Waiting for Answer Closed !

Status
Not open for further replies.
Bác ấy nghe nói nợ nhiều lắm tiền nóng đồ nữa , chắc h bỏ trốn rồi , làm ăn ko ra thì đành vậy thôi biết sao h :)
 
mình không thích mấy ông hay đi mượn tiền lắm :) đã mượn thì ra ngân hàng mượn cả trăm, chứ lèo tèo vài 3 triệu là biết kiểu gì cũng nợ lâu.
bác làm như ngân hàng dễ vay lắm ý,vay thế chấp nhà cũng phải tốn mấy triệu còn không tốn tiền thì ngồi chờ cả năm chưa xong...còn đi 2 bàn tay trắng ư xin lỗi vay 1 ngàn bơm bánh xe cũng éo cho
 
theo ý kiến cá nhân không nên bandned vội.
bác ấy chưa onl nên không thể nói bác ấy trốn - nếu onl thì sẽ có người biết.
2 contact không được có thể do họ đang bận việc gì đo mà chưa thể rep lại được.
* có thể để bác ấy thời gian 7 ngày để giải quyết tình cảm nội bộ ( xin khất có hẹn ngày trả ) hay xoay vay mượn trả lại những người cho bác ấy vay. nếu không được thì banned sau cũng chưa muộn.

bọn mình ở nhóm mấy ngày trước nhắn đọc rồi không trả lời, phanh phui ra biết mượn nhiều người quá trốn luôn không dám online rồi nên mới phải lập topic ở trên này , không banned thì nhiều người lại dính cho bác ấy vay nữa thì lại thêm nạn nhân cả tin hả bác, banned khi nào trả tiền hết cho mọi người thì bác ấy liên hệ với mod rồi bọn mình sẽ chứng cho bác ấy đã trả hết rồi mod unban nha bác, chứ không banned không ai biết lại bị bác ấy hỏi vay ở chỗ khác nữa tội lắm bác à , mỗi người vài 3 triệu, nhóm có hơn 100 người mà mình thấy có hơn chục người giống mình là mấy chục triệu rồi, thêm người bị nữa càng mệt hơn bác à
 
bạn làm ăn lớn nói thì dễ. chứ cò con newb thì lấy gì ra ngân hàng vay ??? chả lẽ vay bằng nước bọt.
ai cũng có lúc gặp khó khăn, quan trọng là chọn con đường nào để giải quyết.

bác nói không sai ;););) ... nhưng đây là huyền thoại đấy :rolleyes::rolleyes::rolleyes: 1 thời dẫn dắt bầy, đàn newbie đấy :):):) nên họ không có suy nghĩ nhỏ đâu!? toàn cá mập (shark) không hà :mad::mad::mad:
 
Mình cũng cho bác ấy mượn 1tr2.
Kêu lo cho con ốm.
Đợi tin từ bác Sval!
 

Attachments

  • IMG_0059.PNG
    IMG_0059.PNG
    164.8 KB · Views: 296
  • IMG_0060.PNG
    IMG_0060.PNG
    182.9 KB · Views: 297
  • IMG_0061.PNG
    IMG_0061.PNG
    198.2 KB · Views: 297
đúng là người đáng tin í cũng ko thể tin dc...







Ps: cryptos, blockchain sẽ lên ngôi >.<
 
bác làm như ngân hàng dễ vay lắm ý,vay thế chấp nhà cũng phải tốn mấy triệu còn không tốn tiền thì ngồi chờ cả năm chưa xong...còn đi 2 bàn tay trắng ư xin lỗi vay 1 ngàn bơm bánh xe cũng éo cho


bạn làm ăn lớn nói thì dễ. chứ cò con newb thì lấy gì ra ngân hàng vay ??? chả lẽ vay bằng nước bọt.
ai cũng có lúc gặp khó khăn, quan trọng là chọn con đường nào để giải quyết.

Mình vẫn giữ nguyên ý kiến, những người mượn vài triệu thì hầu như không phải để làm ăn, mà chỉ là họ túng thiếu hay cờ bạc rồi cần tiền xoay sở. Vậy nên mình thường không thích những người như vậy, họ chắc chắn không thể trả lại tiền trong 1 thời gian ngắn nhưng họ vẫn cứ vay để giải quyết vấn đề của mình. Trong khi những người cho vay cũng có những vấn đề khác cần giải quyết. Đây là kinh nghiệm của 1 người đã từng cho rất nhiều người vay 1 vài triệu.
 
hic, bác ấy còn nợ mình 20k mua vpn :eek::eek:
 
Mình vẫn giữ nguyên ý kiến, những người mượn vài triệu thì hầu như không phải để làm ăn, mà chỉ là họ túng thiếu hay cờ bạc rồi cần tiền xoay sở. Vậy nên mình thường không thích những người như vậy, họ chắc chắn không thể trả lại tiền trong 1 thời gian ngắn nhưng họ vẫn cứ vay để giải quyết vấn đề của mình. Trong khi những người cho vay cũng có những vấn đề khác cần giải quyết. Đây là kinh nghiệm của 1 người đã từng cho rất nhiều người vay 1 vài triệu.
cùng ý nghĩ với bác những người vay 1,2tr thì không phải vay để giải quyết chuyện làm ăn ...chuẩn không cần chỉnh
 
cùng ý nghĩ với bác những người vay 1,2tr thì không phải vay để giải quyết chuyện làm ăn ...chuẩn không cần chỉnh
đúng 1 2 triệu không phải để làm ăn nhưng đôi khi trong cuộc đời cũng có lúc túi không còn mấy chục để ăn cơm ấy.
:oops::oops::oops:
sông có khúc người có lúc.
 
Thôi đợi vài năm bác ấy làm ăn đc sẽ lập topic trả lại tiền, anh em cố đợi
 
Chắc là ổng tất tay vào coin nào đó, hoặc tài sản để hết trên wex, hoặc đu đỉnh bán lỗ xong tất tay vào altcoin nhưng tiếp tục sml. Xác định rồi ổng ko còn nhà nữa thì thua. Thôi người ta vào đường cùng rồi, mấy bác xác định đi.
 
Mềnh mới đi công tác về thấy anh em nói đến vụ bê bối này, thật là mang tiếng TEAM ĐÀ LẠT, mất mặt NGƯỜI ĐÀ LẠT và ảnh hưởng DÂN ĐÀ LẠT quá đi :popo_beat_brick:

Gửi HÀ ! Anh biết em sẽ đọc những dòng này.

Cũng tầm 1 năm rồi em quen với team ĐL, em là người vô sau LONG , THANH , anh em quen em từ lúc em còn mở quán TOKYO , từ đó làm địa điểm tụ tập nhóm và cũng nhờ có anh hay khơi mào ăn nhậu mà qua đó em quen thêm 1 số anh em khác, anh không nghĩ là sẽ có ngày em dựa vào sự quen biết này mà gây hụt hẫng có mọi người như ngày hôm nay.

Ai cũng có lúc sa cơ vận, nhưng cách giải quyết vấn đề đều phải nên thấu tình đạt lý. Lý do tại sao em từng kinh doanh ở Nha Trang nhưng thất bại ? Lý do tại sao số phận TOKYO cũng y chang ? Lý do tại sao em nhờ sự giúp đỡ của anh để vực dậy nhưng anh không đồng ý rót vốn? ... Đó là bởi vì em không có chữ TÍN. Một lần bất tín vạn lần bất tin mà em.

Qua cách nhìn vấn đề của anh khi em mượn anh số tiền nhỏ hứa hẹn trả hồi trước tết cũng trả không đúng hạn thì anh không có lý do gì để giúp đỡ em số tiền lớn hơn. Qua cái cách mà em phá sản rồi trốn tránh all cũng phản ánh được tính cách con người em. Và từ đó, như anh đã nói là TEAM ĐÀ LẠT ko can thiệp vào công việc và cuộc sống của nhau, anh em tụ họp nhâm nhi và nhìn đời cho vui.

Em biết anh là ai và 1 phần công việc của anh là gì, anh có thể tác động nhờ những ai nên việc xác định nơi em đang cư trú đối với anh không khó. Hiện tại anh biết em vẫn đang ở ĐL và sắp bỏ xứ đến VT làm lại cuộc đời. Nhưng anh khuyên em nên nói rõ với những anh em khác mà em lỡ mượn tiền để em có cái lý lịch trong sạch trên con đường mới, nếu không vết nhơ này sẽ theo em suốt cuộc đời, cho dù sau này em có thành công trở lại nhưng dính vết nhơ này thì mãi mãi em không thể ngóc đầu lên được đâu. Hãy suy nghĩ kỹ em ạ, sự lập nghiệp lại của em khi đã có vết nhơ rồi thì rất khó sống.

Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng, thật tiếc cho em.

-----------------

Ké gửi các đồng chí có liên quan đến việc cho đồng chí HÀ mượn tiền !

Nhóm NGA NGỐ j đó của đồng chí Hà mình không chơi nên mình không tham gia, nhưng 1 số anh em có cho đồng chí Hà mượn tiền cũng biết đồng chí Hà thông qua mình và cũng có nhắn riêng nhờ mình phân xử.
Nhưng mình phân xử cái j bây giờ ? Đồng chí Hà có phải là con dại của mình đâu mà mong mình cái mang :popo_burn_joss_stick: Có chăng nhờ có mình làm cầu nối mà các đồng chí quen biết nhau và quen thêm nhiều đồng chí khác. Mọi vấn đề anh em quý mến nhau này nọ trong cuộc sống đều đáng quý cả nhưng mong các đồng chí trước hết hãy biết đến định nghĩa này: "Cho bạn mượn tiền có thể mất bạn và mất luôn cả tiền". Trong các trường hợp cấp bách nào đó tùy hoàn cảnh nhưng như mình cũng từng nói với 1 số anh em là đừng dùng phí lòng tư bi quá.

Trân trọng.

p/s : TEAM ĐL chiều nay 5h họp mặt tý nhé @ku10ng @mmohexi @tanthanhphan @VirgoOx @JesseAz @Leodalat . Và cả Hà nữa nếu em đọc thông báo này thì ghé gặp mặt anh em luôn. Địa điểm liên hệ THANH , LONG, BO ./.
 
No comment! Love all?. And good luck for all :popo_smile::popo_smile::popo_smile:
 
Mình cũng không muốn nói. Chả hay ho gì mà nói.
Xưa ở nha trang có lần mượn mình 7- 8tr. Ae cũng chơi lâu mới cho mượn. Sau này 2 vk ck mình đi đòi mà chảy máu mắt. Và tức nhất là cãi nhau với VỢ hà. Rất ư gì mất dạy. Hà thì hiền và rất có kiến thức. Nhưng làm ăn rất ko rõ ràng và ko uy tín từ lúc nợ cực dai.

Ngày hôm nay , hà gặp phải mấy vụ này nói thật đó dự báo trước của mình đã nói trước. Làm ăn ko uy tín xác định luôn. Hãy trả nợ ae đi. Tiền mồ hôi nước mắt của họ đừng lấy hà ơi.

Quá buồn cho bạn.
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,621
Messages
7,073,921
Members
170,729
Latest member
inhopgiaymem
Back
Top Bottom