Truyện: Si và Minh Nhân

Hieune

Kindness
Verified
Joined
Jul 8, 2017
Messages
535
Solutions
1
Reactions
890
MR
1.272
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Truyện: Si và Minh Nhân
Si:” Sao anh cứ la mắng, lấy tay đánh vào mông bọn nhóc hoài vậy? Tôi thấy sai vặt, nhỏ nhặt mà; cần gì phải nhắc.”

Minh Nhân:” Bạn đúng là ngu si. Những hạt giống bạn có thấy chúng rất nhỏ không. Nếu không trừ đi ý nghĩ, việc làm không lành từ sớm thì để dần dần nó phát triển lớn hả. Dạy dỗ bọn nó không chịu nghe lời; ta la mắng, đánh dẹp, làm tiêu trừ những thứ tà tri tà kiến, những ý nghĩ việc làm trái pháp luật, trái đạo lý, trái tình người của tụi nó. Tụi nó mà không dẹp những thứ tà tri tà kiến, những việc làm trái pháp luật, trái đạo lý, trái tình người thì tương lai tụi nó sẽ phải bị khổ đau, bị mất nhân tính. Nên ta phải lo dạy dỗ tụi nó. Những đứa trẻ có tà tri tà kiến, ý nghĩ làm việc trái pháp luật, trái đạo lý, trái tình người đều có thể tốt như những đứa trẻ tốt; chỉ cần mình biết cách dạy dỗ, cố gắng kiên trì dạy tụi nó bỏ tà tri tà kiến, bỏ ý nghĩ việc làm trái pháp luật, bỏ ý nghĩ việc làm trái đạo lý, bỏ ý nghĩ việc làm trái tình người, học theo điều tốt để có một tương lai tốt đẹp. Cách dạy dỗ chúng, mình có thể hỏi các chuyên gia có chuyên môn trong ngành giáo dục để biết cụ thể, rõ ràng.”
 
Last edited:

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,615
Messages
7,073,812
Members
170,724
Latest member
Kingoffuck
Back
Top Bottom