Event Tạm biệt " đời trai"

Status
Not open for further replies.
nghĩ thương cái phận đàn ông
đến tuổi là phải làm chồng người ta
nói vào cũng phải nói ra
đàn ông phải có đàn bà mới vui
cùng nhau chia ngọt sẻ bùi
bát cơm sẻ nửa chăn sui đắp cùng
.............chúc 2 bác hạnh phúc trăm năm và con đàn cháu đống,
bác sướng chết đi được còn gì
 
Chúc bác đeo gông vui vẻ nha
 
chúc 2 vợ chồng hạnh phúc,anh em thank mình sẽ reback 0.5$ nha với điều kiện trúng giái 1 :binhsua04:
 
:m131: người ta cưới vợ các bác cứ chúc vụ xxx là sao :m131:
 
Chúc chú rể lên xe bông vui vẻ . Năm sau đẻ thằng cu tý tròn như quả bi . Năm tới mình làm thêm đứa nữa . Xong rùi ta cứ ăn chơi :m066:
 
Còn vài ngày nữa cuộc đời mình bước sang trang mới :binhsua10: mềnh làm cái event nho nhỏ mong ae góp vui với mềnh ( hay bùn nhỉ) :m040:

Thể lệ cũng đơn giản: ACE cm 1 câu về ngày lên xe bông của chú rể sao nghe thật hay, thật hài hước hoặc thật chán cũng được :m066: miễn sao có càng nhiều thank càng tốt, người đoạt giải cao nhất dĩ nhiên là người có số thank nhiều nhất rùi :m158:

Nhất: 15$ ( 1 giải)
Nhì : 10$ ( 2 giải)
Ba : 5$ ( 3 giải)
An ủi: 1$ (10 giải)

Event sẽ kết thúc vào 22h ngày 8/4 nhé các tình yêu, mình sẽ tổng kết tks và trảo giải :m157:
... chú ý mỗi người 1 câu thôi nhé, cm nhiều quá mềnh check ko nổi :m095:

Cuối cùng chúc các tình yêu ngày càng phát đạt và sớm vào chuồng giống mềnh :m015:


Như con nít vậy mà đã đi lấy vợ rùi à :|
 
Tiễn bạn đi lấy vợ

Đời trai nay đã thôi rồi. Tin mày lấy vợ rụng rời lòng tao.
Đang bay nhảy sướng thế nào
Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con.


Vợ con là cái lồng son
Đường vào thì có, chẳng còn đường ra
Vợ mày là con người ta
Nghĩ mày với nó, chẳng bà con chi.

Con gái là cái quái gì?
Mà mày mê mệt mày đi vào tròng
Thuyền quyên là bẫy anh hùng
Bao người đã chết, mày không thấy à?

Ngày xưa mày vẫn ba hoa:
"Thằng nào ngu mới bị sa lưới tình"
Giờ đây cáo đã thành tinh
Đã thấy bẫy sập, còn xin được vào.

Độc thân thì sướng biết bao
Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
Bây giờ đã vợ con rồi
Đi về khai báo, chạy trời khỏi mưa.

Tiền lương tháng tháng phải đưa
Tiêu xài mua sắm phải thưa với bà
Thân trai rửa bát quét nhà
Vợ kêu thì dạ, còn ra nỗi gì.

Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
Sợ về nằm thảm tối thì đứt hơi
Ôi ôi ôi hỡi mày ơi
Kể như tao khóc cho đời bạn tao.


Vợ con là cái lồng son

Anh ơi anh nghĩ thế nào
Cớ sao lại sợ dính vào vợ con?
Vợ con là cái lồng son
Không con không vợ, héo hon gầy mòn!

Vợ nuôi béo đỏ béo tròn
Tự do... với vợ vẫn còn đấy thôi
Có gì mà kể ỉ ôi
Gì mà phân biệt bố tôi bố bà.

Thân trai bốn bể là nhà
Con là chủ tịch, vợ là... bí thư
Độc thân rất dễ thân hư
Lang thang cho lắm, ung thư có ngày.

Sao bằng tối tối gác tay
Tỉ tê tâm sự, “mày mày tao tao”
Ngày xưa còn ở một mình
Ai chẳng mơ được, lưới tình dính vô.

Một vợ bằng mấy lần bồ
Lại được rửa chén, giặt đồ sướng ghê
Độc thân đừng tưởng gái mê
Nó mê cái ví, còn... dê đừng hòng!

Anh ơi lấy vợ cho nhanh
Tiền lương khỏi giữ, cơm canh sẵn sàng
Khỏi lo tiêu phí tiêu hoang
Vợ quản bằng mấy ngân hàng anh ơi!

Nhậu chi cho uổng cuộc đời
Quét nhà, rửa chén thảnh thơi nào bằng
Vợ gọi : Dạ mới ga lăng
Muốn chửi thì đã, có thằng cu con!

Anh ơi em mở lồng son
Anh mau vào sớm để còn... nộp lương!



Chúc chủ thớt năm sau có thằng con bồng bế . gia đình trăm năm hạnh phúc..;))
 
Last edited by a moderator:
Nhân sự kiện quan trọng này xuất khẩu thành thơ tặng bác 1 bài :m059::m059::m059:

soonlove nay lấy vợ rồi
Anh em lo lắng đứng ngồi chẳng yên
Tuy rằng vợ đẹp như tiên
Không bằng chiến hữu kiếm tiền cùng nhau
Từ giờ cho đến mai sau
Money maker hạnh phúc với nhau được rồi​

:binhsua172::binhsua172::binhsua172:
 
Ra đường sợ nhất công nông

Về nhà sợ nhất vợ không mặc gì.:binhsua01:
Được làm chú rể rồi cơ á...CHúc mừng bác...
 
Còn vài ngày nữa cuộc đời mình bước sang trang mới :binhsua10: mềnh làm cái event nho nhỏ mong ae góp vui với mềnh ( hay bùn nhỉ) :m040:

Thể lệ cũng đơn giản: ACE cm 1 câu về ngày lên xe bông của chú rể sao nghe thật hay, thật hài hước hoặc thật chán cũng được :m066: miễn sao có càng nhiều thank càng tốt, người đoạt giải cao nhất dĩ nhiên là người có số thank nhiều nhất rùi :m158:

Nhất: 15$ ( 1 giải)
Nhì : 10$ ( 2 giải)
Ba : 5$ ( 3 giải)
An ủi: 1$ (10 giải)

Event sẽ kết thúc vào 22h ngày 8/4 nhé các tình yêu, mình sẽ tổng kết tks và trảo giải :m157:
... chú ý mỗi người 1 câu thôi nhé, cm nhiều quá mềnh check ko nổi :m095:

Cuối cùng chúc các tình yêu ngày càng phát đạt và sớm vào chuồng giống mềnh :m015:

Vui nhỉ :binhsua07:
Hi vọng một thời gian nữa bác có thể giải đáp dùm em băn khoăn bấy lâu liệu câu nói này đúng hay sai:

"Hôn nhân là cái toilet. Người ở ngoài thì muốn vào trong khi đó người ở trong lại muốn ra"
:binhsua10:
 
Tuyển chồng chất lượng,

Lương tháng không tiêu.

Không được nói nhiều,

Không cho cãi vợ.

Phải biết đi chợ,

Nấu nướng, quét nhà.

Không được la cà,

Rượu chè cờ bạc.

Không được lười nhác,

Phải tắm hàng ngày,

Không được xỉn say,

Không hay "tá lả",

Không được quậy phá

Không đánh vợ con.

Không béo, không lùn

Không gầy, không ốm

Thức khuya dậy sớm

Nghe vợ chăm con.

Biết mua phấn son

Làm quà cho vợ

Mua đồ không hớ.

Cao ráo, thông minh

Thấy con gái xinh

Không được xí xớn

Không được tí tởn

Gái gú, bia ôm.

Râu ria bờm xờm

Phải cạo cho sạch.

Nếu nhà có khách,

Được phép ra oai,

Nhưng không có ai,

Vợ là số một!
 
Diêu bông hỡi diêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng...
Bướm vàng, đã đậu trắng cành me rồi, lấy chồng sớm làm j, để lời ru... rú ... thêm buồn... Rú ..rú... em ...
thời thiếu nữ xa xôi...
:binhsua08:
 
Diêu bông hỡi diêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng...
Bướm vàng, đã đậu trắng cành me rồi, lấy chồng sớm làm j, để lời ru... rú ... thêm buồn... Rú ..rú... em ...
thời thiếu nữ xa xôi...
:binhsua08:
Nhãm qua cha nội :))
 
sao ta ko thấy con ma nào vào thank mấy cái comment nhỉ =)) . chắc ai cũng muốn hốt xác giải cho nên ngại thank ;)) :binhsua140:

ta có mấy câu thế này

* Sắp lấy vợ: Tin gió mùa Đông Bắc.

* Ngày cưới: Tầm nhìn xa trên 10 kilômét, trời đẹp, gió nhẹ...

*sau khi lấy vợ --- chàng sẽ phán 1 câu trong bàn nhậu thế này : con là cái nợ - vợ là oan gia -con xxx vợ là con khỉ già -- còn :binhsua46: là con thiên nga =))

* Về muộn, say khướt: Trời đổ... sấm chớp, mưa nặng hạt! :binhsua159:
 
Muốn ngủ ngon thì đừng lấy vợ
Muốn không nợ thì đừng có yêu
Muốn cao siêu thì đừng dại gái
Mà muốn thoải mái thì tốt nhất là đi tu

Vui là chính, chúc 2 vợ chồng bác hạnh phúc đầu bạc răng long , ăn kem trước cổng, cuối năm cho ra con rồng vàng nhé :D
 
Dù trai hay gái chỉ 2 là đủ :binhsua15:


P/s Ai thank ta để lại thì inbox số LR, bonus mỗi người 0,2 LR - Thế có phạm luật ko a soonlove
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
419,354
Messages
7,084,383
Members
171,406
Latest member
69vnfashion
Back
Top Bottom