Event Event Nợ một câu thơ

Hẹn nhau thơ phú ngày mai nhé
Gặp lại đừng quên nghĩa bạn bè
Lại ngồi cafe trà tám chuyện
Bạn với ta trước lạ sau thân!

Hẹn lại ngày mai nhé mọi người
Gặp nhau tạ lại đối thơ chơi
Lại tiếp cùng nhau câu thơi sến
Bạn lại cùng tôi nở nụ cười
--------------------------------
Đầu hôm sớm tối xem dùm người
Quẻ ra ngay chóc đó người ơi
Tình đến tình đi và tình ở lại
Ở lại rồi đó chia buồn nha

Bói ra ma quét ra nhà ra đóng rác
Bác bói vậy chẳng khác nào như không
Ai chả biết tình yêu nó lòng vòng
Đến rồi đi như mộng đêm dễ vỡ

Em nói thật bác buồn em em chịu
Em yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu
Tình là chi khi em bước trong chiều
Chỉ có em với em buồn hiu quạnh

Lỡ hum nay phận bùn lòng đang lạnh
Viết vần thơ lủng củng để vơi sầu
Ai có hiểu xin đáp dùm đôi lẽ
Để xoa dịu tí nỗi buồn đâu đâu!!!

hum nay đang bùn phận đồi, tình cảm, gia đình :((
 
Hẹn nhau thơ phú ngày mai nhé
Gặp lại đừng quên nghĩa bạn bè
Lại ngồi cafe trà tám chuyện
Bạn với ta trước lạ sau thân!

Hjx hà, thơ ngày càng củ chuối rùi chắc cũng sắp mệt =)) mọi người ngủ thì mềnh cũng ngủ lun chứ bjt sao :(

Ru by ơi hỡi Ru by,
Sao em chưa ngủ làm chi giờ này!
 
Ru by ơi hỡi Ru by,
Sao em chưa ngủ làm chi giờ này!

Thì bạn buồn nên cần ai tâm sự
Thì bạn sâu muốn ai đó sẽ chia
Thì bạn muốn kiếm thêm vài người bạn
Thì bạn thích tuôn trào những vần thi
 
Gối mềm chăn ấm tay xuôi
Trời đêm gió lạnh nhớ đừng tung chăn
Lòng thì vẫn muốn thơ văn..hjx
Thôi không dong dài nữa ...:(
Ngủ ngon nha mọi người...:p



Thui đi ngủ mọi người ơi, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé!

@a KImlong: nãy giờ em với mí bạn này đối thơ vui lắm anh!
:binhsua79:
 
Last edited by a moderator:
Bùn thì cũng có lúc vui
Thơ thì cũng có lúc thời mà thôi
Ừh thì chúc hết mọi người
Giấc nồng say nhé mai rồi đối thơ

Em đi ngủ đây! BB mọi người! Thank bác chủ thớ đã tạo ra event này. Em đang bùn nhờ event này mà bớt buồn rồi :D
 
Bói ra ma quét ra nhà ra đóng rác
Bác bói vậy chẳng khác nào như không
Ai chả biết tình yêu nó lòng vòng
Đến rồi đi như mộng đêm dễ vỡ

Em nói thật bác buồn em em chịu
Em yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu
Tình là chi khi em bước trong chiều
Chỉ có em với em buồn hiu quạnh

Lỡ hum nay phận bùn lòng đang lạnh
Viết vần thơ lủng củng để vơi sầu
Ai có hiểu xin đáp dùm đôi lẽ
Để xoa dịu tí nỗi buồn đâu đâu!!!

Tình đến tình đi chuyện bình thường
Tình có rồi đôi khi cũng như không
Như không không phải tình không có
Có mà trắc trở cũng phiền lòng

Nỗi buồn chia bảy xẻ cho ba
Trên đời có gì mà công bằng
Rảo bước trên con đường hiu quạnh
Đến cuối đường ta tìm lại được tình yêu

Hum nay làm thơ tò tí te
Nói qua nói lại cho đỡ buồn
Hiểu người nhiều nên rảo chữ viết thơ
Có nhiêu đây thôi bác đỡ được phần nào
 
Last edited by a moderator:
Đêm ta nâng chén rịu nồng
Hồn ta lay lắt phiu bồng nơi nao
Số thì lận đận lao đao
Nhà giàu ko có, tình ta cũng nghèo
-----
Thương cho số kiếp lẽ loi
Ngồi đây nâng chén, rồi ngày cũng qua

Lạc tùm lum tà la :))
 
Tình đến tình đi chuyện bình thường
Tình có rồi đôi khi cũng như không
Như không không phải tình không có
Có mà trắc trở cũng phiền lòng

Nỗi buồn chia bảy xẻ cho ba
Trên đời có gì mà công bằng
Rảo bước trên con đường hiu quạnh
Đến cuối đường ta tìm lại được tình yêu

Hum nay làm thơ tò tí te
Nói qua nói lại cho đỡ buồn
Hiểu người nhiều nên rảo chữ viết thơ
Có nhiêu đây thôi bác đỡ được phần nào

Hum nay em ôm cái phần buồn
Nổi lòng kèm nén mãi không tuông
Nhờ có event em xã bớt
Lại gặp thêm bác "trời có thương"

Để kể bác nghe tí chuyện này
Em vừa bị hack mất tiền thay
Lại thêm cai nhau cùng bạn gái
Xém tí 2 đứa đã chia tay

thế đã chưa xong đâu bác à
Còn chiện gia đình mới xót xa
Bà thì nhậu xin li bì mãi
Mẹ cứ bỏ bê em ở nhà

Ngẩm... mà thấy buồn vô hạn
Đợi sinh em chi để thế này
Nhà nghèo tình, tình khổ, tiền thì cạn
Quả đúng hum này buồn xui thay

Đêm ta nâng chén rịu nồng
Hồn ta lay lắt phiu bồng nơi nao
Số thì lận đận lao đao
Nhà giàu ko có, tình ta cũng nghèo
-----
Thương cho số kiếp lẽ loi
Ngồi đây nâng chén, rồi ngày cũng qua

Số kiếp nó vậy đó bác ơi!
Ta chỉ còn biết trách phận đời
Ôi thì phấn đâu trong sự nghiệp
Lấy chữ công danh bù lại thôi T_T
 
Last edited by a moderator:
Hôm kia, tát nước đầu đình ....
Có một cô bé đứng rình em chơi
Mừng thầm em tính thả dê
Nàng huê cây gậy, "tát ao nhà bà" .....

Chạy té khói luôn nghen người. Trêu mấy member nữ vui vui nha
 
Hum nay em ôm cái phần buồn
Nổi lòng kèm nén mãi không tuông
Nhờ có event em xã bớt
Lại gặp thêm bác "trời có thương"

Để kể bác nghe tí chuyện này
Em vừa bị hack mất tiền thay
Lại thêm cai nhau cùng bạn gái
Xém tí 2 đứa đã chia tay

thế đã chưa xong đâu bác à
Còn chiện gia đình mới xót xa
Bà thì nhậu xin li bì mãi
Mẹ cứ bỏ bê em ở nhà

Ngẩm... mà thấy buồn vô hạn
Đợi sinh em chi để thế này
Nhà nghèo tình, tình khổ, tiền thì cạn
Quả đúng hum này buồn xui thay

Đời mà trách phận biết nào xong
Quay lưng ta bước đỡ nặng lòng
Chia tay dễ nói lắm người ơi
Nói rồi chả bik sao thu lại

Nhắm mắt cho đỡ cái phiền lòng
Tiền tình trước giờ có đi đôi ??
Tiền mất kiếm được tình khó kiếm
Có rồi nên giữ đừng nào buông

Gia đình hoạt cảnh khó ai biết
Nhắm mắt bước đi đỡ mệt lòng
Tài ta còn đó lo chi đói
Công danh sự nghiệp đã khép chưa ?

Cha mẹ sinh con trời sinh tánh
Trước giờ ai chọn được cha mẹ
Thôi buồn để đây tui chia sẻ
Sáng mai thức dậy đã hết buồn
 
Gặp được 2 tri kỷ thơ tuôn hơi nhiều, quay lại #1 thì thấy vi phạm rule rồi, thơ dự thi chỉ dc phép 2 câu thôi mà, tình hình tự lập 1 vườn thơ riêng thôi các tình yêu ơi :binhsua58:
 
Hôm kia, tát nước đầu đình ....
Có một cô bé đứng rình em chơi
Mừng thầm em tính thả dê
Nàng huê cây gậy, "tát ao nhà bà" .....

Chạy té khói luôn nghen người. Trêu mấy member nữ vui vui nha

Thụt đầu né 1 gậy huê
Thụt thêm né nữa cho vừa lòng em
"Nhà bà cái gì mà bà
Tui đây tát nước ao nhà vợ tui "
 
Thôi ruby đi ngủ thật đây, khổ quá bị ban trên shoutbox rồi,được mod quan tâm lắm đến giờ ngủ là ban bắt đi ngủ :((

Cảm ơn chú chủ thớt đã tạo một vườn thơ cho mọi người tối nay vui chơi chia sẻ tâm sự. Cũng xin được gửi lời xin lỗi đến chú chủ thớt vì đã làm sai quy định và không chỉ phun thơ mà còn phun mấy câu chat chit, tám chuyện lên đây :">

Chúc mọi người ngủ ngon. Mai ai rãnh tạo topic giao lưu thơ trong box Fun Times nhé. G9 mọi người :m118:
 
By có đủ đôi ăn rùi lại ngủ :binhsua101:
Trang có 1 mình, thức đủ 5 canh :binhsua160:
Trời sinh con gái hay ghen
Để anh đừng dám quen thêm cô nào :binhsua137:
Phụ nữ thường rất hay lười
Riêng em anh thấy là người cần… cù. :binhsua119:
 

Announcements

Forum statistics

Threads
419,350
Messages
7,084,268
Members
171,401
Latest member
conganxom
Back
Top Bottom