Thiếu nữ bị lột trần vùi trong đống cát

Xác chết biến dạng

Sự việc được phát hiện sáng 7-8, ven Quốc lộ 21B đang thi công, thuộc địa phận thôn Câu Thượng, xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Vào thời điểm trên, các công nhân đang làm việc tại công trường thì phát hiện một cánh tay nhô lên khỏi đống cát, đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi thối. Nhận được tin báo CAH Bình Lục, phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Nam nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm điều tra, làm rõ vụ việc. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, nguyên nhân tử vong do dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, vai, đứt rời bàn tay phải... Áo và đôi dép của nạn nhân được hung thủ gây án vùi trong bãi cát, cách hiện trường vài bước chân. Theo nhận định của cơ quan công an, vụ án mạng giết người xảy ra khoảng 3, 4 ngày trước.

“Xác nạn nhân đang trong thời kỳ phân hủy, trong người không có giấy tờ tùy thân, mặt và các đặc điểm khác trên cơ thể đã bị biến dạng nên việc nhận dạng hết sức khó khăn. Đáng chú ý, trong áo ngực của thiếu nữ này giắt 5 triệu đồng” - một cán bộ điều tra cho hay.

Với dấu vết thu được tại hiện trường, cơ quan công an nhận định, nhiều khả năng nạn nhân không phải người ở địa phương. Thông báo truy tìm tung tích nạn nhân được CSĐT Công an tỉnh Hà Nam, nhanh chóng gửi tới công an các tỉnh, thành lân cận như: Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an… “Chúng tôi chú ý đến việc rà soát các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, các cơ sở tẩm quất, gội đầu…, khả năng là nơi đối tượng điều nạn nhân đến hiện trường trước khi gây án” - cán bộ này thông tin.

Sau đúng 1 ngày truy tìm, chiều 8-8, qua công tác rà soát, Phòng CSHS Công an tỉnh Nam Định phát hiện tại ki-ốt 23, bãi biển Thịnh Long (thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu), có trường hợp chị Lò Thị Lan (SN 1992), trú ở thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái - nhân viên phục vụ quán, nghỉ làm từ ngày 4-8, đi đâu đến nay chưa về. Những người làm việc cùng nhân viên này cho hay, chiều hôm nghỉ làm mọi người vẫn liên lạc điện thoại được với cô, nhưng đến sáng hôm sau thì điện thoại tắt máy. Trước khi nghỉ, chị Lan có hỏi vay 4,8 triệu đồng của chủ. Cũng theo một số người quen của chị này, ngày 3-8, chị Lan có hẹn một nam thanh niên nào đó lên Hà Nam chơi. Sau nhiều thông tin trùng khớp được các đồng nghiệp Công an tỉnh Nam Định cho biết, Ban chuyên án đã nhanh chóng có mặt ở đây để xác minh. Kết quả đối chiếu dấu vân tay nạn nhân với dấu vân tay trên CMND của chị Lan lưu tại Công an thị trấn Thịnh Long cho thấy, hai người là một.

“Quan hệ” rồi... giết cướp

Khẩn trương xác minh các mối quan hệ của chị Lan thời gian gần đây, Ban chuyên án xác định chị này thường xuyên trò chuyện điện thoại với Trần Văn Sơn (SN 1992), trú tại xã Trung Lương, huyện Bình Lục. Đáng chú ý, nhà Sơn ở ngay gần hiện trường vụ án. Một số nhân chứng cho hay, thời điểm trước khi xảy ra vụ việc, họ nhìn thấy Sơn gặp chị Lan ở khu vực cầu Họ, xã Trung Lương. Tổng hợp tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở đối tượng này. Theo tài liệu trinh sát, ngay sau khi vụ án xảy ra, Sơn không có mặt ở nhà.

Xác định đối tượng đang tìm đường bỏ trốn, hàng chục mũi trinh sát được tỏa đi tìm kiếm ở các hàng quán, nhà nghỉ đối tượng có khả năng trú ngụ. Tối 9-8, mũi trinh sát tìm kiếm trên Quốc lộ 21, hướng từ Trung Lương về TP Phủ Lý, phát hiện Sơn đang đi xe máy cùng một nam thanh niên, đã áp sát bắt giữ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này, cảnh sát thu: 1 dây chuyền vàng, 1 máy nghe nhạc, 1 điện thoại Samsung… Đối tượng khai nhận, số tài sản trên chiếm đoạt của chị Lan sau khi sát hại nạn nhân.

Đối tượng khai nhận, đầu tháng 7-2012, Sơn đi nghỉ mát tại bãi biển Thịnh Long, đã quen và trao đổi số điện thoại với chị Lan. Những ngày sau đó, Sơn và nạn nhân thường xuyên trò chuyện khá lâu vào ban đêm. Tối 3-8, chị Lan điện thoại hẹn Sơn lên chơi. Sáng 4-8, Sơn điều khiển xe máy hiệu Honda Wave RS, BKS: 90B1-126.62, đón chị này ở đầu cầu Họ (xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam).

Sau khi đi uống nước, Sơn chở bạn gái đến một nhà nghỉ trên địa bàn và 2 người “quan hệ” với nhau 2 lần. Thấy nạn nhân đeo nhiều nhẫn, dây chuyền vàng, trong túi xách có nhiều tài sản giá trị, Sơn nảy ra ý định giết người cướp tài sản. 21h cùng ngày, sau khi đưa nạn nhân đi ăn tối, Sơn lấy xe máy chở chị Lan ra khu vực đường Quốc lộ 21B, qua thôn Câu Thượng, xã An Nội - đoạn đường đang trong giai đoạn thi công. Đến khu vực có nhiều đống cát, thấy 2 bên là cánh đồng, không có người qua lại, Sơn bất ngờ dừng xe, bảo chị này xuống ngồi tâm sự.

Chờ chị Lan quay lưng, Sơn mở yên xe lấy ra một chiếc dao tông chém nhiều nhát vào vùng cổ, làm chị này gục ngã. Quyết gây án đến cùng, đối tượng vung dao chém liên tiếp khắp người nạn nhân. Không thấy chị Lan cử động, Sơn dùng dao cắt áo nạn nhân, mang vùi xuống cát cùng đôi dép lê. Anh ta tháo sợi dây chuyền nạn nhân đang đeo, lấy điện thoại rồi kéo xác chị này vào giữa 2 đống cát. Đối tượng dùng tay, dao cào cát phủ kín lên người chị Lan rồi bỏ đi. Hung khí gây án được Sơn ném xuống ao nước gần đó. Đối tượng sau đó quay trở lại nhà nghỉ, lục túi xách lấy máy nghe nhạc, USB 3G, sạc điện thoại của nạn nhân, thanh toán tiền phòng ra về. Số tài sản cướp được, Sơn mang về nhà cất giấu, bỏ đi lang thang đến khi bị công an bắt giữ. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.



Dạo này nhiều thằng thú vật chơi xong rồi giết quá :binhsua09:
 
làm quen=>yêu?,tình yêu đến dễ và đi chơi dễ dãi vậy sao,con trai kêu đi chơi con gái bây giờ phải ngồi lên cho nó muốn chở đi đâu thì chở ?ko kèm cặp?.quen nhau trên 5 năm chưa?xã hội bây giờ thối nát quá,người ko có thấy nhục thay cho thằng này,yêu là ko lợi dụng ko nhất thiết phải quan hệ mới gọi là yêu,thằng này nên tống xuống địa ngục cho diêm vương tra tấn để kiếp sau nó trả nợ cho người đã bị nó giết 1 cách đầy đủ.khốn kiếp
bị dụ đó em , quen mà ko cho đụng chạm mặt thằng nào thằng nấy như cái bô T.T
 
rãnh lo kiếm tiền đê :binhsua04:. Mà thằng này ngu nhể . đã lột được đồ rồi thì mấy cái kia lột mấy hồi . cứ từ từ mân mê chứ nhể . ==> giờ chuẩn bị vào nhà đá mà lột nha con :binhsua17:

ông còn rảnh hơn tui, đi đâu cũng thấy ông. Có gì wen thêm 1 con bồ nhí mà đừng có wá trớn làm theo nó nhá =))
 
bị dụ đó em , quen mà ko cho đụng chạm mặt thằng nào thằng nấy như cái bô T.T
đụng chạm là đụng chạm thế nào ;)) hôn hít ôm ấp nắm tay đủ rồi :binhsua01:
 
Để ngta sống kiếm dc biết bao nhiêu tiền trời, thật là đáng tiếc, chết là hết còn cha mẹ ai lo.
 
Để ngta sống kiếm dc biết bao nhiêu tiền trời, thật là đáng tiếc, chết là hết còn cha mẹ ai lo.
có quả báo hết đó , như vụ thằng j trước đây chơi xong giết ng tình chặt xác làm mấy khúc , nó chưa chết bố nó đã bị tông xe chết , hix
 
có quả báo hết đó , như vụ thằng j trước đây chơi xong giết ng tình chặt xác làm mấy khúc , nó chưa chết bố nó đã bị tông xe chết , hix
xã hội có những người như vậy thì cũng do trình độ dân trí việt nam quá kém và do bố mẹ không biết dạy con thôi,vì trẻ con sinh ra đứa nào sinh ra chẳng như 1 tờ giấy trắng,nó ngoan hay không là do môi trường xung quanh dạy nó thế nào(đặc biệt là bố mẹ),còn câu nói cha mẹ sinh con trời sinh tính,cái đó chỉ là 1 phần và mang lý do an ủi những bố mẹ có con cái không ngoan ngoãn :)
 
Xã hội bây giờ loạn thật rồi .
 
Nhỏ này ở Thịnh Long chứ ko pải ở Quất Lâm Tự àh....Thèng này pần con nhiều quá,át hết pần người roài...
 
xã hội giờ nguy hiểm hơn cả thời chiến
 
xã hội giờ nguy hiểm hơn cả thời chiến
nói thiệt ngoài mấy đứa bạn quen trên 10 năm , mấy ng mới quen nhất là đàn ông tui hem dám tiếp cận quá gần ở nơi vắng chỉ có 2ng , giết cướp thì bỏ mie
 
Chắc xem nhiều thể loại Pyscho Thirller =)))
 
thằng này phí của trời quá.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
420,061
Messages
7,093,861
Members
172,127
Latest member
hung98

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom