Ủng Hộ Cho Bé Huỳnh Bảo Trân Ở Vĩnh Viễn Quận 10

Status
Not open for further replies.

chemgio

Moderator
Joined
Nov 7, 2010
Messages
3,406
Reactions
4,475
MR
20.081
$300.00
mình copy lại nội dung bên topic này bên box chat nhé http://mmo4me.com/threads/manh-thuong-quan-nha-hao-tam-mmo4me-vao-xem-nay-that-dang-thuong.146925/
Bé HUỲNH BẢO TRÂN, sinh năm 2011, địa chỉ: 409/7 Vĩnh Viễn q10.

1536479_246592955505742_1783555481_n.jpg


Mẹ bé sinh ra rồi bỏ đi biệt,không về nhà nữa. Bé được ông bà ngoại chăm sóc bữa đói bữa no.

Cách đây 3 tháng bé chơi rồi bị té,mắt sưng từ bên này sang bên kia rồi to dần.Ông bà đưa đi khám thì phát hiện bị ung thư máu,CT não thì xuất hiện nhiều chấm đen. Kinh phí điều trị mỗi ngày ở bệnh viện hơn 2tr đồng.Gia đình không đủ khả năng nên đưa bé về nhà,ở nhà bé khóc suốt vì mắt đau quá..chiều nay mắt phún máu rất nhiều..

Nhà có cháu,thấy bé mà nghẹn muốn nín thở..còn nhỏ quá đã biết gì đâu

Cã cô chú,anh chị nào có lòng giúp đỡ có thể đến trực tiếp gia đình để san sẽ bớt cơn đau của bé với gia đình hoặc theo dõi thông tin ốc sẽ cập nhật thường xuyên để tất cả mọi người có thể giúp được Bé.

P/s: cảm ơn cả nhà!! Có lòng hảo tâm thì hãy giúp đỡ người ta ( dù ít dù nhìu củng là có tấm lòng ) !!! Để chúng ta có thể giúp bé vượt qua!!! 1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no!!!

Tạm ngừng các cuộc vui lại - hãy giúp đỡ người ta - Hay share cho mọi người cùng biết

Mình cũng chả giúp được gì, mong các đại gia MMO hãy đứng ra kêu gọi mọi người ủng hộ, giúp đỡ bé. Cám ơn.

trước tiên mình sẽ trích 2t từ tiền quỹ từ thiện của mmo4me để trao cho bé ,sau đó mình ủng hộ thêm 500k giúp bé từ tiền túi của mình ,ai muốn ủng hộ thì cứ gởi vào với nội dung là ủng hộ bé huỳnh bảo trân nhé ,rồi nhóm sẽ sắp xếp để đi trao tiền cho bé,các bạn ai muốn đi cùng cũng được nhé ,thời gian đi sẽ là sáng thứ 3 nhé
  1. Sau đó các bạn gửi tiền vào một trong các tài khoản sau:
    • VCB: 0531000270456 - Trần Văn Giáp
    • EAB: 0107650182 - Trần Văn Giáp
    • PM: U1477349

tâm trạng của mình ổn định hơn tí rồi giờ thì đến lúc nói vài lời với anh em rồi đây
cho dù tất cả ý kiến là trái chiều hay thuận chiều về việc ủng hộ bé ,nó cũng đã từng là câu hỏi đối với bản thân mình khi giúp cho các trường hợp bị bệnh nặng khó qua khỏi nhưng sau đó mình cũng đã có quyết định làm thế nào


đối với những trường hợp bệnh nặng như ung thư thì cơ hội sống sót rất thấp, cho nên sẽ có suy nghĩ là có nên giúp cho họ không, hay là lấy tiền đó giúp cho những người còn cứu được ,chứ giờ giúp họ thì kết quả vẫn không thay đổi và kéo dài sự sống cho họ chẳng qua là kéo dài thời gian chịu đựng sự đau đớn cho họ mà thôi nhưng anh em chúng ta hãy nhớ rằng mình là con người ,mà con người thì có trái tim yêu thương ,ngay cả con vật cũng vậy mà, không bao giờ nỡ lòng đứng nhìn đồng loại mình chết dần chết mòn mà không làm gì cả ,đó là lý do tại sao khi đi trên đường xảy ra tai nạn giao thông cho dù người ta biết người mình cứu có thể sẽ không qua khỏi do mất quá nhiều máu nhưng người ta vẫn cứu đấy thôi link ở đây http://dantri.com.vn/xa-hoi/chang-trai-4-nam-di-tim-gia-dinh-cho-nguoi-dung-da-chet-778432.htm ,vả lại nếu hôm nay mình giúp cho bé ,sau này cho dù bé có vượt qua hay không vượt qua được thì mình vẫn vui vì mình cũng đã cố gắng hết sức để giúp cho bé phải không ,tâm trạng vẫn chưa được tốt lắm nên viết vài dòng như vậy hy vọng như vậy đã đủ cho anh em hiểu rõ vấn đề :D


danh sách người ủng hộ bé trân và số tiền ủng hộ cập nhật tại đây
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Am3sOUmp3ggFdGZZdHlOVkJIQ3dKS1k0NEdFZmNmUkE&usp=sharing



Số tiền hiện tại mình nhận đc từ các nhà mạnh thường quân lên tới 4,175,270 đ
các bạn có thể theo dõi trong link để biết thêm chi tiết/
Sáng mai tầm 10h mình sẽ ghé thăm và gửi tặng những tấm lòng của quí vị đến bé Trân và gia đình, hiện tại chưa có ai đi cùng mình trong chuyến này, vì vậy xin kêu gọi 1 or 2 3 người nữa, nhà gần Q.10 thì tranh thủ đi cùng mình nhé, thanks.
 
Last edited:
nhiều ý kiến trái chiều nhau vì tình trạng của bé ngay lúc này quá là thảm khốc đi :(
 
cúi tháng nên đang tranh thủ tiền trả chi phí sinh hoạt ko có nhìu nhưng e cũng góp 1 ít
Transaction batch#: 44698248
 
tâm trạng của mình ổn định hơn tí rồi giờ thì đến lúc nói vài lời với anh em rồi đây
cho dù tất cả ý kiến là trái chiều hay thuận chiều về việc ủng hộ bé ,nó cũng đã từng là câu hỏi đối với bản thân mình khi giúp cho các trường hợp bị bệnh nặng khó qua khỏi nhưng sau đó mình cũng đã có quyết định làm thế nào

đối với những trường hợp bệnh nặng như ung thư thì cơ hội sống sót rất thấp, cho nên sẽ có suy nghĩ là có nên giúp cho họ không, hay là lấy tiền đó giúp cho những người còn cứu được ,chứ giờ giúp họ thì kết quả vẫn không thay đổi và kéo dài sự sống cho họ chẳng qua là kéo dài thời gian chịu đựng sự đau đớn cho họ mà thôi nhưng anh em chúng ta hãy nhớ rằng mình là con người ,mà con người thì có trái tim yêu thương ,ngay cả con vật cũng vậy mà, không bao giờ nỡ lòng đứng nhìn đồng loại mình chết dần chết mòn mà không làm gì cả ,đó là lý do tại sao khi đi trên đường xảy ra tai nạn giao thông cho dù người ta biết người mình cứu có thể sẽ không qua khỏi do mất quá nhiều máu nhưng người ta vẫn cứu đấy thôi link ở đâyhttp://dantri.com.vn/xa-hoi/chang-trai-4-nam-di-tim-gia-dinh-cho-nguoi-dung-da-chet-778432.htm ,vả lại nếu hôm nay mình giúp cho bé ,sau này cho dù bé có vượt qua hay không vượt qua được thì mình vẫn vui vì mình cũng đã cố gắng hết sức để giúp cho bé phải không ,tâm trạng vẫn chưa được tốt lắm nên viết vài dòng như vậy hy vọng như vậy đã đủ cho anh em hiểu rõ vấn đề :D
 
tâm trạng của mình ổn định hơn tí rồi giờ thì đến lúc nói vài lời với anh em rồi đây
cho dù tất cả ý kiến là trái chiều hay thuận chiều về việc ủng hộ bé ,nó cũng đã từng là câu hỏi đối với bản thân mình khi giúp cho các trường hợp bị bệnh nặng khó qua khỏi nhưng sau đó mình cũng đã có quyết định làm thế nào

đối với những trường hợp bệnh nặng như ung thư thì cơ hội sống sót rất thấp, cho nên sẽ có suy nghĩ là có nên giúp cho họ không, hay là lấy tiền đó giúp cho những người còn cứu được ,chứ giờ giúp họ thì kết quả vẫn không thay đổi và kéo dài sự sống cho họ chẳng qua là kéo dài thời gian chịu đựng sự đau đớn cho họ mà thôi nhưng anh em chúng ta hãy nhớ rằng mình là con người ,mà con người thì có trái tim yêu thương ,ngay cả con vật cũng vậy mà, không bao giờ nỡ lòng đứng nhìn đồng loại mình chết dần chết mòn mà không làm gì cả ,đó là lý do tại sao khi đi trên đường xảy ra tai nạn giao thông cho dù người ta biết người mình cứu có thể sẽ không qua khỏi do mất quá nhiều máu nhưng người ta vẫn cứu đấy thôi link ở đâyhttp://dantri.com.vn/xa-hoi/chang-trai-4-nam-di-tim-gia-dinh-cho-nguoi-dung-da-chet-778432.htm ,vả lại nếu hôm nay mình giúp cho bé ,sau này cho dù bé có vượt qua hay không vượt qua được thì mình vẫn vui vì mình cũng đã cố gắng hết sức để giúp cho bé phải không ,tâm trạng vẫn chưa được tốt lắm nên viết vài dòng như vậy hy vọng như vậy đã đủ cho anh em hiểu rõ vấn đề :D
em đi lẻ 1 mình tới nhà bé được không anh ? sẵn về thăm nhà ghé qua nhà em nó.
 
khi nào đi vậy anh @chemgio :( em rất muốn ủng hộ bé vì một lí do khác mà đang làm ăn không tốt lắm :( ráng lết qua thứ 2 ủng hộ bé 1 ít :(
 
còn cái áo mmo nào k ? sell e 2 cái. về ăn trộm 100tr của ba tặng cho bé. lên báo. mmo nổi tiếng :D
áo nữ không còn em à :D
khi nào đi vậy anh @chemgio :( em rất muốn ủng hộ bé vì một lí do khác mà đang làm ăn không tốt lắm :( ráng lết qua thứ 2 ủng hộ bé 1 ít :(
để bàn bạc với vicgiap rồi mới có ngày giờ cụ thể em :D ,khi nào có tiền thì ủng hộ ,có lòng là được :D
 
hiện tại trên mạng chỉ có địa chỉ nhà của bé để liên lạc chứ không có số điện thoại hay số tài khoản ngân hàng của gia đình bé để ủng hộ qua mạng nên mình đã dặn dò anh em khi đi thăm bé thì chụp 1 tấm hình chung với gia đình bé ,trên tay bé thì cầm 1 tấm giấy ghi số điện thoại liên lạc và tài khoản ngân hàng của gia đình bé để ai muốn ủng hộ online cho bé cũng được ,vì nếu tụi mình xin số điện thoại gia đình và số tài khoản ngân hàng mà không có hình chụp với bé và gia đình ghi rõ ràng về điện thoại và ngân hàng thì sẽ có người nghi ngờ đó là số đt giả hay số ngân hàng giả để lừa đảo nên mình phải chụp tấm hình như vậy ,ko biết vậy được ko ta ,mặc dù cũng cảm thấy nó sao sao á ,nhưng mà nếu ko làm vậy thì mọi người sẽ nghi ngờ và bé cũng ko có được thêm sự giúp đỡ từ trên mạng
 
hiện tại trên mạng chỉ có địa chỉ nhà của bé để liên lạc chứ không có số điện thoại hay số tài khoản ngân hàng của gia đình bé để ủng hộ qua mạng nên mình đã dặn dò anh em khi đi thăm bé thì chụp 1 tấm hình chung với gia đình bé ,trên tay bé thì cầm 1 tấm giấy ghi số điện thoại liên lạc và tài khoản ngân hàng của gia đình bé để ai muốn ủng hộ online cho bé cũng được ,vì nếu tụi mình xin số điện thoại gia đình và số tài khoản ngân hàng mà không có hình chụp với bé và gia đình ghi rõ ràng về điện thoại và ngân hàng thì sẽ có người nghi ngờ đó là số đt giả hay số ngân hàng giả để lừa đảo nên mình phải chụp tấm hình như vậy ,ko biết vậy được ko ta ,mặc dù cũng cảm thấy nó sao sao á ,nhưng mà nếu ko làm vậy thì mọi người sẽ nghi ngờ và bé cũng ko có được thêm sự giúp đỡ từ trên mạng
Làm vậy nó kì là đúng rồi ạh ^^! dù sao thấy nó cũng ngại ngại vì nhìu khi gia đình sẽ nghĩ mình làm này nọ. Nhưng vì hoàn cảnh thôi nên nếu thấy đc thì anh cứ làm, ko thì cứ góp cho anh rồi chuyển cho bé cũng đc.
liên hệ vicgiap để biết thêm chi tiết nhé ,
áo nam còn ạh? áo nam còn cái nào size lớn cỡ XL ko anh? Anh hỏi anh vicgiap giúp e với, nếu còn áo anh để e 1 cái anh nhé :), có gì anh inbox giúp em nhé, sáng em ko hay onl chỉ onl khuya thôi.
 
Làm vậy nó kì là đúng rồi ạh ^^! dù sao thấy nó cũng ngại ngại vì nhìu khi gia đình sẽ nghĩ mình làm này nọ. Nhưng vì hoàn cảnh thôi nên nếu thấy đc thì anh cứ làm, ko thì cứ góp cho anh rồi chuyển cho bé cũng đc.

áo nam còn ạh? áo nam còn cái nào size lớn cỡ XL ko anh? Anh hỏi anh vicgiap giúp e với, nếu còn áo anh để e 1 cái anh nhé :), có gì anh inbox giúp em nhé, sáng em ko hay onl chỉ onl khuya thôi.
pm cho vicgiap về vụ áo em nhé ,vì thông tin anh đăng về bé về số đt và tài khoản thì sẽ đăng lên mạng luôn sau khi có để ai ở xa muốn giúp cũng được ,còn nguyên nhân tại sao làm vậy thì a nghĩ nhóm cũng sẽ nói rõ với gia đình của bé để hiểu ,chứ bản thân a thì cũng thấy ngại khi làm vậy nhưng bỏ qua cái ngại đó để giúp bé thì tốt hơn :D
 
@chemgio : anh cho em xin nick anh vicgiap với, em bít anh ấy là ai đâu :(
pm cho nick vicgiap trong forum này nè @vicgiap , ah đã update lại ngày đi là thứ 3 nhé để có thêm thời gian quyên góp cho bé trân :D
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,752
Messages
7,100,863
Members
172,807
Latest member
annevn

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom