Request Chuyển nhầm 4521str vào tài khoản stellar "vothi" và 800str vào stellar "thanhdat"

Status
Not open for further replies.

vocongduc

Legendary
Joined
Feb 14, 2012
Messages
3,200
Reactions
1,434
MR
0.533
$75.00
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Trong quá trình chuyền tiền vào các tài khoản vothikimlien và thanhdat375 thì một sai xót đã xãy ra mà mình không để ý! mặc dù mình đã ghi đúng tên người nhận nhưng lúc chuyển thì máy chuyển vào tài khoản "vothi" và "thanhdat"!
Rất mong các bác có user name trên vào kiểm tra và chuyển lại cho em vào tài khoản stellar : vocongduc
Em xin cám ơn và hậu tạ!
 
đã sent lại cho thớt 69k str:cool:
 
Upvote 0
Hic. Có ai giả vờ chuyển nhầm cho mình cái gì đi. Mình hứa mình sẽ trả lại :D
 
Upvote 0
Lúc STR mới xuất hiện, mình k biết STR là gì, nó nhờ mình reg băng nick của mình xong send cho nó, lúc đầu mình k muốn làm vì đang bận, nó cứ copy đoạn tin nhắn và paste lại, spam tin nhắn, mình bảo nó đưng spam, vậy là nó nói mình đủ thứ khó nghe, mình cũng nói lại cho nó nghe, xong nó bảo thôi reg cho nó đi, sau này đc tiền nó chỉ cho. Thế là reg cho nó. Chờ mãi chả thấy gì, hôm sau, mò lên MMO mới phát hiện STR là gì, giá lúc đó gần 40 và đang leo tiếp. Cũng tìm nick rồi reg khốn khổ mới được vài k STR do reg trễ. Trong lúc đó nó lại tiếp tục hỏi mượn fb để làm. Mình cũng chẳng nói gì. Đến khi giá hơn 100, mình có bảo lúc trước có reg cho m vài k STR, thì h chia cho t 1 ít, nó bảo đâu phải mình làm cho nó, mà là nó nhờ?! Sau đó thì nó nói 1 loạt khó nghe, thậm chí cả chửi mình.
Bạn với nhau 3 năm cấp 3, gần 2 năm ĐH mà nó trở mặt như thế đấy. Trong khi chính mình là người chỉ nó chơi MMO từ năm 2010. Học chung lớp, khó khăn gì cũng giúp nó. Giờ thì suốt ngày lên FB khoe tiền làm đc, mấy đứa k hiểu cách làm của nó thấy thấy toàn khen nó giỏi quá, lâu lâu lại hỏi mình. Uổng công xem nó là bạn thân 5 năm trời...

Đọc cmt của bác biết là bác ngu rùi trách ai được .Khi nó nhờ bác đăng ký bác không làm bị nó chửi dọa dẫm mới làm mình nghĩ chắc cũng không phải lần đầu đâu nhỉ . Nếu không sợ nó thì kết thúc tình bạn đó được rùi .

Em có nói sai gì mong bác chỉ giáo
 
Upvote 0
Lúc STR mới xuất hiện, mình k biết STR là gì, nó nhờ mình reg băng nick của mình xong send cho nó, lúc đầu mình k muốn làm vì đang bận, nó cứ copy đoạn tin nhắn và paste lại, spam tin nhắn, mình bảo nó đưng spam, vậy là nó nói mình đủ thứ khó nghe, mình cũng nói lại cho nó nghe, xong nó bảo thôi reg cho nó đi, sau này đc tiền nó chỉ cho. Thế là reg cho nó. Chờ mãi chả thấy gì, hôm sau, mò lên MMO mới phát hiện STR là gì, giá lúc đó gần 40 và đang leo tiếp. Cũng tìm nick rồi reg khốn khổ mới được vài k STR do reg trễ. Trong lúc đó nó lại tiếp tục hỏi mượn fb để làm. Mình cũng chẳng nói gì. Đến khi giá hơn 100, mình có bảo lúc trước có reg cho m vài k STR, thì h chia cho t 1 ít, nó bảo đâu phải mình làm cho nó, mà là nó nhờ?! Sau đó thì nó nói 1 loạt khó nghe, thậm chí cả chửi mình.
Bạn với nhau 3 năm cấp 3, gần 2 năm ĐH mà nó trở mặt như thế đấy. Trong khi chính mình là người chỉ nó chơi MMO từ năm 2010. Học chung lớp, khó khăn gì cũng giúp nó. Giờ thì suốt ngày lên FB khoe tiền làm đc, mấy đứa k hiểu cách làm của nó thấy thấy toàn khen nó giỏi quá, lâu lâu lại hỏi mình. Uổng công xem nó là bạn thân 5 năm trời...
đời khó tin thằng nào lắm bác :rolleyes:
e đây cũng dính 1 phốt,nhưng đây là tiền mặt luôn chứ không phải MMO,bạn bè thì cũng từ hồi bé tí,2năm cấp 2,cấp 3 cũng có 1 tí liên hệ,thêm 3năm dh nữa thân lại nhau do chung trường,nó bảo kẹt mượn ít tiền e,hồi đó cũng làm thêm ví cũng dư giả còn 3tr nên cho mượn,bảo 3 tháng nữa nó trả,tới 3 tháng e đi đòi thì :eek:....
deactive fb,đổi chỗ ở,thay luôn cả sdt :p
có câu này: hồi bé người lớn chỉ dạy ta đừng tin người lạ,nhưng thực chất khi lớn lên mới thấu,người quen còn đáng sợ hơn nhiều!:)
 
Upvote 0
Thứ nhất, bạn định nghĩa từ "ngu" trong trường hợp này hộ mình! Mình thử vd, Bố Mẹ bạn nhờ bạn làm, làm xong sẽ cho bạn tiền, sau đó bạn làm xong nhưng k được tiền, vậy mình bảo bạn ngu nhé? Ok?
Thứ hai, đây không phải là dọa dẫm, nó là bạn thân mình 5 năm, mình tin nó nên làm cho nó chứ chẳng phải sợ gì nó cả.

Bạn ở trên muốn mình chia sẻ thì mình cũng thật lòng chia sẻ, nên đừng dùng ngôn từ như thế, mất lòng ae lắm. :)
Lần sau bạn đọc kỹ bài viết rồi hẵng comment nhé, comment = "100% chất xám của bộ não" nhé, không người khác lại nói cho. Thân. :)

Mình thành thật mình xin lỗi dùng từ không đúng, nhưng ban đầu bạn có nói rất rõ ràng nó chửi nó ăn nói khó nghe các kiểu bạn mới làm đúng không .Điều đó khiến minh nghĩ bạn sợ nó mới thế, mà kiểu bạn nhờ bạn không làm mà nó chửi thì hoàn toàn có thể bỏ được,nhưng mà bạn quen 5 năm rùi mà không bỏ thì người bạn đó chỉ ăn nói hơi xấu nhưng tính cách chơi được ,nói chung bạn tham thui.Mình học dốt lắm không thể dùng nhiều chất xám như vậy được , bạn có thể dùng được 100% chất xám mà vẫn bị lừa thì mình bó tay.Bạn có thể so sánh bạn bè với bố mẹ được sao thảo nào bạn mới bị nó lừa ? Bố mẹ dù chả cho gì mình cũng làm ngu mình chịu .Vẫn như cũ mình nói gì sai mong bạn góp ý
 
Last edited:
Upvote 0
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
419,924
Messages
7,092,096
Members
171,969
Latest member
sanphukhoa

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom