Cả nhà Quỳnh Anh chém gió ở Vietnam's Got Talent [-(

Góp vui với các bác thêm vài nhân tài :binhsua07:
[video=youtube;lrKoNKvp9QI]http://www.youtube.com/watch?v=lrKoNKvp9QI&feature=player_embedded[/video]
[video=youtube;h4CnuAJejbU]http://www.youtube.com/watch?v=h4CnuAJejbU[/video]
 
Việt Nam mình mà giàu xí !!! đầu tư giàn sân khấu bến USA !!! Thì người xem sướng phải biết !!!!!!!!!!
 
Nhóc này chắc sock lắm đây, ba mẹ nó đã truyền sự tự tin cho nó rồi, giờ rớt thì...
Cũng tại chém gió quá :))
 
Mình comment được 5 tiếng ( dùng gu-gờ :D) nhưng mình sẽ comment = tiếng mẹ đẻ :))
 
con kia thì chắc tại nhà giàu nên trở thành quá khoe khoang, "hát đc nhiều thứ tiếng", hay là giải nhất gì đó
Bà mẹ thì quá hoang tưởng con gái mình, "con ngU,mẹ ko chấp nhận sự thật".
Anh trai thì chắc là nói động viên..
Không biết sau cuộc thi này, cái mặt 2 người đó bỏ đâu..
 
Last edited by a moderator:
Trò à.
BGK phải có 1 người đóng vai nghiêm nghị như a.Huy Tuấn thì mới trị được thí sinh đi dự thi.
Nếu đặt 1 người bình thường vào vị trí của anh ấy, sẽ có thể bị khớp với màn giới thiệu hoành tráng của nó, cộng với má nó là chủ tịch hội đồng quảng trị.

A.Huy Tuấn cũng là người có công dám quyết định loại con bé này với tiếng chuông đèn đỏ bất thình lình trong lúc nó biểu diễn. Nếu ảnh không bấm, thầy nghĩ a.Thành Lộc và chị kia không dám bấm đâu.
Trò có để ý thấy là đoạn cuối, chị giám khảo nói với vẻ rất khiêm nhường không? Đó là vì cái bóng của má nó quá lớn. Nên chị ấy cũng khớp phần nào đó.

P/S: theo thầy nghĩ, lúc đưa ra kq, lẽ ra phải hỏi ý kiến a.Huy Tuấn trước, sau đó mới hỏi a.Thành Lộc sau, như vậy để sự dứt khoát được thể hiện cao độ.

Chẳng sai chút nào! VN mình cần phải mạnh tay bấm khi thấy nó không có hấp dẫn gì cả! Có một anh giọng đoạn cuối không biết là tự nhiên hay giả giọng American Idol 2011 nữa. Nếu tự nhiên thì VN rất cần những người như thế. Còn giả giọng thì chán bỏ xừ.
 
vào blog mình nghe cái bài này đi, mình nghĩ nó thi got té lèn đc =)).
 
Trò à.
BGK phải có 1 người đóng vai nghiêm nghị như a.Huy Tuấn thì mới trị được thí sinh đi dự thi.
Nếu đặt 1 người bình thường vào vị trí của anh ấy, sẽ có thể bị khớp với màn giới thiệu hoành tráng của nó, cộng với má nó là chủ tịch hội đồng quảng trị.

A.Huy Tuấn cũng là người có công dám quyết định loại con bé này với tiếng chuông đèn đỏ bất thình lình trong lúc nó biểu diễn. Nếu ảnh không bấm, thầy nghĩ a.Thành Lộc và chị kia không dám bấm đâu.
Trò có để ý thấy là đoạn cuối, chị giám khảo nói với vẻ rất khiêm nhường không? Đó là vì cái bóng của má nó quá lớn. Nên chị ấy cũng khớp phần nào đó.

P/S: theo thầy nghĩ, lúc đưa ra kq, lẽ ra phải hỏi ý kiến a.Huy Tuấn trước, sau đó mới hỏi a.Thành Lộc sau, như vậy để sự dứt khoát được thể hiện cao độ.
Nghiêm nghị nhưng vẻ mặt thấy ghét quá thầy ơi :binhsua163:
 
Boom gì mà cả nhà cùng ôm thế cảm động quá đi mất
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,638
Messages
7,074,131
Members
170,741
Latest member
kyphuong3211

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom