BAO GIỜ MỚI GIÀU....................Mọi người cùng chia sẻ nhé.

vừa lượm nhặt được trên mạng khi sớt cụm từ " toi muốn giàu =)) " đùa tí :">

"thảo luận phi thương bất phú thời nay còn đúng ko "

Thời buổi bây giờ "người khôn của hiếm", cuộc sống thì bon chen, dòng đời thì xô đẩy, làm ăn buôn bán, chứng khoán, cờ bạc, cướp giật, lừa đảo, công nhân, lao động ... chỉ là một số trong hàng ngàn cách kiếm tiền để nuôi mình, nuôi gia đình.
Nhưng có một điều rằng, Bây giờ không phải là "ăn no, mặc ấm" nữa mà là "ăn ngon, mặc đẹp" . Cuộc sống nếu chỉ qua ngày, tạm bợ không chết vì đói thì rất là dễ dàng thanh thản, nhưng mấy ai chịu như vậy, ai cũng muốn có tiền mua này nọ, ăn uống thoải mái, khi có tiền thì lại muốn có thật nhiều tiền nữa.

Một vấn đề đặt ra là đa phần con đường mọi người chọn sẽ là đi học 1 cái nghề gì đó rồi đi làm hưởng lương. Làm hùng hục cuối tháng lĩnh lương. Thử đặt ra một phép toán nhỏ với số tiền lương của bạn xem đến bao giờ bạn mới có đủ tiền "tậu trâu", rồi khoản "làm nhà" cuối cùng là "lấy vợ". Như bác Vằm Vùng có nói còn lo cái khoản sao cho còn mình đai xa hơn con thằng hàng xóm nữa. Bạn thử tính xem sơ sơ mất tất cả là bao nhiêu, mất bao nhiêu năm mới làm được từng ấy.

Giả sử học xong là 24 tuổi.
5 năm đầu lương 7 củ: mỗi tháng dành dụm 4 củ (tiêu chắt bóp)
5 năm tiếp lương 10 củ. vẫn dành dụm 4 củ vì có gia đình. Vậy là đã 34 tuổi

10x12x4 = 480 tr.

Lấy vợ năm 26 tuổi. mỗi tháng trung bình vợ kiếm dc 4 triệu để dành

34 tuổi gia đình bạn có: 480 + 8x4x12 =864 tr.
Gia đình cha mẹ khá giả thì cho thêm cộng lại khoảng 1 tỉ.

Không đủ mua đất chứ nói gì đến nhà.
Mà đấy chỉ là tính bình quân chứ không phải ai cũng 7-10 củ/tháng

Vậy ngoài nghề chính thì theo các bác chúng ta có nên học thêm buôn bán cái gì đó không? hay cứ yên phận vậy thôi. tất nhiên rủi ro sẽ lớn và nếu không may thì ở tuổi 34 sẽ không có 1 tỉ.

Đấy là tính cua trong lỗ mới được như thế. chức thực tế ai được như thế ko.cứ thế này thì nản quá nhỉ.
BAO GIỜ MỚI CÓ TIỀN MUA ĐẤT HÀ NỘI, TẬU TRÂU...À NHẦM TẬU LAMBORGINI...LẠI CÒN LÀM NHÀ CƯỚI VỢ NỮA CHỨ.NGHĨ TỚI ĐÃ NẢN.ANH EM NÀO ĐI BUÔN LẬU THÌ ALO PHÁT NHÉ :))
 
mình gởi 5 tỷ vô ngân hàng,1 tháng lấy cũng đc vài chục triệu,mua vài cỗ phần ở cây xăng 1 cỗ phần 50tr,6 tháng lấy 12tr 1 lần,tb 1 năm lại cỡ gần 30-40%.Bọc ở ngoài chừng 500 để cho vay tiền góp hay gì gì đó!!lãi ít ít tí ko thất đức chết sớm cũng thế àk;))
còn vài tỉ còn lại thì mua đất xậy nha.Ôi ước mơ nhỏ nhoi chừng nào thành sự thật:)
Vậy 5 tỷ đó ở đâu ra?
 
Toàn comment của những con người ko bao giờ khá trong tương lai =)) đi vô lại đi ra =))
 
giỏi + có trí + máu + thiên thời địa lợi + có người giúp đỡ.... không phải là không giàu được. đầy người 25-26 tuổi đã là giám đốc tháng vài trăm triệu đấy thôi. có phải ai cũng 7 triệu đâu. nghĩ gì cho mệt.đời có số rồi. như ông bebe giờ giàu nứt vách..... chẳng may 2 hôm nữa thằng luyện thứ 2 vào nhà rồi tất cả lại ra đường đứng ý chứ. ai mà biết. không bàn tán làm gì.
 
Mình thì mình chả mơ, cứ làm đi, mơ mãi có ra tiền đâu :D, mún giàu hả? nếu tính riêng ỡ box ptu, rất là nhiều người giàu gòi :D, làm 1 cái site - site đó tốt lên - tiền kiếm cũng kha khá. :D

Mới hôm qua coi stat của ông anh đang làm chủ ref 2 đứa mà tiền Wu mỗi ngày của ref là 40-50$ @@, dậy vị chi thằng đó nó kiếm cũng vãi, mà site nó tới 8 host mirro, với cái đà đó thì 1 năm sau nó sẽ giàu ^^
 
giỏi + có trí + máu + thiên thời địa lợi + có người giúp đỡ.... không phải là không giàu được. đầy người 25-26 tuổi đã là giám đốc tháng vài trăm triệu đấy thôi. có phải ai cũng 7 triệu đâu. nghĩ gì cho mệt.đời có số rồi. như ông bebe giờ giàu nứt vách..... chẳng may 2 hôm nữa thằng luyện thứ 2 vào nhà rồi tất cả lại ra đường đứng ý chứ. ai mà biết. không bàn tán làm gì.

Số phận là do bạn tạo ra . Nếu có cọc 100$ rớt ngoài đường , bạn đem nộp cho CA hay là bỏ túi ? Số phận chỉ là 1 cách nói biện hộ cho những hành động mình ko thể . Bạn cố gắng hôm nay thì 10 năm sau bạn sẽ khác , còn bạn ko cố gắng thì có thể bạn sẽ thành Luyện 2 ;) và kết cuộc như thế nào bạn đã rõ , đừng đổ lỗi cho số phận , đó ko phải hành động của 1 trụ cột gia đình , của 1 con người .
 
Đừng tự hào mình nghèo mà giỏi
Hãy tự hỏi vì sao mình giỏi vẫn nghèo.
Đừng tự ti mình giàu mà dốt
Hãy tự tin mình dốt vẫn giàu .:)
:binhsua161:
 
Nên nhớ mình từ tay trắng đi lên nhé , ko hề nhờ vả gia đình ;) Đừng có nhưng , tại , bị , vì . . . nghe ngứa tai lắm .
 
Tháng nào cũng 10 triệu là ok rồi, mua nhà chung cư 500 triệu còn lại hùn hạp với bạn bè thuê mặt bằng kinh doanh gì đó.... Mỗi năm trích ra 2 tháng lương đi du lịch với vợ con 2 lần, cuộc sống như thế ko hạn phúc sao?
 
Số phận là do bạn tạo ra . Nếu có cọc 100$ rớt ngoài đường , bạn đem nộp cho CA hay là bỏ túi ? Số phận chỉ là 1 cách nói biện hộ cho những hành động mình ko thể . Bạn cố gắng hôm nay thì 10 năm sau bạn sẽ khác , còn bạn ko cố gắng thì có thể bạn sẽ thành Luyện 2 ;) và kết cuộc như thế nào bạn đã rõ , đừng đổ lỗi cho số phận , đó ko phải hành động của 1 trụ cột gia đình , của 1 con người .

trong mmo4vn này phục bebebe sát đất lun:binhsua07:
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,906
Messages
7,103,193
Members
172,992
Latest member
igo88one

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom