Nó nhào vô rồi đâm cho nó chết nó không chết là mình không còn mạng vào tùtrời, gặp mình cũng thế thôi . Đã nhịn nhục từ công viên về tới ngõ cục rồi . Nhưng lúc cầm dao phải giữ vững lí trí là làm thế nào để ko xãy ra án mạng
Nó nhào vô rồi đâm cho nó chết nó không chết là mình không còn mạng vào tùtrời, gặp mình cũng thế thôi . Đã nhịn nhục từ công viên về tới ngõ cục rồi . Nhưng lúc cầm dao phải giữ vững lí trí là làm thế nào để ko xãy ra án mạng
-không án treo đâu bạnHi vọng tòa án xem xét . Và cho Hưng hưởng án treo . Chia buồn cũng già đình![]()
-không án treo đâu bạn
-giết người dù là tự vệ hay là gì..
-nhẹ thì cũng vài năm..
Kinh nghiệm của mình là cố gắng hết sức để không phải lâm vào cảnh "tự vệ chính đáng".
Nhiều khi về quê chơi cũng ghê vãi, thanh niên trai tráng thích túm tụm trên bờ đê. Đi xe tránh sang mặt kia đê rồi chúng nó vẫn ngứa tay chọi xe mình cục đá chắc để ... đỡ buồn.
Nhưng đây là Việt Nam =)) Ở Mỹ chỉ cần thằng cướp bước vào nhà cầm dao quơ quắng thôi nó có quyền cầm súng nả mà chẳng phải sợ đi tù, nói chi là xâm phạm thân thể kiểu này....
vô nhà trái phép là bắn bỏ mạng, cần gì cầm dao. Nói chung luật pháp việt nam không đc đúng lắm. Việt nam ít nghe có vụ trắng án, chỉ có tình tiết giảm án thui.
Nói chung nước ngaòi quyền dân chủ cao, đề cao tâm lý của con người nhiều hơn .
Mà nhớ cái vụ thằng Nauy cầm súng xả mấy chục ngươi chết mà có 23 năm tù.
Chú hưng thế này lang quạng cũng ra tù cùng với thằng này :binhsua75:
em bị giam cmmnr, còn đâu mà đọc. Tội nghiệp thằng nhỏ, luật mình nó thế rồi, có giảm thì cũng bị, haizzzzzzzzzzzKhổ thân em Hưng, chúc em may mắn được giảm án và trở về cùng gia đình ! Hãy mạnh mẽ lên Hưng !!!!!
Kinh nghiệm của mình là cố gắng hết sức để không phải lâm vào cảnh "tự vệ chính đáng".
Nhiều khi về quê chơi cũng ghê vãi, thanh niên trai tráng thích túm tụm trên bờ đê. Đi xe tránh sang mặt kia đê rồi chúng nó vẫn ngứa tay chọi xe mình cục đá chắc để ... đỡ buồn.