• Chào Guest,

    Hãy cùng mọi người hướng đến một cộng đồng MMO ngày càng trong sạch. MMO4ME.com sẽ là nơi tập trung tất cả những thông tin uy tín cũng như lừa đảo (SCAM) của bất kì cá nhân nào. (Đọc chi tiết!)

    Chương trình khởi động:
    Thưởng 1.5 MR ngay khi bạn tạo yêu cầu mới cho bất kì cá nhân nào và được duyệt thành công. Chi tiết các bạn có thể xem thêm tại đây.

Người tự nhận là chủ 5 triệu yen bổ sung giấy tờ gì?

Chiều 13/5, bà Phạm Thị Ngọt (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) đến Công an quận Tân Bình nộp bổ sung một số giấy tờ, chứng minh “chồng” bà là ông Caleb Afolayan từng sinh sống, làm việc tại Việt Nam và sở hữu số tiền trên. Số giấy tờ này gồm giấy tạm trú của ông Caleb Afolayan do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP HCM cấp và giấy phép lao động của ông Caleb do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP cấp. Cả hai đều có thời hạn từ tháng 6/2010 đến tháng 6/2013. Trong thời gian này, ông Caleb làm giáo viên giảng dạy tiếng Anh. Bà Phạm Thị Ngọt. Ảnh: Người lao động. Trao đổi với PV, bà Ngọt cho biết: “Chồng tôi đang bị bệnh, chưa chắc chắn lúc nào ông ấy sẽ trở lại Việt Nam nên không dám nói trước. Ông ấy đang cố gắng thu thập giấy tờ chứng minh và ủy quyền cho tôi giải quyết vụ việc này. Có thể trong vài ngày tới, một số giấy tờ sẽ về đến Việt Nam”. Theo bà, ông Caleb cũng đang nhờ các đồng nghiệp và hiệu trưởng ngôi trường ông từng giảng dạy tại Nhật Bản xác nhận ông từng làm việc tại nước này và có khoản thu nhập phát sinh. Bà Ngọt cho biết, khoảng năm 2012, ông Caleb đang ở Việt Nam và trị bệnh tại một bệnh viện ở TP HCM, sau đó mới trở về Nigeria. “Số giấy tờ ông ấy nằm viện thì tôi không còn giữ. Nhưng có thể, bệnh viện nơi ông ấy trị bệnh vẫn còn lưu hồ sơ để chứng minh ông ấy đã sống và làm việc ở Việt Nam”. Người mua ve chai ở Sài Gòn khiếu nại vụ 5 triệu yen Theo chị Hồng, việc Công an quận Tân Bình tự ý gia hạn thời gian xác định chủ sở hữu 5 triệu yen là vượt quá thẩm quyền cũng như không đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo luật sư Hà Hải (Đoàn luật sư TP HCM), những giấy tờ mà bà Ngọt cung cấp cho Công an quận Tân Bình chiều 13/5 không có giá trị chứng minh ông Caleb là chủ sở hữu hợp pháp của số tiền 5 triệu yen. "Những giấy tờ trên chỉ chứng minh được ông Caleb từng sinh sống và làm việc tại Việt Nam như những người nước ngoài khác mà thôi", luật sư Hà Hải cho biết. Trước đó, sáng cùng ngày, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, người nhặt được hơn 5 triệu yen trong thùng loa cũ khi mua ve chai) đã nộp đơn khiếu nại đến Công an quận Tân Bình. Nội dung đơn khiếu nại của chị Hồng đối với công an quận Tân Bình. Ảnh: Trường Nguyên. Theo chị Hồng, việc công an quận tiếp nhận xử lý, xác minh đơn xin nhận tiền của bà Ngọt là không đúng quy định pháp luật. Bà Ngọt không đủ tư cách pháp nhân, không liên quan đến số tiền trên và cũng chưa có sự ủy quyền của ông Caleb, người bà nói là “chồng” là mình và sở hữu 5 triệu yen trên. Bên cạnh đó, việc không bàn giao lại số tiền cũng như kéo dài thời hạn giải quyết sau khi quá thời hạn một năm là vượt quá thẩm quyền của công an quận. Điều này gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của chị đối với số tiền mà chị nhặt được rồi bàn giao Công an quận Tân Bình hơn một năm qua. Chị Hồng chia sẻ: “Thời gian qua, vợ chồng tôi quá mệt mỏi, cuộc sống gia đình bị xáo trộn nhiều. Người thân của tôi cũng hồi hộp lo lắng vì vụ việc kéo dài vô thời hạn, chưa biết đến khi nào giải quyết”. Công an chưa trả 5 triệu yen cho người mua ve chai Theo Công an quận Tân Bình (TP HCM), vụ 5 triệu yen Nhật phát sinh tình tiết mới, cần có thời gian xác minh thêm nên vẫn tạm giữ số tiền, chưa bàn giao cho chị Hồng.

Bài viết: http://news.zing.vn/Nguoi-tu-nhan-la-chu-5-trieu-yen-bo-sung-giay-to-gi-post539326.html

Nguồn Zing News
 
theo mình khi nhặt đc tiền thì cứ ỉm đi. ngu mang cho công an. Cái khoảng tiền lãi trong vòng 1 năm đừng nghĩ nó trả. :mad:
 
vụ này hình như xong rồi. TIền lại về với người Hiền là chị VE CHAI !
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,992
Messages
7,079,294
Members
171,046
Latest member
thesobernight
Back
Top Bottom