Bỗng dưng thấy chán

Joined
Jun 19, 2011
Messages
3,095
Reactions
1,669
MR
0.033
Xin 1 slot cho riêng mình

Cuộc đời ta về đâu
Như chiếc lá u sầu
Lang thang theo gió cuốn
Trôi vào lòng đất sâu

12.11.2011
 
Tớ vừa đi trên đường Lý Thường Kiệt . Bỗng
" vụt vụt"
1 - 2 cái xe lao trước
tiếp theo là 2 thằng CSCĐ đuổi theo
nối sau là cả đoàn dân tổ.
 
Xin 1 slot cho riêng mình

Cuộc đời ta về đâu
Như chiếc lá u sầu
Lang thang theo gió cuốn
Trôi vào lòng đất sâu

12.11.2011
Đời vẫn đẹp đấy thôi
Lá xanh sao u sầu?
Đừng phiêu du theo gió
Bỏ lại cành mồ côi.
 
đúng là cao tăng đắt đạo không nên nói chuyện mình không biết là đang nói đến cái gì hết? hình như là emgainho1991 nói là bỗng dưng muốn chết hả gì đó, uh nếu đúng thế thì chọn cách chết cho đẹp và nhẹ nha, chúc bạn ra đi mát mẽ haha...
 
Tớ vừa đi trên đường Lý Thường Kiệt . Bỗng
" vụt vụt"
1 - 2 cái xe lao trước
tiếp theo là 2 thằng CSCĐ đuổi theo
nối sau là cả đoàn dân tổ.

vậy là bạn ở HN, chúc mừng bạn, mình thích phong cách đó
 
có lẽ là muốn chết thật đó thui đừng khích bạn ý nữa cứ để chết từ từ có phải vui không :binhsua137:
 
có lẽ là muốn chết thật đó thui đừng khích bạn ý nữa cứ để chết từ từ có phải vui không :binhsua137:
Nguyên nhân đây nè bạn!

Anh cùng em
Hai đứa mình cảm ơn Yahoo
Nhân chứng vô tư
Mấy ngày tình tự
Con én vàng dệt lụa yêu đương
Anh và em
Có Yahoo làm chứng
Thành đôi nhân tình đẹp nhất thế gian
Đóng cửa khép rèm
Vẫn còn ngượng ngùng e ấp
Anh và em
Khi muốn trốn xa dòng đời tấp nập
Cùng về góc bình yên
Nhờ đôi cánh YH
Chở dòng tin đi tin lại
Anh dạy em
Biết làm cô bé ngoan hiền thục
Biếng online và chăm chỉ học hành
Cô học trò ngơ ngẩn bảo rằng
Thì … cũng được…
Mà không onl thì nhớ …
…Em dạy anh
Biết dùng emo từ ngày ấy
Học trò khờ
Chỉ nhớ mỗi cái này thôi…! :-*
…..Và bắt đầu từ ấy là yêu
 
Nguyên nhân đây nè bạn!

Anh cùng em
Hai đứa mình cảm ơn Yahoo
Nhân chứng vô tư
Mấy ngày tình tự
Con én vàng dệt lụa yêu đương
Anh và em
Có Yahoo làm chứng
Thành đôi nhân tình đẹp nhất thế gian
Đóng cửa khép rèm
Vẫn còn ngượng ngùng e ấp
Anh và em
Khi muốn trốn xa dòng đời tấp nập
Cùng về góc bình yên
Nhờ đôi cánh YH
Chở dòng tin đi tin lại
Anh dạy em
Biết làm cô bé ngoan hiền thục
Biếng online và chăm chỉ học hành
Cô học trò ngơ ngẩn bảo rằng
Thì … cũng được…
Mà không onl thì nhớ …
…Em dạy anh
Biết dùng emo từ ngày ấy
Học trò khờ
Chỉ nhớ mỗi cái này thôi…! :-*
…..Và bắt đầu từ ấy là yêu

Em nó dậy chưa vào nhận hàng này.
 
up cho ngày mai tươi sáng hơn.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
419,513
Messages
7,086,842
Members
171,556
Latest member
manhtuanduong

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom