Mới chuyển tới xóm trọ mới được 3 ngày! Vì phòng trật hẹp và anh chị em nói xóm trọ an ninh rất tốt! Xe để cửa phòng thoải mái k lo mất trộm! Ở Chung cổng nhà chủ thì càng yên tâm!
Vậy mà sang ngày thứ 4: Để giàn bát soong nồi ở ngoài thì
- 10 cái bát bị hack còn 3!
- 2 hum sau lười nầu nên hay ăn mì tum và bánh mì và thường trong phòng khép cửa...> Thì lại bị Hack mất cái Trảo và cái soong nấu canh!.....
Cứ nghĩ phòng bên cạnh mượn tạm nấu quên chưa trả ai ngờ 3 ngày sau phát hiện ở phòng khác k phải phòng cạnh mình!
- Cuối tuần về quê trai dầu gián nhỏ có gần 2 trục k vừa mua song cũng bị hack nốt!
- Có cái Chậu quần áo vừa tắm song vào lấy quần áo giặt thì ra tới nơi bị hack nốt(Nhưng nhận dạng dc nên đồi lại!)
- Do vậy lại phải sống đề cao cảnh giác cho hết đồ đạc vào trong nhà từ cái nhỏ nhất!
Vậy mà hum nay qua mới để trai dàu rửa bát ngoài cửa! Vừa tới h nấu cơm rửa bất thì bị hack lúc nào k hay!
Tôi Éo hỉu sao các bạn lại có thể bán rẻ mình như vậy! Tôi cố thân thiện k nghĩ các bạn xấu như mọi người trên nước VN vẫn nghĩ. Vậy mà h các bạn làm tôi không thể tin nổi vào 3 cái từ "HOA THANH QUẾ " NỮa...
Tôi cũng không còn tin vào cái từ "Tùy người" nữa mà thật sự Đây là bản chất của các bạn!
EDIT:
Ôi vãi đời đã tóm được hacker chai dầu rửa bát của mềnh rồi! Ôi thật như ng ta nói không ngờ đời!........
Last edited by a moderator: