Thật là Buồn - Bực - Bức súc khi sống cùng xóm trọ với Các Hacker

Đúng là cũng tùy người nhưng cũng nên cảnh giác cao độ :binhsua26:
 
thể loại tự sự của 1 men
 
Hiểu mà, nhưng tặc lưỡi toàn cái nhỏ nhặt thôi bỏ đi.
Trước đi ở trọ cũng gặp rùi.
 
hay vãi tè !!! đọc cái tít tính hỏi thớt trọ chổ nào wa tầm sư
ai dè :binhsua25:
 
www.vietyo.com_94fb261fe1caca.jpg


nhìn mặt gian xảo vê ka lờ
 
theo mình cậu kiếm chỗ trọ khác đi, sống chung với tụi nó có ngày không còn quần áo mà mặc ấy chứ
 
Like Me...:(

Giống mình thế =)).Được cái "hacker" này đã bị move khỏi xóm.Nhưng nghĩ lại vẫn thấy ức chế.Đau nhất là mất chùm chìa khóa xe máy của người yêu ( bây h là vợ mềnh).Tại thấy phòng mất đồ lặt vặt,người yêu mình qua bực quá nói thật to cho "hacker" nghe thấy.Ko ngờ lại để quên chùm chía khóa ko rút khỏi xe thế là chiều về mất luôn.Cũng may là còn lại cái xe,chỉ mất chìa khóa.:D
 
Ôi vãi đời đã tóm được hacker chai dầu rửa bát của mềnh rồi! Ôi thật như ng ta nói không ngờ đời!........
 
Ai ngờ được thủ phạm chính là em gái HTQ cạnh phòng cũng hay bị hack bởi đối tượng đồng hương khác!.....Tại sao e lại đi hack của mềnh chứ......................:((!:(:(:(:(:( TẠI SAO LẠI LÀ EM
 
thế tóm lại là không phải mình dân THANH HÓA hack đồ của cậu đúng không . nếu đúng thì sửa lại cái câu HOA THANH QUẾ dùm mình nha .
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,935
Messages
7,103,490
Members
173,012
Latest member
goldbullionshops

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom