• Chào Guest,

    Hãy cùng mọi người hướng đến một cộng đồng MMO ngày càng trong sạch. MMO4ME.com sẽ là nơi tập trung tất cả những thông tin uy tín cũng như lừa đảo (SCAM) của bất kì cá nhân nào. (Đọc chi tiết!)

    Chương trình khởi động:
    Thưởng 1.5 MR ngay khi bạn tạo yêu cầu mới cho bất kì cá nhân nào và được duyệt thành công. Chi tiết các bạn có thể xem thêm tại đây.

[CÂU LẠC BỘ THƠ] - Yêu cầu dùng THƠ CHÍNH CHỦ

vansutuyduyen

Vip
Verified
Joined
Jun 28, 2011
Messages
2,166
Solutions
2
Reactions
7,879
MR
0.290
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
CÂU chữ là để giải khuây
LẠC vào tô píc thì nhây vài bài
BỘ môn nào cũng so tài
THƠ ca chém gió để mai "chén người
"
 
Ctrl + V bài cũ vô đây cho thay lời muốn nói :popo_big_smile:

Mình nào có biết làm thơ
Chỉ là đôi lúc “thoa lơ” với đời (*)
Làm liều cho biết cách XƠI (**)
Thơ thơ thẩn thẩn cho vơi nỗi buồn
Tán thành với bạn đây luôn
Gái trai già trẻ ta buôn vài dòng
người phải có ước mong
Chính nhân quân tử “đường cong vướng nhiều” (***)
(*) : Thuật ngữ "thoa lơ" ai chơi bộ môn bi da sẽ hiểu, cách thoa lơ vào đầu cơ là 1 cách ám chỉ như thoa vào "đầu ĐỒNG" vậy đó (phân tích Đồng theo ký hiệu hóa học cho bớt thô câu chữ) … 4r này mình thấy cũng nhiều đồng chí là trùm môn bida lắm, nhất là môn bida 1 lỗ, nên hiểu được (*) thông qua là hiểu luôn cả (**)
(***) : Là nam nhi ko thể không biết “đường cong”, từ cổ chí kim vốn chẳng đã nói rằng anh hùng hảo hán đều khó qua được ải mỹ nhân là thế đấy.
 
Xin nện phát đầu nhé bác ?
TIỀN NÈ
Tiền là gì vậy hỡi trời
Mà sao ta lại đầy vơi nỗi buồn
Vì tiền mà lệ phải tuôn
Vì tiền mà phải cúi luồn lụy nhau
Vì tiền mà lắm thương đau
Vì tiền thay đổi thâm sâu tình đời
Tiền là gì vậy người ơi
Vì tiền mà đã đánh rơi chính mình
Tiền kia hơn cả nghĩa tình
Tiền xô tiền đẩy sinh linh điêu tàn
Phật ơi ngự ở trên ngàn
Có nghe có thấy muôn vàn niềm đau
Cúi xin ban phép nhiệm màu
Trần gian thu hết nỗi sầu Phật ơi
Chắp tay con nguyện một lời
Cầu cho nhân thế khắp nơi được cười.
 
Có anh em nào chém nữa không ??
 
Xin nện phát đầu nhé bác ?
TIỀN NÈ
Tiền là gì vậy hỡi trời
Mà sao ta lại đầy vơi nỗi buồn
Vì tiền mà lệ phải tuôn
Vì tiền mà phải cúi luồn lụy nhau
Vì tiền mà lắm thương đau
Vì tiền thay đổi thâm sâu tình đời
Tiền là gì vậy người ơi
Vì tiền mà đã đánh rơi chính mình
Tiền kia hơn cả nghĩa tình
Tiền xô tiền đẩy sinh linh điêu tàn
Phật ơi ngự ở trên ngàn
Có nghe có thấy muôn vàn niềm đau
Cúi xin ban phép nhiệm màu
Trần gian thu hết nỗi sầu Phật ơi
Chắp tay con nguyện một lời
Cầu cho nhân thế khắp nơi được cười.

Vui buồn cũng kệ sự đời
Lòng vui thì sẽ gặp thời phất lên
Tự do thoải mái mới bền
Sáng ra thằng nhỏ ngoi lên chào cờ
Tác phẩm của vụ cây cơ
Thơ văn lai láng phòng hờ “háng cai”
Không nên nghĩ một gõ hai
Dùng quen câu chữ đừng phai ngôn từ
Thơ nào cũng có “ý dư”
Của cho của để lắc lư nhả lời
Người chơi không tả sự đời
Khác nào đi ị lại mời ăn phân =))

Có anh em nào chém nữa không ??

Bài thơ Tiền kia của tác giả AXeng Nguyễn trong Vườn Thơ, vui lòng dùng thơ chính chủ trong topic này
 
Tiểu đệ khâm phục về tài hoa lá văn chương của huynh đó ?
 
TRĂM NĂM KIỀU VẪN LÀ KIỀU
ĂN XONG RỮA CHÉN LÀ ĐIỀU HIỂN NHIÊN
Ôi là ơi, quá hay quá hợp lý đó bác, ngắn gọn xúc tích, Nguyễn Du mà sống lại thì cũng chịu thua bác khoản này ?
 
TRĂM NĂM KIỀU VẪN LÀ KIỀU
ĂN XONG RỮA CHÉN LÀ ĐIỀU HIỂN NHIÊN

Thời nay KIỀU đã biết điều
Ăn xong phải "CHÉN" hãy liều đóc gy
 
Góp mấy vần với các bác. Bài thơ này mình làm sau khi mẹ mình về chốn hư vô vào tháng 11 năm 2019.
Mấy ngày rồi mẹ đã đi xa,
Con khắc khoải ngồi nhớ thương về mẹ.
Cả cuộc đời mẹ sống trong gian khó,
Không một phút an nhàn, tất cả chỉ vì con.

Chẳng như người mang nặng nợ nước non,
Nhưng với con, mẹ là người vĩ đại nhất.
Mẹ là ánh sáng, là bình minh soi đường con bước,
Là biển rộng, sao trời soi lối con đi.

Mấy ngày rồi con với mẹ chia li,
Mẹ biết không con nhớ mẹ nhiều lắm lắm.
Đêm mùa đông, sương sa lạnh lẽo,
Mẹ một mình nằm giữa chốn đơn côi.

Đời thật vô thường, thoảng qua như ánh sương mai. Ai rồi cũng phải đi qua thế gian để trở về với cát bụi. Cho nên khi còn hưởng thụ được thì cố gắng hưởng thụ được nhiều nhất các bác ạ.
 
Nào nào, anh em nhào vô đe ?
 
Góp mấy vần với các bác. Bài thơ này mình làm sau khi mẹ mình về chốn hư vô vào tháng 11 năm 2019.
Mấy ngày rồi mẹ đã đi xa,
Con khắc khoải ngồi nhớ thương về mẹ.
Cả cuộc đời mẹ sống trong gian khó,
Không một phút an nhàn, tất cả chỉ vì con.

Chẳng như người mang nặng nợ nước non,
Nhưng với con, mẹ là người vĩ đại nhất.
Mẹ là ánh sáng, là bình minh soi đường con bước,
Là biển rộng, sao trời soi lối con đi.

Mấy ngày rồi con với mẹ chia li,
Mẹ biết không con nhớ mẹ nhiều lắm lắm.
Đêm mùa đông, sương sa lạnh lẽo,
Mẹ một mình nằm giữa chốn đơn côi.

Đời thật vô thường, thoảng qua như ánh sương mai. Ai rồi cũng phải đi qua thế gian để trở về với cát bụi. Cho nên khi còn hưởng thụ được thì cố gắng hưởng thụ được nhiều nhất các bác ạ.
Tuyệt ?
 
Góp mấy vần với các bác. Bài thơ này mình làm sau khi mẹ mình về chốn hư vô vào tháng 11 năm 2019.
Mấy ngày rồi mẹ đã đi xa,
Con khắc khoải ngồi nhớ thương về mẹ.
Cả cuộc đời mẹ sống trong gian khó,
Không một phút an nhàn, tất cả chỉ vì con.

Chẳng như người mang nặng nợ nước non,
Nhưng với con, mẹ là người vĩ đại nhất.
Mẹ là ánh sáng, là bình minh soi đường con bước,
Là biển rộng, sao trời soi lối con đi.

Mấy ngày rồi con với mẹ chia li,
Mẹ biết không con nhớ mẹ nhiều lắm lắm.
Đêm mùa đông, sương sa lạnh lẽo,
Mẹ một mình nằm giữa chốn đơn côi.

Đời thật vô thường, thoảng qua như ánh sương mai. Ai rồi cũng phải đi qua thế gian để trở về với cát bụi. Cho nên khi còn hưởng thụ được thì cố gắng hưởng thụ được nhiều nhất các bác ạ.

Mình nhớ ko lầm thì đồng chí @khanhlanthuong có đợt ở nhóm icq cho thằng @dalat teamview bet fb đúng không nhỉ :popo_big_smile:
 
Mình nhớ ko lầm thì đồng chí @khanhlanthuong có đợt ở nhóm icq cho thằng @dalat teamview bet fb đúng không nhỉ :popo_big_smile:
Đúng rồi bác! Vào ICQ rồi hóng cái topic của bác nghiên cứu mấy cái bí kíp thần công nhưng chịu nên đành cam phận.
Riêng khoản thơ thẩn, thâm thúy, gái gú, kiếm tiền,... ở 4rum này có lẽ bác luôn ở vị trí số 1, số 2.
 
Đúng rồi bác! Vào ICQ rồi hóng cái topic của bác nghiên cứu mấy cái bí kíp thần công nhưng chịu nên đành cam phận.
Riêng khoản thơ thẩn, thâm thúy, gái gú, kiếm tiền,... ở 4rum này có lẽ bác luôn ở vị trí số 1, số 2.

Núi cao ắt có núi cao hơn :popo_pudency: Chỉ có "núi đôi" thì "mì ống" nào cũng được :popo_big_smile:

Lâu không 8 chuyện với đồng chí, nay mới chung được câu chuyện và đồng cảm với tâm trạng bài thơ trên kia, nhân dịp năm mới thì mình lì xì tượng trưng cho đồng chí 10.02 MR (con số khá có ý nghĩa đối với mình)

Chúc đồng chí một năm mới luôn có sức khỏe, chỉ cần có sức khỏe là sẽ có tất cả :popo_smile:
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
419,137
Messages
7,081,380
Members
171,224
Latest member
bet69cx

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom