• Chào Guest,

    Hãy cùng mọi người hướng đến một cộng đồng MMO ngày càng trong sạch. MMO4ME.com sẽ là nơi tập trung tất cả những thông tin uy tín cũng như lừa đảo (SCAM) của bất kì cá nhân nào. (Đọc chi tiết!)

    Chương trình khởi động:
    Thưởng 1.5 MR ngay khi bạn tạo yêu cầu mới cho bất kì cá nhân nào và được duyệt thành công. Chi tiết các bạn có thể xem thêm tại đây.

Liên tiếp những vụ trả thù tình đau lòng , các bác nghĩ phương án gì để trừng trị những kẻ giết ngườ

alldownfile

Junior
Joined
Dec 2, 2012
Messages
89
Reactions
97
MR
0.000
Insuree Balance
0
Chỉ trong thời gian ngắn, tại TP Đà Nẵng đã xảy ra nhiều vụ trả thù tình oan nghiệt dẫn đến những cái chết thương tâm. Cũng vì thất tình, nhiều bạn trẻ đã tìm cách tự tử, gây đau đớn bao mái ấm…

Giết người vì tình
Chiều 7/7, Thượng tá Trần Thanh Hải, Phó Trưởng Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố tội danh “giết người” đối với Hoàng Văn Tài (SN 1993, trú tại Quảng Trị). Vì mâu thuẫn với người mình yêu, Tài đã giết hại cô gái rồi tự tử.

Sự việc diễn ra vào tối 25/5, nhiều người trong khu nhà trọ tại phường Thạc Gián (quận Thanh Khê) bàng hoàng khi nghe tiếng thét thất thanh của Nguyễn Thị L. (SN 1994, quê Quảng Trị, sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn Đà Nẵng). Khi mọi người chạy đến, L. nằm trên vũng máu với những vết đâm khắp người. Nằm bên cạnh, Tài sõng soài, cơ thể đầy máu. Người dân nhanh chóng đưa cả hai đi cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch. Được biết, Tài là bộ đội vừa xuất ngũ, thời gian gần đây mâu thuẫn và nghi người yêu mình ở xa, có “bồ” mới nên tìm cách hạ thủ.
Mới đây, dư luận bức xúc vì cách trả thù tình tàn nhẫn của Nguyễn Văn Mỹ (SN 1981, trú tại tổ 1, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Trong một lần đi nhậu, Mỹ gặp và quen Nguyễn Thị Th (SN 1985, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà), làm nghề tiếp thị bia, đã có một con trai. Từ cảm tình, rồi sau một thời gian hai người yêu nhau say đắm. Tuy là “trai tân” nhưng Mỹ thấy thế cũng mãn nguyện.
Thời gian gần đây, Th đưa ra lí do không hợp để nói lời chia tay. Mỹ nghe như bị nước tát vào mặt, vừa buồn, vừa tức. Mỹ nhiều lần “đe” Th bỏ mình thì sẽ giết con để trả thù. Chị Th nghĩ, Mỹ giận nên nói thế chứ đâu biết đó là sự thực. Do Mỹ đến nhà chơi thường xuyên nên con trai Th xem Mỹ như người thân của mình. Khoảng 20h ngày 13/5, Mỹ đến và dụ cháu đi lên núi Sơn Trà chơi. Khi đưa lên đoạn đường vắng, Mỹ dùng dây bìm bịp siết cổ cháu đến khi không còn cựa quậy, rồi đẩy cháu xuống một hố ven đường, bỏ đi. May mắn thay, khoảng gần một giờ đồng hồ sau, cháu bé tỉnh lại, lết lên đường kêu cứu. Mỹ bị Công an quận Sơn Trà bắt trong đêm.
Ngày 20/4, cả khu phố tại đường Lê Đình Dương (quận Hải Châu) hốt hoảng, khiếp sợ khi chứng kiến vụ án “đốt chết người yêu”. Nạn nhân tên là Phan Thị Hải Y (SN 1990, trú quận Thanh Khê, nhân viên phòng trà trên đường Lê Đình Dương). Tìm hiểu sự vụ, được biết: Nguyễn Phước Thành (SN 1974, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng) thường hay đến phòng trà trên uống cà phê, trở thành “khách ruột”. Thấy Thành cũng dễ mến nên hai người quen nhau, thường hay trò chuyện, tâm sự qua lại. Từ đó Thành yêu Y lúc nào không hay. Còn Y thì đã có người yêu nên chỉ chơi cho vui. Khi Thành tỏ tình, Y nói lời từ chối đã khiến trái tim thành “tê tái”. Thành đã nghĩ đến việc trả thù, “không ăn được thì đạp đổ”.
Đêm đó, Thành đã đến quán trà nơi Y làm việc, gọi ra rồi bất ngờ hất xăng rồi châm lửa đốt khiến người Y cháy như “ngọn đuốc”. Người dân thấy vậy đã dùng chăn đắp lên người dập lửa nhưng Y đã bị bỏng khắp người (95%). Mặc dù đã cấp cứu kịp thời nhưng vết thương quá nặng, đến 19 giờ 30 ngày 22/3 chị Y đã tử vong.

Các bác nghĩ những kẻ cho' má muốn tước mạng quý của người khác rồi đem cái mạng cho' của chúng nó tự tử , pháp luật hiện nay ko thể làm gì được. các bác nghĩ có thể trừng phạt theo cách nào?
 
ko gì để bình luận bạn làm gì đc mà trừng trị hả bạn, dù sao cũng vì quá yêu giết rồi tự tử thì đủ cm rồi, dù sao người cũng đã chết, đừng chửi thế bạn vào cảnh người khác sẽ hiểu con người cả, ai cũng có lúc này lúc khác, *** đến đường cùng cũng quay lại cắn, người cũng thế nếu đến đường cùng rồi thì khó nói chuyện gì sẽ sảy ra.
mạng bạn quý người khác cũng quý nhưng những người giết xong chết theo thì còn đở hơn cái bọn trốn. bạn làm quá rồi chửi thế phương án này án nọ trường trị dễ thôi cái mộ nó đó đến mà đào lên rồi bầm thịt nó ra.

- - - Updated - - -

ko gì để bình luận bạn làm gì đc mà trừng trị hả bạn, dù sao cũng vì quá yêu giết rồi tự tử thì đủ cm rồi, dù sao người cũng đã chết, đừng chửi thế bạn vào cảnh người khác sẽ hiểu con người cả, ai cũng có lúc này lúc khác, *** đến đường cùng cũng quay lại cắn, người cũng thế nếu đến đường cùng rồi thì khó nói chuyện gì sẽ sảy ra.
mạng bạn quý người khác cũng quý nhưng những người giết xong chết theo thì còn đở hơn cái bọn trốn. bạn làm quá rồi chửi thế phương án này án nọ trường trị dễ thôi cái mộ nó đó đến mà đào lên rồi bầm thịt nó ra.
 
chỉ còn cách giáo dục khi còn bé,lớn lên khắc ngoan
 
Thớt đã thực sự yêu 1 người nào chưa ? :m190:

rồi chứ sao chưa. nhưng đứa nào mà thái độ với mình là nghỉ yêu luôn.lúc yêu thì yêu nhiều lắm nhưng hết cảm giác cũng nhanh lắm, ko biết có phải mình bị chai rồi hay ko nữa.
Bạn hỏi câu như vầy có vẻ bạn cũng là một ng lụy tình hoặc cuồng yêu phải ko?
 
rồi chứ sao chưa. nhưng đứa nào mà thái độ với mình là nghỉ yêu luôn.lúc yêu thì yêu nhiều lắm nhưng hết cảm giác cũng nhanh lắm, ko biết có phải mình bị chai rồi hay ko nữa.
Bạn hỏi câu như vầy có vẻ bạn cũng là một ng lụy tình hoặc cuồng yêu phải ko?

lụy tình cuồng iu thì chưa biết nhưng thấy bạn là ko iu thật lòng rồi, như bạn nói thì chỉ là iu cho có thôi nha bạn, nhưng hổ báo mà để tit như vậy, mình cho bạn cái phương pháp để giải quyết rồi đó làm đi cách này chuẩn nhất đó dám làm ko
 
chỉ còn cách giáo dục khi còn bé,lớn lên khắc ngoan

cái này giáo dục cũng khó.cái quan trọng nếu con người phân biệt được đúng sai thì sẽ ko bao giờ có hành động như vậy
 
lụy tình cuồng iu thì chưa biết nhưng thấy bạn là ko iu thật lòng rồi, như bạn nói thì chỉ là iu cho có thôi nha bạn, nhưng hổ báo mà để tit như vậy, mình cho bạn cái phương pháp để giải quyết rồi đó làm đi cách này chuẩn nhất đó dám làm ko

ngày xưa yêu thật lòng chứ, nhưng do tính cách hình thành nên quan điểm thôi. cái này đúng là có cách giải quyết nhưng phải là pháp luật đề ra thì mới hạn chế được.Cách nào thì mình cũng nghĩ trong lòng thôi,ko nói ra sợ lại bị ném. Mình chủ yếu lập top này xem quan điểm của các bạn thế nào ?các bạn có gì góp ý nhé
 
bác thớt này lắm chuyện quá!!! cứ lo kiếm tiền và sống tốt đi chẳng ai đụng cậu làm gì!!! có lửa mới có khói!!! nhân quả mà cứ bức xúc mấy chuyện vớ vỉn làm gì!!! :))
 
đem bình xịt muỗi + kéo trong người
Nó tới thì cứ xịt cho đui mắt thôi, rồi bỏ chạy
Còn nó sáp lá cà vô thì chọt phặc phặc vô nó, bạn sẽ được pháp luật bảo vệ vì chúng ta đan tự cmn vệ :))
 
rồi chứ sao chưa. nhưng đứa nào mà thái độ với mình là nghỉ yêu luôn.lúc yêu thì yêu nhiều lắm nhưng hết cảm giác cũng nhanh lắm, ko biết có phải mình bị chai rồi hay ko nữa.
Bạn hỏi câu như vầy có vẻ bạn cũng là một ng lụy tình hoặc cuồng yêu phải ko?
Đây gọi là thực sự yêu 1 người ư ? như đứa con nít ấy, bị đánh 1 cái là nghỉ chơi luôn =))
 
Chỉ có giáo dục nhân cách ngay từ nhỏ mới làm cho con người trở nên biết kiềm chế sự tức giận - ghen tị - tham lam - ích kỷ....Trong mỗi con người đều có 1 con quỷ ẩn thân trong đó, nếu mình không biết si nghĩ, kiềm chế thì sớm muộn cũng bị nó xui gây nên tội ác mà mình không kiểm soát được để rỒi phải ân hận muộn màng.
Haizz, XH càng văn minh hiện đại>>> hệ lụy càng tồi tệ.:binhsua163:
 
xã hội càng ngày càng loạn rồi
 
ngày càng xuất hiện nhiều vụ ghê hơn.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,919
Messages
7,078,294
Members
170,995
Latest member
Antidetectprojec
Back
Top Bottom