Request Rút tiền bảo hiểm

Status
Not open for further replies.
:D chúc a sớm nhận được tiền và thành công trong công việc ngoài đới
Công việc ngoài đời vẫn thành công mà em heheh nó gắn anh hơn 10 năm rồi
 
MMO đã khó lại còn lắm lừa đảo bác lớn tuổi rồi về hưu là vua ,bóng vía mà yếu là tụt huyết áp ngay
 
A dương lại rút rồi à...
A vê quê giữ sức khỏe làm ăn phát đạt nhé @_@
 
:D Thế này cũng tốt, dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống thôi anh :D

Hôm bữa em bị đau ruột do căng thẳng + làm việc nhiều + ăn uống lung tung. Giờ mới thấm nên giảm giờ làm lại, tiền kiếm từ từ cũng đc chứ sức khỏe , cuộc sống thì phải chăm chút hơn :D
 
:D Thế này cũng tốt, dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống thôi anh :D

Hôm bữa em bị đau ruột do căng thẳng + làm việc nhiều + ăn uống lung tung. Giờ mới thấm nên giảm giờ làm lại, tiền kiếm từ từ cũng đc chứ sức khỏe , cuộc sống thì phải chăm chút hơn :D
Cân bằng là ổn nhất.Mình tiền chả kiếm dc nhiều nhưng đang tận hưởng cuộc sống cân bằng cảm giác rất dễ chịu :D.
 
Cân bằng là ổn nhất.Mình tiền chả kiếm dc nhiều nhưng đang tận hưởng cuộc sống cân bằng cảm giác rất dễ chịu :D.

uk :D Trước cứ tự tạo sức ép cho bản thân là phải kiếm nhiều tiền để cho sau này, giờ thì cứ làm vừa đủ xai và dư 1 ít thôi , ko tự ép mình nữa :D
 
Cái vụ tiền nong kìa sao rồi a đòi được chưa
Vẫn chưa dc trí ạ
Đời là vậy đó thường giúp người thì dễ nhưng khi người ta đạt mục đích rồi thì có cò nnhớ gì đến mình
 
Vẫn chưa dc trí ạ
Đời là vậy đó thường giúp người thì dễ nhưng khi người ta đạt mục đích rồi thì có cò nnhớ gì đến mình
Ảo thế thấy hoạt động forum sôi nổi lắm mà :D thôi kệ đi a sống có người này người nọ vậy :D
 
Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng MMO.
:(

P/s: Mượn lời Nguyễn Khuyến khóc Dương Khuê
 
Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng MMO.
:(

P/s: Mượn lời Nguyễn Khuyến khóc Dương Khuê

Lão Dương đã die đâu mà khóc ?!
 
Lão Dương đã die đâu mà khóc ?!
Thôi đây là thôi ko cung cấp dịch vụ cho ace MMO
Nguyên bản ng ta khóc bạn, còn ở đây là mượn lời thơ để thể hiện sự ngậm ngùi vì bác Dương MMO nghỉ MMO thôi.
Bạn muốn hiểu theo ý "die" đấy liệu có ẩn tình chi?
 
Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng MMO.
:(

P/s: Mượn lời Nguyễn Khuyến khóc Dương Khuê
Cảm ơn chú đã khóc
Xưa còn đi học bạn bè vẫn hay khóc bằng thơ này nên giờ nhớ lại
 
:confused: sao anh dương nghỉ sớm thế .
 
Nhận được giấy nữa hả bác, nghe tin sắp tới lại có bão lớn
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,867
Messages
7,077,448
Members
170,923
Latest member
Benerrn

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom