vui buồn cùng từ thiện

Status
Not open for further replies.

chemgio

Moderator
Joined
Nov 7, 2010
Messages
3,404
Reactions
4,468
MR
20.042
Insuree Balance
2242|100
vui buồn cùng từ thiện
Nhanh thật mới đó mà đã hơn 2 năm mmo4me charity đi vào hoạt động mang lại nụ cười cho người bất hạnh, đủ mọi thành phần ,đủ mọi lứa tuổi ,từ già trẻ bé lớn ,người nghèo ,người bệnh ,người khuyết tật, bên cạnh những niềm vui khi mang lại cho người bất hạnh ,được giao lưu quen biết nhiều cá nhân nhóm hội từ thiện để cùng chung tay giúp đỡ 1 hoàn cảnh nào đó khi cần thiết thì cũng còn đó những nỗi buồn ,nỗi buồn mang tên thị phi.


nỗi buồn mà hầu như nhóm từ thiện nào cũng mắc phải và cũng không ít nhóm từ thiện chân chính đã phải từ bỏ con đường thiện nguyện của mình cũng chỉ vì 2 chữ thị phi ,

từ thiện là 1 việc làm bắt nguồn từ tâm ,không mang lại lợi ích cá nhân cho người thực hiện ,lợi ích đó có chăng, đó chỉ là niềm vui khi thấy người mình giúp đỡ được vui vẻ, hạnh phúc là mình cảm thấy mãn nguyện rồi ,nhưng để có thể mang lại niềm vui cho người bất hạnh thì cần lắm sự tin tưởng của mọi người ,tin tưởng vào những người lãnh đạo mmo4me charity,tin tưởng vào những việc họ đã ,đang và sẽ làm ,

sự tin tưởng đó mang lại nguồn cảm hứng để tụi mình có thể bước tiếp trên con đường thiện nguyện, nhìn thì dễ nhưng bước đi trên đó thì mới thấy đầy chông gai thử thách ,thiện nguyện không phải đơn giản chỉ là thấy 1 hoàn cảnh nào đó tội nghiệp rồi mang tiền trao cho họ ,chụp vài tấm hình đăng lên trên forum hay facebook là xong ,vì thời buổi hiện nay việc lợi dụng lòng tốt để trục lợi rất là nhiều ,thật giả lẫn lộn ,bạn thử bấm google search lừa đảo xin tiền ,lợi dụng lòng tốt để xin tiền thì sẽ ra vô số kết quả lừa đảo lợi dụng lòng tốt , giả nghèo ,giả bệnh giả khuyết tật ,người khuyết tật bị chăn dắt ,ôi thôi đủ thứ hầm bà lằng

,chưa kể có người là người khuyết tật thật thấy chỗ từ thiện này cho xe lắc lại xin 1 chiếc ,thấy chỗ từ thiện kia cho xe lắc lại xin 1 chiếc ,thấy chỗ từ thiện nọ cho xe lắc lại xin 1 chiếc ,sau đó đem 3 chiếc xe lắc bán lấy tiền đi nhậu ,rồi sau đó lại tiếp tục hành trình đi xin xe lắc từ các nhà hảo tâm ,

trường hợp khác ,con bệnh cha mẹ nghèo khó không có khả năng xoay xở được đưa lên face thế là mạnh thường quân ồ ạt cho tiền ,có chút đỉnh tiền cha mẹ không lo chữa trị cho con, mà lấy tiền đó mua iphone ,ipad ,ăn xài cá nhân ,con thì vẫn bệnh không tiền chữa trị ,

1 trường hợp khác nữa :nhà nghèo,nhà nhìn nghèo thật, nhà lá ,nhà tranh vách đất định giúp đỡ sau đó đi hỏi thăm bà con hàng xóm, mới biết nhà có người ở nước ngoài gởi tiền về cho ,hoặc là có đất đai ở đâu đó ,nhưng mà tự vì không muốn xây nhà lên để vậy người ta nghĩ là nghèo haiz ,

trường hợp về học sinh ,chắc ai cũng biết gần đây ở 1 tỉnh miền núi nào đó nghèo khó ,các đoàn từ thiện đi thực tế, ủng hộ tiền quà cho trường nhưng trường lại không trao lại tiền cho học sinh

trường hợp khác nữa ,nhóm từ thiện muốn tặng quà cho học sinh nghèo ,thầy cô trong trường lên danh sách ,sau đó dẫn nhóm từ thiện đi khảo sát thực tế ,có nhiều nhà nhìn thì nghèo mà mẹ đeo vàng đủ nơi trên người ,mà nghèo thì sao có vàng đeo ,hỏi ra mới biết thầy cô dựa trên danh sách hộ nghèo của địa phương cho chứ chưa bao giờ đi thực tế khảo sát nhà đó xem có nghèo thật hay không ,

trường hợp khác ,nhóm từ thiện muốn giúp đỡ phát quà cho những hoàn cảnh nghèo ở địa phương nên liên lạc chính quyền địa phương, lấy danh sách hộ nghèo ,khi chính quyền dẫn đi khảo sát thực tế thì 10 trường hợp nghèo, chỉ chọn được 1,2 vì hầu như những nhà đi khảo sát có màn hình ti vi phẳng ,có xe honda mới ,có điện thoại xịn xài ,haiz ,

tất cả những điều mình nói trên, để muốn nói lên điều gì ,đó là muốn khảo sát 1 trường hợp khó khăn, nghèo khổ bệnh tật ,có phải đúng người hay không, thật không hề dễ dàng chút nào ,phải kết hợp cả 3 yếu tố ,chính quyền địa phương ,bà con lối xóm và đi khảo sát tận nơi, những điều này thật sự nhóm mmo4me charity không có khả năng làm được ,về nhân lực ,về sự liên hệ với chính quyền địa phương ,về kinh nghiệm khảo sát từng hoàn cảnh [ví dụ như nhìn 1 người qua cách ăn mặc ,nói chuyện cư xử ,thái độ của họ để biết họ có thật sự nghèo cần giúp đỡ hay là có của ăn của để nhưng vẫn muốn được giúp vì tiền từ thiện mà có phải của họ làm ra đâu ,lấy được đồng nào hay đồng đó ,còn không được thì cũng không sao ,có lẽ trong suy nghĩ của họ là vậy] vì sở trường của nhóm mmo4me charity là đi phát quà đêm hàng tháng cho người vô gia cư chứ không phải là giúp từng hoàn cảnh ,

muốn có kinh nghiệm thì phải có bài học xương máu, mà bài học đó trong từ thiện ,chính là những đồng tiền của mạnh thường quân ,sẽ sử dụng vào những hoàn cảnh không đáng được giúp đỡ như ở trên mình nói,


nhưng mình không muốn điều đó xảy ra, vì mạnh thường quân đã tin tưởng mình, giao cho mình việc làm cầu nối, để giúp đỡ những người cần giúp đỡ thật sự ,nghèo khó ,bệnh tật nhưng có ý chí vươn lên ,chứ không ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác ,


chính vì không muốn mất tiền của mạnh thường quân ,cho nên mình đã chọn mặt gởi vàng, khi muốn xem xét giúp đỡ 1 hoàn cảnh nào đó ,thì mình luôn nhờ nhóm tuổi trẻ long khánh giới thiệu cho mình, rồi mình xem xét, nếu phù hợp với khả năng giúp đỡ của nhóm mmo4me charity ( vì thật ra tài chính nhóm mình cũng không nhiều ) và trường hợp đó nghèo khó ,bệnh tật ,đáng thương quá, thì mình sẽ đồng ý giúp ,

vì trước khi giới thiệu hoàn cảnh cho tụi mình ,thì nhóm tuổi trẻ long khánh đã làm 3 yếu tố trên ,đó là liên hệ chính quyền địa phương ,để xem hộ đó có nghèo thật không ,liên hệ bà con lối xóm, để hỏi xem nhà đó có sự trợ giúp nào từ người thân bạn bè ở xa gì không ,nói chung là có sự giúp đỡ nào khác ,có phải nghèo thật không ,và bản thân nhóm tuổi trẻ long khánh cũng đã đi vào ngôi nhà, tiếp xúc người trong nhà để xem họ và gia đình họ có nghèo thật không ,sau đó họ mới giới thiệu trường hợp cho mình ,mình thấy phù hợp thì đăng bài kêu gọi ,hoặc trích quỹ kêu gọi mọi người tham gia trao quà và tận tay vicgiap hoặc đôi khi là vicgiap và mmome334 đi trao tận tay cho các hoàn cảnh đó ,nếu như thật sự hoàn cảnh đó có khúc mắc, tụi mình có quyền từ chối giúp đỡ, nhưng xưa giờ hầu như trường hợp nào bên tuổi trẻ long khánh giới thiệu ,cũng là đúng người cần giúp cả ,

các bạn xem video gần đây nhất về trao học bổng cho các em học sinh nghèo ,các bạn cũng có thể thấy nhà cửa của mấy em rách nát thế nào rồi ,tại sao mình tin tưởng nhóm tuổi trẻ long khánh, vì bản thân mình ngoài việc biết những việc làm của họ trên facebook, thì mình đã từng đi cùng họ ,để khảo sát và tặng quà cho rất nhiều trường hợp nghèo khó ,bệnh tật để qua đó có gì rút kinh nghiệm, để hoạt động tốt hơn cho nhóm mmo4me charity ,

qua việc tham gia cùng họ,tiếp xúc trực tiếp với họ, mình tin tưởng vào cách làm việc của họ ,tin vào cái tâm của họ đối với người nghèo, khi họ không quản ngại sức khỏe, tiếp xúc trực tiếp với các bệnh nhân bệnh nan y ,với các chỗ lở loét ,máu mủ trên người bệnh nhân, mà không có 1 cái gì bảo hộ ,điều này không phải ai cũng làm được, nếu không có 1 tấm lòng vì người nghèo thật sự ,

đó chính là lý do tại sao các trường hợp giúp đỡ các hoàn cảnh đều diễn ra ở đồng nai ,long khánh chỉ là 1 phần thôi, do mình quen tay hay đánh long khánh,chứ các bạn xem địa chỉ trong bài của các hoàn cảnh cần giúp ,thì ở đủ thứ xã thuộc đồng nai và các xã đó nhóm mmo4me giúp đỡ cũng mới đây thôi ,


gần đây rộ lên sự nghi ngờ là mình phân biệt vùng miền trong việc giúp đỡ người bất hạnh , các bạn nào theo dõi mmo4me charity liên tục trong 2 năm vừa qua ,thì còn nhớ mình từng kêu gọi ủng hộ cho nạn nhân bị thiên tai ở philippin qua trang web hội chữ thập đỏ của philippin(có uy tín ) ,và mình cũng từng kêu gọi ủng hộ cho nạn nhân động đất ở nepal qua trang web của hội chữ thập đỏ của mỹ(có uy tín) ,

bản thân của mình ủng hộ cá nhân cho từ thiện thì cũng ủng hộ từ đaklak cho đến nha trang ,rồi quảng bình..... ,

mmo4me charity hà nội hình như cũng hoạt động đến nay là gần 9 tháng rồi nhỉ ,nếu theo tiêu chí như lúc đầu mình nói ,là nếu nơi nào không được ủng hộ kinh phí nhiều ,chưa kể là người của forum tham gia có nhiều hay không ,thì có lẽ mmo4me charity ngoài hà nội đã bị đóng lâu rồi ,vì ủng hộ hầu hết là miền nam ,và mình nhớ không lầm thì sinh nhật vừa rồi của mmo4me charity mình cũng để tổ chức ở hà nội thì phải ,và member forum tham gia phát quà ở hà nội rất ít và không thường xuyên hầu như chỉ là bạn bè của @huynga1988 tham gia thì phải ,

tại sao đến giờ mặc dù không đạt được các tiêu chí cần thiết, như sự ủng hộ kinh phí từ miền bắc ,số lượng người tham gia nhiều từ forum mà mmo4me charity vẫn tồn tại ,đó cũng chỉ là vì người bất hạnh mà thôi,


rồi các bạn có biết lúc ở miền trung nắng nóng thật nóng ,lên tới 40 độ ,mình từng pm 1 mod ở miền trung, nhờ khảo sát phát nước và khăn cho người đi đường ở nghệ an ,nhưng mod đó không làm được (xin lỗi bạn mod nha mình nói vậy để mọi người thấy mình không hề phân biệt vùng miền như 1 số anh em nghĩ chứ mình không có ý gì về bạn nha ,sorry)

,tìm người tham gia thì dễ nhưng tìm người chịu lãnh đạo ,tin tưởng và có kinh nghiệm thì không dễ các bạn ah ,rồi các bạn có hiểu, tại sao bản thân mình thì lại ủng hộ cho các nhóm từ thiện ở các tỉnh khác ,nhưng lại không để mmo4me charity giúp cho những trường hợp đó, ở các nơi đó không ,đó chính là vì 2 chữ tin tưởng của mạnh thường quân ,đối với mình,mình không thể phụ lòng họ đã tin tưởng ,


tiền ủng hộ của họ là từ mồ hôi nước mắt ,của những em sinh viên thức đêm, thức hôm ngồi đánh captcha gãy cả tay ,mỏi cả mắt để kiếm từng đồng, từng cắc, ủng hộ vào quỹ từ thiện ,chưa kể scammer lúc nào cũng rình rập scam những số tiền ít ỏi của họ ,

đó là những đồng tiền của các member ptc phải ngồi click bao nhiêu cái banner để được 1 số tiền ủng hộ vào quỹ từ thiện ,và còn nhiều nhiều trường hợp khác nữa,

và trên hết là 1 điều quan trọng nhất chính là lợi ích của người bất hạnh ,cái mục tiêu tối thượng của nhóm mmo4me charity là đây ,

nếu như mình để quỹ mmo4me charity giúp đỡ vô tội vạ các trường hợp hoàn cảnh mà chỉ thấy tội là giúp [vì như mình đã nói nhóm mmo4me charity hoàn toàn không có khả năng giúp đỡ về hoàn cảnh cụ thể như mình đã nêu trên] thì sớm muộn mmo4me charity cũng tan rã ,

tan rã vì sự mất lòng tin của các mạnh thường quân ,và mất lòng tin thì không ai ủng hộ nữa và kết quả là mmo4me charity tan rã ,

bạn thử nghĩ xem ,nếu mmo4me charity thấy 1 trường hợp người khuyết tật cần xe lắc tội quá thế là giúp không tìm hiểu được kỹ về hoàn cảnh nơi ở ,vì điều kiện không cho phép ,sau đó người khuyết tật đó bán xe lắc lấy tiền ăn nhậu tiêu xài ,rồi vô tình 1 member nào đó trên forum ở cùng xóm với anh ta biết được ,đăng lên forum nói là mmo4me charity giúp không đúng người ,liệu có phải sự tin tưởng của mạnh thường quân sẽ không còn và sẽ không ủng hộ quỹ nữa và mmo4me charity sẽ sớm tan rã không

,trường hợp khác ,1 bé được đưa lên facebook hoàn cảnh đáng thương quá mmo4me charity kêu gọi giúp đỡ ,mà ko biết người nhà gia đình đó đã được nhận rất nhiều sự giúp đỡ rồi, vì họ giấu không cho biết ,sau đó vụ việc này bị phanh phui ,mmo4me charity cũng bị mất niềm tin từ mạnh thường quân, vì giúp cho trường hợp không đáng giúp vì có quá nhiều người giúp ,và còn nhiều trường hợp khác nữa ,

và những trường hợp mình nói ở trên ,đã từng xảy ra với 1 số nhóm từ thiện, từ đó làm mất lòng tin của mạnh thường quân , nhóm từ thiện đó không lâu sau tan rã, do không được ai ủng hộ nữa

,có nhiều cái bạn thấy đơn giản nhưng không hề đơn giản như bạn ngh,ĩ bạn hãy tham gia ,đi trực tiếp với các nhóm từ thiện ,đồng thời kết bạn facebook với nhiều nhóm từ thiện, bạn sẽ hiểu được những gì mình nói ,,

không phải tự nhiên mà người ta nói, đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn ,đi cho biết đó biết đây ,ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn ,

hãy lăn lộn thực tế ,để hiểu được những điều mà trên sách vở ,báo chí và facebook nhiều khi không thể hiện ra để bạn biết được ,


bạn có biết là trên facebook của mình ,facebook của mmo4me charity cũng nhận được nhiều lời kêu gọi ,để giúp đỡ cho các hoàn cảnh ở các tỉnh khác mà mình từ chối không ,tại sao ,vì không xác thực được ,có chuyện gì khuất tất xảy ra là mmo4me charity lãnh đủ ,người bất hạnh không được giúp đỡ nữa ,


còn về việc kêu gọi giúp người dân vùng lũ , hay là làm các chương trình lớn ,các bạn có biết khi mmo4me charity mới thành lập ,mình cũng đã nghĩ về những điều đó ,nên mình mới nghĩ mở rộng mmo4me charity, từ nam tới bắc ,nhất là ở những tỉnh miền tây và miền trung những nơi hay bị lũ lụt ,để ngoài việc giúp đỡ người bất hạnh thì mmo4me charity có thể ứng cứu kịp thời giúp đỡ người bị lũ lụt, nhưng đời không như là mơ ,

lúc đầu mới thành lập kinh phí ủng hộ hàng tháng toàn từ 10 triệu trở lên, nên tụi mình dễ dàng có kinh phí làm nhiều việc giúp người nghèo ,mỗi bài kêu gọi cho các hoàn cảnh bệnh hoạn cần giúp đỡ kết hợp với các nhóm từ thiện tin tưởng hoạt động lâu đời khác như là nhóm từ thiện chia sẻ yêu thương của chị bảo vân ,đều được ủng hộ nhiệt tình ,nhưng sau này do tình hình làm ăn khó khăn ,sự ủng hộ của mạnh thường quân có những lúc mình nghĩ là âm tiền luôn đấy ,may nhờ có người thân ,bạn bè mình ủng hộ nên cũng qua được lúc đó ,

giờ thì các bài kêu gọi ủng hộ ,không được ủng hộ nhiệt tình như xưa ,có khi không được ủng hộ đồng nào mà phải trích quỹ ,do làm ăn của mọi người không như ý ,cho nên làm sao mình dám mơ kêu gọi 20 triệu ,30 triệu trở lên cho việc giúp người dân vùng lũ đây ,

vì với 1 chuyến đi giúp đỡ như vậy thì cần kinh phí lớn vì có quá nhiều người dân cần giúp đỡ ,chưa kể không có người tham gia đi phát quà , còn về việc làm chương trình đi các vùng dân tộc kinh phí cũng từ mấy chục triệu trở lên thì cũng với lý do như trên sao mình có thể làm đây ,mặc dù trong lòng muốn lắm ,có những lúc lực bất tòng tâm,,

đó là tất cả những điều mình muốn nói ,mình chỉ muốn nhấn mạnh 1 điều ,nếu các bạn tin tụi mình, tin vào việc tụi mình sử dụng đúng đồng tiền của các bạn ,giúp đúng người , thì các bạn gởi ủng hộ cho tụi mình ,tụi mình hứa với các bạn là sẽ tìm đúng người cần được giúp để gửi số tiền đó của các bạn. Còn phần còn lại thì mong các bạn để bọn mình tự lo, vì quá trình tìm và xác thực một cá nhân cần sự giúp đỡ thật là rất khó khăn.

Nếu các bạn muốn thì có thể tham gia cùng bọn mình bữa nào đó, để hiểu rõ hơn và tận mắt chứng kiến ,cũng như mắt thấy tai nghe ,các trường hợp tụi mình giúp ,có đúng người ,đáng để giúp không nhé ,bài viết có những từ ngữ không được nhã nhặn, nếu có mạo phạm anh em nào, thì mong là thứ lỗi bỏ qua cho ,tất cả cũng vì mục đích giúp người bất hạnh ,cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc bài của mình

sau đây là những hình ảnh ,hoặc bài viết, đường link chứng minh cho những điều mình nói ở trên ,hỉnh ảnh người khiếm thị bị chăn dắt ,

1 vài hình ảnh mình ủng hộ cho 1 vài trường hợp ở các tỉnh khác như là hình mình ủng hộ cho him kim hân thuộc hội vì học sinh vùng cao quảng bình ,ủng hộ cho phan ngọc anh ở daklak ,ủng hộ cho tâm hải ở nha trang ,và các hình ảnh mình tham gia đi khảo sát trực tiếp hoặc trao quà cho người bất hạnh cùng với nhóm tuổi trẻ long khánh

,link và bài viết mình kêu gọi giúp người philippin bị thiên tai ,link và bài viết mình kêu gọi giúp người nepal bị động đất ,hình ảnh từ chối giúp cho các trường hợp ở các tỉnh vì sợ ảnh hưởng mmo4me charity
,tất cả để cho mọi người thấy mình làm việc ,vì người bất hạnh, vì mmo4me charity nếu có gì thì cá nhân mình chịu trước, chứ không phải mmo4me charity ,ví như việc ủng hộ cho các tỉnh khác nếu hoàn cảnh không đúng như vậy ,giúp không đúng người, thì mình chịu chứ không phải mmo4me charity, mục đích khi đăng lên những hình ảnh nói về việc ủng hộ của mình cho các tỉnh ,chỉ để nói rõ cho mọi người hiểu ,chứ không phải khoe mẽ , vì những việc này mình làm từ lâu rồi ,chứ không phải mới đây ,muốn khoe mẽ thì khoe mẽ từ lâu rồi ,chứ không phải đợi tới bây giờ đâu, và việc mình đăng lên để cho mọi người thấy, mình vì mmo4me charity ,chứ không phải vì phân biệt vùng miền hay gì cả ,ngay cả quốc gia khác ,mình còn giúp thì làm gì có việc vùng miền trong cùng 1 đất nước việt nam ở đây

bài viết

QUYÊN GÓP GIÚP NGƯỜI PHILLIPPINES
https://mmo4me.com/threads/quyen-gop-giup-nguoi-phillippines.137200/


Kêu Gọi ủng Hộ Cứu Trợ Nạn Nhân Động đất ở Nepal
https://mmo4me.com/threads/keu-goi-ung-ho-cuu-tro-nan-nhan-dong-dat-o-nepal.241678/


tham gia khảo sát và trao quà cho người nghèo cùng với nhóm tuổi trẻ long khánh vào năm ngoái
11037323_1789739441251102_4362346167236425936_n.jpg

11025950_1788458381379208_776021503431183380_n.jpg

10405248_1747318932159820_3743207138226858597_n.jpg

hình ảnh người khiếm thị bị chăn dắt
nguoikhiemthibichandat.jpg

hình ảnh facebook của mình ngày xưa tên huy le gần đây mình đổi lại duy le nhưng có ghi chú huy le bên dưới ,đó là lý do tại sao trong các đoạn chat ,ủng hộ từ thiện ,hay note gởi tiền ,lúc nào cũng ghi là huy le mmo4me
duylehuyle.jpg

ủng hộ cho him kim han hội vì học sinh vùng cao quảng bình về trường hợp bé cao văn linh ở quảng bình
himkimhan1.jpg

himkimhan2.jpg

ủng hộ cho phan ngọc anh ở daklak cho chương trình vui trung thu cho các bé nghèo ở huyện lak đaklak
phanngcanh1.jpg

phanngocanh2.jpg


ủng hộ cho tâm hải cho chương trình thăm mái ấm anh đào nuôi trẻ mồ côi ở nha trang
tamhai1.jpg

tamhai2.jpg

tamhai3.jpg

tamhai4.jpg


nhờ mod phát nước uống vào đợt nắng nóng ở miền trung
nghean.jpg


từ chối đăng bài kêu gọi giúp vì sợ ảnh hưởng mmo4me charity
face1.jpg

 
Last edited:
up lên cho mọi người đọc mình chỉ tag 1 số bạn do nãy giờ viết bài chọn hình lâu quá đói quá nên chỉ tag 1 số anh em rồi đi ăn chứ không có ý gì khác ,anh em thông cảm nha @okso1 ,@soonlove ,@hoan277 , @Shin ,@duongnd1980 @Takashinmaya ,@tunvit @tu1988 @danho , @zPrO ,@vicgiap ,@mmome334 ,@sonytuan , @DarkLight , @TuCoMMO , @thichhoctin , @antonyerfol , @samjutom , @lexus4464 , @quoccuong1912 ,@RuaVietGroup @naochoettt , @anhnamdan , @ka_ka_lot .........
 
Trong ảnh bài viết của anh hôm tháng 5 có ý định làm từ thiện ở Vinh, em ở vinh mà em không biết nhỉ. Ở vinh (nghệ an) mmoer cũng đông mà. Biết thì đợt đó góp một tay để ý định thành hiện thực rồi :(
 
nếu đã ko quan tâm thì thôi đừng vào ... , đã có người cất công tìm hiểu đưa ra trường hợp cụ thể để giúp đỡ như dâng lên tận miệng rồi, chỉ bỏ chút tấm lòng ra thôi mà cũng so đo này nọ ... dân làm ăn máu lạnh thì đúng nhưng ko lẽ cái tình người cũng nguội lạnh hay sao
mong anh và cả hội được nhiều sức khoẻ , đừng bận tâm nhiều những thứ khác cho phiền lòng, quan trọng là mình biết mình làm gì cho đúng là tốt rồi anh
 
Hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa, mình không có tiền nhưng có sức, có thể đóng góp gì cho anh em trong công tác từ thiện này không ạ?
 
Hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa, mình không có tiền nhưng có sức, có thể đóng góp gì cho anh em trong công tác từ thiện này không ạ?
có tiền góp tiền ,có sức góp sức ,bạn có thể tham gia hoạt động phát quà đêm của nhóm mỗi tháng để góp sức và lan truyền đến bạn bè ,người thân của bạn những hình ảnh video clip về hoạt động của nhóm để họ biết đến nhóm từ đó họ có thể tham gia ủng hộ về tài chính hoặc công sức cho các hoạt động của nhóm ,cảm ơn bạn
 
Có lẽ bài này dành cho mình, mình ko hề nói ko tin tưởng các bạn nhưng cần làm thêm ở vùng miền khác. Xem mấy bài gần đây toàn làm ở LK nên mình góp ý, cảm giác thế nào mình cũng nói hết rồi. Nếu bạn nói MTQ hầu hết ở miền Nam thì mình cũng ko bàn gì thêm nữa, mình xin lỗi đã làm phiền lòng các bạn.
 
thớt là ai trong ảnh?
 
Bình tĩnh anh. Dù gì thì nói vẫn dễ hơn bắt tay ra làm. Nếu đóng góp ý kiến hay, có ích, có thể làm thì mình làm. Nếu đóng góp nào a cảm thấy ko ok hoặc còn phân vân gì đó thì bỏ đi a. Có nhiều chuyện để lo hơn mà.

P/s: nếu đứa nào ko tin tưởng hay gì gì đó nói với a, a nói nó qua em, mỗi lần từ thiện tháng cho mmo4me chiên 3 4 chảo cơm, ngồi phân đồ vài cái bao tải hay là móc tiền túi chi cho những khoản "ko tên". Tầm 3 tháng chạy liền chứ gì.
 
Last edited:
những gì chemgio viết thì chắc cũng đã đọc những comment của mình rồi . mục đích từ thiện là giúp đỡ những người nghèo . cho dù họ ở đâu nơi nào ta hểu rõ thì ta sẽ giúp đỡ .. tớ cũng đã nói ra tiêu chí rồi . từ thiện là vào cái tâm . mình rất tin tưởng mmo4me charity . vì 1 khi các bạn đưa lên hoàn cảnh thì sẽ tìm hểu về hoàn cảnh đó . và mình nói thật . các bạn hay ủng hộ . tiền .. các bạn ủng hộ tiền thì không lẽ cứ thấy đi trao tặng vào 1 nơi . là không cần thiết hay các bạn ủng hộ vào cái tâm .... còn việc trao nó đến ai là việc công tác của nhóm mmo4me charity ... . mình không có ý xúc phạm ai nhưng đừng ể việc từ thiện nay làm việc tranh cãi . cái đó nó không hay đên việc giúp đỡ .... đã là giúp đỡ thì cho đi không bao giờ muốn nhận lại ... mình mong mmo4me charity vẫn tiếp tục theo dõi những hoàn cảnh tiếp theo . và làm bài cụ thể .. cho dù ở đâu nơi nào ...
 
Mình cũng thích được đi từ thiện như này
 
Những ai "chuẩn bị" cho 1 chuyến đi từ thiện mới hiểu rõ được các khó khăn và trọng trách mà các nhà hảo tâm khác đang đặt lên vai mình.
 
Có lẽ bài này dành cho mình, mình ko hề nói ko tin tưởng các bạn nhưng cần làm thêm ở vùng miền khác. Xem mấy bài gần đây toàn làm ở LK nên mình góp ý, cảm giác thế nào mình cũng nói hết rồi. Nếu bạn nói MTQ hầu hết ở miền Nam thì mình cũng ko bàn gì thêm nữa, mình xin lỗi đã làm phiền lòng các bạn.
bài này mình viết là chung cho tất cả mọi người xem chứ không ám chỉ riêng lẽ 1 ai ,vì có thể có nhiều người cũng sẽ thắc mắc như bạn, nhưng họ không dám nói, hoặc họ không theo dõi được hết quá trình hoạt động của mmo4me charity từ trước đến nay, nên bài viết này cũng là để cho tất cả mọi người xem lại 1 số hoạt động kêu gọi đặc biệt của nhóm ,mà không phải ai cũng biết được ,như ở trên bạn cũng thấy đó đối với mmo4me charity mình là 1 người kêu gọi ủng hộ từ thiện ,nhưng đối với các nhóm từ thiện khác ,thì mình là 1 mạnh thường quân ,cho nên cảm giác của 1 mạnh thường quân thế nào, mình hiểu ,nên tất cả những gì bạn mong muốn, khi nào mmo4me charity có đủ điều kiện kinh phí ,nhân lực ,vật lực,hoàn cảnh thuận lợi thì sẽ thực hiện ,cũng như bạn đã từng nói, tại sao không tặng học bổng cho học sinh nghèo, thì bây giờ bạn thấy đó học bổng học sinh nghèo đã có ,không những thế còn là tặng phương tiện di chuyển cho các em nữa ,chỉ cần bạn tin tưởng và luôn ủng hộ kinh phí cho tụi mình thực hiện là được ,mọi việc tìm hoàn cảnh người bất hạnh để tụi mình lo cho ,bạn yên tâm là đúng người đúng việc ,tiền quà trao tận tay ,Các mạnh thường quân đóng góp ý kiến là rất đáng quý và bọn mình sẽ luôn nghi nhận, tìm cách thực hiện nó khi có điều kiện nên mong các bạn cứ tiếp tục đóng góp ý kiến để bọn mình sắp xếp, chọn ra ý kiến cần thiết nhất để thực hiện sao cho mang lại hiệu quả cao nhất :D ,
 
Last edited:
thớt là ai trong ảnh?
mình là người luôn mang giày :D
Mình cũng thích được đi từ thiện như này
bạn có thể tham gia các buổi từ thiện phát quà đêm hoặc đi phát quà cụ thể cho từng hoàn cảnh với tụi mình ,,thường là trước khi đi tụi mình luôn post kế hoạch thời gian địa điểm hoạt động bạn liên hệ để đi là được :D
 
những gì chemgio viết thì chắc cũng đã đọc những comment của mình rồi . mục đích từ thiện là giúp đỡ những người nghèo . cho dù họ ở đâu nơi nào ta hểu rõ thì ta sẽ giúp đỡ .. tớ cũng đã nói ra tiêu chí rồi . từ thiện là vào cái tâm . mình rất tin tưởng mmo4me charity . vì 1 khi các bạn đưa lên hoàn cảnh thì sẽ tìm hểu về hoàn cảnh đó . và mình nói thật . các bạn hay ủng hộ . tiền .. các bạn ủng hộ tiền thì không lẽ cứ thấy đi trao tặng vào 1 nơi . là không cần thiết hay các bạn ủng hộ vào cái tâm .... còn việc trao nó đến ai là việc công tác của nhóm mmo4me charity ... . mình không có ý xúc phạm ai nhưng đừng ể việc từ thiện nay làm việc tranh cãi . cái đó nó không hay đên việc giúp đỡ .... đã là giúp đỡ thì cho đi không bao giờ muốn nhận lại ... mình mong mmo4me charity vẫn tiếp tục theo dõi những hoàn cảnh tiếp theo . và làm bài cụ thể .. cho dù ở đâu nơi nào ...
hôm nay mới trao được có 2 hoàn cảnh ,vicgiap phải chạy xe cả trăm km ,cả đi lẫn về ,đường thì dốc ,mưa thì sình lầy lại chở nặng về tới nhà là vicgiap đuối luôn,có gì khi post bài report nếu có thể mình sẽ tặng 1 tấm hình bản đồ từ nhà giáp đến nơi trao quà đi về khoảng trăm km nghe giáp nói thế ,còn lại hoàn cảnh của em khanh thì tuần sau mới trao nếu được thì okso1 liên hệ với giáp xem ngày giờ đi trao xem có thể tham gia được thì tham gia nhé ,chắc có lẽ bài report mình cũng sẽ nhắc lại 1 lần nữa về thời gian và địa điểm trao nốt chiếc xe đạp còn lại cho em khanh trong chương trình tặng quà lần này của mmo4me charity
 
:) Đường ta ta cứ đi, miễn tâm trong sáng, không dối trá, lừa lọc ai thì bạn ngại gì không có những người có những mạnh thường quân ủng hộ.

Thị phị, lừa lọc thì ở đâu cũng có, những lúc đó buồn 1 chút nhưng hãy đứng dậy, lấy đó là động lực để mình có thể làm tốt hơn.

Chúc các bạn ngày càng vững, mạnh. :D
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,364
Messages
7,070,590
Members
170,487
Latest member
gunnercoin

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom