Những lần bỏ lỡ cơ hội mà các bác tiếc nhất?

Tiếc nhất là ngày xưa nó kêu bố mẹ em đi vắng, kêu sang nhờ hướng dẫn nó dùng PowerPoin mà ngày đó nhát gái éo dám đi. Giờ thì nó vừa múp vừa xinh nhưng mà 2 con rồi :oops:
cơ hội ngàn vàng ko hỉu sao bác lại bỏ lỡ, tới tay e thì :D:D:D
 
Năm 2014 mới biết về bitcoin.
bitcoin trước kiếm như nào nhỉ ??? Cũng phải đào như giờ hay là reg nó cho như str ?

Hồi đấy em nhớ là reg acc Coinbase đc 0,1 BTC bác ạ. Có ông nào trên 4rum thu mua ý. Cứ 1 acc ổng trả 1$. Không biết ông đấy bh giàu không. :(
 
T
Thì giờ vẫn nghèo, vì nó x2,x3 phát là cũng xả ra ầm ầm rồi.
Tầm nhìn + trình độ + khả năng anh em mình chỉ được đến thế thì cũng chỉ đến thế thôi chứ đừng trông mong gì hơn, giời có thương thì cho mình làm được 1 ăn 1 là ngon rồi
Cò con thì muôn đời cũng chỉ lặn lội bờ áo, kiếm con mắm, con tép qua ngày. Không có ví tiền và tâm thế của cá mập thì cơ hội có ở trước mắt cũng bỏ qua, cơ hội thì nhiều, quan trọng bạn là cò con hay cá mập thôi.


Thực ra em nghĩ là cái vụ airdrop này nếu có team làm là sẽ ok có bác nào muốn vào team không ạ inbox em nhé
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,321
Messages
7,070,030
Members
170,450
Latest member
Gemshunter44

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom