Truyện: Quang Minh và Sân( 1) Si ( 2) Ngạo Mạn ( 3)

Hieune

Kindness
Verified
Joined
Jul 8, 2017
Messages
534
Solutions
1
Reactions
890
MR
1.266
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Truyện: Quang Minh và Sân( 1) Si ( 2) Ngạo Mạn ( 3)

Sân Si Ngạo Mạn:” Cho gì ít tiền vậy, có tờ 500.000 vnd kìa, sao không bố thí cho người ta đi, cho gì có 5000 vnd, ích kỉ vậy.”

Quang Minh:” Bạn vừa sân, vừa ngu si, lại ngạo mạn; làm tổn thương gia đình họ rồi đó. Người vợ mặc áo công nhân công ty giày chắc lương một tháng khoảng 5 triệu, người chồng mặc áo công nhân công ty nước ngọt chắc lương một tháng khoảng 6 triệu; đi cùng với 2 đứa nhỏ không có khả năng lao động, với cha mẹ già không có khả năng lao động. Lương như vậy, họ nuôi 2 đứa con, còn chăm sóc cha mẹ già nữa; có lòng bố thí như vậy cũng tốt rồi, đã không khen thì thôi, không nên chỉ trích nói người ta ích kỉ, người ta còn lòng quan tâm tiết kiệm cho gia đình họ. Không phải đại gia cô đơn như bạn đâu, đừng sân si ngạo mạn nói kiểu đó. Trước khi đánh giá sự việc gì, bạn nên bình tĩnh( 5) quan sát suy nghĩ cho thấu tình, đạt lý; rồi phát biểu để không gây khổ đau.”

Giải thích:
( 1) Từ Sân: Giận dữ. Giận ghét. Td: Tham sân si ( ba điều tối kị của nhà Phật ).

( 2) Từ Si: Đần, ngốc, ngu si, ngu dại: 白癡 Si ngốc, ngu đần; 癡兒 Đứa trẻ ngu đần;

( 3) Từ Ngạo Mạn: kiêu ngạo( 4) đến mức hỗn xược.

( 4) Từ Kiêu Ngạo: tự cho là mình hơn người, sinh ra coi thường những người khác.

( 5) Từ Bình Tĩnh: (trước tình thế dễ làm mất tự chủ) không bối rối, mà làm chủ được tình cảm, hành động của mình
 
Last edited:

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,364
Messages
7,070,620
Members
170,489
Latest member
childinyou

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom