• Chào Guest,

    Hãy cùng mọi người hướng đến một cộng đồng MMO ngày càng trong sạch. MMO4ME.com sẽ là nơi tập trung tất cả những thông tin uy tín cũng như lừa đảo (SCAM) của bất kì cá nhân nào. (Đọc chi tiết!)

    Chương trình khởi động:
    Thưởng 1.5 MR ngay khi bạn tạo yêu cầu mới cho bất kì cá nhân nào và được duyệt thành công. Chi tiết các bạn có thể xem thêm tại đây.

Help Cá độ có nhiều cái khó* sưu tầm được*

Status
Not open for further replies.

bvkid

Senior
Joined
Nov 21, 2012
Messages
392
Reactions
61
MR
0.001
Insuree Balance
0
Cái khó thứ 1: làm sao để chọn được cửa có khả năng thắng cao nhất?
Thật kỳ lạ, Cũng là 2 cửa trên-dưới, có 1 cửa thắng, 1 cửa thua nhưng đa số là cứ nhắm vào cửa thua mà chọn, thế mới lạ.

Cái khó thứ 2:
làm sao để vẫn còn đủ tỉnh táo quay đầu khi cảm nhận được mình đã sai?
Nhiều người chơi cá độ lâu năm, họ luyện thành một cảm giác đặc biệt, mặc dù soi kiểu này kiểu nọ nhưng khi đặt cược vào, họ có cảm giác giống như là sắp thua tới nơi. Cho dù biết vậy nhưng không nhiều người đủ tỉnh táo quay đầu lại, mà thường có xu hướng tức giận nhồi thêm vào.

Cái khó thứ 3:
làm sao để bắt mình phải ngưng lại lúc đang đen?
Nếu kiểm tra lại bet history, có lẽ lượng tiền đặt nhiều nhất của mọi người vẫn là lúc mọi người đang đen. Điều này thật kỳ lạ, bởi vì lúc đang son hầu như ai cũng chỉ dám ăn 1 mã trong khi đang thua ai cũng muốn gỡ 3-5 mã...Cái này người chơi thường hay gọi là bị tâm ma, biết thế nhưng không có cách nào khắc chế.

Cái khó thứ 4:
làm sao để đủ kiên nhẫn chờ tới những trận mình chọn?
Nhiều người nhận định rất hay, xuất sắc, chọn 1-2 trận siêu kinh điển lúc giữa khuya, nhưng vẫn không kiên nhẫn khi ngồi chờ, thế là vẫn lại gõ lan man tới lúc diễn ra trận chọn đúng thì mục đích lại là đi gỡ cho những trận lan man từ trước

.
Cái khó thứ 5: làm sao để đừng vào forum khi không cần phải tham khảo gì?Nhiều ngày không cần tham khảo gì hoặc không chơi nhưng nhiều người vẫn vào forum, như bị nghiện, rảnh quá hóa bất thiện.

Cái khó thứ 6:
làm sao để đặt đúng vào điểm rơi phong độ?
Có nhiều người chọn trận rất giỏi và đặt nhỏ nhỏ, thắng liên tục giải chính, đến khi điểm rơi phong độ mất, lại đánh lớn vào một giải vô danh/giao hữu vô thưởng vô phạt. Tất cả các phương pháp đều có điểm rơi phong độ ở một thời điểm, nhưng làm sao đặt lớn vào đúng đỉnh điểm quả thật là khó

.
Cái khó thứ 7: làm sao để mỗi lần chiến thắng vẩn tỉnh bơ mà không bị bệnh nổ?Người thành công thường không nhớ dai tới thành công vừa đạt được. Người lâu lâu thành công thì thường nhớ dai tới thành công vừa đạt được. Lâu lâu mới có dịp thành công nên hay mắc bệnh nổ. Làm sao có thể tỉnh bơ khi thành công, coi nó như một điều rất bình thường và đôi khi coi nó là điều hiển nhiên, quả thật là khó

.
Cái khó thứ 8: làm sao để lúc thắng thì thắng nhiều, lúc thua thì thua ít?Đa số người chơi đều có khả năng thắng, đều có khả năng soi, nhưng ngặt nỗi đa số lại thắng ít khi thắng nhưng lại thua nhiều khi thua

.
Cái khó thứ 9: làm sao để đặt mục tiêu về độ lời?Một trận dễ thì mục tiêu về độ lời phải là 1 lời 1 hoặc 1 lời 2, một trận khó thì mục tiêu 1 lời 0.5 là có thể hài lòng rồi, nhưng hầu như ai cũng đặt mục tiêu 1 lời 1 cho trận khó lẫn dễ. Quả là khó phân nặng nhẹ. Lúc nào cũng giống như Trương Vô Kỵ thấy cô nào cũng xinh cô nào cũng muốn bế ẵm

.
Cái khó thứ 10: làm sao để nhận ra cái hay của người khác?Văn mình vợ người - cái hay của mình thì dễ nhận biết nhưng cái hay của người khác thường rất khó nhận biết, trong một số trường hợp thì không muốn nhận biết (chê bai). Quả là khó.Ai giải được 10 cái khó này, quả thật là cao thủ !
 
Vãi thánh này rãnh rỗi nên nông nổi đây. Lo mà cày kiếm tiền đi you ơ :))
 
Bài viết rất hay. Không biết bác này sưu tầm ở đâu thế?
 
hay ma..........................
Đọc xong thấy co tên Trương Vô Kỵ, sưu tầm của TQ hã bạn ?
 
Last edited by a moderator:
Sưu tầm ở đâu mà hay thế pác :binhsua83:
 
Ồ,bài viết rất hay,đọc xong thấy mình còn nhiều nhược điểm quá,phải in ra treo trước bàn làm việc để răn đe bản thân thôi :)
 
rảnh rỗi sinh nông nổi cùng chém với bác ^ ^

Cái khó thứ 1: làm sao để chọn được cửa có khả năng thắng cao nhất?

đọc sách về cờ bạc cá cược

Cái khó thứ 2: làm sao để vẫn còn đủ tỉnh táo quay đầu khi cảm nhận được mình đã sai?

luôn ghi nhớ câu : set and forget

Cái khó thứ 3: làm sao để bắt mình phải ngưng lại lúc đang đen?

chiến lược quản lí tiền

Cái khó thứ 4: làm sao để đủ kiên nhẫn chờ tới những trận mình chọn?

thua càng nhiều càng tốt ;))

.Cái khó thứ 5: làm sao để đừng vào forum khi không cần phải tham khảo gì?

kiếm việc gì khác để làm

Cái khó thứ 6: làm sao để đặt đúng vào điểm rơi phong độ?

áp dụng thống kê và sắc xuất để nhận định

Cái khó thứ 7: làm sao để mỗi lần chiến thắng vẩn tỉnh bơ mà không bị bệnh nổ?

nghĩ lại khi mình thua

Cái khó thứ 8: làm sao để lúc thắng thì thắng nhiều, lúc thua thì thua ít?

kĩ năng quản lí tiền,chiến lược rải tiền

Cái khó thứ 9: làm sao để đặt mục tiêu về độ lời?

trước mỗi tháng xem lịch thi đấu vạch ra kế hoạch

.Cái khó thứ 10: làm sao để nhận ra cái hay của người khác?

luôn hỏi vì sao người ta làm như thế
 
Quá khó em xin bó tay :binhsua76:
 
cũng hay đó chứ bvkid
 
Cái khó thứ 1: làm sao để chọn được cửa có khả năng thắng cao nhất?
Thật kỳ lạ, Cũng là 2 cửa trên-dưới, có 1 cửa thắng, 1 cửa thua nhưng đa số là cứ nhắm vào cửa thua mà chọn, thế mới lạ.

Cái khó thứ 2:
làm sao để vẫn còn đủ tỉnh táo quay đầu khi cảm nhận được mình đã sai?
Nhiều người chơi cá độ lâu năm, họ luyện thành một cảm giác đặc biệt, mặc dù soi kiểu này kiểu nọ nhưng khi đặt cược vào, họ có cảm giác giống như là sắp thua tới nơi. Cho dù biết vậy nhưng không nhiều người đủ tỉnh táo quay đầu lại, mà thường có xu hướng tức giận nhồi thêm vào.

Cái khó thứ 3:
làm sao để bắt mình phải ngưng lại lúc đang đen?
Nếu kiểm tra lại bet history, có lẽ lượng tiền đặt nhiều nhất của mọi người vẫn là lúc mọi người đang đen. Điều này thật kỳ lạ, bởi vì lúc đang son hầu như ai cũng chỉ dám ăn 1 mã trong khi đang thua ai cũng muốn gỡ 3-5 mã...Cái này người chơi thường hay gọi là bị tâm ma, biết thế nhưng không có cách nào khắc chế.

Cái khó thứ 4:
làm sao để đủ kiên nhẫn chờ tới những trận mình chọn?
Nhiều người nhận định rất hay, xuất sắc, chọn 1-2 trận siêu kinh điển lúc giữa khuya, nhưng vẫn không kiên nhẫn khi ngồi chờ, thế là vẫn lại gõ lan man tới lúc diễn ra trận chọn đúng thì mục đích lại là đi gỡ cho những trận lan man từ trước

.
Cái khó thứ 5: làm sao để đừng vào forum khi không cần phải tham khảo gì?Nhiều ngày không cần tham khảo gì hoặc không chơi nhưng nhiều người vẫn vào forum, như bị nghiện, rảnh quá hóa bất thiện.

Cái khó thứ 6:
làm sao để đặt đúng vào điểm rơi phong độ?
Có nhiều người chọn trận rất giỏi và đặt nhỏ nhỏ, thắng liên tục giải chính, đến khi điểm rơi phong độ mất, lại đánh lớn vào một giải vô danh/giao hữu vô thưởng vô phạt. Tất cả các phương pháp đều có điểm rơi phong độ ở một thời điểm, nhưng làm sao đặt lớn vào đúng đỉnh điểm quả thật là khó

.
Cái khó thứ 7: làm sao để mỗi lần chiến thắng vẩn tỉnh bơ mà không bị bệnh nổ?Người thành công thường không nhớ dai tới thành công vừa đạt được. Người lâu lâu thành công thì thường nhớ dai tới thành công vừa đạt được. Lâu lâu mới có dịp thành công nên hay mắc bệnh nổ. Làm sao có thể tỉnh bơ khi thành công, coi nó như một điều rất bình thường và đôi khi coi nó là điều hiển nhiên, quả thật là khó

.
Cái khó thứ 8: làm sao để lúc thắng thì thắng nhiều, lúc thua thì thua ít?Đa số người chơi đều có khả năng thắng, đều có khả năng soi, nhưng ngặt nỗi đa số lại thắng ít khi thắng nhưng lại thua nhiều khi thua

.
Cái khó thứ 9: làm sao để đặt mục tiêu về độ lời?Một trận dễ thì mục tiêu về độ lời phải là 1 lời 1 hoặc 1 lời 2, một trận khó thì mục tiêu 1 lời 0.5 là có thể hài lòng rồi, nhưng hầu như ai cũng đặt mục tiêu 1 lời 1 cho trận khó lẫn dễ. Quả là khó phân nặng nhẹ. Lúc nào cũng giống như Trương Vô Kỵ thấy cô nào cũng xinh cô nào cũng muốn bế ẵm

.
Cái khó thứ 10: làm sao để nhận ra cái hay của người khác?Văn mình vợ người - cái hay của mình thì dễ nhận biết nhưng cái hay của người khác thường rất khó nhận biết, trong một số trường hợp thì không muốn nhận biết (chê bai). Quả là khó.Ai giải được 10 cái khó này, quả thật là cao thủ !

Không chỉ cá độ, 10 điều này còn đúng trong các thể loại bài, các thể loại kinh doanh, đầu tư... tuy về thiển ý có thể khác nhau nhưng nội dung thì chỉ có một. Đã là người thì phải có hỷ - nộ - ái - ố. Nhưng muốn thắng trong các lĩnh vực trên thì phải đạt tới cảnh giới từ bỏ yêu và hận - nhẫn giả vô địch. Tuy nhiên hỏi có mấy ai đạt tới ? chẳng thế mà mấy trò đỏ đen tồn tại đến cả mấy ngàn năm nay...
 
Để bet thắng chỉ cần chịu khó nghiệm ra bí quyết giống phim trưởng một bí quyết võ học chỉ gói trong vài câu, nghiệm ra sẽ thành công.

Bạn luôn nói là nhà cái luôn thắng? vậy tại sao k để chính mình là nhà cái và nhà cái là con bạc. chúc thành công :m131:
 
đang tu luyện biết đâu khi vn hợp thức hóa cá độ mình sẽ là bookie hay nhỏ hơi là 1 dealer
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,919
Messages
7,078,289
Members
170,993
Latest member
68gamebaisystems
Back
Top Bottom