Người có 2 bộ phận sinh dục nam và nữ...

vê lờ thằng thớt chắc đé.o hiểu 2 tiếng đồi trụy:binhsua08:mọi sự việc hình ảnh trong phim đồi trụy đé.o đáng tin nhá . cặ.c người dài như 2 con cặ.c ngựa nhập lại bọn chúng còn ghép được nữa là . thậm chí mấy con cave rên la đều do bọn đạo diễn bắt đóng giả cho thú tính . xem phim xx mà phán như đúng rồi
 
vê lờ thằng thớt chắc đé.o hiểu 2 tiếng đồi trụy:binhsua08:mọi sự việc hình ảnh trong phim đồi trụy đé.o đáng tin nhá . cặ.c người dài như 2 con cặ.c ngựa nhập lại bọn chúng còn ghép được nữa là . thậm chí mấy con cave rên la đều do bọn đạo diễn bắt đóng giả cho thú tính . xem phim xx mà phán như đúng rồi
sex chân thật thì ít toàn bọn thú dàn dựng sắp đặt thì nhiều.giả tạo gớm ghiếc bùn ọe.coi vài lần không sao thằng nào mà nghiện phim đen đúng tởm
 
hermes với Hermaphrodite giống nhau chỗ nào vậy Đui :binhsua27:nhìn tấm ảnh không rõ bao gồm cả trym và bướm lộ liễu như trong phim đen

Theo thần thoại Hy Lạp thì Hermes lấy Aphrodite đẻ ra con trai ghép tên 2 người là Hermaphrodite. Anh chàng này bô zai nên bị một con bé tiên nữ nào đó thương thầm nhớ trộm, nhưng anh lại léo yêu nó. Thế là nó phù phép nhập luôn vào anh cu làm anh í vừa có ngực to lại vừa có trym. Từ đó thuật ngữ này dùng trong y văn là người lưỡng tính. Hermes là bố Hermaphrodite -> phải có cái gì giống chứ :binhsua01:

Theo cái link về Futanari tay nào dẫn ra ở trên thì cái trym ở người có 2 bộ phận sinh dục sẽ có thể có hoặc không có bìu và tinh hoàn với cái trym lúc nào cũng ở trạng thái cương cứng. Không hiểu cấu tạo bộ phận sinh dục lúc đó sẽ thế nào và có thật nó to như cái dùi cui trong mấy cái hình xxx không? Chắc nếu có thì nó cũng chỉ to hơn quả ớt chỉ thiên thôi, chứ không còn to hơn con giống của đàn ông thì quá kỳ quặc
 
Last edited by a moderator:
Theo thần thoại Hy Lạp thì Hermes lấy Aphrodite đẻ ra con trai ghép tên 2 người là Hermaphrodite. Anh chàng này bô zai nên bị một con bé tiên nữ nào đó thương thầm nhớ trộm, nhưng anh lại léo yêu nó. Thế là nó phù phép nhập luôn vào anh cu làm anh í vừa có ngực to lại vừa có trym. Từ đó thuật ngữ này dùng trong y văn là người lưỡng tính. Hermes là bố Hermaphrodite -> phải có cái gì giống chứ :binhsua01:

Theo cái link về Futanari tay nào dẫn ra ở trên thì cái trym ở người có 2 bộ phận sinh dục sẽ có thể có hoặc không có bìu và tinh hoàn với cái trym lúc nào cũng ở trạng thái cương cứng. Không hiểu cấu tạo bộ phận sinh dục lúc đó sẽ thế nào và có thật nó to như cái dùi cui trong mấy cái hình xxx không?
mới biết thêm thông tin con của hermes là Hermaphrodite luôn :binhsua02:sỡ dì mình đặt nick hermes là vì thần hermes bảo trợ cho cung cự giải là sao hoàng đạo của mình:binhsua06:

http://xzone.vn/Web/77/482/77214/Vi-than-nao-bao-tro-cho-ban-2.html

>> Vị thần nào bảo trợ cho bạn (1)?


Cự Giải


Thần Hermes là thần bảo trợ của những người thuộc cung Cự giải. Thần là con của Zeus và Maia. Người La Mã còn gọi thần là Mercury. Thần rất đa tài, chính thần đã sáng tạo ra đàn Lia.


Ngay từ khi nằm trong nôi, thần đã tỏ ra là đứa trẻ khôn ngoan, ranh mãnh. Thần có tài năng trộm cắp thiên bẩm, thông thuộc tất cả hết đường cùng, ngõ hẻm. Thần bảo vệ người đi đường tránh khỏi tai nạn, lầm lạc. Ở Hy Lạp xưa, người ta dựng cột Hermes ở các ngã ba, ngã tư đường. Đó là cây cột cao với cái đầu của người đàn ông mà người ta tin rằng đó là thần Hermes.


god3.jpg



Hermes là thần bảo hộ cho kẻ trộm, người du lịch, các sứ thần, mục đồng và chăn nuôi, người thuyết trình, thương nghiệp, khoa học kỹ thuật, văn chương và thơ, các đơn vị đo lường, điền kinh, thể thao, sự khôn ngoan, lanh trí, và các phát minh, sáng chế, ngôn ngữ.


Ngoài ra, Hermes là người truyền tin của các vị thần, Hermes có khả năng đi lại tự do giữa các thế giới, bầu trời, đại dương, sông, suối, nhân giới, địa ngục, mà không bị bất kỳ ai kiểm soát, ngăn cấm. Tận dụng việc đó, Zeus đã giao cho Hermes việc dẫn dắt linh hồn người chết đến cổng âm phủ, giao cho Charon, người lái đò đưa các linh hồn qua sông Styx đến âm phủ. Hermes rất bất bình với việc này nhưng cũng đành chấp nhận. Nên xưa kia, khi trong nhà có người chết, người ta thường bảo "Thần Hermes đã lấy đi linh hồn của nó".


244px-Rude-mercury.jpg



Thần còn là hiện thân của vận may, sự màu mỡ. Hermes thường được miêu tả với một chiếc mũ vành rộng có biểu tượng đôi cánh, đôi dép, một tay cầm chiếc gậy vàng. Ngoài biểu tượng là đôi cánh, Hermes thường có các ký hiệu khác như con gà trống, con rùa hoặc ví tiền. Biểu tượng nghề nghiệp của Hermes với tư cách sứ giả chính là chiếc đũa caduceus.


Nguồn gốc của nó là một nhánh cây liễu có nhiều dây ruybăng quấn quan, theo truyền thống là huy hiệu của người đưa tin. Nhưng các dải ruybăng về sau lại được liên hệ đến hình ảnh loài rắn. Để củng cố cho điều này, một câu chuyện cho rằng Hermes đã dùng chiếc đũa thần để tách hai con rắn đang cắn nhau ra, sau đó chúng đã quấn mình quanh cây đũa cùng chung sống trong hòa bình.


Avalons-Treasury-Caduceus-Anhaenger.jpg



Và những ai được thần Hermes bảo trợ cũng sẽ có những tính cách đặc trưng như khôn ngoan, tinh quái, nhanh nhẹn, nhạy bén và đồng thời cũng rất tài hoa.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
420,993
Messages
7,104,056
Members
173,062
Latest member
guongled

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom