Tình yêu như bát bún riêu

fujisan2000

Master
Joined
Oct 13, 2010
Messages
2,876
Reactions
11,338
MR
1.411
Skype
Chat with me via Skype
beautiful_391.jpg
TÌNH YÊU VÀ BÚN RÊU
110224MBTbunrieu3.jpg


Tình yêu như bát bún rIêu,

Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình



Tình yêu như bát bún rIêu,

Thịt thà đớp hết nứơc lèo lạnh tanh,

Thương anh, em chớ vắt chanh

Ngọt bùi em hưởng

Chua cay tặng chàng



Đố ai định nghĩa được tình yêu

Có khó gì đâu một buổi chiều

Anh rủ em vào quán bún riêu

Đứa chan, đứa húp thế là yêu...



Tình yêu như bát bún riêu

Mềm như cọng bún, thơm như hành ngò

Tình yêu là cái nhục hình

Yêu thì ve vuốt, buồn thì mắng "heo"





Tình yêu là của trời cho

Nếu ai không yêu sẻ ốm o gầy mòn



Tình iu là cũa trời cho

Yêu nhâm bé bự, thân này ho lao

Cuộc đời yêu có là bao ?

"Cân" nàng cho kỹ, rôi lao đầu vào

Mới quen em ốm em gầy

Cưới về lớn lẹ như bè Thũ Thiêm
 
Bán bún thì ta có thể húp hoặc hút :))
ty rồi cũng sẽ vậy =))
 
Bán bún thì ta có thể húp hoặc hút :))
ty rồi cũng sẽ vậy =))

Ty thì có gì gọi là hup với hút bác :m065:
 
tình yêu như bát bún riêu, chí lí thật mà, cuộc sống ko có gì là vĩnh cửu cả
 
[Pát 1] chủ đề: Tềnh êu
Trời buồn trời có nhiều mây
Anh buồn a viết thư này cho e
Đầu thư hai chữ ân tình
Cuối thư 4 chữ " Chúng mình chia tay "



Nước vô tình ngàn năm vẫn chảy
Mây vô tình ngàn năm vẫn trôi
Trăng vô tình đùa nhau vs gió
Người vô tình chẳng hiểu lòng tôi



Có nhiều khi lòng tôi buồn ko muốn khóc
Chẳng hiểu vì sao lệ cứ tràn mi
Và có những lúc lòng tôi buồn tê tái
Tan nát con tim vẫn phải cười



anh yêu em không hề nói phét
Tình yêu dài 2km còn dư
Dù biết yêu là đau khổ
Nằm trong quan tài vẫn thò cổ ra yêu



Trai thiên hạ bất tài vô dụng
Họ chỉ pek lợi dụng trong tình yêu


Biết rằng em chẳng yêu anh
Mak sao anh vẫn cứ yêu dại khờ
Pek rằng anh đợi anh chờ
Mak sao em vẫn cứ lờ anh đy



Vắng trăng thỳ đã có sao
Vắng anh thỳ đã có bao nhiêu người



Pháp luật nào cấm nam yêu nữ
Chân lí nào sử phạt nữ yêu nam
Sức mạnh nào xua tan nhung nhớ
Giai cấp nào đánh đỏ tình yêu



Nắng sân trường vương đầy sách vở
Tuổi học trò anh làm khổ ai chưa?



Làm trai thằng nào chẳng thế
Sáng yêu chiều bỏ tối đy cưa



Chiều nay nhặt lá phựợng hồng bỗng nhớ
Dấu chân xưa ai để lại sân trường
Ta có một thời không dám ngỏ
Ngày chia tay anh chợt đẹp lạ thường




Thế gian đẹp nhất mặt trời
Với tôi đẹp nhất là ngừoi thôi yêu



Kẻ đa tình ko cần đr da thịt
Khi chết rồi ta sẽ yêu ma



Cà phê đắng bỏ đường sẽ ngọt
Tình cay đắng biết bỏ gì đây
Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh
Say em rồi muôn thuở vẫn say



Đời là một dấu hỏi nghênh ngang
Tình là một dấu chấm than lạnh lùng!



Muốn sang thỳ bắc cầu kiều
Muốn yêu cô chị phải chiều cô em






E có yêu như lời e đã hứa.
Để riêng a sống trong niềm ảo ảo vọng.
Hạnh phúc đâu hay chỉ là cát bụi.
Vẫn 1 mình tin tường trái tim em.
 
haiz hình đâu ra mà xinh quá thế :binhsua15:, nhìn thấy hết muốn iu
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,761
Messages
7,075,939
Members
170,851
Latest member
NguyenTheThanh
Back
Top Bottom