Áp lực chăn gối của những phụ nữ lấy chồng Tây

[h=2]Tuy đã già nhưng ông ấy rất ham muốn, hầu như tối nào tôi cũng phải làm chuyện ấy.[/h] Cuộc sống bên người chồng hiện tại quá chán nản, tôi muốn đến với người yêu cũ nhưng bỏ lại con thì thật chẳng đành.
%C3%81p+l%E1%BB%B1c+ch%C4%83n+g%E1%BB%91i+c%E1%BB%A7a+nh%E1%BB%AFng+ph%E1%BB%A5+n%E1%BB%AF+l%E1%BA%A5y+ch%E1%BB%93ng+T%C3%A2y.jpg



[h=4]Cảnh phòng the đối với tôi là một áp lực. (Ảnh minh họa).[/h] Tôi đang sống với một người đàn ông ngoại quốc. Ông ấy hơn tôi 20 tuổi và cuộc sống rất buồn tẻ. Tôi 28 tuổi, còn ông ấy thì 48 tuổi. Tôi không yêu ông ấy mà vì lúc lấy ông, tôi đang buồn vì đổ vỡ trong tình yêu. Thế nên cảnh phòng the đối với tôi là một áp lực.
Tuy đã già nhưng ông ấy rất ham muốn, hầu như tối nào tôi cũng phải làm chuyện ấy. Tôi đã nói chuyện này với ông rất nhiều lần nhưng ông mặc kệ. Tôi đành phải phục vụ ông. Vì tôi không đi làm mà chỉ ở nhà chăm con (Con tôi được 3 tuổi rồi) nên ông cho là tôi đủ sức khỏe. Tôi thực sự thấy chán.
Một ngày, tôi tình cờ gặp được người ấy trên Facebook, người mà tôi từng có tình cảm cách đây 7 năm nhưng vì tôi chuyển nơi làm việc nên đã bỏ rơi anh để theo người khác. Rồi anh cũng lập gia đình và sinh con nhưng cuộc sống không hạnh phúc nên anh đã ly hôn.
Mỗi lần điện thoại cho tôi, anh đều khóc và mong tôi về với anh. Tôi cũng thấy xao lòng lắm nhưng tôi rất khó xử vì anh đã có con nên mỗi tháng, anh phải cấp dưỡng nuôi con (Anh là một giáo viên). Hơn nữa, anh không muốn tôi đưa con tôi về ở chung. Còn tôi thì không đành lòng bỏ con mà đến với anh.
Tôi thực sự bế tắc và sợ mỗi khi đến giờ đi ngủ...
[h=3] Áp lực chăn gối của những phụ nữ lấy chồng Tây[/h]Nguồn: www.ptcbuxhost.info
 
cô này trc' khi lấy chồng có 2 ng` yêu à
tội nghiệp cho phận đàn bà , ko đc chồng hỉu đc nổi khổ tâm !
 
ăn khoai tây mãi rồi.
đến khi ăn khoai ta thì có khác gì đuôi chuột ngoáy lọ mỡ .... :((
 
:m146: con này mê tiền chứ éo gì. h có tiền lại muốn tình cảm

Chưa chắc :m020: vì tây chắc gì đã có tiền :-j đôi khi nghèo hơn mình :m020:
 
trong suy nghĩ của chị này quá tính toán từ trước lúc wen cho tới giờ vẫn còn tính toán, vậy mà than thân gì nữa
 
về khoai ta lọt thỏm :))
éo có vị gì nữa :((
hay là bển tây nó khoái thông ass chị em nhà ta ko quen rầu :D
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,732
Messages
7,100,603
Members
172,798
Latest member
ctynammo

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom