Có gì đâu mà ông chủ thớt la toáng lên thế nhỉ, các bạn trẻ tưởng niệm cũng là một việc làm ý nghĩ nhằm chia sẽ mất mát, đau thương cho những người xấu ssos không may
Bệnh sởi o VN thì bộ y tế đâu có công bố công khai là dịch, thông tin mọi người biết được cũng nhỏ giọt qua báo chí, cái này trách thì trách ở công tác quản lý ở bộ
tụi Hàn xẻng ngày trước so với VNCH thì chỉ là một lũ bưng bô bợ đít ! Tụi nó đã làm giàu trên xương máu người Việt bằng cách mang quân sang đánh thuê! Và giờ đây các em ấy chắc là những gì bỏ xót lại trên đất VN nên không ngừng bưng bô bợ đít cho bọn nó
mình chẳng thèm để ý kầy pốp hay cầy tơ bê thui gì hết, chả quan tâm đến bọn nó, lo vùi đầu kiếm tiền là hơn. nghe nhạc thì được chứ chẳng biết ai là ai.
thấy lũ trẻ si mê 1 cách điên cuồng nghĩ mà tội cho bọn trẻ. lúc trước nghe nói có thèn gì qua VN mấy fan hâm mộ chạy theo phớt lờ anh Lam trường ấy, bức xúc ghê.