dự định làm offer như nghề chính liệu có ổn ?

thế nhỡ 2016 , 2017 ko còn offer gì hết thì , đi bán vé số hở các bác , chưa kể năm 2018 chặn ip việt nam nữa thì ra đi làm vệ sĩ hở , phải ra ngoài đời làm việc giao tiếp vận động , sống trong thế giới ảo quá cũng ko tốt các chế nhẩy , mà chưa biết chừng sau này thu nhập mmo bắt đóng thuế nữa thì có mà vỡ cả alo
 
Mình thấy BET đi bạn, phải thời bán 1 cái nhà thu về vài chục cái nhà là chuyện bt.
 
có người chỉ đường thì cứ mần thôi :p
 
@Verify @tuan6956 xưa đã có thời 3 anh em nghĩ như chủ topic. Cái này theo duyên thôi chủ topic. Đôi lúc mảng này hợp với người này, hợp kia hợp với người kia. Nhưng quan trọng là vẫn cứ phải thử xem bản thân có hợp không :):):)
 
tình hình mình đang có dự định chuyển đổi công việc chính xang làm offer mặc dù chưa làm bao giờ !!

thằng bạn gần nhà nó làm dc 3 năm nay và giờ đang có thu nhập khá là ổn . Nó hiện đang thuê mấy người làm và trả lương theo tháng . Và mình hỏi ý kiến nó thì nó bảo nếu làm thì nó chỉ cho làm solo .

nên lập pic hỏi các bậc đi trước cho xin ý kiến ak . Nó đang làm ios ak
Làm ngay đi cậu, Mình nghĩ Offer muốn sụp thì ít nhất cũng vài chục năm nưa:D, tình hình cheat đang mạnh thế này có khi ngày càng mạnh hơn nữa chứ sụp gì nổi:)
 
chơi đi bạn liều ăn nhiều offer vẫn đang ngon lắm.mới vào có thể bạn sẽ đói vài tháng nhưng dần dần sẽ có dư giả.kiên trì của bạn đến đâu thui :confused::confused::confused:
 
Làm ngay đi cậu, Mình nghĩ Offer muốn sụp thì ít nhất cũng vài chục năm nưa:D, tình hình cheat đang mạnh thế này có khi ngày càng mạnh hơn nữa chứ sụp gì nổi:)
liên hệ bạn này mua motomy nè cậu :p:p nghe đâu mới đc pay 5k$ gì đó post ác lắm :rolleyes::rolleyes:
 
mi
Hay lắm thớt à ! Em cũng đang có ý định như thớt và em đã viết đơn nghỉ việc theo đuổi Offer . E làm được công ty nước ngoài 5 Năm với mức lương 8 triệu ,công việc an nhàn và chế độ rất tốt và rồi cuộc sông mãi mãi sẽ vậy ,sông phải nhìn mặt người ta mà sống , ngày qua ngày làm mãi việc như nhau ,chỉ là đủ ăn chứ ko thể nào dư được ,em chỉ mơ ước tự do tài chính , tự do ngôn luận trong công việc của mình nên em đã quyết định viết đơn tuy rằng em chưa tìm ra người thầy nào đào tạo, thớt quá may mắn ,bản thân em cũng vì ham học hỏi nên liều mạng bỏ tiền cho những người ko quen biết để hy vọng tìm ra người thày tốt và bị dân tình scam lợi dụng đến gần như sạch vốn , nhưng em ko nản thớt à vì cái gì nó cũng rất khó khăn phải đi từng bước 1 , ko làm được thì đí lam thuê -> có kinh nghiêm-> quen việc -> nhân bản công việc -> lên lương-> giỏi rồi thì xin ra solo ( 1 đên 2 năm sẽ được còn làm công ăn lương mỗi năm tăng vài trăm ngàn - để rồi phải 1 vòng tuần hoàn đến cuối cuộc đởi ) Thớt hãy làm và càng phải làm hơn nếu năm nay thớt chưa đến 30 tuổi và chưa gia đình nên sẽ thoải mái hơn
P/s em có gia đình có con và mới 27 tuổi nhà em ko có điều kiện nhưng cũng vì tương lai đột phá phải làm thôi thớt à ..
mình năm nay cũng tuổi bạn cũng có 1 nhóc rùi . Mình cũng đang sắp sếp làm tháng mấy củ chi tiêu rùi còn lại làm offer học hỏi rùi dần chuyển đỏi sau
 
mình thì đi làm vẫn đi làm cũng mong học hỏi được một chút về offer để có tiền mua cháo cho con
 
Cũng đang phân vân giống bác.thời gian này đang làm thuê cho 1 admin.đến tháng 5 là e ra trường rồi.đang đi thực tập nhưng chuyển đến công ty thứ 2 rồi ( công ty của bộ ).mà vẫn không có việc.nhân viên chơi dài.đành ngậm ngùi xin số liệu về đọc để làm đồ án.nhiêu đó cũng đủ hiểu viễn cảnh của e sau khi ra trường rồi.chả biết quyết chí đi theo mmo.hay ra chấp nhận làm công nhân rồi tích lũy kinh nghiệm
 
Cũng đang phân vân giống bác.thời gian này đang làm thuê cho 1 admin.đến tháng 5 là e ra trường rồi.đang đi thực tập nhưng chuyển đến công ty thứ 2 rồi ( công ty của bộ ).mà vẫn không có việc.nhân viên chơi dài.đành ngậm ngùi xin số liệu về đọc để làm đồ án.nhiêu đó cũng đủ hiểu viễn cảnh của e sau khi ra trường rồi.chả biết quyết chí đi theo mmo.hay ra chấp nhận làm công nhân rồi tích lũy kinh nghiệm

Mình học 3 năm ở trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại TPHCM. ra trường từ tháng 7. Bỏ việc về nhà chơi và làm offers. Quan trọng là đam mê, muốn kiếm tiền, kiên nhẫn==> thành công thôi bạn. Đam mê mình có, kiếm tiền thì ai chả muốn, nhưng mình mau nản nên chả có cái gì trong tay. Người thì z1000, người thì chạy mẹt,..bmw...Giàu nhờ offers đó bạn. Nên gắng phấn đấu tớ mới phấn đấu và mới có con ip 6s với cái chiếc xe vawe thôi :D từ tháng 7 dếnddaaadasay :( quá nghèo
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
419,666
Messages
7,089,068
Members
171,716
Latest member
totran94591

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom