Khi bị đầu lìa khỏi cổ thì cái đầu sống thêm, được bao lâu???

Đã thử. Sống thêm được 9,75s ( nhờ thằng bạn bấm đồng hồ) và không có cảm giác đau chỉ có cảm giác "bất lực" ( không còn tứ chi ) mắt vẫn hoạt động được nhưng tai trái hơi ù( do thằng bạn đứng bên trái hét toáng lên). Ai không tin có thể tự thử lại :binhsua20:
 
Đã thử. Sống thêm được 9,75s ( nhờ thằng bạn bấm đồng hồ) và không có cảm giác đau chỉ có cảm giác "bất lực" ( không còn tứ chi ) mắt vẫn hoạt động được nhưng tai trái hơi ù( do thằng bạn đứng bên trái hét toáng lên). Ai không tin có thể tự thử lại :binhsua20:
Ừ mình cũng mới thử được 11s,chắc tùy người. Mỗi tội bây giờ mỗi làn ăn nuốt cái gì nó lại chui ra ngoài chứ ko chạy vào ruột. Với lại trên này lạnh quá lúc đi quên mang theo áo ấm :binhsua76:
 
lâu rồi mình có đọc 1 bài viết về vấn đề này
1 người đức, bị bắt cùng đồng bọn vì tội gì đó và bị chém đầu
nhưng mà trước khi bị chém, hắn xin vua nếu mà âu khi hắn bị chặt đầu đi đc 14 bước thì sẽ tha cho những người còn lại ... cuối cùng hắn làm đc thật
thêm 1 câu chuyện nữa là 1 chiến sĩ liên xô, bị dính mảnh đạn đứt đầu, nhưng cái xác vẫn lấy đc cái thư trong bọc mình đưa cho đồng chí bên cạnh
ai muốn chi tiết thì thử google sẽ rõ
 
lâu rồi mình có đọc 1 bài viết về vấn đề này
1 người đức, bị bắt cùng đồng bọn vì tội gì đó và bị chém đầu
nhưng mà trước khi bị chém, hắn xin vua nếu mà âu khi hắn bị chặt đầu đi đc 14 bước thì sẽ tha cho những người còn lại ... cuối cùng hắn làm đc thật
thêm 1 câu chuyện nữa là 1 chiến sĩ liên xô, bị dính mảnh đạn đứt đầu, nhưng cái xác vẫn lấy đc cái thư trong bọc mình đưa cho đồng chí bên cạnh
ai muốn chi tiết thì thử google sẽ rõ

Mình cũng biết chuyện này, nhưng chém phăng đầu chứ không phải trảm, trạm là bị trói gìm ở nhé, kiểu chết sốc ý, nên vẫn đủ thời gian :binhsua19: Mình nghe cô giáo kể, người bị chém này nghiệm ra khi ông ta giận giữ chém phăng đầu con gà ở ngoài sân, con gà vẫn chạy nhảy ầm ỹ :binhsua76:
 
Mình cũng biết chuyện này, nhưng chém phăng đầu chứ không phải trảm, trạm là bị trói gìm ở nhé, kiểu chết sốc ý, nên vẫn đủ thời gian :binhsua19: Mình nghe cô giáo kể, người bị chém này nghiệm ra khi ông ta giận giữ chém phăng đầu con gà ở ngoài sân, con gà vẫn chạy nhảy ầm ỹ :binhsua76:
thì nói chung là vẫn cụt đầu :D
cái này hình như là do tủy sống thì phải
 
khia lìa đầu thì máu ko lên được nữa, não thiếu oxi rồi dẫn đến shock não và chết dần thôi
quá trình này mất khoảng 10 - 15 s
 
BẠN THỬ LÀ BÍT MÀ :) THÒ ĐẦU VÀO LƯỠI CƯA , HAY CÁI GÌ CÓ THỂ LÀM PAY ĐẦU BẠN là có câu trả lời thế cũng hỏi hehe
 
giờ chủ thớt ra đường đi , tất cả mọi người tập họp lại . Sau đó chặt đầu chủ thớt , nhớ là khi đầu rớt xuống nếu thật sự chưa chết thì 3s sau ( đầu rớt xuống chắc khoảng 2s thôi ) chủ thớt nhớ liếc mắt qua lại để bà con cùng biết là chưa chết ngay nhé , sẽ có người bấm giờ cho tới khi nào mắt hết liếc qua lại nữa là ngưng :D
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,364
Messages
7,070,614
Members
170,489
Latest member
childinyou

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom