫn cao, người mệt mỏi, xanh xao. Cuộc đời tưởng như đã đi vào ngõ cụt rồi”.

Bỗng dưng, giọng anh hào hứng trở lại, khuôn mặt vui tươi: “Tất cả là nhờ tpcn BoniDiabet của Canada đấy em ạ. Anh cũng tình cờ biết được trên mạng thôi, thấy nhiều người dùng tốt quá, có cả số điện thoại của họ nên anh gọi đến xác minh, lắm người có biến chứng mà còn đỡ hẳn cơ. Họ cũng bảo BoniDiabet toàn thảo dược như dây thìa canh, mướp đắng, hạt methi, lô hội nên an toàn lắm, mà còn có cả nguyên tố vi lượng như kẽm, crom, selen giúp ổn định đường huyết và hỗ trợ ngăn ngừa biến chứng. Lúc đó anh cũng sợ bệnh tiểu đường lắm rồi nên thấy sản phẩm tốt, anh liền ra nhà thuốc mua ngay 4 hộp về dùng đủ liệu trình 2 tháng với liều 4 viên mỗi ngày kèm với 4 viên meformin như thường lệ. Kết quả mừng hơn cả mong đợi.”



bo-het-thuoc-tay-duong-huyet-van-dep-me-ly-la-nho-dau.JPG


Chỉ số đường huyết bây giờ của anh là 5.6mmol/l



Anh Hiển hào hứng:BoniDiabet hay lắm, anh dùng được 3 hộp thì nôn nóng quá nên đi kiểm tra đường huyết ngay, quá bất ngờ khi chỉ số đã hạ xuống còn 8.5. Anh tiếp tục dùng thêm khoảng 2 tháng nữa, đường huyết đã về được mức 7, cầm tờ xét nghiệm máu trên tay mà anh còn không tin nổi. Sướng nhất là bác sĩ cũng ngạc nhiên, rồi hỏi anh có dùng thêm cái gì không, anh mới bảo dùng thêm BoniDiabet thì bác sỹ cũng gật gù và chủ động giảm liều thuốc tây, từ 4 viên xuống còn 2 viên. Sau khi giảm liều, anh cũng đi đo lại đường huyết và cực kỳ bất ngờ khi đường huyết không những hạ hơn mà còn về hẳn mức an toàn là 5.6, mừng không tả hết”.

Hiện tại anh dùng BoniDiabet cũng được hơn một năm. Anh đã giảm được gần hết metformin mà đường huyết vẫn ổn định, cơ thể khỏe lại, anh tăng lên được 5 kg từ ngày sử dụng BoniDiabet.

Tôi vui vẻ bông đùa: “Anh không nói chắc chẳng ai nghĩ anh bị bệnh đâu nhỉ?”.

“Tất cả là nhờ BoniDiabet đấy, không có BoniDiabet chắc anh không đủ sức khỏe để kiếm tiền nuôi con”- Vừa nói vừa cười, anh Hiền ôm đứa con trai bé bỏng vào lòng và xoa đầu âu yếm. Hạnh phúc chỉ đơn giản có vậy thôi



Sản phẩm BoniDiabet đã được kiểm nghiệm lâm sàng tại BV y học cổ truyền Hà Đông, kết quả tốt và khá chiếm tỷ lệ cao 96,67%

1%20l%C3%A2m%20s%C3%A0ng%20Diabet.jpg


Để tìm nhà thuốc gần nhất bán sản phẩm BoniDiabet, vui lòng bấm:



Văn phòng tư vấn: 204H Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại tư vấn: 0931.084.084 – 024 3760 6666 – 024 3766 2222 – 0984 464 844 (Giờ hành chính: từ 8h-12h sáng và 1h30 phút – 5h30 phút chiều






Chú Bùi Văn Minh (59 tuổi ở số 666, tổ 2, Trung Sơn 1, p.Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Đt 01238.247.898): "Đường huyết mấy năm nay của chú chỉ 6.8 thôi, có mừng không cơ chứ..."






Bác Khúc Thị Khuyên, 72 tuổi ở số 17, Do Nha 2, đường Hải Triều 4, Quán Toan, Hồng Bàng, tp Hải Phòng, Đt 01886.155.538: "Tiểu đường 20 năm, bác còn bị biến chứng loét cả cẳng chân đấy cháu ạ..."






Cô Nguyễn Thị Minh, 63 tuổi, ở tổ 3, phường Tân Bình, Tp Tam Điệp, Ninh Bình, Đt 01655.010.847: "Cô đã từng bị tai biến 3 lần do biến chứng tiểu đường gây ra mà giờ còn khỏe được như thế này là mừng lắm rồi..."



CHIA SẺ BỆNH NHÂN DÙNG BONIDIABET

tu-nhien-sut-3-4-can-can-benh-khien-toi-mat-an-mat-ngu.png




Tự nhiên sụt 3-4 cân, căn bệnh khiến tôi mất ăn mất ngủ!
“Thời gian đầu dùng thêm BoniDiabet, dù cô không biết đường huyết là bao nhiêu nhưng người thấy khỏe khoắn, không có triệu chứng giống như người bị tụt đường huyết nữa. .." cô Trần Thị Thành (401E Thanh Xuân Bắc, Hà Nội, đt 0919.038.672 – 0988.417.363) chia sẻ



diabet.png




Bỏ gần hết thuốc tây trị tiểu đường, quyết định liều lĩnh hay đúng đắn?
"Bây giờ tôi giảm liều BoniDiabet còn 3v/ngày nhưng đường huyết vấn duy trì 5-6 mmol/l. Tôi cũng không hề bị biến chứng gì ", Chú Trần Quốc Bình, 63 tuổi, số 36, ngõ 35, xã An Chân, phường Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng. Điện thoại: 0904.377.275.



tut-can-khat-nuoc-dau-hieu-de-bo-qua.png




Tụt cân, khát nước, dấu hiệu dễ bỏ qua của căn bệnh nguy hiểm chết người
"Sau 4 tháng sử dụng, chỉ số đường huyết của chú đã có những cải tiến rõ rệt, đã về được ngưỡng chỉ còn trên dưới 6 chấm". Chú Lê Văn Hưởng, 56 tuổi, địa chỉ tại số 85, ngách 22 ngõ 124, đường Âu Cơ, Hà Nội. Điện thoại: 0904173505



co-thao-duoc-tri-tieu-duong-toi-chang-lo-bien-chung.jpg




Có thảo dược trị tiểu đường, tôi chẳng lo biến chứng
"BoniDiabet cô giảm còn có 2 viên/ngày và thuốc tây cũng chỉ còn uống có nửa liều nhưng đường huyết luôn ổn định ở mức 5-6, đồng thời mỡ máu cũng về mức an toàn."Cô Nguyễn Thị Hoàn, 62 tuổi, thôn Bình An, xã Chu Điện, huyện Lục Nam, Bắc Giang, đt: 0986.711.458



72-tuoi-bi-tieu-duong-toi-con-khoe-manh-hon-xua.png




72 tuổi bị tiểu đường, tôi còn khỏe mạnh hơn xưa

"Dùng thuốc tây thì đường huyết của bác vẫn thất thường lúc 9, 10 lúc lại có 4.(Bác Lương Vĩnh Hùng, 72 tuổi, ở số 126 Đinh Công Tráng, Ba Đình, Thanh Hóa, Đt 0168.341.2320 chia sẻ)



toi-khong-ngo-minh-lai-bi-tieu-duong.png




“Tôi không ngờ mình lại bị tiểu đường”

"Sau 4 tháng dùng BoniDiabet, tay chân chú đã hết hẳn tê bì, mắt sáng rõ hơn."(chú Hoàng Văn Hải, 52 tuổi, ở Trại Mới, Giáp Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang, Đt 0983.090.165 chia sẻ)





Mời các bạn nghe Gs.Ts Nguyễn Nhược Kim – phó chủ tịch hội Đông y Việt Nam tư vấn hỗ trợ điều trị biến chứng bệnh tiểu đường dưới đây:






Mời các bạn nghe PGS.TS Nguyễn Minh Hiện Tư và Bs Phạm Hưng Củng tư vấn bệnh tiểu đường

Phần1:




Phần 2:






qu%C3%A0%20t%E1%BA%B7ng.jpg




CHƯƠNG TRÌNH TÍCH ĐIỂM TẶNG QUÀ

Trên mỗi lọ BoniDiabet sẽ có 1 mã thẻ cào, Quý khách vui lòng cào phần tráng bạc trên tem lấy mã và tích điểm theo 2 cách:

- Cách 1: Nhắn tin theo cú pháp

Botania ˽ mã tem tích điểm và gửi tới 8088 ( 1000đ/ 1 tin nhắn)

- Cách 2: Nhập số điện thoại và mã tích điểm trực tiếp .

Với mỗi tin nhắn hợp lệ (tương ứng với 1 mã tem), Quý khách sẽ tích lũy được 02 điểm nếu mã tem được dán trên lọ 60 viên, tích lũy được 01 điểm nếu mã tem được dán trên lọ 30 viên. Khi Quý khách tích lũy đủ 10 điểm, chúng tôi sẽ liên hệ lại và gửi tặng ngay quý khách một lọ BoniDiabet 30 viên hoặc 1 lọ UniDetox ( Quý khách được quyền lựa chọn quà tặng của mình).

Lưu ý:

- Điểm tích lũy sau mỗi lần nhắn tin từ số điện thoại sẽ được cộng vào tài khoản tương ứng với số điện thoại nhắn tin đó. Vì vậy, quý khách chỉ có thể sử dụng 01 số điện thoại duy nhất để nhắn tin. Nếu dùng số điện thoại khác, điểm tích lũy sẽ được tính cho tài khoản tương ứng với số điện thoại khác, không được cộng dồn vào số điện thoại cũ

- Trong vòng 6 tháng, tối đa, mỗi khách hàng nhận được 5 hộp sản phẩm ( tương ứng với 50 điểm). Và trong 6 tháng đó, nếu khách hàng gửi quá 50 điểm, thì vẫn chỉ được tính thành 50 điểm, những mã tem tích điểm thừa còn lại sẽ bị vô hiệu hóa. Muốn tiếp tục tham gia chương trình tích điểm, quý khách vui lòng chờ hết giai đoạn 6 tháng này để tiếp tục tích lũy cho chu kỳ tiếp theo.

- Thời hạn 6 tháng bắt đầu được tính kể từ ngày chúng tôi nhận được tin nhắn tích điểm đầu tiên.



3D_H_BoniDiabet.jpg




BoniDiabet - Sản phẩm của Canada là sản phẩm mang tính chất đột phá, gồm cả thảo dược và nguyên tố vi lượng với tác dụng ưu việt:

- Thảo dược như dây thìa canh, hạt methi, mướp đắng, lô hội: giúp làm hạ đường huyết, giảm những triệu chứng của tiểu đường như mệt mỏi, khát nước, tiểu nhiều, sụt cân, suy yếu...

- Nguyên tố vi lượng như Magie, kẽm, selen, crom: BoniDiabet là sản phẩm duy nhất trên thị trường chứa nguyên tố vi lượng không những giúp hạ và ổn định đường huyết mà còn làm giảm biến chứng tiểu đường trên tim mạch, võng mạc, thần kinh, thận...

- Acid alpha lipoic là thành phần quan trọng bậc nhất trong ngăn ngừa và làm giảm biến chứng tiểu đường trên tim mạch, võng mạc, thần kinh, thận...

Đối tượng sử dụng: Người bị bệnh tiểu đường, tiền tiểu đường

Cách dùng:

Uống 1-2 viên × 2 lần/ ngày, ngày uống 2 lần,

BoniDiabet: Sản phẩm Canada - Mã vạch: 625349017221

Giá thành: 210.000 VnĐ/ lọ 30 viên ; 380.000 VnĐ/ lọ 60 viên

BoniDiabet là hàng chính hãng được sản xuất tại nhà máy Viva Pharmaceutical Inc, 13880 Viking Pl, Richmond, BC V6V 1K8, Canada, đạt tiêu chuẩn cGMP của :

- FDA (Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ)

- Health Canada ( Bộ y tế Canada)

- NSF International ( Trung tâm hợp tác về an toàn thực phẩm và nước uống của tổ chức y tế thế giới WHO).

http://www.vivapharm.com/products-services/natural-health-products-list/





GMP.jpg


Chứng nhận GMP - Bộ y tế Canada

FDA-Letter-page-001.jpg


Xác nhận GMP - Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ

NSF-Certificates-Jan-2014-COPY-Secured-May-14-page-001.jpg


Chứng nhận GMP - tổ chức y tế thế giới WHO

Sản phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,851
Messages
7,077,217
Members
170,912
Latest member
anyapp

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom