Guitar Cover - Hãy Yêu Nhau Đi - Trịnh Công Sơn (Tặng thachthao xinh xinh :D)

Thế thích gọi là gì vậy ta? Giờ ko kêu hot girl mà kêu người đẹp hả, :D:D:D
ờ gọi người đẹp đi, tui thít =))
Giao lưu phát nào. Cắm phone nghe trước khi ngủ nha các nàng :)). Đừng có sỉu nha.
sáng rùi mà còn chưa dám click nghe đây, nhìn âm u quá sợ bị dọa ma ảnh hưởng tâm trạng cả ngày :D
 
Ma cỏ gì đâu . Chủ yếu tắt đèn hát cho nó tâm trạng . Giao lưu với bạn mà ai dám post tào lao.
"Giao lưu phát nào. Cắm phone nghe trước khi ngủ nha các nàng :)). Đừng có sỉu nha."
ai bảo cảnh báo dữ dội :D tui nhát mà :D mới thế mà đã remove rùi á hehe
 
đi chơi với mềnh ko người đẹp @thachthao

biencan.jpg


Thích biển lắm lắm, hè vừa rồi trong những ngày off siêu lead luôn mà quẳng hết tất cả ipad, iphone, laptop nguyên 1 ngày để nhao ra biển chơi ngồi nghe tiếng sóng và gió, lúc nào có định đi biển phone rủ mình nhé :D
Tất cả những gì cầm về đc trong đợt đó là 1 con ốc biển ( trong hình , mà chụp dưới đèn lại hơi rung tay nên chả nét gì cả, cũng ko biết chỉnh, hix ) để trang trí bàn làm việc , :oops:
.............................

Bài này hát giọng cao nha, truyền cảm ghê, cứ như có tiếng sóng, 1like cho cưng :D
 
Last edited:
View attachment 61270

Thích biển lắm lắm, hè vừa rồi trong những ngày off siêu lead luôn mà quẳng hết tất cả ipad, iphone, laptop nguyên 1 ngày để nhao ra biển chơi ngồi nghe tiếng sóng và gió, lúc nào có định đi biển phone rủ mình nhé :D
Tất cả những gì cầm về đc trong đợt đó là 1 con ốc biển ( trong hình , mà chụp dưới đèn chả nét gì cả, lại ko biết chỉnh, hix ) để trang trí bàn làm việc , :oops:
.............................

Bài này hát giọng cao nha, truyền cảm ghê, cứ như có tiếng sóng, 1like cho cưng :D
trời ơi con ốc biển :oops: áp vào tai nghe nó kể chuyện tình của biển :oops: ngày xưa có 1 con to đẹp lắm đem từ Nghệ An về mà vỡ mất rùi
Giao lưu phát trước khi ngủ nha các nàng :D
"Đã có lúc em mong tim mình bé lại, để nỗi nhớ anh không nhiều thêm nữa...
.....
Nếu không hát lên nặng lòng da diết
Nếu không nói ra làm sao biết
Em thương anh
Em sẽ nói anh nghe những điều chưa bao giờ

Bình minh khuất lấp sau màn đêm như nỗi lòng em
Chất chứa lâu nay anh đâu nào hay biết
Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em
......
Lặng nhìn anh lướt qua bên đời.
Một mai ai biết cơn mê đưa anh vào vòng tay mới.
Em sẽ chờ phía sau giấc mơ của anh
Em sẽ chờ để nói những điều chưa bao giờ" :(
I fake a smile so he won't see!
 
trời ơi con ốc biển :oops: áp vào tai nghe nó kể chuyện tình của biển :oops: ngày xưa có 1 con to đẹp lắm đem từ Nghệ An về mà vỡ mất rùi

"Đã có lúc em mong tim mình bé lại, để nỗi nhớ anh không nhiều thêm nữa...
.....
Nếu không hát lên nặng lòng da diết
Nếu không nói ra làm sao biết
Em thương anh
Em sẽ nói anh nghe những điều chưa bao giờ

Bình minh khuất lấp sau màn đêm như nỗi lòng em
Chất chứa lâu nay anh đâu nào hay biết
Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em
......
Lặng nhìn anh lướt qua bên đời.
Một mai ai biết cơn mê đưa anh vào vòng tay mới.
Em sẽ chờ phía sau giấc mơ của anh
Em sẽ chờ để nói những điều chưa bao giờ" :(
I fake a smile so he won't see!
Tâm trạng quá đi nàng ơi :D
 
Giao lưu phát trước khi ngủ nha các nàng :D guitar mình chỉ đến vậy thôi :D
Ngưỡng mộ quá, :oops:
Trước đây mình cũng tập tành guitar mà giờ bận nên lâu rồi ko cầm tới đàn nữa, vào mmo thấy toàn cao thủ guitar ko

trời ơi con ốc biển :oops: áp vào tai nghe nó kể chuyện tình của biển :oops: ngày xưa có 1 con to đẹp lắm đem từ Nghệ An về mà vỡ mất rùi

Chung số phận với Alice, mua mấy cái hình ốc ghép đẹp lắm, hình thuyền, lâu đài nữa, mà cháu mình ném vỡ hết rồi, có con ốc này còn thọ lại nè, :v
 
Tâm trạng quá đi nàng ơi :D
nhà nghèo ko có gì ngoài cảm xúc :oops: :D
Ngưỡng mộ quá, :oops:
Trước đây mình cũng tập tành guitar mà giờ bận nên lâu rồi ko cầm tới đàn nữa, vào mmo thấy toàn cao thủ guitar ko

Chung số phận với Alice, mua mấy cái hình ốc ghép đẹp lắm, hình thuyền, lâu đài nữa, mà cháu mình ném vỡ hết rồi, có con ốc này còn thọ lại nè, :v

biển giờ đang mùa bão gió chắc đi ko đc rùi, đang định tháng 11 đi Đà nẵng chơi nè đi ko cô nương
 
nhà nghèo ko có gì ngoài cảm xúc :oops: :D


biển giờ đang mùa bão gió chắc đi ko đc rùi, đang định tháng 11 đi Đà nẵng chơi nè đi ko cô nương
Đà Nẵng đẹp lắm, tp đẹp, biển đẹp, nhưng mà rủ đi đâu ko rủ, lại rủ du lịch Đà Nẵng, mình có oan gia ngõ hẹp với 1 bé ở vùng này, sợ tới Đà Nẵng chơi mà nó biết xong nó oánh cho mình ko còn đường về, :(:(:(
Hay tp HCM chơi đi, mình vào tp HCM 2 lần rồi, từ Nội Bài có 1h45 phút tới sân Tân Sơn Nhất rùi, nếu đi thì hú nhé, :D:D :D
 

Announcements

Forum statistics

Threads
419,910
Messages
7,091,868
Members
171,954
Latest member
xelexuscu

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom