Tâm rộng một tấc, đường rộng một trượng

thuylinh6817

Senior
Joined
Nov 21, 2020
Messages
608
Reactions
525
MR
0.077
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Tâm con người lại giống một con đường, càng tính toán đường càng cụt, ngược lại, càng bình thản đường càng rộng.
Cuộc sống của ai cũng không thể lúc nào cũng thuận lợi, vì vậy khi chúng ta không thể thay đổi thực tế, thì hãy cố gắng điều chỉnh suy nghĩ của mình. Nếu một người có thể bình thản tha thứ, sẽ có được rất nhiều sự tin tưởng, tình cảm mà hơn hết tâm đỡ muộn phiền.
Khi chúng ta lấy bùn ném vào người khác, thứ đầu tiên bị dấy bẩn là tay của mình; khi chúng ta tặng hoa cho người khác, người đầu tiên ngửi thấy mùi hương lại chính tay mình.
269848115_281411167362186_6778324615513054283_n.jpg
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,616
Messages
7,073,865
Members
170,726
Latest member
fb88vnme
Back
Top Bottom