[Event-MMO kí sự-AnChoiRaTien] 5 năm - 1 chặng đường - và nhiều ngã rẽ

Status
Not open for further replies.

Ads MMO

Staff member
Moderator
Trusted 3
Joined
Nov 4, 2010
Messages
4,184
Reactions
3,696
MR
17.451
$40.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Dạo này bận việc công ty quá nên ít vào forum, nay vào thấy có cái Event dành riêng cho Mod hay quá nên phải tham gia chứ trước giờ mình chả khi nào tham gia những event viết lách thế này vì ngày xưa học văn toàn 5,6 điểm là cao :D Các bạn cố gắng đọc nhé, đọc cho hết đấy :D

Bắt đầu thế nào nhỉ ?

Thôi thì tả thực

Chap 1 :
Năm 2008 mình lên đại học, thực ra từ bé đến lúc lên HN, mình cũng dùng máy tính nhiều lắm nhưng chỉ chơi điện tử thôi chứ chả biết MMO là cái gì :confused: Nhưng ngay năm đầu mình lên mình đã có cơ hội tiếp xúc với MMO rồi, có lẽ là do may mắn ... hay do duyên số gì gì đó. Hồi ấy mình còn dùng chung máy tính với đưa em họ, máy nó xịn lắm, không nhớ chi tiết thế nào, nhưng RAM những 256MB cơ nhá o_O.

Hồi đầu mình dùng máy nó lướt web linh tinh, rồi vào forum trường mình thấy có 1 anh nào đó học trên mình 1 khóa đăng tuyển sinh viên làm thêm ở nhà.

Đệch :eek: làm thêm tại nhà sao :eek: ngon, không tham gia hơi phí, gọi luôn, gì chứ sim Viettel tháng nó cho hẳn 30k gọi điện có việc làm thêm xoắn gì :cool: Và anh ấy đã nhận hướng dẫn mình :rolleyes: không thể sung sướng hơn ( thật ra có cái sướng hơn nhưng nó thuộc phạm trù khác, không nên đánh đồng :D )

Hẹn anh ý cuối tuần, và đúng như hứa đèo gái đi chơi, cuối tuần mình mượn xe đạp thằng bạn đạp từ Minh Khai lên tận Cổ Nhuế để gặp anh ý. Giờ nghĩ lại thấy lạ lạ, không biết do hôm ấy ăn phải cái gì mà ngu bất thường :confused: sao mình ko đi xe bus nhỉ, khó hiểu ... lên đến nơi, vào khu nhà trọ sinh viên của anh ấy, điều đầu tiên mình cảm thấy là ghen tị thực sự vs anh ấy, máy anh ấy chơi được CF :( còn máy mình chỉ lướt web :(

Đợi anh ấy xong trận, và bắt đầu xem hướng dẫn, em phải làm thế này, thế này, lấy info này này, cho vào roboform này, lấy sock này bla bla .... xời, dễ như gãi mông, mình làm thử vài lần thuần thục luôn, thế là về, anh ấy gửi mail cho và cứ thế theo hướng dẫn mình làm thôi, chả quan tâm nó là cái gì, lâu lâu sau mình mới biết là làm offer :rolleyes:
Thời gian đầu mình làm rất chăm chỉ, cứ về nhà là mở máy lên làm, hục hục như trâu như chó, hết tuần đầu tiên mình được 80k :D, mua cho con em họ cái bánh mỳ trứng còn lại nướng hết vào hàng Net :D

Được 1 thời gian chăm chỉ thì mình bắt đầu làm ít dần, chả biết đổ cho ai thôi thì đổ cho cái thằng Thần Lười trong mình nó trỗi dậy, cơ mà nghĩ làm cũng cực quá, không biết hồi đó giá cả ra sao, mình có bị áp bức bóc lột sức lao động không nữa o_O và dường như anh ấy hiểu được ý mình nên muốn giúp mình thôi làm, sau 1 khoảng thời gian ít việc, đến lúc mình nhận lương anh ấy bỗng biến mất, không thể liên hệ được, có lúc mình nghĩ anh ấy bị tai nạn, có thể lắm chứ vì mình nghe nói chỗ anh ấy ở hay có tai nạn lắm, nghe cái vụ bánh xe tải nó trộn não vs mũ bảo hiểm thành 1 mà thốn đến tận rốn. Mình lo cho anh ấy lắm, anh ấy còn cầm tiền của mình mà :(

Thế là xong miếng trầu !

Chap 2 :

Rồi mọi chuyện cũng nguôi ngoai, nỗi đau cũng dịu, vết thương cũng đa lành. mình cũng không còn nhớ tới anh ấy nữa, bao nhiêu tình cảm cũng phai nhạt, thời gian đã xóa nhà đi tất cả, có lẽ trong mình chỉ còn 1 điều thắc mắc nhỏ bé "Thế quái nào hôm kia còn gọi điện được cơ mà" o_O
Tất cả những điều đó đã đem đến cho mình 1 quyết tâm, nhất đinh phải tìm hiểu, mấy cái đó là cái gì, sao người ta làm được mình lại không làm được, tại sao thằng đó có gấu mà mình lại không có o_O ... nghĩ sao làm vậy, mình cầm điện thoại lên và gọi ngay cho thằng bạn "Dota không". Vậy đó, mình đã quyết định để dành ngày hôm sau với nhiều thời gian hơn cho cái quyết tâm của mình. :cool:

Hôm sau, ngủ dậy, đánh răng rửa mặt, vội vã xuống ăn trưa ko dì đang đợi rồi cũng vội vã lên bật máy tính, mình còn có khát khao đang cần tìm hiểu mà :rolleyes:. Bật FireFox lên, thế quái nào hôm qua thằng em họ mình lại để trang chủ là trang nói về việc chống, phá lẫn nhau giữa 2 cường quốc Nga và Mỹ, đây là 1 chủ đề hay, mình nán lại xem 1 lát.:rolleyes:

Say mê với chủ đề chống phá kia quá, nhìn lên đồng hồ đã 2h chiều, mình vội vàng tắt trang đó đi và vào trang mà "ai cũng biết là trang nào đó". Tìm kiếm, mà tìm kiếm cái gì nhỉ :confused: mình có biết trước giờ mình làm cái gì đâu :confused: thôi thì kiếm ra tiền thì đánh cái từ "kiếm tiền" vào xem nó ra sao, và ngay lập tức đập vào mắt mình là những dòng chữ "kiếm tiền online" "kiếm tiền trên mạng" :eek: Ôi thế giới thật quá rộng lớn, còn quá nhiều điều mà ta còn chưa biết đến, chưa nghe thấy bao giờ, click vào xem sao :rolleyes:

Sau 1 hồi tìm hiểu mình đã cảm thấy như nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời và nghe thấy tiếng dì mình nói bên tai "Mở cái rèm cửa ra thế này cho nó sáng sủa nhà cửa, cứ ngồi tối om om thế có mà lòi mắt ra à".

Mình đã có quyết định thứ 2, phải tìm hiểu thật kĩ mấy cái này, mình phải kiếm được tiền, mình phải kiếm gấu :rolleyes:


To be continued .....
 
Nay đến cty bận quá, không update được, giờ xin són tiếp phục vụ anh chị em cô bà chú bác ....

Chap 3 :

Tiếp tục với cái quyết tâm của mình, diễn đàn đầu tiên mà mình tham gia tích cực nhất là Vietmaker, chậc, tên gì mà nghe Pro quá, nghe là đã muốn vào xem rồi, mặc dù chả biết dịch ra Tiếng Việt là thế nào đâu :oops:
Hồi ấy còn mấy cái forum nữa ý cơ mà quên hết rồi, nhớ mang máng là Vietlokerz với hội auto gì đó. Chậc, nhiều quá, chả biết đường nào mà lần. Mà cái hồi ấy còn bị cái tánh thẹn thùng nữa chứ :oops: chả viết gì đâu, chỉ lượn qua lượn lại mấy forum và đọc thôi, thấy pro nào viết cái gì hay thì vỗ đùi cái đẹt "Được!" còn thấy tên nào chướng tai gai mắt thì thầm nhủ "Sau này á, ông cầm sấp dola đạp vô mặt m", và đến giờ vẫn chưa đập được tên nào :D

Hồi ấy là gì với MMO nhỉ, PTC, đoán là phần nhiều các bạn cũng bắt đầu MMO từ đây.

Hồi ấy đọc mấy bài mà các Pro viết về PTC, chu choa, nghề gì mà đơn giản vậy ta, chỉ click chuột thôi cũng được tiền, gì chứ trước offer làm như trâu còn được, việc này có xá gì với ta :cool:
Và rồi mình bắt tay vào công việc đơn giản mà đến tuyệt vời này, Click, oh shit, tiền lên kìa :eek: nó lên thật kìa, những $0.01 nhé, NeoBux thật là tuyệt vời :)
Kiếm tiền thật thú vị, nhận ra điều ấy mình đã dành rất nhiều thời gian cho việc click chuột, 1 ngày 24h mình chỉ dành 6h để ngủ, 2 tiếng để ăn, trung bình 8 tiếng đến trường, 1 tiếng để làm việc vặt như rửa bát, lau nhà, 2 tiếng xem tivi, 1 tiếng tắm rửa giặt giũ quần áo, 3 tiếng chơi game, 30 phút đọc báo, lướt web, 15 phút bù trừ linh tinh, còn lại mình dành hết cho PTC.

Và trời đã không phụ lòng người, khoảng 1 vài tháng sau khi click lần đầu tiên, mình đã nhận được $2 về PP, mừng rớt nước mắt :( cơ mà làm gì với $2 đó đây, ngắm, sờ màn hình, hết, mình ko có duyên với PTC rồi :oops:

Cái chap này thật chán, vì nó cũng nằm trong cái khoảng thời gian chán thật, mình cũng loanh quanh qua box khác, các ngành nghề khác tìm hiểu nhưng chả đâu vào đâu :oops: Cũng không nhớ nổi hồi ấy mình hay làm trò gì nữa, chắc chỉ lên forum đọc và đọc :confused:

Cứ thế thời gian trôi 1 cách nhàm chán cho đến tận đợt thi đại học năm 2010, 1 điểm nhấn mạnh trong cuộc đời mình.

Chap 4 : có gấu trước khi có tiền

Thế đíu nào :D chắc tại mình ở hiền gặp lành các bác ạ, mình có gấu, mới lên đại học, quen qua đứa cháu gái, gấu mình lại xinh nữa chứ, bao nhiêu thằng ghen tị :D
Không biết kiếp trước mình tu mấy chùa mà lại hên thế, cũng năm này mình biết đến forum mmo4vn, lập ngay nick, và hóng.
Nhưng có lẽ bận chăm gấu, nên hồi đầu ở forum, mình cũng chả quan tâm mấy cũng lại đọc và thi thoảng chém gió chút xíu gọi là cho mọi người biết cái sự tồn tại của mình :D

Có gấu nên cũng bấn tiền lắm, lại quyết tâm lao vào tìm hiểu xem có cách nào kiếm tiền hiệu quả không. Và đây rồi, captcha, vị cứu tinh cho cái ví rỗng của mình ;)
Cái này thì lại cũng đơn giản nữa, gõ và gõ, chịu khó đọc mấy cái chú ý của Pix là ok thôi, lại còn lôi kéo được mấy đứa gõ theo chứ, ăn được cái tiền hoa hồng nữa chứ, mình tự ngẫm rằng đấy là tiền mình hướng dẫn chúng nó, nên cũng không thấy áy náy gì :rolleyes: ..... đúng mà, ai đọc mà cười vậy :eek:

Nói chung là cũng có đồng ra đồng vào, tiết kiêm mỗi tuần đưa gấu thì thăm quan mấy cái nhà cho thuê theo giờ ở Hà Nội, gấu thích lắm, phòng đẹp, mỗi nơi lại 1 kiểu, mình tính cho gấu đi thăm mấy cái nhà đó càng nhiều càng tốt... phòng đẹp thật mà, hơn chỗ gấu trọ nhiều :cool:

Nhưng được 1 thời gian, mình bỗng cảm thấy có điều khác lạ, bắn CF, HL không còn chuẩn nữa, combat dota cũng lệch lạc, muốn vuốt má gấu mà cứ nhầm xuống dưới ... khổ thế, có lẽ do mình ham mê công việc quá, nên nghỉ 1 thời gian.
Nhưng mà nói vậy không phải bảo mấy bạn đang gõ captcha thôi đâu nha, việc này tốt mà, nó luyện cho ta gõ phím nhanh, tính kiên trì, có cơ hội quen biết với những bác sĩ chuyên khoa mắt, và có thể có 1 cặp kính đeo vào trông rất trí thức nữa chứ :cool: gõ tiếp, gõ tiếp đi, đừng đọc nữa :cool:

Những tưởng rằng thôi captcha là hết xèng, cơ mà đúng kiếp trước mình làm sư thật, ăn ở nhân đức nên kiếp này được hưởng. Mình vớ được việc làm đại lý bán thẻ game cho cty teamobi, hồi ấy nhiều người mua lắm, có tháng mình kiếm gần chục củ, ăn chơi tiêu xài phè phỡn, đến h mình vẫn bán đấy :cool:

Nhưng cho dù kiếm tiền bằng cách khác mình vẫn gắn bó với forum lớm, vẫn lên đọc đều đều, thời gian này còn làm quen, với vài bạn trên forum chứ. cuộc sống thật tươi đẹp ;)

Nghỉ tí viết nốt chap cuối từ lúc lên làm Mod, cũng dài rồi, mình thấy có người đang lẩm bẩm " văn dốt và viết quái gì dài thế ", đấy, đừng có chối, mình thấy rồi.

Nốt cái chap cuối rồi ngủ nào

Chap 5 : Lên Mod

Đến khoảng tháng 11 năm 2011, mình có để ý đến cái topic tuyển Mod của forum, thế là đăng ký thôi, giờ nghĩ lại cũng không rõ vì sao mình lại đăng ký nữa, có lẽ do mình có tài lãnh đạo và quản lý.
Thật đấy, này nhé, đánh dota mình toàn đánh late và chỉ đạo team support cho mình, nếu không y như rằng thua (lãnh đạo), 1 quyển vở của mình viết 5 môn, và mình vẫn biết được phải lật đến trang nào vào giờ nào (quản lý) :cool:
Và có lẽ Shin đã nhận thấy tài năng thật sự của mình nên đã nhận mình, cũng thật luôn, mình sơ lược lại lần Shin chat với mình thế này nhé :

Shin : Chào bạn, có phải bạn đăng ký làm Mod box Offer phải không
Mình : ơ không phải Shin ơi, mình đăng ký Box newsite cơ
Shin : vậy à, xin lỗi nhé, mình nhầm.
...
Shin : à mà Box Newsite hiện cũng chưa có ai quản lý, mình set cậu lên T Mod làm thử nhé

Và thế là lên T Mod :cool: oai như cóc luôn :cool:
Thời gian làm T Mod mình cũng tích cực chăm sóc cho cái Box Newsite lắm, này nhé, ai viết sai nội quy, cho bài vào thùng rác, gửi cảnh cáo, xong ! Feel like boss :cool:
Chắc vì mình làm T Mod tốt quá nên 3 tháng sau mình được lên Mod trong khi bình thường chỉ làm T Mod 1 tháng. Tự hào :cool:
Lúc này mình quản lý luôn cả Box PTC và MMO Job's Market.
Làm Mod rồi mình vẫn giữ thói quen ít nói, ít giao lưu, chỉ rình rình lên rút thẻ phạt thôi :D thế nên nhiều bạn ở forum chả biết đến mình. Nhớ có lần có vụ cãi nhau gì đó, gần đây thôi thì phải, mình có lên nói vào câu, có bạn newbie kêu mình là lòi đâu ra tên Mod này vậy, chậc khổ thế :confused:

Nói chung nếu tự nhận xét thì mình thấy mình làm tốt công việc của Mod rồi, quản lý Box, nhắc nhở thành viên, vài lầm giúp các Mod khác phân xử mấy vụ lùm xùm cãi nhau, tổ chức, tham gia mấy vụ offline cho forum. Không nhớ là có bị ai phàn nàn lần nào ko, chắc là ko :D

Thời gian gần đây mình có bận việc cty nên cũng ko còn quan tâm săn sóc mấy box mình quản lý được như xưa nữa, nhưng cũng đã nhờ Shin để ý dùm việc này rồi, khi nào công việc ổn định mình sẽ trở lại :cool: Dẫu sao mình cũng gắn bó với forum lâu rồi, còn kiếm đồng ra đồng vào nhờ MMO nữa, nên nghĩ lâu lâu cũng nên có vài lời tâm sự ! Hết, đi ngủ !
 
Last edited:
có cần like 2 phát không đây mod. viết như tiểu thuyết kiếm hiệp có điều k hay lắm :p
 
mình thấy khá thú vị đấy chứ, mình tham gia mmo từ 2010 nhưng đến giờ vẫn gà vì không bỏ công sức ra tìm hiểu với cả có nhiều cái muốn mà vẫn không hiểu:rolleyes:
 
Nay đến cty bận quá, không update được, giờ xin són tiếp phục vụ anh chị em cô bà chú bác ....

Chap 3 :

Tiếp tục với cái quyết tâm của mình, diễn đàn đầu tiên mà mình tham gia tích cực nhất là Vietmaker, chậc, tên gì mà nghe Pro quá, nghe là đã muốn vào xem rồi, mặc dù chả biết dịch ra Tiếng Việt là thế nào đâu :oops:
Hồi ấy còn mấy cái forum nữa ý cơ mà quên hết rồi, nhớ mang máng là Vietlokerz với hội auto gì đó. Chậc, nhiều quá, chả biết đường nào mà lần. Mà cái hồi ấy còn bị cái tánh thẹn thùng nữa chứ :oops: chả viết gì đâu, chỉ lượn qua lượn lại mấy forum và đọc thôi, thấy pro nào viết cái gì hay thì vỗ đùi cái đẹt "Được!" còn thấy tên nào chướng tai gai mắt thì thầm nhủ "Sau này á, ông cầm sấp dola đạp vô mặt m", và đến giờ vẫn chưa đập được tên nào :D

Hồi ấy là gì với MMO nhỉ, PTC, đoán là phần nhiều các bạn cũng bắt đầu MMO từ đây.

Hồi ấy đọc mấy bài mà các Pro viết về PTC, chu choa, nghề gì mà đơn giản vậy ta, chỉ click chuột thôi cũng được tiền, gì chứ trước offer làm như trâu còn được, việc này có xá gì với ta :cool:
Và rồi mình bắt tay vào công việc đơn giản mà đến tuyệt vời này, Click, oh shit, tiền lên kìa :eek: nó lên thật kìa, những $0.01 nhé, NeoBux thật là tuyệt vời :)
Kiếm tiền thật thú vị, nhận ra điều ấy mình đã dành rất nhiều thời gian cho việc click chuột, 1 ngày 24h mình chỉ dành 6h để ngủ, 2 tiếng để ăn, trung bình 8 tiếng đến trường, 1 tiếng để làm việc vặt như rửa bát, lau nhà, 2 tiếng xem tivi, 1 tiếng tắm rửa giặt giũ quần áo, 3 tiếng chơi game, 30 phút đọc báo, lướt web, 15 phút bù trừ linh tinh, còn lại mình dành hết cho PTC.

Và trời đã không phụ lòng người, khoảng 1 vài tháng sau khi click lần đầu tiên, mình đã nhận được $2 về PP, mừng rớt nước mắt :( cơ mà làm gì với $2 đó đây, ngắm, sờ màn hình, hết, mình ko có duyên với PTC rồi :oops:

Cái chap này thật chán, vì nó cũng nằm trong cái khoảng thời gian chán thật, mình cũng loanh quanh qua box khác, các ngành nghề khác tìm hiểu nhưng chả đâu vào đâu :oops: Cũng không nhớ nổi hồi ấy mình hay làm trò gì nữa, chắc chỉ lên forum đọc và đọc :confused:

Cứ thế thời gian trôi 1 cách nhàm chán cho đến tận đợt thi đại học năm 2010, 1 điểm nhấn mạnh trong cuộc đời mình.

Chap 4 : có gấu trước khi có tiền

Thế đíu nào :D chắc tại mình ở hiền gặp lành các bác ạ, mình có gấu, mới lên đại học, quen qua đứa cháu gái, gấu mình lại xinh nữa chứ, bao nhiêu thằng ghen tị :D
Không biết kiếp trước mình tu mấy chùa mà lại hên thế, cũng năm này mình biết đến forum mmo4vn, lập ngay nick, và hóng.
Nhưng có lẽ bận chăm gấu, nên hồi đầu ở forum, mình cũng chả quan tâm mấy cũng lại đọc và thi thoảng chém gió chút xíu gọi là cho mọi người biết cái sự tồn tại của mình :D

Có gấu nên cũng bấn tiền lắm, lại quyết tâm lao vào tìm hiểu xem có cách nào kiếm tiền hiệu quả không. Và đây rồi, captcha, vị cứu tinh cho cái ví rỗng của mình ;)
Cái này thì lại cũng đơn giản nữa, gõ và gõ, chịu khó đọc mấy cái chú ý của Pix là ok thôi, lại còn lôi kéo được mấy đứa gõ theo chứ, ăn được cái tiền hoa hồng nữa chứ, mình tự ngẫm rằng đấy là tiền mình hướng dẫn chúng nó, nên cũng không thấy áy náy gì :rolleyes: ..... đúng mà, ai đọc mà cười vậy :eek:

Nói chung là cũng có đồng ra đồng vào, tiết kiêm mỗi tuần đưa gấu thì thăm quan mấy cái nhà cho thuê theo giờ ở Hà Nội, gấu thích lắm, phòng đẹp, mỗi nơi lại 1 kiểu, mình tính cho gấu đi thăm mấy cái nhà đó càng nhiều càng tốt... phòng đẹp thật mà, hơn chỗ gấu trọ nhiều :cool:

Nhưng được 1 thời gian, mình bỗng cảm thấy có điều khác lạ, bắn CF, HL không còn chuẩn nữa, combat dota cũng lệch lạc, muốn vuốt má gấu mà cứ nhầm xuống dưới ... khổ thế, có lẽ do mình ham mê công việc quá, nên nghỉ 1 thời gian.
Nhưng mà nói vậy không phải bảo mấy bạn đang gõ captcha thôi đâu nha, việc này tốt mà, nó luyện cho ta gõ phím nhanh, tính kiên trì, có cơ hội quen biết với những bác sĩ chuyên khoa mắt, và có thể có 1 cặp kính đeo vào trông rất trí thức nữa chứ :cool: gõ tiếp, gõ tiếp đi, đừng đọc nữa :cool:

Những tưởng rằng thôi captcha là hết xèng, cơ mà đúng kiếp trước mình làm sư thật, ăn ở nhân đức nên kiếp này được hưởng. Mình vớ được việc làm đại lý bán thẻ game cho cty teamobi, hồi ấy nhiều người mua lắm, có tháng mình kiếm gần chục củ, ăn chơi tiêu xài phè phỡn, đến h mình vẫn bán đấy :cool:

Nhưng cho dù kiếm tiền bằng cách khác mình vẫn gắn bó với forum lớm, vẫn lên đọc đều đều, thời gian này còn làm quen, với vài bạn trên forum chứ. cuộc sống thật tươi đẹp ;)

Nghỉ tí viết nốt chap cuối từ lúc lên làm Mod, cũng dài rồi, mình thấy có người đang lẩm bẩm " văn dốt và viết quái gì dài thế ", đấy, đừng có chối, mình thấy rồi.
 
Hồi ấy là gì với MMO nhỉ, PTC, đoán là phần nhiều các bạn cũng bắt đầu MMO từ đây.

Hồi ấy đọc mấy bài mà các Pro viết về PTC, chu choa, nghề gì mà đơn giản vậy ta, chỉ click chuột thôi cũng được tiền, gì chứ trước offer làm như trâu còn được, việc này có xá gì với ta :cool:
Và rồi mình bắt tay vào công việc đơn giản mà đến tuyệt vời này, Click, oh shit, tiền lên kìa :eek: nó lên thật kìa, những $0.01 nhé, NeoBux thật là tuyệt vời :)
Kiếm tiền thật thú vị, nhận ra điều ấy mình đã dành rất nhiều thời gian cho việc click chuột, 1 ngày 24h mình chỉ dành 6h để ngủ, 2 tiếng để ăn, trung bình 8 tiếng đến trường, 1 tiếng để làm việc vặt như rửa bát, lau nhà, 2 tiếng xem tivi, 1 tiếng tắm rửa giặt giũ quần áo, 3 tiếng chơi game, 30 phút đọc báo, lướt web, 15 phút bù trừ linh tinh, còn lại mình dành hết cho PTC.
Cái này hình như rất nhiều ng thấy đúng nè, em cũng từ neobux mà ra nè bác :D
 
Nốt cái chap cuối rồi ngủ nào

Chap 5 : Lên Mod

Đến khoảng tháng 11 năm 2011, mình có để ý đến cái topic tuyển Mod của forum, thế là đăng ký thôi, giờ nghĩ lại cũng không rõ vì sao mình lại đăng ký nữa, có lẽ do mình có tài lãnh đạo và quản lý.
Thật đấy, này nhé, đánh dota mình toàn đánh late và chỉ đạo team support cho mình, nếu không y như rằng thua (lãnh đạo), 1 quyển vở của mình viết 5 môn, và mình vẫn biết được phải lật đến trang nào vào giờ nào (quản lý) :cool:
Và có lẽ Shin đã nhận thấy tài năng thật sự của mình nên đã nhận mình, cũng thật luôn, mình sơ lược lại lần Shin chat với mình thế này nhé :

Shin : Chào bạn, có phải bạn đăng ký làm Mod box Offer phải không
Mình : ơ không phải Shin ơi, mình đăng ký Box newsite cơ
Shin : vậy à, xin lỗi nhé, mình nhầm.
...
Shin : à mà Box Newsite hiện cũng chưa có ai quản lý, mình set cậu lên T Mod làm thử nhé

Và thế là lên T Mod :cool: oai như cóc luôn :cool:
Thời gian làm T Mod mình cũng tích cực chăm sóc cho cái Box Newsite lắm, này nhé, ai viết sai nội quy, cho bài vào thùng rác, gửi cảnh cáo, xong ! Feel like boss :cool:
Chắc vì mình làm T Mod tốt quá nên 3 tháng sau mình được lên Mod trong khi bình thường chỉ làm T Mod 1 tháng. Tự hào :cool:
Lúc này mình quản lý luôn cả Box PTC và MMO Job's Market.
Làm Mod rồi mình vẫn giữ thói quen ít nói, ít giao lưu, chỉ rình rình lên rút thẻ phạt thôi :D thế nên nhiều bạn ở forum chả biết đến mình. Nhớ có lần có vụ cãi nhau gì đó, gần đây thôi thì phải, mình có lên nói vào câu, có bạn newbie kêu mình là lòi đâu ra tên Mod này vậy, chậc khổ thế :confused:

Nói chung nếu tự nhận xét thì mình thấy mình làm tốt công việc của Mod rồi, quản lý Box, nhắc nhở thành viên, vài lầm giúp các Mod khác phân xử mấy vụ lùm xùm cãi nhau, tổ chức, tham gia mấy vụ offline cho forum. Không nhớ là có bị ai phàn nàn lần nào ko, chắc là ko :D

Thời gian gần đây mình có bận việc cty nên cũng ko còn quan tâm săn sóc mấy box mình quản lý được như xưa nữa, nhưng cũng đã nhờ Shin để ý dùm việc này rồi, khi nào công việc ổn định mình sẽ trở lại :cool: Dẫu sao mình cũng gắn bó với forum lâu rồi, còn kiếm đồng ra đồng vào nhờ MMO nữa, nên nghĩ lâu lâu cũng nên có vài lời tâm sự ! Hết, đi ngủ !
 
Like mạnh cho em nhé
 
viết hay quá, review chuyên nghiệp như vozer :p
p/s: cơ mà máy tính ram 256MB năm 2008 mà là máy xịn á, hay mod chém :eek:
 
bài của thớt viết chi tiết ghê
ăn chơi ra tiền thì ai chẳng muốn chứ :D

Thanks bạn, tên thế chứ có phải được thế đâu :D

Like mạnh cho em nhé

:D Cảm ơn anh Dương nhé

viết hay quá, review chuyên nghiệp như vozer :p
p/s: cơ mà máy tính ram 256MB năm 2008 mà là máy xịn á, hay mod chém :eek:

Mình cũng là Vozer lâu rồi mà :D còn cái máy tính thì cậu không hiểu ý nghĩa từ xịn à :cool:
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
419,487
Messages
7,086,620
Members
171,536
Latest member
phongtom

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom