Bí mật thành công trong giao dịch Forex

Tặng bạn chủ topic nè ! :D. Nếu bạn nên đặt vị trí mình vào người trade, học hỏi Forex rồi sau đó đi làm công việc này chứ đừng đặt mình ở vị trí marketing, chăm sóc khách hàng mà đi chỗ nào cũng tung hô rồi tung hoa lên như vậy...ĐÚng là mình có liên tưởng đến đa cấp trong này vậy :). Mấy topic như thế này thì cũng dưới dạng một topic IB mà thôi nhưng mà lôi kéo ra ngoài offline nên mình không muốn và cũng không kiểm soát được. Mình là mod box này nhiệm vụ chính là bảo vệ mem vậy nên nếu thật sự có lời phàn nàn hay gì gì đó thì những topic dạng này cũng sẽ bị closed đây nhé!

Thấy Mod tốt bụng và quan tâm đến các member trong forum như vậy, tôi thật cảm kích nên nhân đây tôi cũng trình bày trường hợp của mình để các member tham khảo và tự mình rút ra kinh nghiệm: (nếu trong các forum khác, tôi không viết lên làm gì, tốn công vô ích, ai tốn tiền, tốn thời gian mặc ai)
Đầu năm 2012 tôi đã đóng 5tr để học lớp FX này rồi, lúc đó lịch học, địa điểm, học phí như trong email họ đã gởi cho tôi (ảnh phía dưới cùng).
Tôi cũng có học vùng lừa, cây dẫn hướng, bao tải tiền... nhưng có một thực tế là không bao giờ tôi sống hoặc kiếm được tiền với những gì tôi đã học trong 2 ngày đó. Các bạn thử nghĩ kỹ mà xem, thị trường chứng khoán, giao dịch Forex xuất phát từ phương Tây, văn bản tài liệu gốc đa số đều là tiếng Anh, những người bản xứ như Mỹ, Anh... họ được học và đọc rất nhiều, thấm nhuần trong đầu óc vậy mà giao dịch còn thua lên thua xuống thì huống hồ gì là người Việt chúng ta, là tay ngang, đọc vài ba cái tài liệu đâu đó rồi tham gia khóa học 2 ngày này mà mong kiếm tiền để sống hoặc làm giàu từ nó là điều vô cùng khó thậm chí là không tưởng (tôi tham gia FX từ 2010 đến nay thua khoảng 4,000$, số tiền thua lỗ này là quá ít trong 3 năm so với những người chơi mạnh tay khác; người anh họ tôi thua hơn 2,500$, vài người bạn tôi thua hơn 3,000-4,000$ là chuyện thường ngày ở huyện).
Chính sếp của cô chủ thớt này nói với tôi FX là lò xay tiền, hơn 90% người giao dịch trên thế giới đều thua lỗ, một số ít còn lại có lời như các quỹ đầu tư lớn, các ngân hàng thế giới hay một vài cá nhân kiệt xuất như George Soros... Còn các a e chúng ta, các bạn nghĩ thử chúng ta nằm ở đâu, tôi nghĩ chắc chắn là lọt vào danh sách hơn 90% thất bại đó vì vậy các sàn FX mới giàu sụ. Vị sếp này cũng thổ lộ anh ta học các khóa học về FX bên Singapore với mức học phí cao ngất ngưỡng khoảng mười mấy nghìn USD một khóa. Vậy các bạn học khóa 5tr hay 30tr có thấm được k? có kiếm được vài nghìn, vài chục nghìn USD được k?
Thỉnh thoảng tôi cũng có liên lạc hỏi thăm các bạn học chung khóa đó, họ cũng chẳng áp dụng được gì, nói chung là gd cho vui, cho biết thêm cách kiếm tiền mới vậy thôi.
Khóa học đó có 6 người, vậy là vị sếp kiếm được 30,000,000đ dễ dàng (⇔ $1,500).
Lúc đầu, khi tôi liên lạc họ bảo phải đủ 10 người mới tổ chức lớp học nhưng sau đó 6 người cũng dạy được. Nghĩa là lợi nhuận quá nhiều. Chỉ tiếc là anh này không truyền đạt được cái cách kiếm tiền thực sự mà anh ta đang làm đến các học viên, đến mọi người. Nếu các học viên của anh ta kiếm được tiền nhiều, thì "Hữu xạ tự nhiên hương" đâu cần cô chủ thớt này phải đăng từng diễn đàn để kiếm học viên, các member và các newbie suy xét kỹ lại mà xem!
Sếp của cô chủ thớt này là Nguyễn Quang Học, sinh 1981.
Còn đây là tài liệu "BÍ MẬT THÀNH CÔNG TRONG GIAO DỊCH FOREX" tôi đã mua của họ 300,000đ, nói chung là cũng chẳng thành công được gì, các tham khảo cho biết:
http://www.mediafire.com/download/k3iu8e9v4eaa2k9/FX-BÍ+MẬT+GIAO+DỊCH+THÀNH+CÔNG+FOREX.rar

MONG CÁC NEWBIE KHÔNG TỐN TIỀN VÀ TỐN THỜI GIAN NHƯ TÔI ĐÃ TỪNG. :(

fvci.png
 
Thấy Mod tốt bụng và quan tâm đến các member trong forum như vậy, tôi thật cảm kích nên nhân đây tôi cũng trình bày trường hợp của mình để các member tham khảo và tự mình rút ra kinh nghiệm: (nếu trong các forum khác, tôi không viết lên làm gì, tốn công vô ích, ai tốn tiền, tốn thời gian mặc ai)
Đầu năm 2012 tôi đã đóng 5tr để học lớp FX này rồi, lúc đó lịch học, địa điểm, học phí như trong email họ đã gởi cho tôi (ảnh phía dưới cùng).
Tôi cũng có học vùng lừa, cây dẫn hướng, bao tải tiền... nhưng có một thực tế là không bao giờ tôi sống hoặc kiếm được tiền với những gì tôi đã học trong 2 ngày đó. Các bạn thử nghĩ kỹ mà xem, thị trường chứng khoán, giao dịch Forex xuất phát từ phương Tây, văn bản tài liệu gốc đa số đều là tiếng Anh, những người bản xứ như Mỹ, Anh... họ được học và đọc rất nhiều, thấm nhuần trong đầu óc vậy mà giao dịch còn thua lên thua xuống thì huống hồ gì là người Việt chúng ta, là tay ngang, đọc vài ba cái tài liệu đâu đó rồi tham gia khóa học 2 ngày này mà mong kiếm tiền để sống hoặc làm giàu từ nó là điều vô cùng khó thậm chí là không tưởng (tôi tham gia FX từ 2010 đến nay thua khoảng 4,000$, số tiền thua lỗ này là quá ít trong 3 năm so với những người chơi mạnh tay khác; người anh họ tôi thua hơn 2,500$, vài người bạn tôi thua hơn 3,000-4,000$ là chuyện thường ngày ở huyện).
Chính sếp của cô chủ thớt này nói với tôi FX là lò xay tiền, hơn 90% người giao dịch trên thế giới đều thua lỗ, một số ít còn lại có lời như các quỹ đầu tư lớn, các ngân hàng thế giới hay một vài cá nhân kiệt xuất như George Soros... Còn các a e chúng ta, các bạn nghĩ thử chúng ta nằm ở đâu, tôi nghĩ chắc chắn là lọt vào danh sách hơn 90% thất bại đó vì vậy các sàn FX mới giàu sụ. Vị sếp này cũng thổ lộ anh ta học các khóa học về FX bên Singapore với mức học phí cao ngất ngưỡng khoảng mười mấy nghìn USD một khóa. Vậy các bạn học khóa 5tr hay 30tr có thấm được k? có kiếm được vài nghìn, vài chục nghìn USD được k?
Thỉnh thoảng tôi cũng có liên lạc hỏi thăm các bạn học chung khóa đó, họ cũng chẳng áp dụng được gì, nói chung là gd cho vui, cho biết thêm cách kiếm tiền mới vậy thôi.
Khóa học đó có 6 người, vậy là vị sếp kiếm được 30,000,000đ dễ dàng (⇔ $1,500).
Lúc đầu, khi tôi liên lạc họ bảo phải đủ 10 người mới tổ chức lớp học nhưng sau đó 6 người cũng dạy được. Nghĩa là lợi nhuận quá nhiều. Chỉ tiếc là anh này không truyền đạt được cái cách kiếm tiền thực sự mà anh ta đang làm đến các học viên, đến mọi người. Nếu các học viên của anh ta kiếm được tiền nhiều, thì "Hữu xạ tự nhiên hương" đâu cần cô chủ thớt này phải đăng từng diễn đàn để kiếm học viên, các member và các newbie suy xét kỹ lại mà xem!
Sếp của cô chủ thớt này là Nguyễn Quang Học, sinh 1981.
Còn đây là tài liệu "BÍ MẬT THÀNH CÔNG TRONG GIAO DỊCH FOREX" tôi đã mua của họ 300,000đ, nói chung là cũng chẳng thành công được gì, các tham khảo cho biết:
http://www.mediafire.com/download/k3iu8e9v4eaa2k9/FX-BÍ MẬT GIAO DỊCH THÀNH CÔNG FOREX.rar

MONG CÁC NEWBIE KHÔNG TỐN TIỀN VÀ TỐN THỜI GIAN NHƯ TÔI ĐÃ TỪNG. :(

fvci.png
Rất cám ơn tinh thần chia sẻ của bạn rất nhiều! ^^. Thật sự mà nói thì với đóng tài liệu mà bạn gửi đó nếu thật sự của công ty này thì quả là một sự lừa nhẹ ở đây rồi. Nếu đóng tài liệu nhỏ nhoi đó mà đáng giá 300.000đ thì không biết cái kho dữ liệu của mình bao nhiêu tiền nữa :). THật buồn cười khi mà mở qua một cái file best time for trading của họ lại chỉ là 8 trang trong một cuốn sách dày mấy trăm trang của mình =)), thêm nữa là có các bài viết của ban chủ Vietcurrency cũng được tích cóp vào đây nữa nhưng mà cũng rất ít thôi chừng đó ăn thua chi mô. Lỡ down về rồi cũng cất luôn mình sẽ chọn lọc và dùng nó để giúp các newbie khi mình thật sự có thời gian hjhj. Đáng ra là đóng topic này nhưng thôi để mọi người thảo luận cho nó vui nhỉ !
 
Vùng lừa là gì? Vùng lừa là sếp chủ thớt bị mấy chú ngơ bên Singapore cho vào "vùng lừa", sau đó sếp về trade thấy mất mấy "bao tải tiền", thế là sếp lại phải tạo ra các "vùng lừa" khác để gỡ lại chút đỉnh :), trong nghề này kiếm dễ nhất là là giáo sư, thứ nhì là viết code system robot bán:)
 
Mình nghĩ là các sàn huy động người chơi tham gia forex, hay chứng khoán để họ dùng tiền làm lĩnh vực khác hoặc để dùng vào lĩnh vực này nhưng theo ý đồ của họ. anyway, không nên tham gia vào mấy cái này, hehe
 
Theo dõi topic mấy bữa nay mà chưa dám nói, có mớ tài liệu @theanh201286 up lên mới dám nói, mấy tài liệu đó phần lớn là đồ free trên mạng (chưa kiểm hết, ko biết có cái nào trả phí ko)

Còn về khóa học thì mình nghĩ là nó cũng ko vô ích đâu, nhưng việc đảm bảo có lời bao nhiêu % sau khóa học thì đảm bảo là xạo. Sự nghiệp trading tính bằng năm mà đi học 1 tuần rồi làm anh "Bá" sao :eek:

Thêm cái nữa là, với mình thì forex chẳng có gì là bí mật, nó là ván bài ngửa rồi, system + phương pháp đều share đầy trên mạng. Quan trọng là bản thân áp dụng thế nào thôi.

Muốn học thì có cái site này http://www.ireallytrade.com/, cho 1 số bài miễn phí trước rồi mới quyết định theo hay ko nè, chỉ cần đăng ký email, vài bữa nó gửi cho 1 bài, thấy cũng hay
constantcontactlogo.gif


Remember the Kid's Game "Pick up Sticks"​





I


loved to play "Pick up Sticks" as a kid. Most games got boring like Monopoly or even Chinese Checkers, but toss those sticks out, and I was in seventh heaven.
Not that I was good at it when I began playing (trading?). But from the get go I enjoyed the game, despite the drubbings Bob, my older brother, gave me and ever other kid we knew. He was unbeatable at this game. Getting thrashed was a great motivator to figure out what I was doing wrong, and what Bob was doing right.
Every time I played, my eyes were glued on how Bob approached the game. It took me awhile to see he had a strategy that was different than mine. My approach had been to take away the stick that would allow me to get the most sticks after that. His approach was to take the easiest "shots" or "picks", letting others go for the hard ones as they almost always blew it... which left the field wide open for him. Bob went for the low hanging fruit before I even knew what that meant.
Bob's other big advantage was when it came his turn to pick a stick out of a log-jam he did not rush right into it. He took his time and looked at the problem from all angles. Then, and only then, did he proceed; after he had his plan of action.
Another thing he did differently was to play the game by himself. That looked boring to me; after all who are you going to beat? I asked him about that one day how it could be any fun to win against yourself. I will always remember what he said, "I'm not playing now to beat myself, I'm playing now to beat you."
Slowly, ever so slowly, my brother would then begin to make his move and with great focus. The rest of us would talk and joke as we picked up the sticks. Not Bob. No siree, he was all business, totally focused on the task at hand.
Eventually I got so I could beat the other kids, even my sister Pam, but never Bob. I sure learned from him, and that simple little game, what it takes to trade.

Good Luck & Good Trading,
Larry
và đây http://www.ireallytrade.com/lessons/numerouno.html?awt_l=DGy8.&awt_m=LSdMY.QNleoHIS
 
Last edited:

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,443
Messages
7,098,303
Members
172,446
Latest member
sonysuribui002

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom