@mcbibi
Có một câu chuyện thế này:
Một thiếu niên đang làm ruộng thì gặp một ông lão râu tóc bạc phơ đi ngang qua. Ông lão nói với cậu thanh niên rằng: "con lên trấn, trên đó huyện úy đang mở kho lương phân phát cho dân đấy con, đủ tiêu chuẩn thì mỗi người được 5 cân, nếu con được thì nhớ chia cho lão nửa cân nha con". Thiếu niên bán tín bán nghi, 5 cân gạo không nhiều mà cũng chẳng phải ít, vả lại đường lên trấn cũng chỉ có vài dặm. Thế là thiếu niên lên trấn và được phát cho 5 cân gạo thật, nhưng trên đường về thì quên khuấy đi ông lão kia. Tin đồn về việc có ông lão mách người đi nhận 5 cân gạo ngày một lan xa. Có người được nhận, người không được nhưng tuyệt nhiên không một ai biếu hay tặng ông lão đó 1 lạng gạo nào. Ông lão thấy thế than rằng "đời bạc" thì từ đâu xuất hiện một kẻ tự xưng là "bobo" tới gặp ông lão và chỉ trích ông lão rằng "nghe ông nói mà @#$% thật sự , như kiểu tặng mọi người vậy . Còn đòi chia chác". Ông lão ngỡ ngàng: "vừa mới than đời bạc xong, thật không ngờ nổi trên đời này còn những kẻ như vậy!".