Event 5$ cho 2 bạn may mắn

Status
Not open for further replies.
Đi ăn bún 10 lần 7 lần gặp thằng trẻ con bị câm, lần nào cũng mua 1 phong kẹo cho nó :3 , hôm qua đi ăn cháo, đang ngồi thanh niên dừng xe trước quán cháo, đi vào xin tiền , " Cháu bộ đội, cháu bị chài , cho cháu 5k đi xe về..." mình bỏ ra k có tờ 5k, bảo k có, thanh niên liền bảo 10k cũng được :)) , chưa kịp cho đã thò tay ra lấy, bị chài mà còn có xe máy đi nữa :3 chắc mình bị lừa. :3 , mà chắc toàn từ thiện nhầm chỗ
 
Hồi nhỏ ngoại mình hay dạy: "Sống trên đời nếu con không giúp được ai thì cũng đừng bao giờ hại người ta." Lớn lên khi có thời gian rảnh mình thích đi chùa, nên biết thêm ít về luật nhân quả. Khi mãn kiếp xuống chầu diêm vương, nếu công và tội = nhau thì đc đầu thai tiếp lên làm người. Còn công mà ít hơn tội thì ko đc đầu thai phải vào địa ngục trả cho bằng hết bằng những hình phạt khủng khiếp nhất... Nên mình tâm niệm phải luôn sống tốt, hôm nay mình có giúp người thì ngày sau khi mình bị nạn mới có người đến giúp lại mình...

Mình có ước nếu trúng số sẽ dành 80% số tiền xây cầu cho trẻ em đi học mà chưa dc :))

Mình thì thương chó mèo. Nhà có 1 cái sân nhỏ. Mỗi lần thấy bé mèo nào bị chủ vứt bỏ mình đều ôm về nuôi cho tụi nó 1 chỗ trú ẩn tránh mưa nắng. Rồi nhà nào cần mèo muốn xin thì mình sẽ cho họ. Hàng xóm biết vậy nên có 1 lần chẳng biết ai thả bé chó bị bệnh nặng ngoi ngóp vứt trước cửa. Mình phải chở nó đi chích mấy ngày nhưng vẫn ko qua khỏi và còn phải tốn tiền đi thiêu hết 800k. Mẹ mình la hoài chứ đâu vì ko giàu có gì phải chạy ăn từng bữa mà khoái rước việc thiên hạ vào người. Nhưng chẳng biết sao đc vì mình thấy tội ko bỏ chúng nó đc...
 
EVENT kết thúc nhé, Kết quả sẽ thông báo sau ít phút :cool:
 
May mà ít người hứng thú với event kể chuyện xưa , nên cũng ko khó cho mình chọn lọc ra hehe
Chuyện nào cũng có ý nghĩa nhưng chọn lọc lúc nào cũng mang màu sắc cá nhân . Nên bạn nào ko may mắn cũng đừng buồn nhé. Mình thích nhất 2 câu chuyện này
Mình đang là sinh viên đại học Huế
Cấp 3 mình có làm một việc mà đến bây giờ nghĩ lại vẫn không hiểu sao mình có thể làm được như thế
Tầm 20h45 đi học thêm ra thì có thấy mọi người tập trung tại khu vực cách cổng trường tầm 100m trên quốc lộ 1A. Cũng hiếu kì chạy lại thì thấy có một bạn nữ bị xe cán khá nhiều máu trong khi đó không ai lại giúp đỡ hay đưa bạn đi bệnh viện. Tầm 1p sau khi mình thấy hiện trường thì mình có chặn 1 taxi đang lưu thông và bảo chú giúp đưa vào bệnh viện. Chính mình là người đã cõng bạn ấy lên xe và đưa đến tới bệnh viện. Áo quần bê bết máu, may sao bạn nữ ấy cũng chỉ bị chấn thương phần ngoài và gãy xương tay. Bậy giờ nghĩ lại thấy chuyện cũng không có gì nhưng vẫn có chút sơ sợ khi nhìn lại.
nick mình lập năm ngoái nên cũng ko có phần đâu, nhưng mình nghĩ việc tốt thi từ chính tâm mình thôi, người có tâm chắc hẳn sẽ làm việc tốt nhiều mà chỉ những việc đơn giản thôi chứ chẳng hề gì to tát cả, như cho bà lão hay đứa bé ăn xin vài nghìn, thấy 1 người già không bê nổi đồ thì mình giúp, hay 1 người phụ nữ đưa đồ nặng lên xe khó khăn ko cần hỏi mình cũng giúp, nhường ghế cho phụ nữ hay người già, hoặc khiêng đồ đạc dùm hàng giúp, hay giúp chị hàng xóm khi chông đi vắng, thiếu gì việc tốt nhỉ, CHỈ LÀ TÂM TA LƯƠNG THIỆN ĐỪNG VÌ CÁI XÃ HỘI XÔ BỒ BON CHEN MÀ BẮT TA CŨNG PHẢI LỌC LỪA ĐỂ SỐNG.
Hình như mẹ bạn bị ốm phải ko ??? như thế nào rùi

Hai bạn liên hệ với mình nhé, mình chuyển 5$btc- e code cho bạn
Thanks tất cả
 
@dalat e cứ tưởng bác sẽ kể vụ giúp cho các bạn nữ ăn mặc đơn giản ko cảm thấy cái lạnh của phố núi bằng cách thuê hotel cho họ tránh gió chứ :D
 
Làm việc tốt mà kể lể thì cũng ko hay lắm, theo mình là việc tốt thì nên làm trong im lặng
Like tôn chỉ của mình là làm việc tốt ko cần hồi báo nên mình thường quên luôn. :D
 
Làm việc tốt mà kể lể thì cũng ko hay lắm, theo mình là việc tốt thì nên làm trong im lặng
Tùy cách cảm nhận bạn, kể ra cũng là một cách nhắc nhớ về một việc làm hay trong đời
 
ngoài lề xíu, mod đừng bắn mình spam nhé :oops:

nếu giết người cũng đc cho là việc tốt thì từ lúc dậy thì đến giờ mình giết không biết bao nhiêu mà kể rồi :D
 
ngoài lề xíu, mod đừng bắn mình spam nhé :oops:

nếu giết người cũng đc cho là việc tốt thì từ lúc dậy thì đến giờ mình giết không biết bao nhiêu mà kể rồi :D
Bác trấn nước cho chết đuối hay đập đầu vào tường ??:cool::cool:
 
May mà ít người hứng thú với event kể chuyện xưa , nên cũng ko khó cho mình chọn lọc ra hehe
Chuyện nào cũng có ý nghĩa nhưng chọn lọc lúc nào cũng mang màu sắc cá nhân . Nên bạn nào ko may mắn cũng đừng buồn nhé. Mình thích nhất 2 câu chuyện này


Hình như mẹ bạn bị ốm phải ko ??? như thế nào rùi

Hai bạn liên hệ với mình nhé, mình chuyển 5$btc- e code cho bạn
Thanks tất cả
Bạn cho mình link facebook với để liên hệ ý
 
Đẵ gửi phần quà cho các bạn nhé
Thanks đã tham gia
Chúc mọi người vui vẻ

Topic close
 
Mình cũng có một việc tốt muốn kể.
Thực ra không phải mới đây hay gần đây mà đã nhiều năm về trước rồi. Đến bây giờ nhớ lại vẫn bồi hồi. Khi đó mình đang học cuối cấp, vào kỳ thi môn văn, lớp mình có cô bạn khá xinh, tóc dài mắt cận. Với bọn choai choai như mình khi đó thì cô ấy thật đáng yêu.
Do bọn mình học chuyên ban nên học lệch môn. Hôm đó thi văn, không phải môn chính. Với mình thì đơn giản, chính phụ đều như nhau. Nhưng với cô ấy thì khác.Mình ngồi sau lưng cô ấy trong phòng thi. Ban đầu mình mãi miết cắm đầu chém gió không để ý, đến khi mỏi tay ngước lên thì thấy cô ấy đang khá khó khăn khi xem tài liệu để làm bài. Mình nhớ mãi cảnh này vì với một người tốt bụng như mình thì chỉ chờ mong có cơ hội được giúp cô ấy thôi.
Mắt cậu cận nặng thế để xa nhìn không rõ đâu. Dứt lời mình nhón tay cầm quyển sách dưới hộc bàn để lên mặt bàn cho cô ấy, dõng dạc: Thế này cho đỡ mỏi mắt bạn ạ.

Vâng, trên đây là việc tốt mà mình muốn kể.
Ngoài ra mình cũng nhận ra rằng, đôi khi việc tốt không hẳn mang lại kết quả tốt!
 
nói việc tốt làm mình nhớ chuyện hồi sinh viên, nghĩa là cách đây 4-5 năm gì đấy, ra đường gặp một ẻm bị tai nạn, làm người hùng đưa ẻm đi cấp cứu. Vào bệnh viện bàn giao xong định về thì mấy ông bác sĩ túm cổ bảo định chuồn à ? Chuồn thì ai trả tiền viện phí ? Cứ ngồi iêm đấy, chờ người nhà đến xử sau…May người nhà ẻm kia còn biết hỏi đầu đuôi, rồi cảm ơn cảm huệ chứ không xiên cho mình phát nào. Sau lần ấy, mình bảo từ nay bố chừa, đứa nào chết mặc xác.
Cơ mà sau này cũng bị thêm vài lần nữa, cứ kiểu ko giúp ko được rồi mất tiền mất bạc vì cái tính không mặc kệ người khác được ấy - mà chuyện này hơi dài với cả kể ra lại mang tiếng ngu nên mình xin thôi.
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
418,579
Messages
7,073,315
Members
170,674
Latest member
dinhkarate
Back
Top Bottom