Tớ có vài ý thế này..
Mục đích chủ thớt khi đăng bài này hoàn toàn đáng hoan nghênh, nhưng về lời lẽ thì chỉ duy nhất 1 chỗ khiến mọi ng ko vui, đó là "thằng nào nhìn cảnh này mà vẫn tiếp tục ăn được thịt *** thì ko xứng đáng làm con ngươì". Nhìn avatar của bạn và những gì bàn nói, mình nghĩ bạn theo Phật. Bạn muốn mọi người đừng ăn hoặc ít ăn thịt cầy lại thì rõ ràng rất đúng với triết lý nhà Phật, tuy nhiên dùng lời lẽ như thế thì có xứng là một Phật tử hay không, đó là "sân", ai không theo ý mình thì cho rằng người ta sai, mình đúng, lại vào "chấp ngã". Cái này chắc bạn hiểu.. (Đây là triết lý nhà Phật chứ tớ ko nói về duy tâm tôn giáo).
Cho nên, bạn đừng cố gắng tranh cãi thêm nữa, 1 lời khuyên chân thành là đủ.
Còn về cảm nhận riêng của tớ, Không chỉ ăn thịt cầy mà tất cả những việc liên qan đến lấy đi mạng sống của sinh vật khác, chúng ta nên hạn chế đc càng nhìu càng tốt, vì đơn giản, tất cả đều tham sống sợ chết, kể cả con người chúng ta.. Thử đặt mình vào hoàn cảnh của con vật đang bị mình cắt tiết, sẽ cảm nhận nhiều điều..