• Chào Guest,

    Hãy cùng mọi người hướng đến một cộng đồng MMO ngày càng trong sạch. MMO4ME.com sẽ là nơi tập trung tất cả những thông tin uy tín cũng như lừa đảo (SCAM) của bất kì cá nhân nào. (Đọc chi tiết!)

    Chương trình khởi động:
    Thưởng 1.5 MR ngay khi bạn tạo yêu cầu mới cho bất kì cá nhân nào và được duyệt thành công. Chi tiết các bạn có thể xem thêm tại đây.

Ai giúp Kiên nè

Joined
Sep 14, 2013
Messages
351
Reactions
79
MR
0.201
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
SOS KHẨN CẤP! CHỈ CÒN 24 GIỜ ĐỂ HÀNH ĐỘNG

(Chia sẻ rộng và hãy hành động cùng Niềm tin Hải Phòng)

Đây là một trường hợp cần giúp đỡ khẩn cấp! Một cậu bé teo cơ bẩm sinh nhưng lại học rất giỏi và đã tốt nghiệp đại học. Em là niềm hi vọng duy nhất của người mẹ một mắt dân tộc người Dao, em bị tai nạn tại Hải Phòng đã nằm khoa hồi sức ngoại bệnh viện Việt Tiệp được 47 ngày, hiện tại em đang trong giai đoạn hồi tỉnh và sẽ được chuyển về bệnh viện Thái Nguyên vào sáng thứ 4 để tiếp tục điều trị. Mặc dù em có được thanh toán bảo hiểm 80% cấp cứu do tai nạn nhưng viện phí của một ngày nằm hồi sức rơi vào khoảng 3-4 triệu/ ngày. Hãy chỉ cần thử lấy 3 triệu nhân 47 ngày sau đó nhân 0,2 các bạn sẽ có thể hình dung được số tiền mà em phải trả. Một bà mẹ người Dao, đang dần mất đi niềm hi vọng duy nhất của mình và đang rơi vào hoàn cảnh khốn khó. Tiếc rằng chúng tôi biết muộn quá! CHÚNG TA CÒN 24H ĐỂ HÀNH ĐỘNG!

Chiều ngày 11-8, các thành viên BCN Nhóm Niềm tin và bạn Quang Chip có mặt tại Khoa Hồi sức tích cực Ngoại – Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp để chứng kiến nỗi lo âu, vất vả tột cùng của bà Phương Thị Văn, sinh năm 1960, ở thôn Nà Phai, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên khi chăm sóc đứa con trai độc nhất là Phương Duy Kiên, 22 tuổi, bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não ngày 25-6-2014. Đã bước sang ngày thứ 48 chăm sóc con ở bệnh viện Việt Tiệp, bà Phương Thị Văn, người đàn bà dân tộc Dao gầy yếu tiều tụy, chỉ còn 1 con mắt ấy vẫn không hề biết đường Cát Dài nằm ở đâu…

Phương Duy Kiên là đứa con trai đầu lòng và duy nhất của bà Văn. Theo phong tục người Dao ở Võ Nhai, em Kiên sinh ra được lấy theo họ mẹ. Từ nhỏ Kiên đã phải chịu nhiều thiệt thòi vì cuộc hôn nhân của bố mẹ đổ vỡ khi em mới chỉ 4 tuổi đầu. Bố em, ông Lục Văn Quyết kém vợ 2 tuổi, uống rượu như nước lã, không cam chịu cảnh “bắt rể” theo phong tục mà con mắt luôn dõi theo những bóng váy xòe cuối chân dốc chợ phiên đầu bản. Lấy nhau được vài năm thì bố Kiên bỏ theo người đàn bà mới ở thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên. Và thế là biệt tăm từ đấy. Do nhà nghèo, lại thiếu thốn vật chất nên bà Văn sinh Kiên ra đã là đứa trẻ còi cọc, sài đẹn, người cứ dài ra như cái dãi khoai. Được cái, Kiên học rất giỏi. 9 năm liền em đều là học sinh giỏi của huyện Võ Nhai. Điều đó làm cho bà Văn quên hết mệt nhọc và những ưu phiền riêng tư, sẵn lòng làm lụng quần quật suốt ngày trên nương rẫy để mong cho con ăn học thành tài. Năm 2007, sau khi học hết bậc THCS, Phương Duy Kiên được giới thiệu đi học nghề may ở Trung tâm dạy nghề nhân đạo quận Đống Đa – Hà Nội. Vốn sẵn thông minh, tiếp thu nhanh, chỉ sau 6 tháng học nghề, Kiên đã trở thành 1 thợ may giỏi và được các thầy cô trong trung tâm giữ lại làm việc. Thu nhập không đáng là bao nhưng những đồng tiền Kiên gửi về đã làm ấm lòng người mẹ tội nghiệp ở xứ đồng rừng xa xôi. Bà Văn, dù chỉ còn lại 1 con mắt vẫn không khỏi tự hào về con trai, chỗ dựa duy nhất về mọi mặt của bà những năm cuối đời…

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, đầu hè năm 2014, bạn bè trong trung tâm rủ nhau đi chơi dã ngoại về Hải Phòng, nơi có biển Đồ Sơn mặn mòi sương gió phù sa. Sáng sớm ngày 25-6, Kiên được bạn đèo bằng xe máy đi từ Hà Nội về với biển. Chẳng may, tai họa ập đến không ngờ. Khi đi đến đoạn ga Phú Thái trên QL5, người bạn điều khiển xe máy luống cuống trong làn xe dày đặc làm đổ xe máy, Kiên ngã văng xuống đường, đầu đập xuống đất, mê man bất tỉnh trong vũng máu…
Sau khi tai nạn xảy ra, Phương Duy Kiên được bạn bè lập tức chở đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp trong tình trạng chấn thương sọ não trầm trọng. Bà Văn kể: các bác sỹ Việt Tiệp tốt quá. Bạn bè của cháu gom hết lại chỉ có 500 nghìn đồng trong túi nhưng bác sỹ bảo, cứ mổ cấp cứu để bệnh nhân sống cái đã, tiền nong tính sau. Ở quê nhà Võ Nhai, lúc 8h sáng bà Văn nhận được tin con bị tai nạn, sấp ngửa thu vén hỏi thăm ra đường cái bắt xe khách về đến Hải Phòng thì đã 20h tối. Ca mổ của Kiên đã tiến hành xong và em được đưa đến điều trị tại Hồi sức tích cực Ngoại suốt từ bấy đến nay…

48 ngày đã trôi qua. Vẫn buồng bệnh với đầy những máy móc, dây dợ, với những ca tử vong hầu như ngày nào cũng xảy ra ở đây, nhưng kỳ lạ thay, Phương Duy Kiên vẫn còn sống. Bác sỹ Trường Khoa Hồi sức tích cực Ngoại cho biết: bệnh nhân Phương Duy Kiên đã tạm thời qua cơn nguy kịch, tuy nhiên hiện tại vẫn đang ở trong tình trạng hôn mê, nhưng do thở bằng máy thở chi phí đắt nên các bác sỹ đã mở một đường khí quản để em có thể thở được. Trường hợp này cần phải được điều trị lâu dài, chi phí khá tốn kém dù Kiên có Thẻ BHYT. Bệnh viện dự kiến, sáng 13-8 (thứ 4) sẽ cho Kiên chuyển viện về tiếp tục điều trị tại Thái Nguyên.
48 ngày đã trôi qua. Người mẹ tội nghiệp sấp ngửa về xuôi, mang theo vẻn vẹn chưa đầy 20 triệu đồng, là số tiền gom góp dành dụm cả cuộc đời tần tảo và họ hàng lối xóm nghe tin dữ mang đến ủng hộ. Trong thời gian ấy, bà Văn đã cố thử vay Ngân hàng chính sách – xã hội tỉnh Thái Nguyên một khoản khoảng 40 triệu để chữa trị cho con nhưng đến nay cũng cũng chưa được vay do trục trặc về giấy tờ. Không có tiền, người mẹ tội nghiệp ấy đã dè sẻn hết mức có thể, chỉ tập trung vào chăm con, cơm nước bữa có bữa không, cộng thêm những đêm dài thức trắng triền miên bên giường bệnh của con khiến cho sức khỏe của bà dần suy kiệt, có hôm mệt quá ngất đi, bác sỹ phải cấp cứu mới tỉnh lại. Mấy hôm nay 2 chân bà bị phù nề, sưng tấy, đi lại rất khó khăn…

48 ngày đã trôi qua. Sau khi thông tin về hoàn cảnh và tình trạng bệnh tật của Phương Duy Kiên được phản ánh trên báo chí và mạng xã hội, nhiều tổ chức, cá nhân đã đến thăm hỏi, chia sẻ và đã có những trợ giúp đầu tiên từ chính các y, bác sỹ Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, các hội nhóm thiện nguyện và những bệnh nhân cùng hoàn cảnh. Tuy nhiên, với chi phí điều trị rất lớn (riêng tiền thuốc là 4 – 5 triệu/ngày), mẹ con bà không thể cầm cự lâu hơn được nữa. 8h sáng ngày 13-8, Kiên sẽ phải về Thái Nguyên…

48 ngày đã trôi qua và chúng ta cũng chỉ còn vẻn vẹn chưa đầy 24h kể từ lúc Khoa Sẹo viết những dòng này để có thể sẻ chia, cứu giúp cuộc sống của chàng trai trẻ 22 tuổi xuân phơi phới về lại với đời thường…

Mong lắm thay, những bàn tay, những tấm lòng đến với nhau ngay trong lúc này!

Mọi thông tin và đóng góp ủng hộ xin gửi về:

- Bác sỹ Nguyễn Tiến Phúc – Nhóm tình nguyện Niềm Tin Hải Phòng
- Số tài khoản Vietcombank: Nguyễn Tiến Phúc 0031000163613 (Nội dung: ủng hộ Kiên)
ArpVZM4.jpg

Nguồn: FB:Ông Già Vui Tính
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,919
Messages
7,078,290
Members
170,993
Latest member
68gamebaisystems
Back
Top Bottom