Ác như c**::: Đôi nam nữ đi xe Lexus bị tạt axít

Vừa bước vào ôtô, chưa kịp nổ máy phóng đi, bộ đôi đất Cảng bị tạt cả ca axít vào người gây bỏng nặng. Cả hai được chuyển lên Viện Bỏng quốc gia ngay trong chiều 21/6.
xe-2969-1434897530.jpg

Xe của anh Trịnh Xuân Thanh được kéo về trụ sở công an phục vụ điều tra. Ảnh: Giang Chinh

Chiều 21/6, anh Trịnh Xuân Thanh (40 tuổi, trú quận Hồng Bàng) và chị Nguyễn Thị Bích Phượng (42 tuổi, trú quận Lê Chân, Hải Phòng) đi từ trong ngõ 346 Tô Hiệu ra ôtô Lexus để ngoài đường. Chiếc xe chưa kịp nổ máy thì bất ngờ hai thanh niên một nam, một nữ đi xe máy Dream lao tới, ép sát. Người nam gọi cửa, rồi bất ngờ tạt cả ca axít vào bên trong và chạy trốn.

Bị bỏng nặng, anh Thanh và chị Phượng ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh của gia đình ven đường xối nước tẩy rửa. Sau đó, cả hai được đưa đến Bệnh viện Đa khoa hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng. Do các vết thương quá nghiêm trọng, đặc biệt bệnh nhân Thanh bị axít tạt trực diện, có nguy cơ hỏng mắt, cả hai đã được chuyển lên Viện Bỏng quốc gia cấp cứu trong chiều 21/6.

Trao đổi với VnExpress, ông Trần Văn Thái, Tổ trưởng Tổ dân phố số 4, phường Hồ Nam, quận Lê Chân cho biết, chị Phượng sống độc thân tại số 47/312 Tô Hiệu và vẫn thường xuyên qua lại với anh Thanh.

Vụ án đang được công an quận Lê Chân điều tra. Nguyên nhân ban đầu được xác định không phải do đánh ghen.
 
Vừa bước vào ôtô, chưa kịp nổ máy phóng đi, bộ đôi đất Cảng bị tạt cả ca axít vào người gây bỏng nặng. Cả hai được chuyển lên Viện Bỏng quốc gia ngay trong chiều 21/6.
xe-2969-1434897530.jpg

Xe của anh Trịnh Xuân Thanh được kéo về trụ sở công an phục vụ điều tra. Ảnh: Giang Chinh

Chiều 21/6, anh Trịnh Xuân Thanh (40 tuổi, trú quận Hồng Bàng) và chị Nguyễn Thị Bích Phượng (42 tuổi, trú quận Lê Chân, Hải Phòng) đi từ trong ngõ 346 Tô Hiệu ra ôtô Lexus để ngoài đường. Chiếc xe chưa kịp nổ máy thì bất ngờ hai thanh niên một nam, một nữ đi xe máy Dream lao tới, ép sát. Người nam gọi cửa, rồi bất ngờ tạt cả ca axít vào bên trong và chạy trốn.

Bị bỏng nặng, anh Thanh và chị Phượng ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh của gia đình ven đường xối nước tẩy rửa. Sau đó, cả hai được đưa đến Bệnh viện Đa khoa hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng. Do các vết thương quá nghiêm trọng, đặc biệt bệnh nhân Thanh bị axít tạt trực diện, có nguy cơ hỏng mắt, cả hai đã được chuyển lên Viện Bỏng quốc gia cấp cứu trong chiều 21/6.

Trao đổi với VnExpress, ông Trần Văn Thái, Tổ trưởng Tổ dân phố số 4, phường Hồ Nam, quận Lê Chân cho biết, chị Phượng sống độc thân tại số 47/312 Tô Hiệu và vẫn thường xuyên qua lại với anh Thanh.

Vụ án đang được công an quận Lê Chân điều tra. Nguyên nhân ban đầu được xác định không phải do đánh ghen.


"Vụ án đang được công an quận Lê Chân điều tra. Nguyên nhân ban đầu được xác định không phải do đánh ghen."

=> do scam $ trên mờ mờ ô
 
"Vụ án đang được công an quận Lê Chân điều tra. Nguyên nhân ban đầu được xác định không phải do đánh ghen."

=> do scam $ trên mờ mờ ô
mình từng chứng kiến 1 đứa con gái bị tạt axit, nhìn mảng thịt nó bửa ra khỏi mặt ttì mới thấy ghê mức nào.
 
ai biểu chạy lexus chi :rolleyes:
 
bị tạt axit coi như rồi đời, bị đánh gãy tay gãy chân còn cái mặt còn làm ăn được, chơi axit thâm độc thế này thường là trò của phụ nữ. Ai bị tạt axit coi như giống người tàn tật
 
bị tạt axit coi như rồi đời, bị đánh gãy tay gãy chân còn cái mặt còn làm ăn được, chơi axit thâm độc thế này thường là trò của phụ nữ. Ai bị tạt axit coi như giống người tàn tật
Có tiền, đi thẩm mỹ lại được ko nhể
 
Bẩn. Tạt axit là trò của đàn bà mà :mad: Thâm đến mức đó là cùng.
 
có phẫu thuật lại thì ko đc đẹp đẽ gì đâu , còn xấu hơn bình thường nữa :oops:
 
Tạt axit thì còn j mặt mũi nữa , sửa thế nào cho đẹp lại đc o_O
 
Có thẩm mỹ cả đời, cả gia tài cũng không lấy lại được

Có tiền, đi thẩm mỹ lại được ko nhể
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,671
Messages
7,074,577
Members
170,772
Latest member
bingan14511
Back
Top Bottom