Thế nào là niềm vui thật sư

Joined
Jun 24, 2012
Messages
290
Reactions
225
MR
0.000
Chúng ta có thể dúng tiền mua được một cuộc vui cùng bạn bè , nhưng cuộc vui đó có thật sư ý nghĩa và theo ta đến suốt cuộc đời và ta cảm thấy tự hào khi nghĩ tới nó . Khi ta có tiền ta có thểm làm bất cứ chuyện gì , thậm chí mua được nụ cười của một cô cái hoặc cô ấy có thể làm bất cứ trò gì để bạn vui . Liệu niềm vui mà nhưng thứ đó mang lại cho bạn có thật không ? Câu trả lời là không , niềm vui đó chỉ xảy ra một thời gian ngắn ( bữa tiệc cũng có lúc tàn) Chúng ta cứ mãi đi tìm kiếm trên cuộc đời này nụ cười và niềm vui thực sự . Có thể khi bạn còn trẻ bạn sẽ nói đồng tiền tôi tạo ra tôi có quyền quyết định lựa chọn niềm vui theo cách riêng của tôi , tôi có tiền là tôi có quyền và tôi cảm thấy thõa mãn với niềm vui đó . Hầu hết các bạn luôn nghĩ vậy cái đó không phải là niềm vui mãi mãi đó gọi là niềm vui tìm kiếm 10 20 30 40 hay 1000 cuộc vui mà chúng ta tạo ra nó có thật sự ấn tượng và bạn có cảm thấy tự hào về nó và bạn có chắc sẽ nhớ hết nhưng cái đó , Ưh thì tuổi trẻ . Đến khi bạn giả bạn còn tiếp tục tạo được niềm vui không ? Vẫn có thể có thể khi già bạn nghèo không có tiền thì bạn ko thể có tìm kiếm được và hoặc bệnh mệt mõi với cái bệnh già mà mình đã mang theo và không có hứng thú với nó nữa có chăng khi nhớ lại niềm vui mà mình đã tạo từ thời còn trẻ ngồi mà ngẫm nghĩ liệu có cảm thấy lãng phí quá không và có chăng bạn sẽ nhớ hết những cái đó và đến khi già chúng ta có tiền chúng ta vẫn có thể tìm kiếm ( người ta thường nói có tiền mua tiên cũng được) nhưng khi già chúng ta mua nhiều quá và tìm kiếm nhiều quá vào điều chả ra gì người ta sễ bảo bạn là tên điên (có khi gọi ta là :ông già mắc dịch) . Cuộc sống chung quanh ta những người gặp khó khăn họ không có được niềm vui suốt cuộc đời chay lo cơm áo gạo tiền , có người thì bị bệnh , tai nạn , già cả thử hõi những con người này họ có niềm vui chăng . Mà tại sao chúng ta lại không chia sẽ niềm vui với họ bằng những hành động giúp đỡ có thể giúp đỡ bằng tiền bạc hoặc công sức khi ta làm như vậy ta đã mang lại nụ cười lại cho họ và cho chính bản thân ta . mặc dù có nhựng người họ không cười nhưng ta vẫn cảm nhận họ cảm thấy hanh phúc khi nhận được sự giúp đỡ của ta . Ai trong chúng ta ko cần kiếm đâu xa và ai cũng có thể làm được dù trong cuộc đời này chúng ta chỉ làm được 1 việc giúp đỡ tạo hạnh phúc cho người khác nó vẫn gọi là niềm vui lớn và ấn tượng khắc sâu trong cuộc đời ta và chắc chắn sẽ không bao giờ quên và khi chúng ta già chúng ta kể lại cho con cháu chúng ta nghe về cách mà mình tạo niềm vui cho người khác , con cháu của ta sẽ cảm thấy vui khi nghe chúng ta kể về điều tốt mà mình làm . Và chúng ta cũng có thể nói rằng 1000 niềm vui chúng ta tạo ra không bằng 1 niềm vui mà chúng ta chia sẽ giúp đỡ người khác. Hãy để cuộc sống đầy màu sắc bằng việc tạo nên nụ cười , nụ cười của lòng nhân ái

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@

Tai họa giáng xuống một người con hiếu thảo

29/08/2012 | 22:02

Ngày 13-8-2012, khi đang hái xoài cho mẹ đi chợ bán thì anh Tuấn bị ngã từ trên cao xuống đất gãy cổ, dập tủy. Được người thân đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cứu chữa, nhưng số tiền hơn 20 triệu đồng mà gia đình anh vay mượn hiện đã hết veo. Đứng trước chi phí cho ca mổ sắp tới cần trên ba mươi triệu đồng, cả nhà không biết xoay xở thế nào. Hơn ai hết, anh Tuấn và gia đình rất cần sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm.


Người dân thôn Phước Trạch, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đều biết anh thợ hồ Nguyễn Chí Tuấn (SN 1978) là một người con hiếu thảo, chịu thương chịu khó. Là con thứ ba trong một gia đình có bốn anh chị em, thương người cha già yếu bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người từ năm 2002, nên anh vẫn chần chừ chưa chịu lập gia đình. Hằng ngày, anh Tuấn rong ruổi khắp nơi trong huyện để làm thợ hồ. Mỗi khi rảnh việc, anh lại về mượn đất người khác để trồng rau đem bán lấy tiền thang thuốc cho cha mẹ già. Tuy làm quần quật nhưng gia đình anh vẫn thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương.

6d_2285copy.gif


Mẹ anh Tuấn héo hon bên đứa con bất hạnh


Ngày 13-8-2012, khi đang hái xoài cho mẹ đi chợ bán thì anh Tuấn bị ngã từ trên cao xuống đất gãy cổ, dập tủy. Được người thân đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cứu chữa, nhưng số tiền hơn 20 triệu đồng mà gia đình anh vay mượn hiện đã hết veo. Đứng trước chi phí cho ca mổ sắp tới cần trên ba mươi triệu đồng, cả nhà không biết xoay xở thế nào. Hơn ai hết, anh Tuấn và gia đình rất cần sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm. Hiện anh Tuấn đang nằm tại phòng 4, tầng 3, khoa Ngoại thần kinh, số điện thoại của người thân là 01677027342.

Nguồn : http://www.tuthien.vn/v/hoan-canh-kho-khan/tai-hoa-giang-xuong-mot-nguoi-con-hieu-thao_147.html

[video=youtube;Xm7hSKMJzfM]http://www.youtube.com/watch?v=Xm7hSKMJzfM&feature=related[/video]




 
Last edited by a moderator:

vunewbie

Hero
Joined
Mar 1, 2012
Messages
1,254
Reactions
466
MR
0.001
đọc kiểu này hư cả mắt, phải có xuống hàng ngắt ra cho dễ nhìn chứ, chữ nhỏ lại chút
 

thanhdien113

Banned
Joined
May 21, 2012
Messages
550
Reactions
363
MR
0.000
ko biết có ai gặp phật chưa mà trung thành quá nhỉ :)
Bài viết thì có khúc đứa con hiếu thảo tốt bụng hiền lành mà bị tai nạn. Còn khúc dưới là thiện ác nhân quả
Chả hiểu ý chủ topic đưa ra là gì Khuyên người ta sống tốt hay là sống tốt thì gặp tai nạn ?
 
Last edited by a moderator:

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
423,789
Messages
7,133,251
Members
176,239
Latest member
Kyo6688

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom