Suggest Newbie muốn thành công? Đọc cái này trước

nguoichancuu

Junior
Joined
Sep 4, 2012
Messages
231
Reactions
216
MR
0.035
Giựt tít vậy thôi, thực ra là đang rảnh quá nên vào forum chém chơi cho các bạn mới tập ôm máy kiếm cơm.
Mình không phải pro, nhưng là người đi trước, cũng kiếm được chút đỉnh nên muốn vẽ đường cho các bạn chạy, đỡ lạc rồi lại trách đời bạc bẽo nhé ;)

Tháng 8 năm 2014, mình bắt đầu nghiệp MMO với vốn là thời gian (đang nghỉ hè mà), một con ThinkPad T60 (Chip T5200, 1,5 Gb RAM) và bắt trộm Wifi hàng xóm. Mình vào MMO vì thằng cu trong lớp lúc ấy kiếm bộn tiền nhờ Stella, nhưng đến lúc mình tìm hiểu thì muộn cmnr.
Sau 2 ngày đọc đủ các thớt, inbox cả chục pro thì vẫn chả có việc gì làm cả, lúc ấy đọc đến thớt tìm người post bài thuê của bác AutoEX, nhảy vào ngay. Được đâu $0.1 mỗi bài thì phải. Làm mấy ngày thì nhận tiền, lúc ấy mới biết khái niệm bitcoin. Mình có chút vốn liếng tiếng Anh nên đọc được mấy bài bác ấy thuê post, nghĩ mấy cái coin ngon ăn lắm :D
=> Lúc ấy nhảy vô Captcoin, một loại lai giữa Captcha và e-Coin. Cái này và mấy cái nữa là do bác nhockhotimai chỉ, lúc này thức trắng đêm cày quốc, lập topic tuyển ref các kiểu con đà điểu, đến lúc kiếm được tiền thì người gầy nhom, da xanh lét :D
Sau này bác ấy còn chỉ mấy mấy trang treo máy kiếm tiền, cơ mà con T60 hơn 10 năm tuổi chỉ treo 2 tiếng là tự tắt cmnl, nên mình nghỉ :confused:
Rồi Socialssap, có auto treo là ra tiền, site này mình ăn khỏe nhất, treo hơn 1 tháng được đâu $60 tiền lời, lúc đó mua code hết $5 của bác hoanvan, mua gmail cũng rẻ của cậu long (quên nick mmo mất rồi, cậu này đồng hương, hình như dân code). Đến sau site bị phát hiện , google nó xóa hết acc.

Tháng 9, mình theo thằng Paidvert. Vay tiền đập vào, thời gian này ăn khá ngon, cứ có vốn là xoay vòng lại. Mình cũng học lỏm được cách viết cái script tự nhập captcha cho Paidvert, Sau này Paidvert cũng hết hot, mất giá dần nên nghỉ.

Thời gian này cũng biết luôn CPC. Theo group người ta, được cấp tool, chỉ việc lập acc treo máy, ngờ đâu acc được acc không, lãi chẳng đủ tiền điện. Sau 1 tháng nghỉ. Group đó đâu 2 tuần sau admin cũng nghỉ khỏe luôn :D

Tháng 10, chạy theo bác hoaquyentieuvu học được món CPM, mua VPS về cắm chạy. Tool thì ơn giời được bác ấy share cho dùng được hai mấy ngày, sau đó tự đi thuê, tool của thanhsp. Mấy bữa sau có c***k mình cũng tải về dùng cho đỡ tiền (Bác Thanh có vào đây thì cáo lỗi nhé :D). Kiếm được đâu $30 thì bị ban acc. Bỏ luôn :D

Trong tháng 11, mình đầu tư vào thằng CPC gì gì bux chả nhớ, bị scam sạch, vụ đó nhiều bác trong forum cũng dính :D

Sau 3 tháng MMO, tới tháng 12 mình teo lại được xíu, cộng trừ lời lỗ, kiếm được trên dưới $300 =)) Lúc này mới thấy đắng cay vl ra o_Oo_O

À, có mua của bác cocnan343 một acc GGS day, mà gõ được mấy trăm code mỏi mắt quá bỏ không hai năm cmnr :D, giữ lại làm kỷ niệm :D

Lúc này, mình nhận ra là mình nhác vl, chắc chắn là tính mình không làm mấy vụ cày quốc, một ngày ngồi 10 tiếng trước máy tính làm việc được. (Coi porn thì OK). Nên mình chạy đi tìm con đường MMO dễ thở hơn. Đó là cái duyên kéo mình vào mấy blog về MMO của nước ngoài (Của VN cũng có nhưng có dính đến khóa học nên không đề cập đến, kẻo mọi người hiểu nhầm là đi PR). Mình biết về khái niệm Affiliate, CPA, Dropshipping. Cùng thời gian đó quyết cmnđ là bỏ tiền theo học mấy cái này, đỡ cày quốc.

Lúc này mình đi ra ngoài làm thuê cho người ta, mình bán Bao cao su :D Anh em nào ở Vinh thời gian đó đi qua shop bên cạnh KS Đạt Phú chỗ phố đèn đỏ PDC, thấy một thằng đeo kính ngồi bán là mình đấy :cool::cool:

Thời gian rảnh nhiều, mình ôm máy học kiếm tiền bằng Product Launch (Có bác share trên diễn đàn này, bộ clip của Danny Nguyễn). Cũng được đâu $100 cho 2 tháng, cơ mà vì mình biết chút tiếng Anh, chỉ thuê người ta viết bài 1 lần là mình làm theo được :D

Bán BCS cũng ngon, ngồi chơi không, có khách thì bán, không thì thôi. Đến tháng nhận lương, bán nhiều có thưởng. Từ tháng 12 tới tết mình tiết kiệm được 4 triệu, sau tết lấy tiền mừng tuổi, vay mượn bạn bè nữa vác ra bank gửi tiền đi học.

Hồi đó lên Yahoo bác nhockhotimai can mình lắm, bảo coi chừng scam :D Cơ mà không hiểu lấy máu liều đâu ra, vẫn ôm cục tiền đi đóng. Và mớ tiền đó nuôi mình từ đó tới giờ hơn 1 năm rồi :D Thời gian đầu mình còn làm song song Product Launch với Dropshipping, sau nghỉ hẳn PL vì nhác quá :D. Còn offer, lúc này cũng có lúc theo người ta làm off PC, mà nhác lại bỏ, được trả công đâu 40k, tiền sock hết gần 800k, đăng ký net 14Mb giờ vẫn đang dùng :D

Mình có thử qua bán áo và nhận trái đắng, nên giờ tạm dừng, chờ sau này có điều kiện sẽ thử lại.

Giờ không giàu, cũng chả dư giả gì. Mình đổi con Thinkpad T60 thành T520, mua con iPorn ghẻ về chơi bài trên Zing, tự nộp học phí, và tự lo tiền đi chơi với bạn bè, mình nghĩ với một thằng vốn bằng không như mình thế này đến giờ là chấp nhập được, chả cần cao lắm.

1. Đừng lập topic ngay, diễn đàn có công cụ search đấy.
Mình thấy các bạn lập nhiều topic quá, mà toàn hỏi mấy cái google đầy ra cơ. Bạn chủ động trong một việc nhỏ, không chỉ giúp bạn giải quyết một vấn đề, mà còn giúp bạn có cơ hội tìm hiểu thêm nhiều vấn đề khác xung quanh.

2. Đừng chờ sư phụ đến nhận.
Mấy ông giỏi, giàu ấy, mấy ông ấy đang bận kiếm tiền với ăn chơi rồi, chả dư thời gian đến gõ cửa nhà bạn xin dạy đâu. Xác định học được cái gì là phải đánh đổi cái khác. Bạn muốn người khác hướng dẫn thì phải inbox từng ông mà xin xỏ, họ bơ thì thôi inbox ông khác, họ trả lời thiếu nhiệt tình thì phải tranh thủ mà hỏi, họ nhiệt tình giúp đỡ (Như mấy bác mình gặp) thì phải nhớ mà cảm ơn, dù cho bạn làm được hay không.
Bản thân mình inbox người ta suốt, học hỏi chả có gì phải ngại cả, người ta không rep thì thôi.

3. Đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ
Cái này để mình nói cũng hơi ngượng mồm. Vì bản thân mình có kiếm được cái gì ngon sẽ bỏ cái cũ. Tuy nhiên mình khuyên newbie tập trung 1 cái kiếm tiền, còn một cái nghề "tay trái" phòng lúc bất trắc. Ví dụ như mình chơi một lúc 2 thằng Paidvert và CPM, thằng này ban còn thằng kia gánh tạm. Sau đó làm PL với bán bao cao su, rồi Dropshipping với Product Launch. Giờ bỏ cmnr, vì không quá cần kíp nữa. Nhưng bạn làm MMO thì chẳng có gì là chắc chắn cả, ngay cả khi bạn đi đường chính đạo như CPA chạy Ads.

4. Tránh xa mấy cái đỏ đen ra
Ở đây có nhiều cao nhân chơi Bet, Gambling, Matrix, HIYP. Các bạn có thể nhìn vào thấy ngon, nhưng thề với các bạn là nó chả ngon tí nào đâu (Định tính PTC vào, nhưng PTC vẫn còn đỡ đỏ đên hơn mấy cái kia.)
Cái này phải lôi kinh tế ra nói. Một ông A mở site để bạn vào kiếm tiền, nghĩa là bạn phải làm gì đó mang lại cho người ta nhiều hơn số tiền đó. Chứ không bọn nó cạp đất mà ăn à? Hay nó rửa tiền?
Nhìn lại, bạn tham gia vào Matrix, HIYP, bạn có tạo ra giá trị thặng dư cho nó không? Rõ ràng là không. Vậy tức là nó đang lấy tiền thằng sau trả cho thằng trước, đến lúc thấy nhiều thằng tham gia => Admin ôm tiền chạy.
PTC cũng vậy, giờ này quảng cáo là phải trên những trang báo điện tử, mạng xã hội hoặc công cụ tìm kiếm. Vì như thế bạn (người dùng) mới mua hàng, mà bạn mua hàng mới tạo ra giá trị cho nó. Nó quảng cáo trên mấy trang PTC thì bạn có mua hàng không? Không thì nó ăn cám à?
Còn Gambling thì khỏi nói, mấy ông dám mở mồm khẳng định chơi tung xu gấp thếp ăn được cái máy thì tôi cũng ạ mấy ông. Bài bạc mà, Nhà Cái Luôn Thắng. Bet thì phải có kỹ năng phân tích, mà các bạn có kỹ năng đó không?

4,5. Không có vốn, không có kiến thức cũng tránh xa Forex
Cái này thì khỏi nói. Mấy nhà đầu tư chuyên nghiệp còn nhảy lầu tự tử, bạn newbie biết gì mà lao vào, nghĩ mình là Warren Buffett chắc?

5. Nghĩ sâu chút
Vào lại forum, thấy có mấy bạn vào làm cùng lúc với mình, bây giờ vẫn kiên trì làm việc như vậy. Ngày ngày kiếm site mới, vào box newsite tuyển ref, rồi thấp thỏm chờ nó paid.
Sẵn đây mình nói tí về vấn đề nghĩ sâu, và công việc của các bạn. Khi các bạn làm một việc (Captcha, Offer, Youtube...), các bạn có biết người ta lấy tiền đâu trả cho bạn không? Thống kê luôn
- Captcha: Cho mấy đứa hack acc, cho mấy ông chơi CPM bị kiểm tra cheat, cho mấy tool tự động tạo acc để đi spam ...
- Offer (CPA): Nhà sản xuất, nhà phân phối muốn sản phẩm (coupon, game, app, video, câu hỏi khảo sát) đến được với khách hàng, để quảng bá sản phẩm.
- Youtube, CPM: Nhà sản xuất, nhà phân phối muốn bạn xem banner của họ, vào mua hàng, tải app (Tương tự cái Offer ở trên)

Điểm chung là gì? Các bạn làm Captcha đang phục vụ cho các bạn làm CPM, SEO, hacker. Các bạn làm Offer đang phục vụ cho các Admin (Mà admin thực tế là người liên hệ với nhà phân phối dưới danh nghĩa là Marketer), mấy bạn Youtube, CPM cũng tương tự, nhưng Admin của các bạn là Google hoặc mấy ông lớn như Exo...
Mục đích của một người đi làm, không phải là thăng tiến sao? Bạn làm công nhân thì cũng muốn một ngày lên quản đốc chứ? Làm nhân viên cũng muốn được lên trưởng phòng phải không? Nếu bạn nghĩ sâu hơn, bạn sẽ thấy bạn đang làm công cho đứa khác, và đứa đó sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bạn mà lại nhàn hơn bạn (Tất nhiên là nó phải có vốn sẵn để đầu tư trả lương cho bạn rồi). Vậy sao không tiết kiệm tiền, để học một cái mới hơn, thách thức hơn nhưng sẽ kiếm được hơn nếu thành công?

6. Ở đây chỉ được giao tiền cho ai có bảo hiểm , nick vàng nick tím cũng không được tin
Cái box scam ngày nào cũng có người post, mà càng ngày càng nhiều chứ không thấy ít đi. Các bạn dễ tin người quá. Diễn đàn này thiếu gì trường hợp BQT scam, admin phải ra giải quyết (Mà max hỗ trợ hình như có $200). Thiếu gì các "thánh" nick lâu năm, đi đâu cũng thấy người quen, rồi đùng một phát ôm tiền chạy. Cũng chẳng thiếu mấy cậu chém gió tung trời bên box scam để câu like, xong huy động vốn và bay cmn mất. Nói chuyện, trao đổi kinh nghiệm thi được. Còn ai đòi gửi tiền với số tiền lớn thì trung gian cho chắc (Mà nhỏ cũng trung gian luôn cho chắc, kiếm ra tiền rồi thì mấy chục phí trung gian chả thấm vào đâu).

7. Sức khỏe là vàng
Bạn phải luôn xác định, bạn CẦN TIỀN tới mức nào? Nếu xét thang điểm 10. Xem 0 điểm là bọn nhà mặt phố bố làm to, và 10 điểm là thằng đang nợ xã hội đen 1 tỉ. Bạn ở đâu? Thằng 0 điểm thì nó làm cho vui, đổ mồ hôi là nó nghỉ. Thằng 10 điểm thì bán thận, bán gan nó cũng bán. Xác định rồi thì so sánh với sức khỏe của mình, có nên đánh đổi một mớ bệnh với một lượng tiền bạn kiếm được không? Và đánh đổi bao nhiêu là đủ? Cá nhân mình bố mẹ làm công ăn lương, có hai em nhỏ. Cận 7 diop từ hồi xa lắc xa lơ. Tự xem mình 4 điểm. Mỗi ngày làm kiểu gì cũng phải dưới 3 tiếng, nghỉ là vươn vai vài cái, chạy lên chạy xuống cầu thang. Nếu không quá cần thiết, đừng làm việc quá nhiều.


Còn lời khuyên quan trọng nhất, đặt ngoài cho các bạn đọc.
Học đê
Các bạn vào box Job, thấy gì đặc biệt không? Mấy ông coder luôn đắt khách, chẳng bao giờ lo thất nghiệp. Mấy ông dịch thuật cũng thế. Vào mấy trang FreeLancer của cả tây cả ta, người ta trả cả núi tiền, không phải cho một đứa giỏi cheat, mà là cho một đứa biết code, biết viết, biết làm thống kê, biết design. Diễn đàn này có 82.000 mem, bạn nghĩ có bao nhiêu trong số đõ sống cả đời với MMO, bao nhiêu pro sau khi có vốn sẽ bay ra ngoài kinh doanh, bao nhiêu member chỉ làm tạm thời để kiếm tiền học phí?
Bạn nghĩ đại học xong cũng thất nghiệp? Vớ vẩn. Bạn không học mới thất nghiệp. Những đứa học giỏi, nhanh nhẹn nhạy bén, nó lại chả có công ty trải thảm mời vào làm à? Chỉ có dốt như mình mới thất nghiệp, ở lại đây chém gió thôi.

Thôi đi ngủ, chém nhiều đau tay :confused:

À, các trang nước ngoài thì đầy. Mình liệt kê lại một vài blog mình follow cho các bạn tham khảo:
Về Amazon Affiliates thì có nichesitezon, cloudliving (Bạn chủ site này người VN), nichepursuits, authorityhacker ...
Về CPA mình theo dõi Charlies Ngo, đọc về mấy chiến thuật làm việc của ông ấy
--
Forum thì có Blackhatworld, Bestblackhatforum, Warriorforum. Chủ yếu là thằng Warriorforum vì nhiều lĩnh vực, lĩnh vực nào cũng có casestudy cho các bạn tham khảo coi thằng chủ topic nó làm việc thế nào.
--
Các bạn đọc blog thì nên làm cái email ảo để follow bọn nó, nó sẽ gửi tips, themes, tài liệu vào email định kỳ. Mấy forum có tiền up VIP thì vào box ẩn download nhiều thứ hay ho, còn không thì đọc free cũng ngon lành rồi.
--
Có mấy bạn inbox và hỏi liên lạc riêng mình xin phép không trả lời nhé, mình không nhận đệ hay gì cả đâu. Mấy bạn inbox xinh links thì mình viết lên đây rồi. Thông thường mầy site này bọn nó hay trỏ link đến site khác, bạn siêng đọc sẽ kiếm được nhiều nguồn hay hơn.
--
Tài liệu online marketing: Các bạn vô http://wsodownloads.info/all/ tải về mà học, có đủ kiểu khóa học, ebook. Nó có share cả theme/plugin/phần mềm. Nhưng mình nghĩ chỉ nên cài phần mềm lên máy ảo mà dùng, còn theme/plugin thì đừng động vào.
--
Cái Yahoo mình quên pass với câu hỏi bảo mật rồi nên ko đăng nhập được, đừng buzz nha =))​

À, còn mầy bạn bảo code với tiếng Anh vẫn không ăn thua ấy, chắc bạn chưa hiểu ý mình. Ý mình là học cái bạn đang học trên trường đi. Những gì bạn học trên trường "CHẮC CHẮN" làm ra tiền. Chỉ có điều bạn không biết cách làm thôi. Kể cả lúc đang đi học, bạn nhận làm đồ án thuê cho mấy đứa nhác, mấy người học liên thông không có thời gian làm, bạn cũng đã kiếm được tiền rồi.​

 
Last edited:
Giựt tít vậy thôi, thực ra là đang rảnh quá nên vào forum chém chơi cho các bạn mới tập ôm máy kiếm cơm.
Mình không phải pro, nhưng là người đi trước, cũng kiếm được chút đỉnh nên muốn vẽ đường cho các bạn chạy, đỡ lạc rồi lại trách đời bạc bẽo nhé ;)

Tháng 8 năm 2014, mình bắt đầu nghiệp MMO với vốn là thời gian (đang nghỉ hè mà), một con ThinkPad T60 (Chip T5200, 1,5 Gb RAM) và bắt trộm Wifi hàng xóm. Mình vào MMO vì thằng cu trong lớp lúc ấy kiếm bộn tiền nhờ Stella, nhưng đến lúc mình tìm hiểu thì muộn cmnr.
Sau 2 ngày đọc đủ các thớt, inbox cả chục pro thì vẫn chả có việc gì làm cả, lúc ấy đọc đến thớt tìm người post bài thuê của bác AutoEX, nhảy vào ngay. Được đâu $0.1 mỗi bài thì phải. Làm mấy ngày thì nhận tiền, lúc ấy mới biết khái niệm bitcoin. Mình có chút vốn liếng tiếng Anh nên đọc được mấy bài bác ấy thuê post, nghĩ mấy cái coin ngon ăn lắm :D
=> Lúc ấy nhảy vô Captcoin, một loại lai giữa Captcha và e-Coin. Cái này và mấy cái nữa là do bác nhockhotimai chỉ, lúc này thức trắng đêm cày quốc, lập topic tuyển ref các kiểu con đà điểu, đến lúc kiếm được tiền thì người gầy nhom, da xanh lét :D
Sau này bác ấy còn chỉ mấy mấy trang treo máy kiếm tiền, cơ mà con T60 hơn 10 năm tuổi chỉ treo 2 tiếng là tự tắt cmnl, nên mình nghỉ :confused:
Rồi Socialssap, có auto treo là ra tiền, site này mình ăn khỏe nhất, treo hơn 1 tháng được đâu $60 tiền lời, lúc đó mua code hết $5 của bác hoanvan, mua gmail cũng rẻ của cậu long (quên nick mmo mất rồi, cậu này đồng hương, hình như dân code). Đến sau site bị phát hiện , google nó xóa hết acc.

Tháng 9, mình theo thằng Paidvert. Vay tiền đập vào, thời gian này ăn khá ngon, cứ có vốn là xoay vòng lại. Mình cũng học lỏm được cách viết cái script tự nhập captcha cho Paidvert, Sau này Paidvert cũng hết hot, mất giá dần nên nghỉ.

Thời gian này cũng biết luôn CPC. Theo group người ta, được cấp tool, chỉ việc lập acc treo máy, ngờ đâu acc được acc không, lãi chẳng đủ tiền điện. Sau 1 tháng nghỉ. Group đó đâu 2 tuần sau admin cũng nghỉ khỏe luôn :D

Tháng 10, chạy theo bác hoaquyentieuvu học được món CPM, mua VPS về cắm chạy. Tool thì ơn giời được bác ấy share cho dùng được hai mấy ngày, sau đó tự đi thuê, tool của thanhsp. Mấy bữa sau có c***k mình cũng tải về dùng cho đỡ tiền (Bác Thanh có vào đây thì cáo lỗi nhé :D). Kiếm được đâu $30 thì bị ban acc. Bỏ luôn :D

Trong tháng 11, mình đầu tư vào thằng CPC gì gì bux chả nhớ, bị scam sạch, vụ đó nhiều bác trong forum cũng dính :D

Sau 3 tháng MMO, tới tháng 12 mình teo lại được xíu, cộng trừ lời lỗ, kiếm được trên dưới $300 =)) Lúc này mới thấy đắng cay vl ra o_Oo_O

À, có mua của bác cocnan343 một acc GGS day, mà gõ được mấy trăm code mỏi mắt quá bỏ không hai năm cmnr :D, giữ lại làm kỷ niệm :D

Lúc này, mình nhận ra là mình nhác vl, chắc chắn là tính mình không làm mấy vụ cày quốc, một ngày ngồi 10 tiếng trước máy tính làm việc được. (Coi porn thì OK). Nên mình chạy đi tìm con đường MMO dễ thở hơn. Đó là cái duyên kéo mình vào mấy blog về MMO của nước ngoài (Của VN cũng có nhưng có dính đến khóa học nên không đề cập đến, kẻo mọi người hiểu nhầm là đi PR). Mình biết về khái niệm Affiliate, CPA, Dropshipping. Cùng thời gian đó quyết cmnđ là bỏ tiền theo học mấy cái này, đỡ cày quốc.

Lúc này mình đi ra ngoài làm thuê cho người ta, mình bán Bao cao su :D Anh em nào ở Vinh thời gian đó đi qua shop bên cạnh KS Đạt Phú chỗ phố đèn đỏ PDC, thấy một thằng đeo kính ngồi bán là mình đấy :cool::cool:

Thời gian rảnh nhiều, mình ôm máy học kiếm tiền bằng Product Launch (Có bác share trên diễn đàn này, bộ clip của Danny Nguyễn). Cũng được đâu $100 cho 2 tháng, cơ mà vì mình biết chút tiếng Anh, chỉ thuê người ta viết bài 1 lần là mình làm theo được :D

Bán BCS cũng ngon, ngồi chơi không, có khách thì bán, không thì thôi. Đến tháng nhận lương, bán nhiều có thưởng. Từ tháng 12 tới tết mình tiết kiệm được 4 triệu, sau tết lấy tiền mừng tuổi, vay mượn bạn bè nữa vác ra bank gửi tiền đi học.

Hồi đó lên Yahoo bác nhockhotimai can mình lắm, bảo coi chừng scam :D Cơ mà không hiểu lấy máu liều đâu ra, vẫn ôm cục tiền đi đóng. Và mớ tiền đó nuôi mình từ đó tới giờ hơn 1 năm rồi :D Thời gian đầu mình còn làm song song Product Launch với Dropshipping, sau nghỉ hẳn PL vì nhác quá :D. Còn offer, lúc này cũng có lúc theo người ta làm off PC, mà nhác lại bỏ, được trả công đâu 40k, tiền sock hết gần 800k, đăng ký net 14Mb giờ vẫn đang dùng :D

Mình có thử qua bán áo và nhận trái đắng, nên giờ tạm dừng, chờ sau này có điều kiện sẽ thử lại.

Giờ không giàu, cũng chả dư giả gì. Mình đổi con Thinkpad T60 thành T520, mua con iPorn ghẻ về chơi bài trên Zing, tự nộp học phí, và tự lo tiền đi chơi với bạn bè, mình nghĩ với một thằng vốn bằng không như mình thế này đến giờ là chấp nhập được, chả cần cao lắm.

1. Đừng lập topic ngay, diễn đàn có công cụ search đấy.
Mình thấy các bạn lập nhiều topic quá, mà toàn hỏi mấy cái google đầy ra cơ. Bạn chủ động trong một việc nhỏ, không chỉ giúp bạn giải quyết một vấn đề, mà còn giúp bạn có cơ hội tìm hiểu thêm nhiều vấn đề khác xung quanh.

2. Đừng chờ sư phụ đến nhận.
Mấy ông giỏi, giàu ấy, mấy ông ấy đang bận kiếm tiền với ăn chơi rồi, chả dư thời gian đến gõ cửa nhà bạn xin dạy đâu. Xác định học được cái gì là phải đánh đổi cái khác. Bạn muốn người khác hướng dẫn thì phải inbox từng ông mà xin xỏ, họ bơ thì thôi inbox ông khác, họ trả lời thiếu nhiệt tình thì phải tranh thủ mà hỏi, họ nhiệt tình giúp đỡ (Như mấy bác mình gặp) thì phải nhớ mà cảm ơn, dù cho bạn làm được hay không.
Bản thân mình inbox người ta suốt, học hỏi chả có gì phải ngại cả, người ta không rep thì thôi.

3. Đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ
Cái này để mình nói cũng hơi ngượng mồm. Vì bản thân mình có kiếm được cái gì ngon sẽ bỏ cái cũ. Tuy nhiên mình khuyên newbie tập trung 1 cái kiếm tiền, còn một cái nghề "tay trái" phòng lúc bất trắc. Ví dụ như mình chơi một lúc 2 thằng Paidvert và CPM, thằng này ban còn thằng kia gánh tạm. Sau đó làm PL với bán bao cao su, rồi Dropshipping với Product Launch. Giờ bỏ cmnr, vì không quá cần kíp nữa. Nhưng bạn làm MMO thì chẳng có gì là chắc chắn cả, ngay cả khi bạn đi đường chính đạo như CPA chạy Ads.

4. Tránh xa mấy cái đỏ đen ra
Ở đây có nhiều cao nhân chơi Bet, Gambling, Matrix, HIYP. Các bạn có thể nhìn vào thấy ngon, nhưng thề với các bạn là nó chả ngon tí nào đâu (Định tính PTC vào, nhưng PTC vẫn còn đỡ đỏ đên hơn mấy cái kia.)
Cái này phải lôi kinh tế ra nói. Một ông A mở site để bạn vào kiếm tiền, nghĩa là bạn phải làm gì đó mang lại cho người ta nhiều hơn số tiền đó. Chứ không bọn nó cạp đất mà ăn à? Hay nó rửa tiền?
Nhìn lại, bạn tham gia vào Matrix, HIYP, bạn có tạo ra giá trị thặng dư cho nó không? Rõ ràng là không. Vậy tức là nó đang lấy tiền thằng sau trả cho thằng trước, đến lúc thấy nhiều thằng tham gia => Admin ôm tiền chạy.
PTC cũng vậy, giờ này quảng cáo là phải trên những trang báo điện tử, mạng xã hội hoặc công cụ tìm kiếm. Vì như thế bạn (người dùng) mới mua hàng, mà bạn mua hàng mới tạo ra giá trị cho nó. Nó quảng cáo trên mấy trang PTC thì bạn có mua hàng không? Không thì nó ăn cám à?
Còn Gambling thì khỏi nói, mấy ông dám mở mồm khẳng định chơi tung xu gấp thếp ăn được cái máy thì tôi cũng ạ mấy ông. Bài bạc mà, Nhà Cái Luôn Thắng. Bet thì phải có kỹ năng phân tích, mà các bạn có kỹ năng đó không?

4,5. Không có vốn, không có kiến thức cũng tránh xa Forex
Cái này thì khỏi nói. Mấy nhà đầu tư chuyên nghiệp còn nhảy lầu tự tử, bạn newbie biết gì mà lao vào, nghĩ mình là Warren Buffett chắc?

5. Nghĩ sâu chút
Vào lại forum, thấy có mấy bạn vào làm cùng lúc với mình, bây giờ vẫn kiên trì làm việc như vậy. Ngày ngày kiếm site mới, vào box newsite tuyển ref, rồi thấp thỏm chờ nó paid.
Sẵn đây mình nói tí về vấn đề nghĩ sâu, và công việc của các bạn. Khi các bạn làm một việc (Captcha, Offer, Youtube...), các bạn có biết người ta lấy tiền đâu trả cho bạn không? Thống kê luôn
- Captcha: Cho mấy đứa hack acc, cho mấy ông chơi CPM bị kiểm tra cheat, cho mấy tool tự động tạo acc để đi spam ...
- Offer (CPA): Nhà sản xuất, nhà phân phối muốn sản phẩm (coupon, game, app, video, câu hỏi khảo sát) đến được với khách hàng, để quảng bá sản phẩm.
- Youtube, CPM: Nhà sản xuất, nhà phân phối muốn bạn xem banner của họ, vào mua hàng, tải app (Tương tự cái Offer ở trên)

Điểm chung là gì? Các bạn làm Captcha đang phục vụ cho các bạn làm CPM, SEO, hacker. Các bạn làm Offer đang phục vụ cho các Admin (Mà admin thực tế là người liên hệ với nhà phân phối dưới danh nghĩa là Marketer), mấy bạn Youtube, CPM cũng tương tự, nhưng Admin của các bạn là Google hoặc mấy ông lớn như Exo...
Mục đích của một người đi làm, không phải là thăng tiến sao? Bạn làm công nhân thì cũng muốn một ngày lên quản đốc chứ? Làm nhân viên cũng muốn được lên trưởng phòng phải không? Nếu bạn nghĩ sâu hơn, bạn sẽ thấy bạn đang làm công cho đứa khác, và đứa đó sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bạn mà lại nhàn hơn bạn (Tất nhiên là nó phải có vốn sẵn để đầu tư trả lương cho bạn rồi). Vậy sao không tiết kiệm tiền, để học một cái mới hơn, thách thức hơn nhưng sẽ kiếm được hơn nếu thành công?

6. Ở đây chỉ được giao tiền cho ai có bảo hiểm , nick vàng nick tím cũng không được tin
Cái box scam ngày nào cũng có người post, mà càng ngày càng nhiều chứ không thấy ít đi. Các bạn dễ tin người quá. Diễn đàn này thiếu gì trường hợp BQT scam, admin phải ra giải quyết (Mà max hỗ trợ hình như có $200). Thiếu gì các "thánh" nick lâu năm, đi đâu cũng thấy người quen, rồi đùng một phát ôm tiền chạy. Cũng chẳng thiếu mấy cậu chém gió tung trời bên box scam để câu like, xong huy động vốn và bay cmn mất. Nói chuyện, trao đổi kinh nghiệm thi được. Còn ai đòi gửi tiền với số tiền lớn thì trung gian cho chắc (Mà nhỏ cũng trung gian luôn cho chắc, kiếm ra tiền rồi thì mấy chục phí trung gian chả thấm vào đâu).

7. Sức khỏe là vàng
Bạn phải luôn xác định, bạn CẦN TIỀN tới mức nào? Nếu xét thang điểm 10. Xem 0 điểm là bọn nhà mặt phố bố làm to, và 10 điểm là thằng đang nợ xã hội đen 1 tỉ. Bạn ở đâu? Thằng 0 điểm thì nó làm cho vui, đổ mồ hôi là nó nghỉ. Thằng 10 điểm thì bán thận, bán gan nó cũng bán. Xác định rồi thì so sánh với sức khỏe của mình, có nên đánh đổi một mớ bệnh với một lượng tiền bạn kiếm được không? Và đánh đổi bao nhiêu là đủ? Cá nhân mình bố mẹ làm công ăn lương, có hai em nhỏ. Cận 7 diop từ hồi xa lắc xa lơ. Tự xem mình 4 điểm. Mỗi ngày làm kiểu gì cũng phải dưới 3 tiếng, nghỉ là vươn vai vài cái, chạy lên chạy xuống cầu thang. Nếu không quá cần thiết, đừng làm việc quá nhiều.


Còn lời khuyên quan trọng nhất, đặt ngoài cho các bạn đọc.
Học đê
Các bạn vào box Job, thấy gì đặc biệt không? Mấy ông coder luôn đắt khách, chẳng bao giờ lo thất nghiệp. Mấy ông dịch thuật cũng thế. Vào mấy trang FreeLancer của cả tây cả ta, người ta trả cả núi tiền, không phải cho một đứa giỏi cheat, mà là cho một đứa biết code, biết viết, biết làm thống kê, biết design. Diễn đàn này có 82.000 mem, bạn nghĩ có bao nhiêu trong số đõ sống cả đời với MMO, bao nhiêu pro sau khi có vốn sẽ bay ra ngoài kinh doanh, bao nhiêu member chỉ làm tạm thời để kiếm tiền học phí?
Bạn nghĩ đại học xong cũng thất nghiệp? Vớ vẩn. Bạn không học mới thất nghiệp. Những đứa học giỏi, nhanh nhẹn nhạy bén, nó lại chả có công ty trải thảm mời vào làm à? Chỉ có dốt như mình mới thất nghiệp, ở lại đây chém gió thôi.

Thôi đi ngủ, chém nhiều đau tay :confused:





chủ thớt thứ 1 em đọc xong thấy cùng quê nghệ an > thứ 2 đọc tới đoạn bán bcs em cũng đi bán giống > thứ 3 là đọc tới đoạn cần giúp gì thì ib thẳng ng ta mà hỏi ng ta bơ đi thì thôi ! thế là em ib chủ thớt luôn mong chủ thớt reb :V
 
Upvote 0
Đào lên, đọc tiếp :).
 
Upvote 0

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
417,472
Messages
7,059,180
Members
169,803
Latest member
HFMVietnam

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom