Bài thơ về mmo

CÒN CHÚT TỪ TÂM

Dưới thềm bóng mát vinh hoa
Trái thương yêu vỡ khóc òa người câm
Trải bao lịch sử thăng trầm
Nhớ nhau còn chút từ tâm Ta-bà.


Viễn Trình
Thị Nại phố, 25/11/2012
 
Last edited by a moderator:
GẶP LẠI MÙA XUÂN
Tặng N.T.D

Chiều quê nắng ghé hiên nhà
Mây từ trên xuống, mây là là bay
Để lòng theo gió heo may
Sắc hương gặp bóng, cỏ cây gặp hình

Bâng khuâng gặp lại đời mình
Hồng hoa hé một nụ tình xuân ơi!
Anh tìm gặp giữa chơi vơi
Và em hai nửa cuộc đời gặp nhau

Bây giờ gặp với mai sau
Trái tim hạnh ngộ sắc màu thời gian
Trời xa gặp đất nồng nàn
Mùa xuân gặp ánh tơ vàng… tri âm.


Viễn Trình
Thị Nại phố, trưa 25/11/2012
 
GẶP LẠI MÙA XUÂN
Tặng N.T.DBây giờ gặp với mai sau
Trái tim hạnh ngộ sắc màu thời gian
Trời xa gặp đất nồng nàn
Mùa xuân gặp ánh tơ vàng… tri âm.[/SIZE]

Viễn Trình
Thị Nại phố, trưa 25/11/2012
trời mựa bong bóng phập phồng
em đi lấy chồng để khổ cho anh...
phải chi hộm ấy đừng mưa
phải chi hôm ấy ... đừng đưa em về
cảm xúc nhất thời khi nghe câu này , em gà ko dám múa rìu qua mắt thợ , nhưng mà thợ đã có lời e cũng góp chút gió cho vui :p
 
RƯỢU CẠN

Một làn tóc, một mùi hương
Cuộn trong da thịt đau thương tím bầm
Nâng ly rượu cạn âm thầm
Mối tình xưa ấy thăng trầm bể dâu
Thật mà tôi có gì đâu
Túi thơ, bầu rượu nông sâu tìm mời
Uống đi em, cạn một đời
Kim đáy bể, hạc trên trời... nhớ nhau.


Viễn Trình
Thị Nại phố, đêm 27/11/2012
 
CÒN 7 NGÀY TẬN THẾ ĐỂ YÊU NHAU?!

Biết nghĩ gì đây, nói gì đây?
Má hồng em ửng sắc hây hây
Vô tư tôi chẳng màng tận thế
Để khổ con tim một chút này

Một chút này thôi, chút này thôi
Này em, em có nhớ gì tôi?
Mê cung chờ đợi lòng tôi mở
Em đã vô trong chốt cửa rồi!

Dù mai mây gió xóa luôn tên,
Còn tôi, tôi vẫn cố yêu lên
Còn em, ai biết lòng em nữa?
Bảy ngày... ôi, nhớ nhớ quên quên!

Viễn Trình
Thị Nại phố, sáng 14/12/2012
 
Hay wé !!! Very nice !!!
 
EM ƠI, TIẾNG SÉT NIỀM RIÊNG VỠ!
Tặng N.T.D

Rồi em… em thấy gì chưa nhỉ?
Mưa cuối đêm hay nắng cuối ngày,
Tôi đốt lòng tôi muôn thế kỷ
Cháy lòng em chưa biết đổi thay?!

Tìm em tôi gặp hôm nào đó
Vạn lời mà thốt chẳng nên câu
Tôi đứng ngây thơ thành lá cỏ
Sông cứ dài và biển cứ sâu

Gần tựa bao năm, bặt một giờ
Mai còn trăng rụng ánh vàng mơ
Em ơi, tiếng sét niềm riêng vỡ!
Xuống đời tôi chan chát đời thơ.


Viễn Trình
Thị Nại phố, chiều 15/12/2012


TÔI ĐI TÌM LẠI

Lửa tàn hơi ấm phồn vinh
Tro than cúi nhặt một mình tôi thôi
Lửa reo tiền kiếp đâm chồi
Chiều nao rực bóng mây trôi tìm nguồn

Tìm tôi sống bạt, yêu cuồng
Đem vui mà sớt, tìm buồn mà chia
Tìm em mốt nọ mai kia
Tình xa một bóng sao khuya một trời

Tôi đi tìm lại một đời
Mang mang sầu nhớ còn nơi chưa về
Lần theo năm tháng bộn bề
Tôi đi tìm một lời thề nghĩa nhân

Ngút ngàn sương khói lâng lâng
Bốn bề tôi đứng phân vân dặm trường
Tôi đi tìm lại con đường…


Viễn Trình
Thị Nại phố, chiều 16/12/2012
 
Last edited by a moderator:
Mấy ông nhà thơ là dễ bị hâm lắm !
Hẹn hò thì được chứ ko nên lấy:-"
p/s có cái tên em mà cũng ghi lộn là sao anh?
 
Mấy ông nhà thơ là dễ bị hâm lắm !
Hẹn hò thì được chứ ko nên lấy:-"
p/s có cái tên em mà cũng ghi lộn là sao anh?

Thế cơ à? Thiệt vậy à em? hẹn hò thôi chứ không lấy, vậy là trong lúc hẹn hò đừng nên để bị lấy đúng hem em :-* :-*
 
NƯỚC MẮT TAN SƯƠNG

Chiều hẹn chiều theo ngọn gió qua tay
Hẹn vết sương khô trên nhánh sầu giông tố
Cỏ vô tư hay bắt đầu đau khổ
Giọt nước mắt tan sương thành tiếng nấc dương trần

Này tiên sa người chưa đến một lần
Cùng nắm tay cười nói ân cần
Hẹn một đời bên nhau ghềnh thác
Nghĩa tình làm biển mênh mông

Giọt nước năm xưa thành mây khói bây giờ
Chảy mòn rồi để lại yêu thương
Em đã mang lòng tôi về viễn xứ
Ngậm ngùi nhìn theo bóng dáng quê hương

Rồi nước mắt tan sương tìm nhau đến muôn đời
Hẹn một thời mà trăm năm đợi mãi
Mái tóc nào ru sương thế thái
Mái tóc nào bồng bềnh hồn tôi

Giọt nước mắt năm xưa tìm nước mắt bây giờ
Để dặn dò tin yêu… ngày ngã xuống
Từ những thành đô và từ chân ruộng
Nước mắt còn chảy trên má quê hương.

Viễn Trình
Thị Nại phố, 14/6/2013
 
GIỌT CHIỀU ĐÔNG

Chiều từng giọt tuột ra ngoài tay lạnh
Hai bàn buồn úp lại để hai nơi
Mặt trời run lập cập rời cô quạnh
Cũng như em tình nguyện lánh tôi rồi!

Chiều từng giọt phân vùng xa mấy cõi
Chỗ em đi bỗng thế chỗ tôi ngồi
Chiều từng giọt căng phồng hai mắt dõi…
Người lạ người, em cũng rất lạ tôi!

Chiều từng giọt không sầu, không có tuổi
Không cô đơn mà cũng rất là người
Đông cứ hẹn trên tay rồi tuột khỏi
Hai bàn buồn úp lại để chơi vơi.

Viễn Trình
Thị Nại phố, 30/11/2013
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,959
Messages
7,103,698
Members
173,034
Latest member
mine98

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom