viethung999
Banned
Ngoài lề 1 chút, mong MOD để 1 thời gian, đừng move qua box khác.
Chẳng là năm ngoái, việc làm ăn ko ổn định, thu nhập suy giảm, buồn buồn rút 100 triệu ra chơi bóng. Thế quái nào càng đánh càng như mất trí, rốt cuộc có 2 tháng mà bay mất 60 triệu. Ban đầu sốc vì 1 đêm thua mất 20 triệu đến nỗi ko ăn ko ngủ được cũng qua. Thua nhiều quá nên mất cảm giác Dần dần cũng bớt xót xa ân hận.
Sang năm nay nhà dùng đến tiền nhiều quá, chẳng mấy chốc tiêu gần hết tiền để dành. Giờ nhìn bố mẹ vất vả, cảm thấy bất lực quá, đáng lẽ ra 60 triệu cũng có thể giúp gia đình chi tiêu sinh hoạt được vài tháng, vậy mà đem biếu cho bọn nhà cái nước ngoài hết rồi. Mấy hôm nay lại bắt đầu thấy đau buồn, ân hận, chán ghét bản thân. Làm thế nào để bớt đi cảm giác ân hận này đây bà con ? Trong khi bạn mình có đứa đập hết gần 300 triệu mà mỗi khi có ai hỏi, nó đều kể ra với vẻ rất tự hào không 1 chút hối hận.
Vừa rồi có trận Man City - Chelsea, cực kết Man Xanh mà ko dám đánh. Chỉ vì biết cái số đen, chọc vào khéo lại MC lại thua. Kết quả MC thắng, cũng tiếc, nhưng biết dù có đánh vài triệu cũng ko thay đổi được gì. Hix, ai có cùng cảnh ngộ vào chia sẻ !
Chẳng là năm ngoái, việc làm ăn ko ổn định, thu nhập suy giảm, buồn buồn rút 100 triệu ra chơi bóng. Thế quái nào càng đánh càng như mất trí, rốt cuộc có 2 tháng mà bay mất 60 triệu. Ban đầu sốc vì 1 đêm thua mất 20 triệu đến nỗi ko ăn ko ngủ được cũng qua. Thua nhiều quá nên mất cảm giác Dần dần cũng bớt xót xa ân hận.
Sang năm nay nhà dùng đến tiền nhiều quá, chẳng mấy chốc tiêu gần hết tiền để dành. Giờ nhìn bố mẹ vất vả, cảm thấy bất lực quá, đáng lẽ ra 60 triệu cũng có thể giúp gia đình chi tiêu sinh hoạt được vài tháng, vậy mà đem biếu cho bọn nhà cái nước ngoài hết rồi. Mấy hôm nay lại bắt đầu thấy đau buồn, ân hận, chán ghét bản thân. Làm thế nào để bớt đi cảm giác ân hận này đây bà con ? Trong khi bạn mình có đứa đập hết gần 300 triệu mà mỗi khi có ai hỏi, nó đều kể ra với vẻ rất tự hào không 1 chút hối hận.
Vừa rồi có trận Man City - Chelsea, cực kết Man Xanh mà ko dám đánh. Chỉ vì biết cái số đen, chọc vào khéo lại MC lại thua. Kết quả MC thắng, cũng tiếc, nhưng biết dù có đánh vài triệu cũng ko thay đổi được gì. Hix, ai có cùng cảnh ngộ vào chia sẻ !