Tâm Lý Giao Dịch

Bạn đã bỏ cuộc với forex?





Giao dịch ngoại hối có vẻ dễ dàng lúc đầu. Trong thực tế, khi bạn bước đầu tìm hiểu một chút về phân tích kỹ thuật và sau đó bạn nhìn vào các dữ liệu và các trade setup trong quá khứ, bạn nghĩ rằng bạn đã tìm thấy con đường tuyệt vời để kiếm sống và đạt được giấc mơ của mình, nhưng bạn lại nhận được một kết quả khác so với những gì bạn mong đợi khi bạn mở một tài khoản live và bắt đầu trade.

Tại sao vậy? Do thị trường và biểu đồ đã làm việc khác đi khi bạn trade live chăng? Hoặc có điều gì đó ngăn cản bạn chiến thắng và kiếm tiền?

Cuối cùng, sau một thời gian cố gắng, phạm sai lầm và thất bại, bạn từ bỏ và nghĩ rằng không thể kiếm tiền từ forex, hoặc giả có thể và có một số người thực sự làm được, đó là bởi vì họ là những thiên tài và phi thường, và / hoặc có một số bí mật tối thượng nào đó về kinh doanh ngoại hối mà không ai chia sẻ với bạn. Một số khác nghĩ rằng Chúa trời không muốn họ kiếm bất kỳ một đồng tiền nào từ forex. Đó cũng là một lý do tốt để bỏ cuộc.

Đó là điều xảy ra với 98% trader. Tôi đã thấy những người bỏ cuộc sau hoặc thậm chí ít hơn một tuần. Có một quý ông đã đăng ký một tài khoản live cách đây vài tháng. Ông rất háo hức lúc đầu, nhưng sau chưa đầy một tuần, ông email và nói rằng ông muốn đóng tài khoản của mình, bởi vì ông đã cố gắng đủ và ông nghĩ rằng mình không thể kiếm tiền ở forex. Ông nói giờ ông cố gắng kiếm tiền thông qua việc quảng bá các sản phẩm trên eBay. Tôi không biết ông đang làm gì bây giờ, nhưng tôi chắc 100% là ông cũng sẽ từ bỏ công việc trên eBay và nhiều thứ khác sau đó, và ông vẫn đang tìm kiếm một cách thức kiếm tiền. Một điều ông ta không biết là ngoại hối, chứng khoán, eBay, giao bánh pizza, lái taxi, rửa bát đĩa và ..vv. sẽ có cùng một kết quả như nhau nếu ông ta không nhận thức được vấn đề nằm ở đâu.

Tôi cũng đã thấy rất nhiều người đã cố gắng rất nhiều năm và vẫn còn thua lỗ. Họ vẫn đang tìm kiếm một trading system và các chỉ báo mới mỗi ngày. Họ chưa từ bỏ forex, nhưng họ đã không cố gắng để tìm ra lý do thất bại của mình trong nhiều năm qua. Nếu họ dành vài phút để phân tích hành vi của mình, họ có thể dễ dàng nhìn thấy vấn đề nằm ở đâu. Vấn đề không phải ởthị trường, ởcác biểu đồ, hay ởChúa trời và ..vv.. Vấn đề chính là ở bạn, bạn đã không cho phép bản thân mình chiến thắng. Đó là vì thái độ của bạn và cách bạn nhìn nhận sự việc xung quanh bạn.

Bất cứ điều gì khác trong cuộc sống của bạn cũng vậy thôi. Đôi khi chúng ta thất bại, nhưng sự khác biệt là ở chỗ một số người học hỏi từ thất bại của họ và sau đó thay đổi cách thức. Những người này cuối cùng rồi họ cũng sẽ thành công. Nhưng những người khác luôn luôn đổ lỗi cho ai đó, cho hoàn cảnh, cho Chúa trời...vv.. 99,99% lý do thất bại của chúng ta trong bất cứ điều gì như học hành, sự nghiệp, kinh doanh, cuộc sống cá nhân và cả trong forex cũng là do chính bản thân chúng ta mà thôi. Chúng ta không nhìn nhận sự việc chính xác như bản thân chúng. Chúng ta nhìn sự việc theo cách mà chúng ta mong đợi. Và đây chính là rắc rối của chúng ta.

Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào về cuộc sống ở đây. Tôi không đủ chuyên môn để làm điều đó. Tôi ở đây để nói về forex. Nhưng hãy để tôi nói với bạn rằng nếu bạn thành công trong việc giải quyết các vấn đề của bạn trong giao dịch forex, và bạn thay đổi từ một trader thua lỗ thành một trader có lời, thì cuộc sống của bạn cũng sẽ thay đổi theo, không phải thay đổi vì số tiền bạn kiếm được từ giao dịch forex, mà làvì để giải quyết được vấn đề của bạn trong giao dịch forex, bạn phải thay đổi cách thức mà bạn nhìn nhận sự việc, và nếu bạn làm được điều này thành công thì bạn không những có thể giải quyết các vấn đề của mình trong giao dịch forex, mà còn có thể thay đổi các khía cạnh khác trong cuộc sống của bạn.

Cho dù bạn có thích hay không, giao dịch forex có liên quan trực tiếp và kết nối với tâm trí của chúng ta, suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Nếu bạn muốn kiếm tiền bằng giao dịch forex, bạn phải làm chủ tâm trí của bạn.

Quay lại đoạn đầu của bài viết này, tại sao nó có vẻ dễ dàng như vậy khi bạn bắt đầu học giao dịch forex và phân tích kỹ thuật, và khi bạn kiểm tra lại dữ liệu và các setup quá khứ, nhưng bạn nhận được một kết quả ngược lại khi bạn bắt đầu trade live?

Rất dễ. Lý do là trong khi giao dịch live, bạn không thấy các mô hình đã và đang hình thành chính xác như khi bạn kiểm tra các dữ liệu và các mô hình quá khứ. Khi bạn nhìn vào một mô hình đã hình thành, đã hoạt động hoàn hảo và đẩy thị trường theo hướng dự kiến sẽ cho hàng trăm pips, tất cả mọi thứ bao gồm cả biến động giá được hình thành trước mô hình trade và biến động giá được hình thành sau mô hình trade đang ở ngay trước mắt bạn. Nhưng khi bạn đang trade live, bạn chỉ có thể nhìn thấy sự chuyển động giá được hình thành trước mô hình trade mà thôi, chứ không hề thấy được biến động giá hình thành sau mô hình trade (bởi vì nó đâu đã hình thành).

Vậy thì hậu quả là gì?

Tiềm thức của bạn cố gắng để tạo ra phần bị thiếu hụt (tức là biến động giá hình thành sau môhình trade) trong tâm trí của bạn. Không có gì sai cho đến nay, nhưng vấn đề là nếu bạn để cho tiềm thức của bạn đi trước bạn và trước thị trường, và lập nên biến động giá (tưởng tượng) sau mô hình trade trong tâm trí bạn, thì nó sẽ luôn luôn làm như vậy, ngay cả khi không có những mô hình thích hợp và đủ mạnh. Nó dễ dàng đánh lừa bạn và khiến cho bạn vào lệnh khi không hề có một mô hình trade nào, hoặc nếu có, nó cũng không đủ mạnh và đủ chắc chắn. Kết quả là bạn thua, thua và thua.

Bạn "nghĩ" bạn đang nhìn vào biến động giá được hình thành trước khi có mô hình trade, nhưng trong thực tế, bạn đang nhìn vào biến động giá là cái phải hình thành sau mô hình trade (tức là viễn cảnh biến động giá sau khi có cái trade setup hiện tại), nhưng nó chưa được hình thành. Bạn đang nhìn vào hình ảnh mà tiềm thức của bạn đã tạo ra trong tâm trí bạn (theo cách mà tiềm thức mong muốn). Bạn không nhìn vào thực tế. Bạn đang nhìn vào một thứ không hề tồn tại và rất có thể nó không bao giờ có thực. Bạn đang nhìn vào các ảo ảnh và các giấc mơ, không phải là nhìn vào thực tế và hiện thực. Bạn trade theo một cái gì đó không có thực. Vì vậy mà bạn thua.

Với hầu hết mọi người, tiềm thức chi phối tất cả. Hầu hết những gì họ nói và làm đều dựa trên những gì tiềm thức tạo nên trong tâm trí họ. Vấn đề là tiềm thức rất ngu ngốc. Nó không làm việc dựa trên lý trí và logic. Nó hoạt động có điều kiện và dựa trên những gì nó muốn nhìn thấy và nó muốn đạt được, không dựa vào hiện thực khách quan. Tiềm thức muốn nhìn thấy, muốn nghe và muốn có được những gì nó muốn thấy, muốn nghe và muốn có. Khi nó không thể nhìn, nghe và có những gì nó muốn, thì đơn giản là nó sẽtự tạo ra những điều đó cho chính nó (trong tâm trí của chúng ta) và do đó nó làm chúng ta phạm sai lầm. Đây là cội nguồn của rất nhiều vấn đề trong tất cả mọi thứ, bao gồm cả cuộc sống cá nhân và những thứ như giao dịch forex.

Nếu bạn học cách phân biệt và bỏ qua những hình ảnh mà tiềm thức của bạn tạo ra trong tâm trí bạn, bạn sẽ không đưa ra các quyết định dựa trên cảm xúc nữa. Hãy để tôi cho bạn một số ví dụ để giúp bạn hiểu hơn về điều này. Tôi biết hầu hết mọi người không biết gì về tiềm thức, trong khi chính nó, tiềm thức của họ, quyết định thay cho họ trong rất nhiều trường hợp. Thật đáng tiếc!

1. Bạn yêu con trai bạn. Bạn muốn con trai bạn luôn được hạnh phúc, đầy đủ và an toàn. Bạn tin rằng con trai của bạn là tạo vật tuyệt vời nhất, ngây thơ nhất và đáng yêu nhất trên thế giới này (ngay cả khi bạn không nói ra, nhưng tận sâu trong tim bạn, bạn tin tưởng điều đó). Một ngày, con trai bạn phạm sai lầm và giết chết ai đó. Tiềm thức của bạn, cái làm cho bạn tin rằng con trai bạn là tạo vật "tuyệt vời nhất", "ngây thơ nhất" và "đáng yêu nhất" trên thế gian này, sẽ đưa ra hàng ngàn lý do trong tâm trí bạn để bạn không thừa nhận sai lầm của con bạn. Trong khi đó bạn không hề nghĩ rằng người bị con trai bạn giết là con trai của một người khác - người cũng tin tưởng rằng con trai của anh ấy/cô ấy là tạo vật tuyệt vời nhất, ngây thơ và đáng yêu nhất trên trần gian.

2. Nếu ai đó giết con trai bạn thì sao? Lúc đó, tiềm thức của bạn sẽ đưa ra hàng ngàn lý do rằng kẻ đã giết chết tạo vật tuyệt vời nhất, ngây thơ và đáng yêu nhất trên thế gian này phải bị trừng trị theo cách tồi tệ nhất có thể. Trong khi đó bạn không hề nghĩ rằng người giết con bạn là con trai của một người cũng tin rằng con của cô ta/anh ta là tạo vật tuyệt nhất, ngây thơ và đáng yêu nhất trên đời.

Khi con trai bạn giết một người nào đó, bạn có hàng ngàn lý do cho rằng nó vô tội và nó không hề cố ý, và do đó, nó phải được tha thứ. Nhưng khi nó bị ai đó giết, bạn có hàng ngàn lý do để cho rằng kẻ giết người là kẻ tội lỗi nhất trên thế giới này, và bạn thậm chí không muốn nghe bất cứ một điều gì khác.

Vậy thì đâu là lý trí và logic ở đây? Không ở đâu cả. Không hề tồn tại lý trí và logic ở đây. Tất cả hành động của bạn được kiểm soát bởi tiềm thức của bạn; tiềm thức hoạt động dựa trên cảm xúc và điều kiện.

Bạn thực hiện tất cả những hành vi này trong khi bạn thậm chí không biết là cái gì đang diễn ra. Bạn hành động như người bị thôi miên. Khi bạn được thôi miên, tiềm thức của bạn kiểm soát hành vi của bạn. Thôi miên kiểm soát tiềm thức của bạn và tiềm thức của bạn kiểm soát hành vi của bạn.

3. Bạn không nhận được sự yêu thương mà bạn mong đợi từ cha mình. Bạn luôn cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó, trong khi bạn không biết chính xác đó là gì. Tiềm thức của bạn luôn luôn mơ về việc có một người cha yêu thương bạn như cách mà bạn mong muốn. Bạn lớn lên. Bạn muốn lập gia đình. Bạn có nghĩ rằng tiềm thức của bạn cho phép bạn chọn đúng người không? Không hề. Nó thúc đẩy bạn lựa chọn một người lấp đầy khoảng trống trong tâm trí bạn do thiếu thốn tình cảm yêu thương của người cha. Vì vậy mà bạn cảm thấy những người đàn ông lớn tuổi rất thu hút bạn. Bạn không biết tại sao, bạn chỉ cảm thấy điều đó. Bạn làm theo mong muốn bên trong của bạn và kết hôn hoặc có quan hệ cá nhân với một người lớn tuổi vì bạn nghĩ rằng bạn yêu anh ta say đắm và anh ta là những gì mà bạn luôn mong đợi. Nhưng điều này chỉ là do tiềm thức của bạn thôi thúc bạn suy nghĩ như vậy mà thôi, trong khi thực tế hoàn toàn trái ngược. Những người đàn ông lớn tuổi chỉ muốn lợi dụng bạn một thời gian và sau đó họ vứt bỏ bạn như vứt một món đồ cũ kỹ.

Ngay khi bạn nhìn thấy một gã đứng tuổi mỉm cười với bạn hay chuyện trò với bạn một cách tử tế hoặc giúp bạn một điều gì đó, tiềm thức của bạn làm bạn nghĩ rằng gã là người tốt nhất và là người hợp nhất với bạn, vì nó đã tạo nên hình ảnh của người cha với những tình cảm yêu thương mà bạn đã không bao giờ có được trong đời mình. Đây là ảo tưởng mà tiềm thức tạo ra trong tâm trí bạn cho dù bạn không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Bạn đưa ra quyết định dựa trên ảo tưởng này. Tuy nhiên, thực tế mà bạn không bao giờ để ý và nhìn thấy là: anh ta quá già, anh ta xấu xí, anh ta quá khôn ngoan và thủ đoạn, anh ta là một diễn viên siêu hạng, trong cuộc đời từng trải của mình, anh ta đã từng chài rất nhiều cô gái khác giống như bạn; anh ta hai mặt và nhẫn tâm, anh ta có thể là một người cha tốt, nhưng anh ta không phải là cha bạn và anh ta không có trách nhiệm làm cha của bạn, ...

Đó là tất cả những điều mà bạn không nhìn thấy. Bạn chỉ nhìn thấy chúng khi đã quá muộn và khi bạn đã đánh mất rất nhiều.

Chính xác thì nó như đứa trẻ tè dầm. Tôi chắc là bạn vẫn nhớ về điều này. Bàng quang đầy. Bạn rất cần đi tiểu. Bạn đang phải chịu đựng và đây là điều mà tiềm thức của bạn luôn thấu hiểu, nhưng bạn không hiểu vì bạn đang ngủ. Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Tiềm thức biết rằng khi bàng quang đầy, bạn phải đi tiểu. Nhưng do bạn không thể làm việc này vì lý do nào đó, tiềm thức thực hiện một cơ chế giống vậy: Nó tạo ra những gì nó muốn thấy và muốn có. Nó làm cho bạn mơ thấy đang ở trong nhà vệ sinh và đi tiểu (trong khi thực sự bạn đang ở trên giường). Tiềm thức của bạn làm công việc của nó và làm theo cách tốt nhất có thể. Nó tạo ra giấc mơ đang ở trong nhà vệ sinh và đi tiểu. Đứa trẻ tội nghiệp còn quá nhỏ để hiểu được sự khác biệt giữa việc thực sự ở trong nhà vệ sinh và việc nằm mơ mình đang ở trong nhà vệ sinh… Nó chỉ nhận ra khi đã quá muộn và chiếc giường đã bị ướt sũng.

Cô gái kia cũng "nghĩ" rằng cô đã tìm thấy người cha của mình và tình cảm yêu thương mà cô thiếu thốn. Nhưng đứa trẻ không hề ở trong nhà vệ sinh, và cô gái cũng không hề tìm thấy cha mình. Tất cả chỉ là những ảo tưởng do tiềm thức ngu ngốc tạo ra. Cả đứa trẻ và cô gái chỉ hiểu ra khi đã quá muộn. Sự khác biệt là, đứa trẻ có thể chỉ bị một vài cái phát vào mông, nhưng với cô gái, cô có thể phải trả giá bằng cả cuộc đời mình. Nếu chúng ta cứ chạy theo ảo tưởng của tiềm thức, chúng ta có thể phạm phải những sai lầm lớn, mà so ra thì việc mất tiền trong forex có thể chỉ là sai lầm nhỏ nhất.

Nếu bạn nhìn lại quá khứ của mình, bạn sẽ thấy rằng bạn đã làm rất nhiều điều dựa trên quyết định của tiềm thức bạn. Không phải lúc nào nó cũng khiến bạn làm những điều sai lầm, tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, đặc biệt khi phải đưa ra những quyết định quan trọng trong đời bạn, nó làm cho bạn đi sai hướng. Tôi đã giải thích tại sao. Bởi vì nó không đưa ra quyết định dựa trên thực tế, lý trí và logic. Nó nhìn sự việc theo cách mà nó thích, không phải theo cách mà sự việc hiện hữu trong thực tế. Nó ngu ngốc, và vì vậy chúng ta cũng sẽ thật là ngu ngốc nếu chúng ta để nó quyết định thay cho mình.

Trở lại với việc giao dịch forex, nếu bạn click vào nút mua / bán của platform mỗi ngày và bạn vẫn đang thua, chính là vì tiềm thức của bạn khiến cho bạn phải nhấp chuột, không phải do kỹ năng trade, do kiến thức hay do hệ thống (chiến lược) của bạn, không phải do các biểu đồ, thị trường hay các chỉ báo, và thậm chí không phải do Chúa trời.

Mọi người đều thích kiếm tiền và trở thành giàu có. Mọi người đều "phải" làm ra tiền để trả các hóa đơn và trang trải chi phí cuộc sống. Đây là những điều mà tiềm thức của chúng ta tin tưởng một cách sâu sắc và mạnh mẽ. Nó có thể giúp chúng ta làm một số việc và tìm kiếm một nguồn thu nhập. Ví dụ, nó thúc đẩy chúng ta google để tìm việc làm hoặc cơ hội kinh doanh và có thể là forex như một tùy chọn. Nhưng nó phải được giới hạn và kiểm soát ở một số giai đoạn, nếu không nó sẽ làm cho mọi thứ rối tung cả lên. Nó thích kiếm tiền và trở nên giàu có. Vì vậy, khi bạn ngồi vào máy tính và xem biểu đồ, nó luôn cố để thuyết phục bạn click vào nút mua / bán, ngay cả khi không có tín hiệu thích hợp nào. Khi bạn nhìn vào biểu đồ, nó làm cho bạn nghĩ rằng bạn đã tìm thấy một tín hiệu tốt. Bạn suy nghĩ một chút, nhưng trong tâm trí của bạn nó đã hình thành nênmột biến động giá (theo cách mà tiềm thức muốn) sau tín hiệuđó. Nó tạo ra một xu hướng/viễn cảnh đẹp đẽ và mạnh mẽ trong tâm trí bạn, và cuối cùng khiến cho bạn nhấp chuột.

Không chỉ vậy. Khi position đi ngược với bạn, nó làm cho bạn dời hoặc bỏ luôn các lệnh dừng lỗ, một lần nữa thông qua kỹ thuật tương tự (ảo tưởng). Nó làm bạn nhớ lại một số trường hợp thị trường quay đầu sau một lúc. Nhưng nó quá ngu ngốc khi không nghĩ rằng mặc dù trước đây thị trường có quay đầu như vậy thật, thì vào lúc này, có thể thị trường sẽ không bao giờ lặp lại điều đó nữa và như vậy tài khoản của bạn sẽ bị thổi bay.

Nghe quen, đúng không?

Sau khi làm bạn thua lỗ, tiềm thức thay đổi các thiết lập của chính nó. Trước đây, nó đã được sử dụng để nghĩ rằng "để kiếm tiền, bạn phải giao dịch càng nhiều càng tốt (tham lam). Nhưng giờ đây khi mà bạn đã thua lỗ, nó nghĩ "để không mất tất cả những gì bạn có, bạn không nên giao dịch nữa (sợ hãi)." Vì vậy, bạn ngừng giao dịch và bạn không dám click vào nút mua / bán nữa. Thậm chí nếu bạn có làm, nó cũng khiến bạn đóng lệnh ngay khi lệnh đi ngược một chút, hoặc ngay khi bạn thu được một lợi nhuận rất nhỏ.

Sau đó nếu bạn thành công với một số lệnh một lần nữa (nếu nó để bạn làm điều đó), nó sẽ khiến bạn nghĩ rằng bạn đã làm chủ được việc giao dịch forex và forex PHẢI theo bạn. Bạn thấy mình là trader vĩ đại nhất của thế giới. Bạn nói về các kỹ năng giao dịchforex của bạn và những thành tựu đạt được với nhiều phấn khích. Vì vậy, bạn nghĩ rằng bây giờ là thời điểm OK để chấp nhận rủi ro lớn hơn. Bạn tiến hành và do vậy bạn thổi bay tất cả những gì bạn có, trong một lần trade.

Nghe quen nhỉ. Tôi biết mà.

Nỗi sợ hãi trở lại. Và chu kỳ này sẽ được lặp đi lặp lại, cho đến khi bạn bỏ cuộc.

Giải pháp là gì?

Đây là những gì tôi luôn nói với đệ tử của mình:

1. Tìm hiểu những điều cơ bản và sau đó là tìm một system tốt.
2. Chờ đợi các setup tốt hình thành.
3. Vào lệnh, đặt stop loss, cài take profit và quên nó đi.

Chỉ vậy thôi.

Một số mẹo:

1. Không nên chấp nhận quá nhiều rủi ro. Luôn luôn tuân thủ các nguyên tắc quản lý vốn.
2. Không bao giờ trade mà không có một lệnh dừng lỗ hợp lý, cho dù bạn đã thành thạo và kinh nghiệm nhiều bao nhiêu chăng nữa, và cho dù bạn đã giao dịch lâu bao nhiêu đi nữa. Với forex, mọi người đều giống nhau.
3. Chỉ nhìn vào những gì nhìn thấy, không nhìn xa hơn. Nhìn những gì ở ngay trước mắt bạn, không nhìn những cái chưa thành hình.
4. Đừng cố quá thông minh. Thị trường thông minh hơn bạn.
5. Đừng cố cạnh tranh với những người khác.
6. Không đặt bất kỳ mục tiêu tiền tệ hay pip nào cho chính mình.
7. Hãy đơn giản. Hệ thống giao dịch và các chỉ số phức tạp chẳng là gì, chỉ tổ làm mất tiền.

Điều quan trọng là:

Nếu bạn đã từ bỏ forex, bạn cũng sẽ từ bỏ tất cả những thứ khác, và bạn sẽ chẳng đi tới đâu, bởi vì vấn đề không phải ở forex. Mà là ở chính bạn. Và bạn mang vấn đề của mình tới bất cứ nơi nào bạn đến. Vui lòng bỏ qua cho tôi nếu tôi thô lỗ. Tôi chỉ nói sự thật. Có thể bạn không thích nó, nhưng thực tế là thực tế. Tôi không ở đây để làm bạn vui vẻ và nói những điều làm bạn vui lòng. Tôi ở đây để, nếu có thể, giúp bạn kiếmđược tiền từ forex. Hầu hết mọi người không thích cách nói của tôi, bởi vì tôi không dùng những lời lẽ bọc đường. Mặc dù tôi biết "sự thật mất lòng", tôi vẫn phải nói. Mặt khác, tôi không thích các tay môi giới chỉ khuyến khích khách hàng của họ trade càng nhiều càng tốt. Tôi biết rằng nó sẽ kết thúc với margin call.

Nếu những điều tôi nói ở trên không làm bạn suy nghĩ, bạn nên hiểu là đã có điều gì đó không ổn. Không phải là không ổn ở những gì tôi nói, mà là không ổn ở chính bạn.

Tin tốt là nếu bạn thành công trong việc giải quyết các vấn đề trong giao dịch forex của mình, thì bạn cũng sẽ thành công trong việc giải quyết các vấn đề khác của bạn, bởi vì để giải quyết các vấn đề của mình tronggiao dịch forex, bạn phải học cách làm chủ tâm trí, kiểm soát cảm xúc và tránh xa những gì tiềm thức của bạn thôi thúc bạn làm. Bạn sẽ là một người khác khi bạn làm được điều này. Giờ đây, thời điểm này chính là lúc tốt nhất để thực hiện điều đó. Dù tin hay không, bạn có thể thay đổi chính mình ngay từ bây giờ, tại thời điểm này, ngay cả khi bạn đã 90 tuổi.
 
Bài viết khá dài nhưng tôi vẫn đọc hết :D Quan điểm của tôi lại khác so với @tienvu
Forex là 1 thị trường tài chính quốc tế rất khó đoán định, hầu như chỉ dành cho các ngân hàng lớn, các quỹ đầu tư tài chính với số vốn hàng tỉ đô và đội ngũ chuyên gia đầu toàn sỏi, máy móc hiện đại tinh vi. Còn các trader nhỏ lẻ hầu hết chỉ là những tay mơ đem tiền vào sòng bài rồi để cho nhà cái kiếm chác. Trong poker cũng có cao thủ với thủ thuật và mánh riêng và họ dám lộ diện công khai, nhưng trong forex có mấy ai dám nhận mình là cao thủ ?

Số liệu thống kê đã chỉ ra 95% số người tham gia trading là thất bại, nhưng khổ nỗi ai cũng nghĩ mình thuộc thành phần 5% thành công. Điều này nói lên rằng forex là 1 môi trường cực kỳ khắc nghiệt, bạn có thể mất toàn bộ hoặc tổn thất lớn số vốn đã đầu tư. Khi kinh doanh với sản phẩm thực sự, bạn có thể nghĩ ra cách nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm nguồn khách hàng, lên kế hoạch nhân sự, cắt giảm chi phí ... Nhưng trong kinh doanh forex, trader như chúng ta nghĩ ra được những gì ? Tất cả chỉ là những con số khô khan, biểu đồ loằng ngoằng, rồi thì chỉ vài câu nói tào lao của 1 vị quan chức Fed hay ECB là giá đi điên loạn không theo một trật tự nào.

Chỉ cần 1 so sánh đơn giản kinh doanh forex và kinh doanh truyền thống để biết cái nào dễ hơn: Tỉ phú và triệu phú bên nào nhiều hơn ? Chắc bạn đã có câu trả lời ;)
 
@DuyHung10 Theo mình thì dân đen nhiều hơn tỉ phú lẫn triệu phú. Biết bao người giàu lên nhờ may mắn, học để cố tránh những rủi ro, nhưng rủi ro ầm ầm xung quanh, tránh đâu cho khỏi nắng, cứ tự tin mà chơi fx thôi, đừng đặt nặng quá là được rồi. Cho đến khi cảm thấy thị trường là của mình, hiểu nó, thương nó thì hãy nghĩ đến việc ngồi nhà suốt ngày với nó...:)
 
Bài viết khá dài nhưng tôi vẫn đọc hết :D Quan điểm của tôi lại khác so với @tienvu
Forex là 1 thị trường tài chính quốc tế rất khó đoán định, hầu như chỉ dành cho các ngân hàng lớn, các quỹ đầu tư tài chính với số vốn hàng tỉ đô và đội ngũ chuyên gia đầu toàn sỏi, máy móc hiện đại tinh vi. Còn các trader nhỏ lẻ hầu hết chỉ là những tay mơ đem tiền vào sòng bài rồi để cho nhà cái kiếm chác. Trong poker cũng có cao thủ với thủ thuật và mánh riêng và họ dám lộ diện công khai, nhưng trong forex có mấy ai dám nhận mình là cao thủ ?

Số liệu thống kê đã chỉ ra 95% số người tham gia trading là thất bại, nhưng khổ nỗi ai cũng nghĩ mình thuộc thành phần 5% thành công. Điều này nói lên rằng forex là 1 môi trường cực kỳ khắc nghiệt, bạn có thể mất toàn bộ hoặc tổn thất lớn số vốn đã đầu tư. Khi kinh doanh với sản phẩm thực sự, bạn có thể nghĩ ra cách nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm nguồn khách hàng, lên kế hoạch nhân sự, cắt giảm chi phí ... Nhưng trong kinh doanh forex, trader như chúng ta nghĩ ra được những gì ? Tất cả chỉ là những con số khô khan, biểu đồ loằng ngoằng, rồi thì chỉ vài câu nói tào lao của 1 vị quan chức Fed hay ECB là giá đi điên loạn không theo một trật tự nào.

Chỉ cần 1 so sánh đơn giản kinh doanh forex và kinh doanh truyền thống để biết cái nào dễ hơn: Tỉ phú và triệu phú bên nào nhiều hơn ? Chắc bạn đã có câu trả lời ;)
Mỗi người 1 quan điểm không phải ai cũng yêu Forex cả. Cái gì cũng có cái giá của nó thôi. Bạn kinh doanh kiểu truyền thống mà cảm thấy ít rủi ro hơn Forex thì bạn nên chuyển sang kiểu truyền thống.
 
quan điểm mỗi người 1 quan điểm của @tienvu quả là chính xác. Chính cái này tạo ra sự khác biệt, và làm cho thị trường nhảy múa...:)
 
Mỗi người 1 quan điểm không phải ai cũng yêu Forex cả. Cái gì cũng có cái giá của nó thôi. Bạn kinh doanh kiểu truyền thống mà cảm thấy ít rủi ro hơn Forex thì bạn nên chuyển sang kiểu truyền thống.

Sở dĩ tôi nói forex khắc nghiệt là bởi tôi chưa nghĩ ra cách để thành công bền vững với nó (T T)
Bác có hệ thống gd nào không, share tôi với.
 
Bài viết khá dài nhưng tôi vẫn đọc hết :D Quan điểm của tôi lại khác so với @tienvu
Forex là 1 thị trường tài chính quốc tế rất khó đoán định, hầu như chỉ dành cho các ngân hàng lớn, các quỹ đầu tư tài chính với số vốn hàng tỉ đô và đội ngũ chuyên gia đầu toàn sỏi, máy móc hiện đại tinh vi. Còn các trader nhỏ lẻ hầu hết chỉ là những tay mơ đem tiền vào sòng bài rồi để cho nhà cái kiếm chác. Trong poker cũng có cao thủ với thủ thuật và mánh riêng và họ dám lộ diện công khai, nhưng trong forex có mấy ai dám nhận mình là cao thủ ?

Số liệu thống kê đã chỉ ra 95% số người tham gia trading là thất bại, nhưng khổ nỗi ai cũng nghĩ mình thuộc thành phần 5% thành công. Điều này nói lên rằng forex là 1 môi trường cực kỳ khắc nghiệt, bạn có thể mất toàn bộ hoặc tổn thất lớn số vốn đã đầu tư. Khi kinh doanh với sản phẩm thực sự, bạn có thể nghĩ ra cách nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm nguồn khách hàng, lên kế hoạch nhân sự, cắt giảm chi phí ... Nhưng trong kinh doanh forex, trader như chúng ta nghĩ ra được những gì ? Tất cả chỉ là những con số khô khan, biểu đồ loằng ngoằng, rồi thì chỉ vài câu nói tào lao của 1 vị quan chức Fed hay ECB là giá đi điên loạn không theo một trật tự nào.

Chỉ cần 1 so sánh đơn giản kinh doanh forex và kinh doanh truyền thống để biết cái nào dễ hơn: Tỉ phú và triệu phú bên nào nhiều hơn ? Chắc bạn đã có câu trả lời ;)

Chào bạn, những điều bạn nói theo mình quan điểm của mình là đúng nhưng thiếu
Forex đúng là 1 thị trường tài chính rất rất khó đoán nhưng nó không phải là nơi ở ngân hàng lớn, quỹ đầu tư hàng tỉ đô la hay đội ngũ gì đó chắc chắn kiếm được tiền và các trader nhỏ lẻ thì chắc chắn thua.

Nếu bạn so sánh giữa 1 ngân hàng lớn hay quỹ đầu tư so với các trader nhỏ lẻ thì đó là điều quá khập khiễng, mỗi người mỗi nơi đều có vị trí xuất phát và mục đích khác nhau hoàn toàn .

Ở ngân hàng họ đầu tư hàng tỉ đô la, đội ngũ chuyên gia sành sỏi đồng nghĩa với việc lợi nhuận cũng như mục đích của họ cao hơn, họ luôn cần thông tin mới nhất cũng như đón đầu những xu hướng có tìm năng profit nhất, luôn có tỉ lệ rủi ro thấp nhất so với lợi nhuận mà họ đặt ra. Vậy với việc bỏ nhiều tiền cũng như con người, có đồng nghĩa với việc họ luôn có lợi nhuận ? NO Thị trường luôn là nơi biến động, bạn chỉ thắng khi bạn đang hoặc thực sự rời xa nó . VÍ dụ điển hình bạn cứ lên google và search về những năm Khủng Hoảng Tài Chính, Ngân Hàng Phá Sản, Các Qũy Đầu Tư thống kê lỗ hơn 60% profit cũng như đang trên đà phá sản

Trở lại những Trader nhỏ lẻ hầu hết chỉ là tay mơ hay đại loại đem tiền cho nhà cái ? Đúng nhưng thiếu, đa phần những kẻ thật bại bạn nói trên thường là : Newbie ,Trader không có mục đích,Lười biếng học hỏi, cũng như kém hiểu biết . Bạn còn bảo Poker cao thủ với thủ thuật và họ dám công khai lộ diện, thế bạn đã từng đánh Poker hay đại loại xem History của họ viết bao giờ chưa ? 1 Pokerstar Pro team ít nhất cũng phải đọc hơn 100 cuốn sách, đánh hơn chục triệu hand, trãi qua hàng ngàn giờ Stress, cũng như thất bại rất rất nhiều lần để thành công, ngoài ra công cụ của họ cũng như phần mềm liệt kê ìnfor cũng ngốn không hề ít nhé, không phải đơn thuần là 1 máy tính , 1 chuột, 1 bàn phím rồi make easy money. Poker có cộng đồng của Poker thì Forex cũng có cộng đồng của Forex, nhưng Trader nhỏ lẻ thường sẽ tụ hợp lại và trao đổi infor với nhau . 1 nhà đầu cơ nổi tiếng như Livermore cũng bắt đầu từ 10$ , và trải qua bao lần thất bại và phá sản đề trở thành triệu phú, ông ta dành hơn 10 tiếng mỗi ngày để quan sát thị trường, nỗ lực hơn người khác gấp 10 thì thành quả cũng phải khác 1 người chỉ nghe lời quảng cáo 5-10 phút xem đồ thị H1,H5 rồi buy or sell chứ ?

Còn bạn so sánh giữa Kinh doanh Forex và Truyền Thống như : Truyền thống có tìm khách, kế hoạch nhân sự,cắt giảm thì mình thấy bạn chưa thực sự hay biết chút gì về kỹ thuật hay khái niệm Forex ngoài cái phân tích cơ bản thông tin cả.

Truyền Thống có kế hoạch,cắt giảm chi phí,chất lượng sản phẩm v.v.... Thế Forex chăc không có, Stoploss, Trailing Stop, Stragety theo Time Frame, Up lot hay Down lot theo Bankroll, v.v.....

P/s: Kiếm tiền ở đâu cũng khó, không gì là đơn giản, việc số tiền bạn kiếm được bao nhiêu hay mất bao nhiêu về lâu dài phụ thuộc vào việc bạn đã bỏ bao nhiêu công sức vào nó, chứ không phải là bên đây thì có cái này bên kia thì không có. Livermore, Geogre Soros cũng chỉ từ 1 trader nhỏ lẻ với đồng vốn ít ỏi đi lên và từng phá sản bao lần để trờ thành 1 huyền thoại. Bạn có thể đọc sách hay tiểu sử về họ để xem cái cách Trader nhỏ lẻ đó làm thế nào sống sót
 
Chào bạn, những điều bạn nói theo mình quan điểm của mình là đúng nhưng thiếu
Forex đúng là 1 thị trường tài chính rất rất khó đoán nhưng nó không phải là nơi ở ngân hàng lớn, quỹ đầu tư hàng tỉ đô la hay đội ngũ gì đó chắc chắn kiếm được tiền và các trader nhỏ lẻ thì chắc chắn thua.

Nếu bạn so sánh giữa 1 ngân hàng lớn hay quỹ đầu tư so với các trader nhỏ lẻ thì đó là điều quá khập khiễng, mỗi người mỗi nơi đều có vị trí xuất phát và mục đích khác nhau hoàn toàn .

Ở ngân hàng họ đầu tư hàng tỉ đô la, đội ngũ chuyên gia sành sỏi đồng nghĩa với việc lợi nhuận cũng như mục đích của họ cao hơn, họ luôn cần thông tin mới nhất cũng như đón đầu những xu hướng có tìm năng profit nhất, luôn có tỉ lệ rủi ro thấp nhất so với lợi nhuận mà họ đặt ra. Vậy với việc bỏ nhiều tiền cũng như con người, có đồng nghĩa với việc họ luôn có lợi nhuận ? NO Thị trường luôn là nơi biến động, bạn chỉ thắng khi bạn đang hoặc thực sự rời xa nó . VÍ dụ điển hình bạn cứ lên google và search về những năm Khủng Hoảng Tài Chính, Ngân Hàng Phá Sản, Các Qũy Đầu Tư thống kê lỗ hơn 60% profit cũng như đang trên đà phá sản

Trở lại những Trader nhỏ lẻ hầu hết chỉ là tay mơ hay đại loại đem tiền cho nhà cái ? Đúng nhưng thiếu, đa phần những kẻ thật bại bạn nói trên thường là : Newbie ,Trader không có mục đích,Lười biếng học hỏi, cũng như kém hiểu biết . Bạn còn bảo Poker cao thủ với thủ thuật và họ dám công khai lộ diện, thế bạn đã từng đánh Poker hay đại loại xem History của họ viết bao giờ chưa ? 1 Pokerstar Pro team ít nhất cũng phải đọc hơn 100 cuốn sách, đánh hơn chục triệu hand, trãi qua hàng ngàn giờ Stress, cũng như thất bại rất rất nhiều lần để thành công, ngoài ra công cụ của họ cũng như phần mềm liệt kê ìnfor cũng ngốn không hề ít nhé, không phải đơn thuần là 1 máy tính , 1 chuột, 1 bàn phím rồi make easy money. Poker có cộng đồng của Poker thì Forex cũng có cộng đồng của Forex, nhưng Trader nhỏ lẻ thường sẽ tụ hợp lại và trao đổi infor với nhau . 1 nhà đầu cơ nổi tiếng như Livermore cũng bắt đầu từ 10$ , và trải qua bao lần thất bại và phá sản đề trở thành triệu phú, ông ta dành hơn 10 tiếng mỗi ngày để quan sát thị trường, nỗ lực hơn người khác gấp 10 thì thành quả cũng phải khác 1 người chỉ nghe lời quảng cáo 5-10 phút xem đồ thị H1,H5 rồi buy or sell chứ ?

Còn bạn so sánh giữa Kinh doanh Forex và Truyền Thống như : Truyền thống có tìm khách, kế hoạch nhân sự,cắt giảm thì mình thấy bạn chưa thực sự hay biết chút gì về kỹ thuật hay khái niệm Forex ngoài cái phân tích cơ bản thông tin cả.

Truyền Thống có kế hoạch,cắt giảm chi phí,chất lượng sản phẩm v.v.... Thế Forex chăc không có, Stoploss, Trailing Stop, Stragety theo Time Frame, Up lot hay Down lot theo Bankroll, v.v.....

P/s: Kiếm tiền ở đâu cũng khó, không gì là đơn giản, việc số tiền bạn kiếm được bao nhiêu hay mất bao nhiêu về lâu dài phụ thuộc vào việc bạn đã bỏ bao nhiêu công sức vào nó, chứ không phải là bên đây thì có cái này bên kia thì không có. Livermore, Geogre Soros cũng chỉ từ 1 trader nhỏ lẻ với đồng vốn ít ỏi đi lên và từng phá sản bao lần để trờ thành 1 huyền thoại. Bạn có thể đọc sách hay tiểu sử về họ để xem cái cách Trader nhỏ lẻ đó làm thế nào sống sót
Bài viết hay. Có một điều mà các trader nhỏ lẻ thường hiểu lầm nhất đó là họ luôn nghĩ rằng các Big Bank & các tổ chức tài chính lớn thì ko bao giờ thua. Sự thật là, họ vẫn thua sặc tiết trên thị trường như thường, họ không hề nắm giữ cái chiến lược trade toàn thắng nào như bạn nghĩ. Nếu thật sự có một chiến lược hoặc một con robot nào thần thánh như vậy thì hàng năm họ phải bỏ ra cả đống tiền để tuyển nhân tài trader để làm gì. Bản chất thị trường là Random Walk, cơ hội của mọi người là như nhau, các Big Boy chỉ hơn chúng ta ở cái đc tiếp cận với nguồn thông tin nhanh hơn và giao dịch với chi phí rẻ hơn.
 
May mắn cũng là 1 yếu quan trọng lắm đó..;)
May mắn không hề tồn tại trong Trading. Trừ khi bạn có ý định gom hết lúa gạo để tố all-in một ván với Market theo kiểu được ăn cả ngã về không. Nhưng nếu như vậy thì rõ ràng bạn là một con bạc chính hiệu rồi. Bạn có thể gặp may trong 1 - 2 hoặc 3 lệnh, nhưng không thể gặp may liên tục trong cả ngàn - chục ngàn lệnh. Ngay cả trong điều kiện lý tưởng ko có spread thì xác suất bạn win 5 lần liên tiếp cũng chỉ xấp xỉ 3.12% mà thôi. :) Market luôn vẫn vậy, lúc nào cũng chỉ có 2 chiều UP & DOWN, nhưng tại sao tới 90% trader đều thua lỗ. ;)
 
Bài viết hay. Có một điều mà các trader nhỏ lẻ thường hiểu lầm nhất đó là họ luôn nghĩ rằng các Big Bank & các tổ chức tài chính lớn thì ko bao giờ thua. Sự thật là, họ vẫn thua sặc tiết trên thị trường như thường, họ không hề nắm giữ cái chiến lược trade toàn thắng nào như bạn nghĩ. Nếu thật sự có một chiến lược hoặc một con robot nào thần thánh như vậy thì hàng năm họ phải bỏ ra cả đống tiền để tuyển nhân tài trader để làm gì. Bản chất thị trường là Random Walk, cơ hội của mọi người là như nhau, các Big Boy chỉ hơn chúng ta ở cái đc tiếp cận với nguồn thông tin nhanh hơn và giao dịch với chi phí rẻ hơn.

Day cũng là điều mà mình không hiểu được. Tại sao Big Bank không thuê @JamesDouglas làm tư vấn tài chính, hoặc trade dùm nhỉ? Với những lợi thế của những Big Bank như bạn nói, cộng với khả năng của bạn, thì Big Bank có gì mà lo nữa. Chỉ lo xây thêm nhà chứa tiền thôi...;) Nhưng mình cũng đồng ý là thị trường di chuyển 1 cách ngẫu nhiên, không ai có thể dự đoán được 100%, nhưng kiến thức + kỹ năng + kinh nghiệm thì sẽ đưa khả năng thắng lên rất cao, 90% là quá tốt rồi...;)

May mắn không hề tồn tại trong Trading. Trừ khi bạn có ý định gom hết lúa gạo để tố all-in một ván với Market theo kiểu được ăn cả ngã về không. Nhưng nếu như vậy thì rõ ràng bạn là một con bạc chính hiệu rồi. Bạn có thể gặp may trong 1 - 2 hoặc 3 lệnh, nhưng không thể gặp may liên tục trong cả ngàn - chục ngàn lệnh. Ngay cả trong điều kiện lý tưởng ko có spread thì xác suất bạn win 5 lần liên tiếp cũng chỉ xấp xỉ 3.12% mà thôi. :) Market luôn vẫn vậy, lúc nào cũng chỉ có 2 chiều UP & DOWN, nhưng tại sao tới 90% trader đều thua lỗ. ;)

Thật ra tuỳ vào góc nhìn của bạn để nhận xét may mắn trong trading. Nếu như bạn nói, gom hết lúa gạo để all in 1 ván mà không có phân tích, chiến lược, cứ nhào vào đánh, thì chẳn lẽ nhanh hơn, đây chính là 1 con bạc chính hiệu. Nhưng cũng đã có rất nhiều người gom tiền của, tài sản để đổ vào trading với chiến lược cụ thể, rõ ràng, và nếu như có may mắn nữa thì sẽ thành công thôi.;) Thêm 1 điều nữa là, làm sao bạn biết được 1000 lệnh tiếp theo cũng bạn sẽ toàn thắng cho dù bạn là 1 tay chuyên nghiệp, mà cho dù có thắng 1000 lệnh nhỏ, nhưng thua 1 lệnh lớn thì cũng đi toi. Theo mình may mắn vẫn đóng 1 vài trò khá lớn, vì mình không thể nắm hết các kiến thức, các thông tin, và kinh nghiệm trong 1 thời gian được. Hy vọng mang lại lợi nhuận là mừng rồi...;) Đây là may mắn nè...;) Chúc bạn giao dịch luôn thành công! ..;
 
Day cũng là điều mà mình không hiểu được. Tại sao Big Bank không thuê @JamesDouglas làm tư vấn tài chính, hoặc trade dùm nhỉ? Với những lợi thế của những Big Bank như bạn nói, cộng với khả năng của bạn, thì Big Bank có gì mà lo nữa. Chỉ lo xây thêm nhà chứa tiền thôi...;) Nhưng mình cũng đồng ý là thị trường di chuyển 1 cách ngẫu nhiên, không ai có thể dự đoán được 100%, nhưng kiến thức + kỹ năng + kinh nghiệm thì sẽ đưa khả năng thắng lên rất cao, 90% là quá tốt rồi...;)



Thật ra tuỳ vào góc nhìn của bạn để nhận xét may mắn trong trading. Nếu như bạn nói, gom hết lúa gạo để all in 1 ván mà không có phân tích, chiến lược, cứ nhào vào đánh, thì chẳn lẽ nhanh hơn, đây chính là 1 con bạc chính hiệu. Nhưng cũng đã có rất nhiều người gom tiền của, tài sản để đổ vào trading với chiến lược cụ thể, rõ ràng, và nếu như có may mắn nữa thì sẽ thành công thôi.;) Thêm 1 điều nữa là, làm sao bạn biết được 1000 lệnh tiếp theo cũng bạn sẽ toàn thắng cho dù bạn là 1 tay chuyên nghiệp, mà cho dù có thắng 1000 lệnh nhỏ, nhưng thua 1 lệnh lớn thì cũng đi toi. Theo mình may mắn vẫn đóng 1 vài trò khá lớn, vì mình không thể nắm hết các kiến thức, các thông tin, và kinh nghiệm trong 1 thời gian được. Hy vọng mang lại lợi nhuận là mừng rồi...;) Đây là may mắn nè...;) Chúc bạn giao dịch luôn thành công! ..;
Bạn có vấn đề về đọc hiểu à? :)
Đây chỉ là chia sẻ mang tính gây dựng của mình, bạn ko cần phải tranh luận với thái độ "ngựa non háu đá" như thế. Mình bước chân vào Market từ 2011, nghĩa là sắp qua năm thứ 7 trading rồi, diễn đàn chính của mình là vangsaigon và forexfactory chứ ko phải mmo4me, tuy trade cũng khá lâu như vậy nhưng hiện tại mình vẫn đang chật vật với Market, không còn thua nữa, nhưng cũng chưa thắng được, thường hòa vốn. Và càng ngày mới càng nhận thấy yếu tố tâm lý đóng vài trò quan trọng. Nhà huấn luyện Van K Tharp đã từng nói, tâm lý chiếm 100% yếu tố thành bại của trading chứ không phải chiến lược trade hay may mắn như nhiều người nghĩ. Mình đoán bạn trade chưa tới 3 năm nên sẽ có nhiều điều mình nói bạn vẫn chưa hình dung đc đâu. Thôi thì chúc bạn sớm giác ngộ nhé :)

p/s: đã từ lâu rồi mình ko còn hứng thú tranh luận về fx trên các diễn đàn nữa. Nhưng đang ráng com nhiều cho đạt mốc 30 message để lập topic mua-bán :D
 
Last edited:
nhưng kiến thức + kỹ năng + kinh nghiệm thì sẽ đưa khả năng thắng lên rất cao, 90% là quá tốt rồi...;)
@HThien
Peter Lynch đã từng nói rằng "trong trading nếu bạn giỏi lắm bạn cũng chỉ có thể đúng 6 trên 10 lần. Bạn sẽ chẳng bao giờ đúng 9 trên 10 lần đâu"
Các newbie thường hay bị ảo tưởng rằng có thể trade thắng 90%, thực sự ngay cả big boy cũng ko thể thắng 90% nhé. Trừ khi bác trade theo kiểu thắng vài pip thì chốt còn thua thì gồng như Lý Đức :rolleyes:
 
Bạn có vấn đề về đọc hiểu à? :)
Đây chỉ là chia sẻ mang tính gây dựng của mình, bạn ko cần phải tranh luận với thái độ "ngựa non háu đá" như thế. Mình bước chân vào Market từ 2011, nghĩa là sắp qua năm thứ 7 trading rồi, diễn đàn chính của mình là vangsaigon và forexfactory chứ ko phải mmo4me, tuy trade cũng khá lâu như vậy nhưng hiện tại mình vẫn đang chật vật với Market, không còn thua nữa, nhưng cũng chưa thắng được, thường hòa vốn. Và càng ngày mới càng nhận thấy yếu tố tâm lý đóng vài trò quan trọng. Nhà huấn luyện Van K Tharp đã từng nói, tâm lý chiếm 100% yếu tố thành bại của trading chứ không phải chiến lược trade hay may mắn như nhiều người nghĩ. Mình đoán bạn trade chưa tới 3 năm nên sẽ có nhiều điều mình nói bạn vẫn chưa hình dung đc đâu. Thôi thì chúc bạn sớm giác ngộ nhé :)

p/s: đã từ lâu rồi mình ko còn hứng thú tranh luận về fx trên các diễn đàn nữa. Nhưng đang ráng com nhiều cho đạt mốc 30 message để lập topic mua-bán :D

Có lẽ là mình hiểu nhấm ý bạn, hoặc không. Cũng không biết được...;) Đơn giản là thấy sao nói vậy thôi.

Chưa bao giờ mình nghe thấy tâm lý giao dịch lại chiếm 100% trong forex, theo lý thuyết mình biết và mình cũng đồng ý là tâm lý giao dịch chỉ chiếm 60% thôi, 30% là kỹ năng kiểm soát vốn, và 10% còn lại là năng lực và chiến lược.

Theo mình trading forex cũng như 1 ngành nghề, có người vừa mới bước vào đã thành thạo, và trờ thành niềm đam mê rồi cứ theo nó suốt trở thành công ăn việc làm luôn, những cũng có rất nhiều người giao dịch cả chục năm nếu không muốn nói là cả đời mà cũng có ăn được đâu. "90% là quá tốt rồi" đó là mục tiêu, vì mình thì không dám đặt mục tiêu 100%, mình cũng chưa chơi fx được lâu đâu, kiến thức còn hạn hẹp lắm. Mong chỉ giáo! :)
 
@HThien
Peter Lynch đã từng nói rằng "trong trading nếu bạn giỏi lắm bạn cũng chỉ có thể đúng 6 trên 10 lần. Bạn sẽ chẳng bao giờ đúng 9 trên 10 lần đâu"
Các newbie thường hay bị ảo tưởng rằng có thể trade thắng 90%, thực sự ngay cả big boy cũng ko thể thắng 90% nhé. Trừ khi bác trade theo kiểu thắng vài pip thì chốt còn thua thì gồng như Lý Đức :rolleyes:

Sách của Peter Lynch cũng khá hay, mình cũng mới đọc được có 2 cuốn của ổng thui, nhưng cũng không nhớ ông nói gì...hahahah...;) Trading 7 năm thì chắc chắn phải khác rồi, nhưng cũng còn tuỳ là trade ngày, toàn thời gian hay bán thời gian...,) Mà bạn muốn mở thêm mua bán nữa thì chắc là lãi đều rồi...;) Chúc bạn mua may bán đắt...;)
 
Có lẽ là mình hiểu nhấm ý bạn, hoặc không. Cũng không biết được...;) Đơn giản là thấy sao nói vậy thôi.

Chưa bao giờ mình nghe thấy tâm lý giao dịch lại chiếm 100% trong forex, theo lý thuyết mình biết và mình cũng đồng ý là tâm lý giao dịch chỉ chiếm 60% thôi, 30% là kỹ năng kiểm soát vốn, và 10% còn lại là năng lực và chiến lược.

Theo mình trading forex cũng như 1 ngành nghề, có người vừa mới bước vào đã thành thạo, và trờ thành niềm đam mê rồi cứ theo nó suốt trở thành công ăn việc làm luôn, những cũng có rất nhiều người giao dịch cả chục năm nếu không muốn nói là cả đời mà cũng có ăn được đâu. "90% là quá tốt rồi" đó là mục tiêu, vì mình thì không dám đặt mục tiêu 100%, mình cũng chưa chơi fx được lâu đâu, kiến thức còn hạn hẹp lắm. Mong chỉ giáo! :)

Cá nhận tôi chưa từng Trader vì điều kiện hiện tại chưa cho phép, nhưng bác JamesDouglas bực bạn HThien là điều tôi hoàn toàn hiểu được, tôi xin được nói thẳng vì các Trader Pro thường sẽ rất bực vì những câu hỏi rỗng tuệt hay đại loại là ngu ngốc rất cơ bản như bạn đang nói. Tại sao lại như thế vì những câu hỏi như tại sao không đặt mục tiêu 90%, hay may mắn góp phần lớn cũng như 60% tâm lý , 30% kỹ năng vớ vẫn gì đấy

Bạn chưa từng mình khẳng định nhé đọc về PTKT và cũng như khái niệm về Risk:Reward ( Những điều cực kì cơ bản ) nên mới nói những câu trên . PTKT cũng như chiến thuật tùy phong cách mỗi người sẽ khác nhau, nhưng thường sẽ có những mức độ cho ra những tín hiệu tùy tùng Time Frame + kết hợp những mất kháng cự hỗ trợ để cho ra R:R và thường xác xuất R:R sẽ là ít nhất 1:1 đến 1:2 và tùy vào xu hướng họ sẽ đặt Tralling stop để kéo dài Reward lên cao nên thành ra có lệnh từ R:R 1:2 nhưng nó ăn đến 1:4 v.v... Nên dĩ nhiên 6/10 là 1 kết quả quá thành công cho 1 Trader Pro .Còn về Tâm lý tại sao 100% thì có 2 cách: 1 là bạn có thể tìm đọc về những quá trình của Trader Pro họ kể lại trong quá khứ sự thất bại của họ và đặt mình vào đó ( Đa phần toàn là Tâm Lý thôi) , 2 là Thử Trader Real 1 cách nghiêm túc và xem nó là 1 nguồn tài chính duy nhất của bạn xem. Ngoài ra mình cũng xin nói thẳng Forex nếu bạn xem nó là 1 quá trình kinh doanh hay đầu tư đơn thuần thì chắc chắn bạn sẽ thất bại, vì cá nhân Forex là Đầu Cơ, nơi make money từ sai lầm người khác nó là Zero Sum nơi không tạo ra đồng tiền và kích thích thị trường như Stock hay các thể loại Kinh Doanh khác . Nếu bạn đọc thêm Soros thì sẽ biết được thêm cái tên Kẻ phá hủy Tiền Tệ, ông ta chính là người gây ra những thiệt hại nặng nệ cho các quốc gia khác về việc đầu cơ Tiền Tệ để đem về nhưng số tiền đó cho bản thân mình

Còn việc bạn bảo sao Bank không thuê những người tài giỏi để làm rồi chứa tiền, thế theo bạn Livermore, Geogre Soros những nhà đầu cơ huyền thoại họ đã phá sản bao nhiêu lần bạn biết không ? Và quan trọng hơn bạn biết họ thua là vì gì không ? Liệu có ai hơn họ về Năng Lực ,Hiểu Biết ,Chiến Thuật à ? Nếu bạn có thực sự đọc và tìm hiểu về họ mình nghĩ bạn sẽ không hỏi những câu ngớ ngẫn nữa đâu .

Còn bạn nói về May Mắn thì mình nghĩ bạn nên mua vé số tốt hơn, 1 Trader Pro luôn có giới hạn hay tính toán trước vào lệnh, và qua quá trình test thì tỉ lệ thắng của công cụ đã đạt bao nhiêu, họ luôn đặt ra bài toàn xác xuất lâu dài chứ không phải 10 thua thì dồn vào 1 lệnh thứ 11 để lấy lại những gì đã mất, Họ luôn suy tính đến việc 1 Bad Day, hay 1 Month v.v.. về khả năng loss 20%-30% bankroll rồi mới nghĩ đến việc take profit bao nhiêu . Cũng như việc bạn đi 1 chiếc xe bạn sẽ cần 1 cái nón bảo hiểm chất lượng để bảo toàn tính mạng của mình thay vì mục tiêu là đặt ra chạy được 90km/h trước
 
Last edited:
Cá nhận tôi chưa từng Trader vì điều kiện hiện tại chưa cho phép, nhưng bác JamesDouglas bực bạn HThien là điều tôi hoàn toàn hiểu được, tôi xin được nói thẳng vì các Trader Pro thường sẽ rất bực vì những câu hỏi rỗng tuệt hay đại loại là ngu ngốc rất cơ bản như bạn đang nói. Tại sao lại như thế vì những câu hỏi như tại sao không đặt mục tiêu 90%, hay may mắn góp phần lớn cũng như 60% tâm lý , 30% kỹ năng vớ vẫn gì đấy

Bạn chưa từng mình khẳng định nhé đọc về PTKT và cũng như khái niệm về Risk:Reward ( Những điều cực kì cơ bản ) nên mới nói những câu trên . PTKT cũng như chiến thuật tùy phong cách mỗi người sẽ khác nhau, nhưng thường sẽ có những mức độ cho ra những tín hiệu tùy tùng Time Frame + kết hợp những mất kháng cự hỗ trợ để cho ra R:R và thường xác xuất R:R sẽ là ít nhất 1:1 đến 1:2 và tùy vào xu hướng họ sẽ đặt Tralling stop để kéo dài Reward lên cao nên thành ra có lệnh từ R:R 1:2 nhưng nó ăn đến 1:4 v.v... Nên dĩ nhiên 6/10 là 1 kết quả quá thành công cho 1 Trader Pro .Còn về Tâm lý tại sao 100% thì có 2 cách: 1 là bạn có thể tìm đọc về những quá trình của Trader Pro họ kể lại trong quá khứ sự thất bại của họ và đặt mình vào đó ( Đa phần toàn là Tâm Lý thôi) , 2 là Thử Trader Real 1 cách nghiêm túc và xem nó là 1 nguồn tài chính duy nhất của bạn xem. Ngoài ra mình cũng xin nói thẳng Forex nếu bạn xem nó là 1 quá trình kinh doanh hay đầu tư đơn thuần thì chắc chắn bạn sẽ thất bại, vì cá nhân Forex là Đầu Cơ, nơi make money từ sai lầm người khác nó là Zero Sum nơi không tạo ra đồng tiền và kích thích thị trường như Stock hay các thể loại Kinh Doanh khác . Nếu bạn đọc thêm Soros thì sẽ biết được thêm cái tên Kẻ phá hủy Tiền Tệ, ông ta chính là người gây ra những thiệt hại nặng nệ cho các quốc gia khác về việc đầu cơ Tiền Tệ để đem về nhưng số tiền đó cho bản thân mình

Còn việc bạn bảo sao Bank không thuê những người tài giỏi để làm rồi chứa tiền, thế theo bạn Livermore, Geogre Soros những nhà đầu cơ huyền thoại họ đã phá sản bao nhiêu lần bạn biết không ? Và quan trọng hơn bạn biết họ thua là vì gì không ? Liệu có ai hơn họ về Năng Lực ,Hiểu Biết ,Chiến Thuật à ? Nếu bạn có thực sự đọc và tìm hiểu về họ mình nghĩ bạn sẽ không hỏi những câu ngớ ngẫn nữa đâu .

Còn bạn nói về May Mắn thì mình nghĩ bạn nên mua vé số tốt hơn, 1 Trader Pro luôn có giới hạn hay tính toán trước vào lệnh, và qua quá trình test thì tỉ lệ thắng của công cụ đã đạt bao nhiêu, họ luôn đặt ra bài toàn xác xuất lâu dài chứ không phải 10 thua thì dồn vào 1 lệnh thứ 11 để lấy lại những gì đã mất, Họ luôn suy tính đến việc 1 Bad Day, hay 1 Month v.v.. về khả năng loss 20%-30% bankroll rồi mới nghĩ đến việc take profit bao nhiêu . Cũng như việc bạn đi 1 chiếc xe bạn sẽ cần 1 cái nón bảo hiểm chất lượng để bảo toàn tính mạng của mình thay vì mục tiêu là đặt ra chạy được 90km/h trước

Trước hết mình rất cám ơn @JamesDouglas vì những comment bổ ích sau vài ngày tìm hiểu thêm thông tin và tài liệu....,) Hy vọng bạn sẽ active hơn ở mmo4me này...;) Mà bạn đang muốn lập topic mua bán gì đó, mình sẽ ủng hộ ít nhiều...;)
@nguyenductai Theo ý kiến cá nhân của mình thì @JamesDouglas không có bực gì mình đâu (1 trader chuyên nghiệp thì không còn cái bực dọc lằng nhằng này), có chăng là nhếch mép cười vì những câu văn ngớ ngẩn của mình vì chưa đủ kiến thức...,)
"Tâm lý giao dich đóng tỷ lệ 60% trong quyết định thành công của các trader, 30% là kỹ năng kiểm soát vốn, và 10% còn lại là năng lực và chiến lược" , kiến thức này mình đọc được chính là do Van K. Tharp đề cập năm 1998, nhưng cuốn sách super trader ông viết năm 2009 thì ông lại cho rằng yếu tố tâm lý chiếm 100% trong thành công của trader. Một chút ý kiến cá nhân, nhà huấn luyện Van K. Tharp là tiến sĩ tâm lý học, nên chắc đề cao yếu tố tâm lý dei...) Nhưng dù sao tâm lý giao dịch vẫn chiếm phần quan trong trong sự thành bại của traders. ;))
Cũng cám ơn bạn @nguyenductai đã đề cập đền zero sum game trong forex, 1 cơ hội để mình ôn lại cái lý thuyết này trong kinh tế học...;) Mình đồng ý trading forex là zero sum game, nhưng nếu chỉ hiểu forex là zero sum game thì chưa đủ đâu, mình hiểu nhưng chưa biết cách giải thích .. :(
Mục tiêu thì còn khó hơn, ai khẳng định được 9/10 lệnh thắng mang lại lợi nhuận nhiều hơn 5/10 lệnh. Hên xui dei....,) Chúc mọi người 1 tuần mới đầy thành công.,)

p/s: Rất mong @JamesDouglas nhiệt tình chỉ giáo thêm.
 
Trước hết mình rất cám ơn @JamesDouglas vì những comment bổ ích sau vài ngày tìm hiểu thêm thông tin và tài liệu....,) Hy vọng bạn sẽ active hơn ở mmo4me này...;) Mà bạn đang muốn lập topic mua bán gì đó, mình sẽ ủng hộ ít nhiều...;)
@nguyenductai Theo ý kiến cá nhân của mình thì @JamesDouglas không có bực gì mình đâu (1 trader chuyên nghiệp thì không còn cái bực dọc lằng nhằng này), có chăng là nhếch mép cười vì những câu văn ngớ ngẩn của mình vì chưa đủ kiến thức...,)
"Tâm lý giao dich đóng tỷ lệ 60% trong quyết định thành công của các trader, 30% là kỹ năng kiểm soát vốn, và 10% còn lại là năng lực và chiến lược" , kiến thức này mình đọc được chính là do Van K. Tharp đề cập năm 1998, nhưng cuốn sách super trader ông viết năm 2009 thì ông lại cho rằng yếu tố tâm lý chiếm 100% trong thành công của trader. Một chút ý kiến cá nhân, nhà huấn luyện Van K. Tharp là tiến sĩ tâm lý học, nên chắc đề cao yếu tố tâm lý dei...) Nhưng dù sao tâm lý giao dịch vẫn chiếm phần quan trong trong sự thành bại của traders. ;))
Cũng cám ơn bạn @nguyenductai đã đề cập đền zero sum game trong forex, 1 cơ hội để mình ôn lại cái lý thuyết này trong kinh tế học...;) Mình đồng ý trading forex là zero sum game, nhưng nếu chỉ hiểu forex là zero sum game thì chưa đủ đâu, mình hiểu nhưng chưa biết cách giải thích .. :(
Mục tiêu thì còn khó hơn, ai khẳng định được 9/10 lệnh thắng mang lại lợi nhuận nhiều hơn 5/10 lệnh. Hên xui dei....,) Chúc mọi người 1 tuần mới đầy thành công.,)

p/s: Rất mong @JamesDouglas nhiệt tình chỉ giáo thêm.
Để có nhận biết được tại sao tâm lý lại chiếm phần quan trọng 100% thì tôi nghĩ bạn nên tham gia real money thì tốt hơn. Kỹ năng quản lý vốn thật sự không quá khó hiểu và vận dụng theo khả năng cua mỗi người (có người 2% per trader, có người lại 1%) Và hãy tưởng tượng khi tâm lý của bạn bi giao động với việc dời stoploss sau 5 lượt lost liên tục .Ngay cả những Trader Legend như Jesse Livermore, Geogre Soros, Warren buffet, v...v..... Đều có những đợt down bankroll hay trên đà phá sản sự nghiệp ,

Vậy theo bạn họ có đủ năng lực không, đủ khả năng kiếm soát vốn không ? Nếu không đủ năng lực họ đã không đi lên được từ số vốn khởi đầu rất thấp rồi, nếu không đủ khả năng kiểm soát vốn họ đã không thể có được trong tay hàng milion $ . Nhưng ai trong số họ cũng đều trãi qua ít nhất 2 lần bị lỗ rất nặng , thậm chí phá sản, đó chính là Tâm Lý. Livermore cũng từng nói trong vụ thua lỗ cực nặng trong đầu cơ Bông ( Tôi đã đánh mất bản thân mình, nghi ngờ năng lực của bản thân cái mà tôi từng chiến thắng nhất để nghe theo người khác, họ không sai chỉ là do tôi không phù hợp với nó thôi, và phải rất lâu sau từ 6 tháng đến 1 năm ông ta mới lấy lại được cảm giác và tâm lý ổn định mới có thể quay lại)

Còn việc có người hay bảo cách để bảo vệ tâm lý tốt nhất là đặt lệnh rồi đặt take profit, stoploss rồi quên nó đi, điều đó theo cá nhân tôi là Sai ... Cực kỳ SAI , nó chỉ là biện pháp để bạn trốn tránh đi tâm lý sợ hãi mà thôi, là 1 Trader bạn phải lựa ra và chọn quan sát từng Time Frame theo chiến lược, và việc đối lập với Stress là điều tất nhiên, Cũng như việc bạn thuê 1 người làm việc, cho dù họ có làm việc tốt thế nào đi nữa bạn cũng phải quan sát và kiểm tra thường xuyên, làm sao bạn biết được Họ có qua mặt bạn hay không, thái độ của họ không tốt với khách hàng cũng sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của bạn . Trở lại Forex cũng vậy Tiền là của bạn, quyết định là ở bạn, nếu bạn không chiu được stress tốt nhất đừng kinh doanh . Ngay cả Trade Swing trên 4H cũng phải dùng 1H đến 30 để take profit cơ mà
 
Để có nhận biết được tại sao tâm lý lại chiếm phần quan trọng 100% thì tôi nghĩ bạn nên tham gia real money thì tốt hơn. Kỹ năng quản lý vốn thật sự không quá khó hiểu và vận dụng theo khả năng cua mỗi người (có người 2% per trader, có người lại 1%) Và hãy tưởng tượng khi tâm lý của bạn bi giao động với việc dời stoploss sau 5 lượt lost liên tục .Ngay cả những Trader Legend như Jesse Livermore, Geogre Soros, Warren buffet, v...v..... Đều có những đợt down bankroll hay trên đà phá sản sự nghiệp ,

Vậy theo bạn họ có đủ năng lực không, đủ khả năng kiếm soát vốn không ? Nếu không đủ năng lực họ đã không đi lên được từ số vốn khởi đầu rất thấp rồi, nếu không đủ khả năng kiểm soát vốn họ đã không thể có được trong tay hàng milion $ . Nhưng ai trong số họ cũng đều trãi qua ít nhất 2 lần bị lỗ rất nặng , thậm chí phá sản, đó chính là Tâm Lý. Livermore cũng từng nói trong vụ thua lỗ cực nặng trong đầu cơ Bông ( Tôi đã đánh mất bản thân mình, nghi ngờ năng lực của bản thân cái mà tôi từng chiến thắng nhất để nghe theo người khác, họ không sai chỉ là do tôi không phù hợp với nó thôi, và phải rất lâu sau từ 6 tháng đến 1 năm ông ta mới lấy lại được cảm giác và tâm lý ổn định mới có thể quay lại)

Còn việc có người hay bảo cách để bảo vệ tâm lý tốt nhất là đặt lệnh rồi đặt take profit, stoploss rồi quên nó đi, điều đó theo cá nhân tôi là Sai ... Cực kỳ SAI , nó chỉ là biện pháp để bạn trốn tránh đi tâm lý sợ hãi mà thôi, là 1 Trader bạn phải lựa ra và chọn quan sát từng Time Frame theo chiến lược, và việc đối lập với Stress là điều tất nhiên, Cũng như việc bạn thuê 1 người làm việc, cho dù họ có làm việc tốt thế nào đi nữa bạn cũng phải quan sát và kiểm tra thường xuyên, làm sao bạn biết được Họ có qua mặt bạn hay không, thái độ của họ không tốt với khách hàng cũng sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của bạn . Trở lại Forex cũng vậy Tiền là của bạn, quyết định là ở bạn, nếu bạn không chiu được stress tốt nhất đừng kinh doanh . Ngay cả Trade Swing trên 4H cũng phải dùng 1H đến 30 để take profit cơ mà

Theo mình thì bạn đang nhầm lẫn 1 xíu. Bạn đang đưa ra ví dụ những thánh thất bại trong forex vì tâm lý thì dĩ nhiên tâm lý là yếu tố quyết định rồi. Nói khác đi 1 xíu, những người như họ còn không khống chế được tâm lý để thắng forex, thế thì có ai làm được đây..;)Những nhà tâm lý học, họ rất giỏi về kiểm soát tâm lý của họ, nhưng rồi nếu họ không đủ kiến thức về forex mà đâm đầu vào forex rồi họ thất bại thì đâu sẽ là lý do cho việc thất bại này?

Điểm mấu chốt của vấn đề là mỗi người nhìn nhận 1 vấn đề từ nhiều góc cạnh khác nhau nên sẽ tạo ra sự mâu thuẫn, mâu thuẫn tạo ra sự khác biệt, cũng hay đó chứ...;) Chúc bạn giao dịch nhiều thành công!
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,632
Messages
7,074,060
Members
170,737
Latest member
MUABANWHATSAPP

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom