betformoney
Newbie
[FONT="]Khi bắt đầu sự nghiệp bet bóng, ae có tự hỏi rằng nếu bỏ vốn ra $1.000 thì ae mong đợi sẽ thu lãi đuợc bao nhiêu/ ngày, / tháng hay /năm không? Ok, dĩ nhiên là bạn muốn hơn $1000 rồi đúng không? Nhưng "hơn $1000" là bao nhiêu? Bạn mong $10.000, $100.000, hay $1.000.000? Nếu bạn muốn con số đó, tôi thành thật khuyên bạn là trò chơi này không dành cho bạn. Nếu bạn muốn những con số như vậy, tôi góp ý là dùng $1000 đó, bạn trang bị đồ nghề rồi đi chặt cây ATM khả thi hơn.[/FONT]
[FONT="]
Nhìn ra ngoài so sánh một chút: bạn gửi tiền ngân hàng, lãi suất một năm cũng chỉ 14%. Bạn mua vàng, dưới cơn sốt giá dữ dội năm qua, bạn lời không quá 50%. Bạn ra phố Nguyễn Công Trứ, nhà đầu tư ngoài đó sẽ nói cho bạn nghe là từ thời khủng hoảng đến nay, không có cái cổ phiếu nào một năm lên 100% cả. Thậm chí, bạn có tin là chỉ trong năm 2008, 20% doanh nghiệp Việt Nam phá sản (tức là thua 100%, nếu không muốn nói là hơn nếu họ còn nợ ngân hàng, vân vân...) không?
Tôi cho bạn biết như thế để bạn thấy là đầu mùa bạn gửi đi $1000, nếu cuối mùa bạn thu về $2000, $1500 thậm chí là $1200 đã là một thành công rồi. Đừng mơ mộng gửi đi $1000, để rồi cuối năm có tiền mua con BMW. Đó là suy nghĩ chết người đấy.
Tôi hi vọng là những lời nói trên ít ra cũng mang bạn từ thiên đàng để về với thực tại: Bạn không thể thành Phạm Nhật Vượng hay là Đoàn Nguyên Đức trong vòng một ngày đêm!
[/FONT]
[FONT="]
Nhìn ra ngoài so sánh một chút: bạn gửi tiền ngân hàng, lãi suất một năm cũng chỉ 14%. Bạn mua vàng, dưới cơn sốt giá dữ dội năm qua, bạn lời không quá 50%. Bạn ra phố Nguyễn Công Trứ, nhà đầu tư ngoài đó sẽ nói cho bạn nghe là từ thời khủng hoảng đến nay, không có cái cổ phiếu nào một năm lên 100% cả. Thậm chí, bạn có tin là chỉ trong năm 2008, 20% doanh nghiệp Việt Nam phá sản (tức là thua 100%, nếu không muốn nói là hơn nếu họ còn nợ ngân hàng, vân vân...) không?
Tôi cho bạn biết như thế để bạn thấy là đầu mùa bạn gửi đi $1000, nếu cuối mùa bạn thu về $2000, $1500 thậm chí là $1200 đã là một thành công rồi. Đừng mơ mộng gửi đi $1000, để rồi cuối năm có tiền mua con BMW. Đó là suy nghĩ chết người đấy.
Tôi hi vọng là những lời nói trên ít ra cũng mang bạn từ thiên đàng để về với thực tại: Bạn không thể thành Phạm Nhật Vượng hay là Đoàn Nguyên Đức trong vòng một ngày đêm!
[/FONT]