Waiting for Answer Bán $ Paypal rồi Dispute

Chào bạn.
Đúng là mình có nhờ Hà dis hộ site TNC vào tháng 2, mình đã giao info Paypal cho Hà làm nhưng Hà ko nói là tiền công bao nhiêu,
cuối cùng khi dis thắng và Hà đòi 40% tiền thắng tổng cộng là 740$ với lí do là site này phức tạp,dis rất khó thắng,khi đó mình không biết nên đã chuyển khoản cho Hà trước 8tr, số còn lại trả dần qua Paypal.
lúc mình liên hệ để trả $ cho Hà thì thấy bảo chuyển vào email này, email kia chứ mình cũng ko biết là của ai.
Thời gian sau mình tự tìm hiểu và thấy dis thắng ko hề phức tạp và khó như Hà nói bằng chứng là mình có lập topic trên forum và đưa proof dis thắng cho một số bạn khác.
Gần đây thấy Hà dính vào một số việc bê bối + làm ăn ko đàng hoàng nên nghĩ lại việc trả 40% cho Hà là ko xứng đáng nên mình đã dis lại số tiền mình đã trả qua Paypal cho Hà.
Nghe lý do dispute này thì *** thể ngửi đc đâu :))))
 
*** mẹ thấy dễ nên là không xứng thế sao lúc đầu *** tự làm đi . Người ta hướng dẫn lần đầu xong thấy đơn giản dơ dắm dở thối ra . trẻ ranh vãi
 
Cá nhân mình thấy lí do dispute thế này là không được o_O
 
Cá nhân mình thấy lí do dispute thế này là không được o_O
Do bên làm dịch vụ ko nói rõ tiền công ban đầu bao nhiêu, sau khi làm xong mới nói, mình thấy ko hợp lí và ko chấp nhận được thì bây giờ mình dis lấy lại tiền của mình.
Thêm nữa người giao dịch và nhận tiền của chủ thớt cũng ko phải là mình!!!
 
Thêm 1 Case nữa =.=

14302740_333294110341235_1082262456_n.png
 
Do bên làm dịch vụ ko nói rõ tiền công ban đầu bao nhiêu, sau khi làm xong mới nói, mình thấy ko hợp lí và ko chấp nhận được thì bây giờ mình dis lấy lại tiền của mình.
Thêm nữa người giao dịch và nhận tiền của chủ thớt cũng ko phải là mình!!!
Bạn nói vậy là không được rồi nhé !!!! Nếu không chấp nhận tại sao bạn còn gởi tiền cho thằng Hà kia?
 
bạn nói kiểu áp đặt như thế thì bạn giao dịch với ai, chuyển tiền cho ai thì cứ tìm người đó mà giải quyết

Lúc đầu nhìn cái face của bạn mình nghĩ bạn ko scam, bạn có vợ đẹp con ngoan, chững chạc đàng hoàng khả năng làm bậy là thấp
Có điều cái lý do dispute của bạn vô lý quá. Mình cảm thông với bạn về vấn đề "xứng hay ko xứng" ở dịch vụ, nhưng bạn có chơi thì phải có chịu. Đã chấp nhận thì coi như bài học chứ sao lại đi ngược thỏa thuận và khiến người vô can vạ lây

Khuyên bạn .... close case đi. Bạn đã biết cách dispute services thì coi như đây là một học phí
 
Cũng vợ con rùi cả chứ có phải thằng 18 đôi mươi đâu mà làm thế cơ chứ:(
 
Do bên làm dịch vụ ko nói rõ tiền công ban đầu bao nhiêu, sau khi làm xong mới nói, mình thấy ko hợp lí và ko chấp nhận được thì bây giờ mình dis lấy lại tiền của mình.
Thêm nữa người giao dịch và nhận tiền của chủ thớt cũng ko phải là mình!!!

Đây là lỗi của bạn, làm ăn không thương lượng trước là bạn đã sai rồi. Không hợp lý thì là vấn đề giải quyết giữa bạn và bạn kia, không thể để người thứ 3 không liên quan đến vấn đề của 2 bạn bị thiệt được.

Bạn vợ con rồi hãy cư xử như người lớn.
 
Cũng vợ con rùi cả chứ có phải thằng 18 đôi mươi đâu mà làm thế cơ chứ:(
Lúc đầu nhìn cái face của bạn mình nghĩ bạn ko scam, bạn có vợ đẹp con ngoan, chững chạc đàng hoàng khả năng làm bậy là thấp
Có điều cái lý do dispute của bạn vô lý quá. Mình cảm thông với bạn về vấn đề "xứng hay ko xứng" ở dịch vụ, nhưng bạn có chơi thì phải có chịu. Đã chấp nhận thì coi như bài học chứ sao lại đi ngược thỏa thuận và khiến người vô can vạ lây

Khuyên bạn .... close case đi. Bạn đã biết cách dispute services thì coi như đây là một học phí
mình cũng nghĩ như bạn là bạn này có vợ con rồi mà còn suy nghĩ và hành động như trẻ con vậy. Nhưng cái mình bức xúc ở đây là sao bạn này ko liên hệ với bạn Hà mà giải quyết. Cái giao dịch xảy ra tháng 06/2016 rồi chứ có gần đây đâu :(
 
Đây là lỗi của bạn, làm ăn không thương lượng trước là bạn đã sai rồi. Không hợp lý thì là vấn đề giải quyết giữa bạn và bạn kia, không thể để người thứ 3 không liên quan đến vấn đề của 2 bạn bị thiệt được.

Bạn vợ con rồi hãy cư xử như người lớn.
Thứ 1: Mình giải quyết với bạn kia: mình thấy ko hợp lí thì mình lấy lại tiền của mình, mình cũng đâu biết bạn kia bán $ cho ai, mình chỉ lấy lại tiền của mình thôi.
Thứ 2: Chủ thớt giao dịch với bạn kia thì xảy ra vấn đề phải giải quyết với người giao dịch trực tiếp với mình, mình ko giao dịch với chủ thớt.
Thứ 3: mình cũng đã thiện chí nhắn chủ thớt để giải quyết riêng nhưng hình như chủ thớt cũng xài nick FB clone, trong khi onl ở đây cm nhiệt tình nhưng lại offline ở FB.
https://gyazo.com/53e0383b68c7943919e27f73b54fe461
Mình nhắn từ lúc 2h chiều.
Các bạn ko liên quan ko hiểu vấn đề đừng phán xét một cách tùy tiện.
Nếu chủ thớt cứ 1-2 bảo mình scam thì cứ up proof log chat khi giao dịch, proof chuyển tiền lên xem.
Mình có tranh chấp với Hà nên mình mở dis, lúc mở mình có biết chủ thớt là ai đâu, thà nói đàng hoàng mình còn suy nghĩ lại, chứ chưa gì đăng SCAM, up thông tin này nọ lên.
Nói trắng ra theo lý mình ko hề SCAM của chủ thớt, vì mình ko giao dịch hay nhận tiền gì từ chủ thớt cả,mình chỉ send $ cho Hà, giờ có vấn đề thì mình lấy lại thôi.
 
Lúc đầu nhìn cái face của bạn mình nghĩ bạn ko scam, bạn có vợ đẹp con ngoan, chững chạc đàng hoàng khả năng làm bậy là thấp
Có điều cái lý do dispute của bạn vô lý quá. Mình cảm thông với bạn về vấn đề "xứng hay ko xứng" ở dịch vụ, nhưng bạn có chơi thì phải có chịu. Đã chấp nhận thì coi như bài học chứ sao lại đi ngược thỏa thuận và khiến người vô can vạ lây

Khuyên bạn .... close case đi. Bạn đã biết cách dispute services thì coi như đây là một học phí
Ok, mình đã pm với chủ thớt để giải quyết ở FB!

https://gyazo.com/dc6e033aca557448bf7b93bf9176c5c3
 
Last edited:
sao không giải quyết ở đây luôn vậy bạn???

Người ta có thiện chí rồi bạn hãy liên hệ lại và giải quyết tình cảm trước.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
420,830
Messages
7,101,872
Members
172,897
Latest member
ninhpv912

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom